Vậy thì để em quyết định nhé :
Thời gian : 15h chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2007.
Địa điểm : Quán Bin Bin, 41A Hùng Vương, thành phố Huế (năm sát nhà văn hóa trung tâm).
Nếu mọi người đồng ý thì mình có thể họp luôn vào ngày mai. Nhưng mình nghĩ như thế thì hơi gấp gáp, nếu để tuần sau thì có lẽ là tốt hơn. Về nội dung họp là gì, chẳng lẽ chỉ đến rồi ngồi nói chuyện à ?
Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kĩ hơn chút nữa anh Tình ơi.
Có gì anh mobile cho em anh em mình sẽ bàn.
Tập hợp anh em ở Huế tham gia dã ngoại với VMF
Bắt đầu bởi BadMan, 21-01-2007 - 12:18
#41
Đã gửi 21-07-2007 - 10:16
#42
Đã gửi 21-07-2007 - 13:31
hix dù rất muốn đi nhưng cuối cùng em cũng ko thể đi được. Hiện tại chân em vẫn còn đau, đi khập khiễng nên ba mẹ ko cho tự đi vào Huế hix đành hẹn mọi người một dịp khác vậy. Khi sáng đã chat với anh simtom bàn về kế hoạch ngày mai nhưng đến trưa hỏi mẹ thì mẹ em phản đối liền. Hix hix đau ko đúng lúc chán quá Mấy anh thông cảm cho em nhé Chúc mọi người có 1 buổi offline vui vẻ
#43
Khách- khách_*
Đã gửi 22-07-2007 - 06:45
Ừ, anh cũng có việc này cần trao đổi với các thành viên ở Huế nên đồng ý với Nesbit là lùi lại vào tuần sau. Nhưng dù thế nào thì cũng phải trước đợt dã ngoại nhé. BM
#44
Đã gửi 22-07-2007 - 08:23
okie, vậy là hay nhất hi vọng là thêm 1 tuần thì sẽ có đông người tham gia hơn. Đông mới vui
#45
Đã gửi 22-07-2007 - 09:58
OK, quyết định như vậy đi. Chủ nhật tuần sau, giờ không thay đổi. Còn địa điểm mình sẽ cố gắng tìm một chỗ tốt hơn nữa xem sao
Thành viên miền Trung cố gắng thuyết phục ba mẹ trước đi nhé
Thành viên miền Trung cố gắng thuyết phục ba mẹ trước đi nhé
#46
Đã gửi 22-07-2007 - 15:00
OK.Như vậy cũng được.Có gi` thay đổi thì anh cứ thông báo sớm cho tụi em
Quy ẩn giang hồ
#47
Đã gửi 24-07-2007 - 23:32
Yeah ! em ở Quảng Nam nà, cho em tham gia với mí anh nha!
Một bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thuộc. Nó chính là hiện thân của bạn ở nhiều trạng thái khác nhau. Chỉ khi bạn hiểu nó, bạn mới có thể bước qua bài học khác.
A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it -- then you can go on to the next lesson.
A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it -- then you can go on to the next lesson.
#48
Đã gửi 25-07-2007 - 16:08
Các đồng chí toàn ngắn hơi (kiểu này đi bơi dễ sặc nước lắm), à ơi là sẽ tham gia này nọ nhưng rồi "co vòi" rất nhanh bởi các lý do rất ... chanh.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở
Bút, nghiên, sách, vở
#49
Đã gửi 25-07-2007 - 23:24
okie vậy ai đi thì lập danh sách ngay ở đây luôn đi anh. em chắc sẽ vào được thôi ... lần này chắc chắn hơn lần trước sợ ko có nhà để ngủ lại 1 tối thôi
#50
Đã gửi 25-07-2007 - 23:56
Ác anh BadMan nói em à, thế là ý j`, em ko co vòi chạy đâu mà sợ hung thế hả anh, mà lý do rất chanh nghĩa là j`
Một bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thuộc. Nó chính là hiện thân của bạn ở nhiều trạng thái khác nhau. Chỉ khi bạn hiểu nó, bạn mới có thể bước qua bài học khác.
A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it -- then you can go on to the next lesson.
A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it -- then you can go on to the next lesson.
#51
Đã gửi 26-07-2007 - 00:53
Anh Bad ko có ý gì đâu, có điều anh em mình trong đó hẹn hò có vẻ hơi bị cao su quá nhỉ, MM nghĩ các anh em miền trong toàn người trọng chữ "tín", nói 1 là 1, nói 2 là 2 chứ nhỉ, hay MM nhầm ?!
MM fix lịch hộ Nesbit và anh Bad này
15h chủ nhật ngày 29/7 tại một quán cà rem nào đó trực thuộc thành phố Huế, ai đến muộn reject luôn hé
Rồi, giờ chủ nhà vô lập danh sách đi thôi
@ zaizai: đầu đuôi bất nhắt quá chú em của anh ạ, trẻ con hoài vậy sao
MM fix lịch hộ Nesbit và anh Bad này
15h chủ nhật ngày 29/7 tại một quán cà rem nào đó trực thuộc thành phố Huế, ai đến muộn reject luôn hé
Rồi, giờ chủ nhà vô lập danh sách đi thôi
@ zaizai: đầu đuôi bất nhắt quá chú em của anh ạ, trẻ con hoài vậy sao
#52
Đã gửi 26-07-2007 - 08:24
hehe, lâu lắm mới lại vô diến đàn. Chừ đậu ĐH rùi mới góp vui với anh em đê.
Em ở Huế nhá, thêm thằng Nesbit nữa là có 2 chủ nhà rùi đó.
À mà anh Tình ơi, thằng cu zaizai muốn ngủ ở nhà anh một tối đó. Anh đồng ý nhá, để em còn lên ga đón nó rồi chở nó về nhà anh!
Em ở Huế nhá, thêm thằng Nesbit nữa là có 2 chủ nhà rùi đó.
À mà anh Tình ơi, thằng cu zaizai muốn ngủ ở nhà anh một tối đó. Anh đồng ý nhá, để em còn lên ga đón nó rồi chở nó về nhà anh!
Thông minh do học tập mà có
Thiên tài từ tích lũy mà nên
------------------------------
Một người hiểu biết cũng giống như một dòng sông,càng sâu thì càng ít ồn ào.
Thiên tài từ tích lũy mà nên
------------------------------
Một người hiểu biết cũng giống như một dòng sông,càng sâu thì càng ít ồn ào.
#53
Đã gửi 26-07-2007 - 09:14
Ngủ cả tháng còn được nữa là một đêm, việc bé tý bằng nửa con muổi mà cứ lăn tăn chi.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở
Bút, nghiên, sách, vở
#54
Đã gửi 26-07-2007 - 16:37
he he anh Khánh nói gì thế em ko hỉu lắm Nói chung là thống nhất chắc chắn chủ nhật tuần này anh em ta gặp mặt. Hiện giờ đã có khoảng 6,7 người đăng kí. Ko biết còn ai nữa ko. Mấy anh ở Huế cố rủ thêm vài người nữa cho vui
#55
Đã gửi 26-07-2007 - 20:03
ku zaizai không lo chỗ ở đâu,có anh emlo mà.Tuy nhiên,nếu thành viên tham dự đông thì vấn đề ăn ,ở của các bạn ấy thế nào ạ?Với lại, có nhiều thành viên thắc mắc là gặp nhau sẽ trao đổi về vấn đề gì???
Quy ẩn giang hồ
#56
Đã gửi 27-07-2007 - 17:23
Thì có gì đâu nhỉ, hình như chỉ có ku Zai là ở lại nhà anh Tình thôi chơ mấy!
Còn lại Văn, anh Hùng thì cũng có chỗ ở rùi!
Vấn đề ở đây là khoản đi chơi ấy!
Còn lại Văn, anh Hùng thì cũng có chỗ ở rùi!
Vấn đề ở đây là khoản đi chơi ấy!
Nhat Thi
#57
Đã gửi 27-07-2007 - 20:02
Cái này thì ku Thi không hiểu ý Văn rùi.Việc nhà ở đối với mình thì không lo nhưng còn các thành viên khác thì thế nào?Đâu chỉ có anh em mình ^^
Quy ẩn giang hồ
#58
Đã gửi 28-07-2007 - 00:41
#59
Đã gửi 28-07-2007 - 11:08
À mà thế là quyết định chỗ tập trung chưa nhỉ . Cái này chắc để anh Khuê và anh Tình sắp xếp . Mà có mấy người tham gia nhỉ ?????????
Nguyễn Phi Hùng
Niềm vui sáng tạo là cảm hứng cho ta theo đuổi các ý tưởng đến tận cùng
Niềm vui sáng tạo là cảm hứng cho ta theo đuổi các ý tưởng đến tận cùng
#60
Đã gửi 28-07-2007 - 19:47
ku zaizai bảo là tối mai vào là sao nhỉ,chẳng phải lịch là chiều mai sao?
Quy ẩn giang hồ
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh