Diễn đàn ơi ! Hãy trở lại như xưa đi
Từ khi mất tên miền .net , diễn đàn đã mất hẳn số lượng truy cập hùng hậu. Số bài viết cập nhật không còn được như dạo trước. Trang chủ cũng ko còn nữa. Đâu rồi những admin đầy tinh thần trách nhiệm với diễn đàn, đâu rồi những quản lý, CTV cần mẫn. Và đặc biệt không thể không nhắc đến những thành viên tích cực đã rất sôi nổi. Thay vào đó sao mà có một sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ của dd. Những bài viết cứ bị post 2 lần do lỗi kĩ thuật cũng chẳng ai sửa, chẳng ai buồn xóa ! Các topic im lìm như những cỗ xe tăng rỉ sét.
Còn đâu những thời huy hoàng xa xưa, khi mà những thông tin nóng hổi nhất liên tục được cập nhật cho những bạn trẻ yêu toán. Nhiều khi vào internet, như một thói quen, người viết cũng như bao bạn trẻ yêu toán, yêu dd đều vào ngay http://diendantoanhoc.net để xem ìnó” đã hồi sinh chưa. Kết quả vẫn là vô vọng. Chỉ là cái tên miền .ORG yếu xìu, chậm chạp. Org cái gì mà? Tổ chức ư, thế mà như vậy sao? Một sự im lặng của những cái nick có màu ?
Chẳng còn gì nữa rồi, những topic im lìm, đâu rồi những vụ tranh luận tuy căng thẳng nhưng cũng mang tính khoa học, đâu rồi những nhân vật mà ìai cũng biết là ai”, ngay cả những nhân vật đó giờ đây cũng ko buồn viết bài. Box toán đại học vắng tanh như chùa bà đanh !
Rải rác vẫn còn là nhiệt huyết của những bạn trẻ yêu toán THCS và THPT, họ vẫn cặm cụi post bài để bàn luận, may mà còn có họ chứ không thì dạo qua diễn đàn thấy một cảm giác rờn rợn như đi qua một nghĩa địa lạnh lẽo trong đêm.
Quay trở lại đi, diễn đàn ơi. Lại những bài post ào ào, lại những thông tin update về toán học nhanh nhất Việt Nam, lại những sự cãi nhau chí tử nhưng cũng vì toán học, lại những sự bàn luận sôi nổi vô tiền khoáng hậu, những câu bình luận bất hủ tạo nên cá tính của những cái nick, lại những… Chợt trở về thực tại, đâu rồi…
Admin ơi, Mod, CTV và những thành viên ơi, diễn đàn đang chết dần, đang tự tiêu giệt mình ư?
HỒI SINH ĐI DIỄN ĐÀN ƠI !!!!!!