Đến nội dung

Hình ảnh

Học sinh trường chuyên ở trọ

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 53 trả lời

#41
dinhhieu@89

dinhhieu@89

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 106 Bài viết
hê đừng bàn vấn đề ở nhà đây nè nghe yếu đuối quá ,chơi bời tùy người thôi thú thật đôi lúc nhớ nhà thật ,vì ở nhà khi ốm đau bố mẹ quan tâm chứ ở trọ thì hic hic.........
hê hê rất mong được làm quen với cô chú gần xa liên hệ nick :[email protected]

#42
BAOTUYET

BAOTUYET

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Em nghe bảo ở trọ có nhiều cái vui lắm
Hic!!!Hi vọng sang năm đậu vào trường chuyên của tỉnh bố mẹ cũng cho em ra ở trọ

#43
TUYLIPDEN

TUYLIPDEN

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 209 Bài viết
Có ai muốn làm quen không???////
Sắp được về nhà rồi, nghĩ mà thấy sướng , anh em về Tết có quà gì thì chia sẻ với mọi người nha!!!!!!!
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!

#44
u_know_who

u_know_who

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 32 Bài viết
ôi !!! về nhà mà gánh nặng bài tập của thầy đè nặng trên vai ( ngao nhán we )
to be brave is to luv someone without expecting anything return !!

#45
MyLoveIs4Ever

MyLoveIs4Ever

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 441 Bài viết
Cho em tham gia với nha......Ở trọ vui lắm buồn vui có nhau thân như anh em,tối bùn bùn ngồi tâm sự với mấy chị em có khi đến 3-4 giờ sáng thật là thích em ở Đồn Tháp có ai ở chung tỉnh ko vậy

#46
dinhhieu@89

dinhhieu@89

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 106 Bài viết
BUỒN MỘT NỖI LÀ SỰ ỒN ÀO MÀ TÔI GHÉT NHỮNG AI TRONG GIỜ LÀM VIỆC NGỒI BUÔN CHUYỆN BẢO THÌ KHÔNG NGHE THẬT TỨC
hê hê rất mong được làm quen với cô chú gần xa liên hệ nick :[email protected]

#47
rock_9x

rock_9x

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
tớ ko phải học chuyên , chỉ là 1 trương dl bình thường , nhưng xa nhà , hà nội __> 1 nơi mà những kẻ tỉnh lẻ luôn ao uớc được đặt chân đến __> nhưng riêng bản thân tớ thì khác ,. tớ ghét cái cnhar ở trọ , ghét cay ghét đắng những lúc ồn ào đến phát bực __>2 năm rồi mà đến tận giờ tớ vẫn chưa thick nghi đc cái cảnh ấy __> dù đôi khi ở trọ cũng vui nhưng tớ muốn ở nhà hơn
Có bao giờ lang thang trong mộng mị
Anh 1 lần mơ thấy bóng hình em
Có bao giờ khi bóng tối buông rèm
Anh ngồi nhớ 1 người và...bật khóc?

Lay lắt tháng ngày em chờ trong vô vọng
Chưa bao giờ chọn vẹn 1 chữ quên
Mai anh ạ cơn gió cuối qua thềm
Em gửi lời yêu đến,anh có nhận không...?

#48
TUYLIPDEN

TUYLIPDEN

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 209 Bài viết
xóm trọ năm nay có nhiều thay đổi,mấy anh chị khóa trên đă ra trường cả rồi,vậy là lại có người mới vào ở,thực sự ban đầu mình cũng ko thích lắm nhưng ở lâu cũng chẳng sao cả,toàn là dân 12 cả,à quên có một thằng em lớp 10 và chị mình nữa, nên dễ chơi, nhưng có mỗi điều là mình ko được làm "em út" nữa.Xóm mình có 10 thành viên,3 đứa học chuyên Văn,2 chuyên Toán, 2 chuyên Tin,1 chuyên Lí và một ĐHSP Vinh- chị mình đấy.Được cái là năm nay tiến bộ hơn năm trước,từ đầu năm đến giờ tính sơ sơ đã thực hiện được khá nhiều phi vụ rồi,trộm roi,mướp,khế ngọt... :) mình thì chỉ tham gia cái vụ Khế thôi.. :D vì nó nằm trên đường đi học về mà.Nói túm lại là ở trọ có rất nhiều cái vui,thật sáng suốt khi xin bố mẹ ra ở trọ, (trước đó mình ở nhà cậu)......

#49
phandung

phandung

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 252 Bài viết
Ở trọ là một niềm vui được thỏa sức chơi bời (đùa thui chứ phải dành thời gian lo mà học chư )
Chỉ có ơ trọ mới hiêu được câu BÁN ANH EM XA MUA BẠN Ở TRỌ
À Tuy lip den học ở trường nào vậy chị cậu học ở sư phạm Vinh à cho tớ biêt địa chỉ của cậu nhé tớ cũng rất muốn được làm quen với các bạn trên diễn đàn
Địa chỉ của tớ là Phan Tiến Dũng 47T1 khối chuyên đại học Vinh

#50
TUYLIPDEN

TUYLIPDEN

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 209 Bài viết
cậu cũng ở Nghệ An à? rất vui nếu được làm quen với cậu,cũng như với tất cả mọi người ,mình tên là Hằng,học trường chuyên Phan Bội Châu,năm cuối rồi,nếu muốn thì add nick mình nha:akira_gfs

#51
phandung

phandung

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 252 Bài viết

Mình cũng chẳng bao giờ động thủ cả,chỉ đứng cổ vũ thôi, but vẫn được chia phần hơn

TUYLIPDEN học ơ PBC à lớp mấy rùi hả bạn
Tớ thì không ở trọ nhưng mấy cái vụ ăn trộm như trên thì tớ cùng các bạn ở trọ làm suốt mà vui thiệt

#52
TUYLIPDEN

TUYLIPDEN

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 209 Bài viết
Mình có nói ở trên mà,"năm cuối rồi",vậy là ko còn được làm em út như ngày nào nữa,hu hu :cry ,cảm giác già đi mấy tuổi lận :D

#53
MaiAnh

MaiAnh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Nói thật mình cũng đã ở trọ 3 năm ở Sài Gòn, giờ ở nước ngoài củng phải ở apartment share room chung nữa, nhà nghèo phải chịu ở trọ thôi, chứ ở nhà bà con khó chịu lắm, dễ mất lòng, thà ở xa mà giữ tình cảm tốt còn đỡ hơn ở chung mà mất lòng sau này, cuộc sống ở trọ ở Sài Gòn thật tuyệt vời, sáng học, đêm thì chơi với bạn bè, nhậu nữa là khác, ăn chơi dzay nên kết quả 3 năm ở Sài Gòn ko được tốt lắm, giờ nhớ lại mà dzui chứ ko có hối hận gì hết, tuổi trẻ mà. Ở Sài Gòn 3 năm mà mình moved cũng gần 6 chỗ ở, chỗ nào cũng trãi, từ cao sang nghèo hèn, may mắn là ở 1 nhà trọ ngay quán ăn, quen với đầu bếp, ban đêm mọi người tập trung nhậu nhẹt, ngày wa ngày, đêm wa đêm, thật là vui. Hiện tại tuy không còn nhậu như trước vì chưa đủ tuổi, nhưng sinh viên bên này cũng dzui lắm, rãnh mọi người lấy bài ra đánh, ai thua thì trả tiền ăn uống, có 1 ông anh ổng nói câu này: Sinh viên VN wa đây có 1 nghề mới, đó là nghề múa quạt, ai múa quạt giỏi thì ăn free, uống free, ai múa dỡ thì trả tiền chết. Câu nói đó cho đến nay vần là bất hủ trong anh em mình.

#54
quangghePT1

quangghePT1

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết

Em nghe bảo ở trọ có nhiều cái vui lắm
Hic!!!Hi vọng sang năm đậu vào trường chuyên của tỉnh bố mẹ cũng cho em ra ở trọ


Ở đông người thì cũng vui thật đó , nhưng cũng tùy chỗ thôi bạn ạ , tui chuyển phải đến 5 lần trong vòng 2 năm vì cái vấn đề bất đồng nước nôi sinh hoạt tiền điện , nhà tui mà giàu có thì chả nói làm gì đằng này làm chỉ đủ ăn, giá cả tăng nhanh tìm chỗ cũng cực

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quangghePT1: 09-11-2007 - 20:37





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh