Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:32
Mời mọi người trong diễn đàn offline
Bắt đầu bởi Kakalotta, 23-03-2005 - 09:42
#1
Đã gửi 23-03-2005 - 09:42
dsf
PhDvn.org
#2
Đã gửi 23-03-2005 - 09:58
Trường Berkeley nhận anh rồi àh ? Hay MIT vậy ?Mình mấy hôm nay rất vui, do nhận được rất nhiều tin tôt lành từ viẹc nộp đơn vào các trường. Mình muốn mời tất cả mọi người trong diễn đàn này đi uống trà, thưởng thức nhạc Trịnh vào tối chủ nhật này. Địa điểm 456 đường Hoàng Hoa Thám, Hà nội, Quán Vô Thường, lúc 7 h tối. Ai đi được thì bào nhé.
Chúc mừng anh nhé.
#3
Đã gửi 23-03-2005 - 11:07
Mình đã chọn Berkeley và đã viết thư từ chối xin lỗi MIT vì không vào.
PhDvn.org
#4
Đã gửi 23-03-2005 - 11:18
Chúc mừng Kakalotta, giỏi quá!
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true. </span>
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true. </span>
#5
Đã gửi 23-03-2005 - 12:39
lần nữa em chúc mừng thành công của anh KaKa! anh rất giỏi!
cho em đi uống trà với anh kaka nha! một quán trà ấn tượng như thế mà không có dịp tới thì uổng lắm! hy vọng gặp mọi người ở đây!
cho em đi uống trà với anh kaka nha! một quán trà ấn tượng như thế mà không có dịp tới thì uổng lắm! hy vọng gặp mọi người ở đây!
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...
#6
Đã gửi 23-03-2005 - 13:11
Chà chà, vụ này là nghiêm trọng đây. Một cuộc trà là hơi bị...ít, mọi người ở nhà đừng bỏ lỡ cơ hội này bắt chú Kakalotta phải tổ chức một bữa offline ra trò vào .
<span style='color:blue'>Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>
#7
Đã gửi 23-03-2005 - 16:02
Hì, chúc mừng Kaka nha, canh dieu noi đúng đấy. anh em ở nhà cố gắng lên. Bù lại đợt offline hôm trước.
#8
Đã gửi 23-03-2005 - 16:06
Chủ nhật này em phải về HP nên không tham gia được . Thôi thì chúc mừng anh trước vậy
Mãi mãi một tình yêu
#9
Đã gửi 23-03-2005 - 16:15
Chúc mừng Hạnh nhé. Tin vui cho Hạnh và cũng là niềm khích lệ cho mọi người.
Đúng là cần có mấy buổi offline cho vụ này đấy nhưng buổi đầu tiên đi uống trà vậy là hợp lý rồi. Hôm đấy chủ yếu là giao lưu báo tin vui, đợi đến hôm chia tay chia chân thì làm tập 2, tập 3, ... chứ lo gì
Đúng là cần có mấy buổi offline cho vụ này đấy nhưng buổi đầu tiên đi uống trà vậy là hợp lý rồi. Hôm đấy chủ yếu là giao lưu báo tin vui, đợi đến hôm chia tay chia chân thì làm tập 2, tập 3, ... chứ lo gì
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở
Bút, nghiên, sách, vở
#11
Đã gửi 23-03-2005 - 17:44
Chúc mừng bác đã thỏa ước mơ mà bác sẵn sàng đánh đổi mọi thứ . Mong bác sẽ đạt tới tầm cỡ thần tượng Kontsevich của bác . À không , phải hơn chứ vì thế hệ sau phải hơn thế hệ trước mà . Một lần nữa em xin chúc mừng bác !
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 23-03-2005 - 17:45
Em ở đâu anh phi trâu đến đón
#12
Đã gửi 23-03-2005 - 17:48
Mọiu người nói quá rồi. Chẳng qua mình một phần là may mắn. Diễn đàn mình có nhiều người mạnh hơn mình như QC nhưng chưa gặp may đấy thôi.
Mọi người ghi số của mình vào nhé, 0912667840, nếu mà không tìm được thì gọi. Nói thật là mình muốn quảng cáo quán trà cho một người quen biết, một nơi mang đậm bản sắc dân tộc việt nam.
Mọi người ghi số của mình vào nhé, 0912667840, nếu mà không tìm được thì gọi. Nói thật là mình muốn quảng cáo quán trà cho một người quen biết, một nơi mang đậm bản sắc dân tộc việt nam.
PhDvn.org
#13
Đã gửi 23-03-2005 - 18:48
Ý kiến hay đấy. Khi đến quán trà chắc chắn có nhiều người chưa biết diễn đàn toán nên nhờ chú quẳng cáo giúp luôn nhé, một sân chơi mang đậm chất academic cho người Việt NamNói thật là mình muốn quảng cáo quán trà cho một người quen biết, một nơi mang đậm bản sắc dân tộc việt nam.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở
Bút, nghiên, sách, vở
#14
Đã gửi 23-03-2005 - 18:55
Ở trong nhiều trường đại học còn có quán Math cafe. Nghe tên mọi người chắc cũng đoán được chương trình rồi nhỉ . Không biết ở Vn mình có chưa, nếu có chắc diễn đàn ta cũng có nhiều thành viên tham gia ấy nhỉ.
#15
Đã gửi 23-03-2005 - 19:14
Chúc mừng anh KaKa nhé. Bước đầu đã xuôi mong bước sau sẽ tốt hơn .
Một cây làm chẳng nên non
#16
Đã gửi 23-03-2005 - 19:50
Chuc mung anh Kaka, oach. anh lai khen em qua loi roi. Nhat dinh em se noi theo tam guong cua anh de hoc tap phan dau vuon len. Nhung qua la neu khong duoc hoc mon minh thich thi la 1 dieu bat hanh. Tiec qua, em khong tham gia di uong tra duoc, nhung the nao anh em minh cung co dip gap nhau, va lai co´ nhung buoi tron hoc ra canteen ngoi dam dao Toan hoc.
#17
Đã gửi 23-03-2005 - 21:22
Chu'c mung` anh Kakalotta nhe'! Chu'c cho moi chuye^n to^t' dep, tha`nh co^ng!!
Chuc anh em nha6u ... tra` vui ve nhe'!
Chuc anh em nha6u ... tra` vui ve nhe'!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#18
Đã gửi 23-03-2005 - 21:30
Chúc mừng anh KaKa nhé. Cuối cùng thì anh đã đạt được điều mình ấp ủ từ thời SV. Hồi bác học năm thứ 3, bác đã từng cho em xem về web của mấy trường top mà bác load về máy và đã từng ước mơ sẽ vào đó. Phục bác đấy!
Thân lừa ưa cử tạ !
#19
Đã gửi 23-03-2005 - 21:32
Chúc mừng Hạnh nhé. Đợt này anh không ở nhà nhưng tháng 5 anh về, Hạnh lại làm một vụ chiêu đãi nữa chứ nhỉ
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"
#20
Đã gửi 26-03-2005 - 01:24
Chúc mừng Kakalotta. Tiếc quá ở xa không tham dự được để nâng cốc chúc mừng cho cụ thể
Nhạn độ hàn đàm
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh