Post thêm vài câu nữa cho mọi người giải trí, sẽ giải đáp sau:
1)Đối với người nào mà người khác bắt buộc phải bỏ mũ xuống?
2) Ở nơi nào trên thế giới, luật lệ cho phép một người đàn ông lấy người em gái vợ góa của mình?
3)Bạn sẽ làm mất nó khi gọi tên nó lên. Đó là gì?
4)Một người da đỏ cao và một người da đỏ thấp đứng cạnh nhau. Người thấp là con trai của người cao nhưng người cao không phải là cha của người thấp. Hỏi vậy người da đỏ cao là ai?
5)Cái chết bí ẩn : Cảnh sát khám phá ra một người đàn ông bị chết, treo cổ từ trên trần nhà xuống. Trong phòng không có bất cứ chiếc bàn, chiếc ghế hoặc thứ gì có thể đứng lên. Phòng được khóa cửa bên trong và không có ai ngoài xác chết người lủng lẳng cách mặt đất chừng 5 cm. Dưới chân ông ta một vũng nước lai láng trên nền gạch.
Bạn thử tìm xem cái chết xảy ra như thế nào?
6) Có 1 chàng trai chết đi. Trên đường xuống địa ngục, chàng gặp 2 cánh cửa: một cửa sinh( đi qua sẽ sống lại) và một cửa tử( đi qua sẽ chết vĩnh viễn). 2 cánh cửa do 2 vị thần canh giữ: 1 người luôn nói dối, 1 người luôn nói thật. Chàng trai chỉ được hỏi duy nhất 1 vị thần( chưa biết ai nói thật ai nói dối) duy nhất 1 câu hỏi( mà câu trả lời của thần chỉ là đúng hoặc sai) . Chàng phải hỏi thế nào để tìm ra cửa sinh?
***Còn một câu hỏi cuối,
câu này em chưa tìm ra được đáp án:
Đêm 14/2, nhà tự nhiên học Jonh Smith chết, người ta bắt đầu tiến hành điều tra. Nạn nhân là một người sống độc thân,nổi tiếng về sự hiểu biết và đáng kính. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và kiếm được nhiều tiền . Người ta cho rằng tài sản để lại của ông chính là động cơ của án mạng.
Ông để lại 4 triệu USA cho 4 người thân thiết nhất của mình .
Người thứ nhất là Danny, người ông quen cách đây 5 năm ở Brazil trong một chuyến khảo sát, ông này đồng thời là người phụ trách điều tra vụ án nay;có dấu hiệu cho thấy ông này đang gặp khó khăn về tiền bạc .
Người thứ 2 là Mike, một nhà báo năng nổ, bạn từ thuở nhỏ của nạn nhân; trong thời gian gần đây, có nhiều điểm chứng tỏ là ông này có xung khắc với nạn nhân.
Eliz, đồng nghiệp thân thiết nhất của ông, đã cộng tác với ông để xuất bản nhiều cuốn sách .
Qua điều tra, bà Eliz muốn cưới nạn nhân nhưng bị từ chối, theo lời của bà, ông không muốn cưới vì sợ sự chênh lệch về tuổi tác.
Và cuối cùng là Rozil, người cháu gái ông yêu quý nhất, hiện đang du học ở Anh.
Cả 4 người đều được chính nạn nhân thông báo là họ ở trong di chúc trong cùng ngày ông viết nó.
Việc điều tra hiện trường không thấy gì khả nghi để có thể đưa đến kết luận đây là một vụ giết người . Tuy nhiên, theo sự quan sát của hàng xóm, thời gian gần đây, nạn nhân có nhiều biểu hiện khác lạ như là biết mình sẽ bị giết. Nạn nhân đã có nói một cách bâng quơ về việc mình sẽ thay đổi di chúc. Luật sư được nạn nhân mời đến ngày 15/2,ngay ngày hôm sau nạn nhân chết. Trong di chúc của ông có một lá thư được viết rất vội vã như sau :
14/2/2003, 16:34
After all the F*** things happened, the right world will begin again. The world is completed by circles of the things. The nature of the hunter is making it not hungry by eating the others. Otherwise, it would not be the surviver. Just the way it is, the hunter's affect is on the prey. The prey developed ways to [defense] protect its pack. [if] Unless they can run [faster] more quickly than the hunter, or hide [perfectly] completely in the environment; they will disappear on the earth [forever]. I was so lucky to have all my dear [friends] partners accompany with me through all those years. We were standing together, and survived in this wild world, where noone can be trusted. We are the gang made from Danny, Mike, Eliz, Rozil and me. My time is running out and I didn't have chance to say thanks to them, tell them how much thay mean to me. And now, to all may dears, good luck and have a nice life.(những từ trong ngoặc vuông -[]- là từ mà nạn nhân viết xong rồi gạch đi.)
Do thiếu chứng cứ, vụ án đã được cho là tự tử .
Rozil không tin rằng bác mình tự tử, cô đi nhờ thám tử để điều tra việc này, mọi người có thể giúp được cô ấy không, em vẫn chưa giúp được
Mời mọi người tham gia!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi T*genie*: 08-04-2007 - 03:47