Đến nội dung

Hình ảnh

chơi tí cho vui

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1
knight-ctscht

knight-ctscht

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 273 Bài viết
MƠ ĐÊM GIAO THỪA
Đêm nay trời vắng nàng sao
tôi ngồi suy ngẫm ước ao bao điều
ước cho trái đất đẹp tươi
luôn luôn tồn tại giã từ chiến tranh
ước cho nhân loại an lành
không gây thù hận chẳng đành oán ai
ước cho bạn hữu cùng vai
ước cho hàng họ rồi lại người thân
ước cho tất cả xa gần
sống trong hạnh phúc với tâm yêu đời
ước cho em gái của tôi
nhân gian tuyệt sắc vạn lời đáng yêu
cho dù sóng gió ba chiều
vẫn tung cao đôi cánh diều lượn bay
knight luôn sẵn vòng tay
bảo vệ bé hết đời này mới thôi
cũng chẳng cần ước cho tôi
một thân cô độc một đời sầu tan
chỉ cần khắp cả trần gian
ai ai đều hiểu tiếng than thơ này
TÂM HỒN VÔ ĐỊNH, BAY KHẮP CÀN KHÔN
I can fly without wings

#2
pizza

pizza

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 143 Bài viết

MƠ ĐÊM GIAO THỪA
Đêm nay trời vắng nàng sao
tôi ngồi suy ngẫm ước ao bao điều
ước cho trái đất đẹp tươi
luôn luôn tồn tại giã từ chiến tranh
ước cho nhân loại an lành
không gây thù hận chẳng đành oán ai
ước cho bạn hữu cùng vai
ước cho hàng họ rồi lại người thân
ước cho tất cả xa gần
sống trong hạnh phúc với tâm yêu đời
ước cho em gái của tôi
nhân gian tuyệt sắc vạn lời đáng yêu
cho dù sóng gió ba chiều
vẫn tung cao đôi cánh diều lượn bay
knight luôn sẵn vòng tay
bảo vệ bé hết đời này mới thôi
cũng chẳng cần ước cho tôi
một thân cô độc một đời sầu tan
chỉ cần khắp cả trần gian
ai ai đều hiểu tiếng than thơ này


Bạn cho mình hỏi "hàng họ" trong câu thơ mình in nghiêng nó có nghĩa là gì :D ?

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pizza: 19-02-2007 - 00:00

The world is what it is; men who are nothing , who allow themselves to become nothing , have no place in it !
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)

#3
knight-ctscht

knight-ctscht

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 273 Bài viết
Á Á Á...phê bình dùng chữ hả? mọi người có thể hiểu hàng họ và người thân là 1 nhưng
1)mình cũng chưa kịp nghĩ ra là sửa ntn
2)mình quen biết ít , hàng họ thì chả"thân" còn người thân thì mình định nghĩa khác, với những người cực thân luôn
và ...thân nhất là đứa em họ của tớ........(khác người!)
TÂM HỒN VÔ ĐỊNH, BAY KHẮP CÀN KHÔN
I can fly without wings




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh