Thảo luận về BOM (Beauty Of Mathematics)
#41
Đã gửi 23-05-2005 - 21:25
#42
Đã gửi 23-05-2005 - 21:33
Hình thức gửi bài:
Soạn thảo văn bản bắng tiếng Việt có dấu với font Unicode, VNI hoặc ABC, và lưu trữ dưới dạng file .TEX; .DOC để
- Gửi kèm e-mail đến địa chỉ : [email protected] hoặc [email protected] của BTC, hay
-Sử dụng chức năng nhắn tin trực tiếp trên diễn đàn để gửi đến nick : Bom2005 trong diễn đàn
Khuyến khích gửi bài dự thi bằng tin nhắn cá nhân trên diễn đàn để việc đưa bài viết lên diễn đàn về sau dễ dàng hơn.
Trong mọi bài dự thi, thí sinh đều phải viết bằng tiếng Việt có dấu và phải ghi rõ:
- Nick ( username), hay tên trên diễn đàn
- Tuổi
- Địa chỉ trường, nhà hoặc cơ quan.
- Chủ đề của bài viết
- Tài liệu tham khảo" hay "references" nếu muốn sử dùng ngôn từ của người khác
Thông báo chính thức về cuộc thi http://www.diendanto...indpost&p=17696
Thế là rõ ràng nhé
#43
Đã gửi 24-05-2005 - 14:28
#44
Đã gửi 24-05-2005 - 15:13
Viết về bất cứ cái gì mà em thấy hay trong quá trình học Toán -bài luận thì phải viết như thế nào anh NL????
#45
Đã gửi 24-05-2005 - 17:14
#46
Đã gửi 24-05-2005 - 18:20
Chú em lại không đọc kỹ rồi, hoặc là gửi kèm file doc hoặc là gửi bằng tin nhắn cho nick BOM2005, tuy nhiên khuyến khích gửi bằng tin nhắn để sau này các bài dự thi sẽ được post lên diễn đàn đỡ mất công nhóm quản lý ngồi chép, hơn nữa có thể đưa ra ngoài trang chủ được.gửi bài bằng cách gửi tin nhắn trong diễn đàn thì làm sao mà đính kem file doc được
#47
Đã gửi 20-06-2005 - 10:10
Thế có được ko?
Vào đi các bạn ơi!
#48
Đã gửi 21-06-2005 - 20:58
Nghe rất hay, bài văn có thể sẽ cuốn hút hơn. Em tán thành ý kiến của anhminh.Nhỡ ,mình ko viết theo liểu bài luận mà 1 kiểu khác ,ví dụ như:Những trang nhật kí của 1 nguêòi học Toán chẳng hạn hoặc những lá thư...!Nó giống như 1 số tp VH hay có!
Thế có được ko?
#49
Đã gửi 21-06-2005 - 22:57
Ý tưởng rất hay. Cái đó hoàn toàn chấp nhận được.Nhỡ ,mình ko viết theo liểu bài luận mà 1 kiểu khác ,ví dụ như:Những trang nhật kí của 1 nguêòi học Toán chẳng hạn hoặc những lá thư...!Nó giống như 1 số tp VH hay có!
Thế có được ko?
#50
Đã gửi 25-06-2005 - 16:37
Người ta sống để yêu thương và hi vọng chứ không sống để giận dữ hay thất bại.
#51
Đã gửi 25-06-2005 - 17:14
Như thế thì dễ đọc hơn chứ sao... Đây là tóan mà, có phải văn đâu mà không cho đánh số. Nhưng khi phân đọan, đánh số cần chia cho hợp lý...liệu trong bài viết của mình có thể phân thành các tiêu đề đánh số như 1,2,3,...khônng ,em nghĩ như thế khoa học hơn,giống hình thức một luận văn thu nhỏ ấy mà.À,em đề nghị nếu có ai gửi bài thì các anh nên gửi thông báo cho ngưòi đó để còn biết bài mình gửi dược hay chưa,OK
Sẽ công bố đã nhận được bài của ai... Nhưng hình như các thí sinh còn đang ấp ủ ý tưởng của mình nên tôi chưa thấy có bài của ai gửi để tham gia dự thi cả. Chỉ mới có cậu chuyentoan gửi bài, nhưng bài ấy cậu chuyentoan gửi để mọi người tham khảo thêm, không có ý dự thi. Đúng không nào chuyentoan?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#52
Đã gửi 28-06-2005 - 08:12
Với lại ,có 1 điều hơi riiêng tư 1 chút: Mình định viết về những sang tạo,tìm tòi của mình hồi cuối cấp 2, đầu lớp 10.Nhớ lại cảm giác hồi đó tìm ra chúng thật là sung sướng,nhưng bây giờ lớn , biết nhiều hơn rùi ,đọc lại thấy nh~ điều đó dễ quá! Đâm ra vì thế mà cũng không dám viết !
Mục đíck mình định viết là làm sao cho n.đọc thấy được những nỗi niềm,cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có Toán mới mang lại cho người ta được!
Em mong các bác có những lời khuyên hữu íck cho mình! Thanks!
Vào đi các bạn ơi!
#53
Đã gửi 28-06-2005 - 08:58
Có ý tưởng là được rồiĐúng là đã có ý tưởng để viết ,nhưng chắp bút mới thấy khó!Khôngbiết làm sao để người đọc bị cuốn vào bv của mình.
Với lại ,có 1 điều hơi riiêng tư 1 chút: Mình định viết về những sang tạo,tìm tòi của mình hồi cuối cấp 2, đầu lớp 10.Nhớ lại cảm giác hồi đó tìm ra chúng thật là sung sướng,nhưng bây giờ lớn , biết nhiều hơn rùi ,đọc lại thấy nh~ điều đó dễ quá! Đâm ra vì thế mà cũng không dám viết !
Mục đíck mình định viết là làm sao cho n.đọc thấy được những nỗi niềm,cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có Toán mới mang lại cho người ta được!
Em mong các bác có những lời khuyên hữu íck cho mình! Thanks!
Biết đâu niềm vui nho nhó hồi xưa của bạn ấy lại có thể truyện lại tới các bạn khác bây giờ thì sao.
Còn 1 tháng nữa thôi, uhoh
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh