Đến nội dung

Hình ảnh

Cười là mười thang thuốc bổ !

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 16 trả lời

#1
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Thi vấn đáp



Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một CHÀNG NGỐC học "tủ" lệch nên đành ghé vách nghe trộm.

Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV :

- Anh có 3 câu hỏi...

- Dạ!

- CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?

- 1917!

- Do ai lãnh đạo? - Do Lê Nin lãnh đạo!

- Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?

- Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

- Khơ-ra-sô! Năm điểm.

Đến lượt CHÀNG NGỐC vào.

- Anh có 3 câu hỏi...

- Dạ!

- CM Tháng Tám thành công năm nào?

- 1917!

- Do ai lãnh đạo?

- Do Lê Nin lãnh đạo!

Giám thị đập bàn quát:

- Anh có điên không đấy?

- Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

Doraemon -st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#2
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Tìm đâu ra



Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:

- Em lạnh!

Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:

- Em nóng!

Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:

- Em muốn đàn ông cơ!

- Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

Doraemon -st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#3
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Giới tính




Vợ thấy chồng cứ lấy cây vợt đập ruồi, đập hoài không chịu dừng, bực quá, cô bảo: "Anh đập gì hoài thế?".

- Thấy rồi còn hỏi, đập ruồi chứ đập gì.

- Từ sáng đến giờ anh đập được bao nhiêu con?

- 5 con, 3 đực, 2 cái.

- Hay thật, sao anh biết được con nào đực, con nào cái?

- Biết chứ, 3 con đực vì nó đậu trên lon bia, còn 2 con cái là vì nó đậu trên cái điện thoại.

Doraemon -st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#4
Tái xuất giang hồ

Tái xuất giang hồ

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 22 Bài viết

Thi vấn đáp



Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một CHÀNG NGỐC học "tủ" lệch nên đành ghé vách nghe trộm.

Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV :

- Anh có 3 câu hỏi...

- Dạ!

- CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?

- 1917!

- Do ai lãnh đạo? - Do Lê Nin lãnh đạo!

- Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?

- Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

- Khơ-ra-sô! Năm điểm.

Đến lượt CHÀNG NGỐC vào.

- Anh có 3 câu hỏi...

- Dạ!

- CM Tháng Tám thành công năm nào?

- 1917!

- Do ai lãnh đạo?

- Do Lê Nin lãnh đạo!

Giám thị đập bàn quát:

- Anh có điên không đấy?

- Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

Doraemon -st-


Có dịbanr nè bác:

Bạn chàng Ngốc vừa thi vấn đáp xong, ra ngoài tủ cho ngốc :
- Có 3 câu hỏi, mày chỉ cần trả lời vầy là xong : Lênin, 1917, Nhân dân nói có, cách mạng nói không, khoa học đang nghiên cứu.

Chàng ngốc vào, giám thị người Nga thấy người Việt nên hỏi
- Anh tên gì ?
- Lenin
- Anh sinh năm nào ?
- 1917
- Anh có điên không ?
- Nhân dân nói có, cách mạng nói không, khoa học đang nghiên cứu

#5
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết
Thánh kiu Tái xuất giang hồ về dị bản dễ thương đó :in, cho thêm một funny story nữa nhé :(
Sau đây là một chuyện nữa :

Mồm miệng đỡ chân tay




Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và hỏi mua một nửa cây xà lách. Cậu bé bán hàng cho biết ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách hàng không chịu, khăng khăng đòi gặp ông chủ tiệm.

Cậu bé bực dọc đi vào phòng trong, báo với chủ tiệm:

- Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua nửa cây xà lách!

Dứt lời, cậu ta quay lại thì thấy ông khách đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa:

- Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.

Chủ tiệm đồng ý và người khách nhận nửa cây xà lách, ra về. Ông chủ lấy làm hài lòng, bảo cậu bé:

- Ta rất ấn tượng với cách con tự giải nguy hồi nãy. Cửa tiệm này cần những người có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Con là người vùng nào thế, con trai?

- Texas, thưa ngài! - Cậu bé đáp.

- Vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? - Chủ tiệm hỏi tiếp.

Cậu bé đáp:

- Vì ở đó chẳng có gì khác ngoài gái làm tiền và cầu thủ bóng đá.

- Thật sao? - Chủ tiệm hỏi. - Vợ ta cũng là người Texas đấy.

- Không phải vậy chứ? - Cậu bé thốt lên. - Bà chủ chơi cho đội bóng nào thế?

Doraemon -st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#6
HUYVAN

HUYVAN

    CTCVAK08

  • Hiệp sỹ
  • 1126 Bài viết

Tìm đâu ra



- Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

Doraemon -st-

Qua 12h rồi, mất thiêng :(

#7
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Lỡ dịp may



Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng khắp giường. Ông chồng thấy vậy, ôm chặt vợ và hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- Trời ơi! Khiếp quá! Em mơ bị rơi xuống địa ngục, may được anh giữ chặt đúng lúc, nếu không thì...

Ông chồng thở dài, thầm nghĩ: "Mình thật ngốc! Có dịp may như thế mà để lỡ!". :angry:

Bình loạn: Mấy bà vợ chỉ tổ làm các ông chồng có những ước mong thầm kín, he he!


Con không lấy



Một cô gái quê bẽn lẽn được người đến hỏi làm vợ. Cô đỏ mặt ấp úng và nói với mẹ: ìCó u lấy, con không lấy đâu!”.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kết hôn với anh chàng đó, sau lễ cưới, cô ở lì nhà chồng đến hàng tháng mới về thăm mẹ đẻ. Bà mẹ tủm tỉm hỏi:

- Con bảo ìCó u lấy, con không lấy” mà cả tháng trời nay mới thấy ló mặt về?

- Con mà biết vậy... thì con... lấy chồng trước u!

Bình loạn of Do: Câu chuyện nói rõ bản chất chung của các cô gái, trước vốn e lệ , sau khi lấy chồng thì ... :D

Doraemon -st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#8
quanghoa

quanghoa

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 364 Bài viết
1Một nhà buôn đang hấp hối, thều thào gọi:
- Bà nó, thằng Hai, thằng Ba, con Tư, thằng Út... đủ mặt cả không?

- Có, tôi và các con quây quần đông đủ bên ông đây.

- Thôi chết rồi?Vậy thì đứa nào trông hàng?
2
Một buổi tối trong trại giam, hai phạm nhân ngồi tán dóc với nhau:
- Họ kết tội chúng mình có hành vi trộm cắp tài sản công dân rồi ném vào tù. Nhưng tôi nghĩ không phải như vậy, chúng mình chỉ làm nhiệm vụ chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng thôi mà?

Người kia tán đồng:

- Đúng vậy, theo định luật bảo toàn năng lượng thì mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ... túi người này sang túi người khác?

Vừa lúc đó vị giám thị trại giam đi qua nghe thấy vậy, dừng lại nói chen vào:

- Này, các anh cũng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mà vào đây. Nếu các anh không cải tạo tốt sẽ được chuyển hết trại này sang trại khác đấy?
3
Tài năng đặc biệt

Một người bảo bạn:
- Tôi hết lòng tiến cử tay luật sư này với ông đấy.

- Ông cho rằng anh ta có thể bào chữa được cho tôi vụ này ư?

- Cực kỳ?Cách đây không lâu tôi đưa tay hàng xóm ra toà vì chó nhà hắn cắn tôi. Thế mà anh thử tưởng tượng xem, tay luật sư này đã chứng minh được là chính con chó bị tôi cắn.
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#9
quanghoa

quanghoa

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 364 Bài viết
01 KHÓ NUÔI


Một anh,(hơi hoe) vợ có thai mới được bảy tháng đã đẻ ra đứa con trai. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi.

Một hôm, anh ta hỏi một người bạn, người bạn an ủi nói:

- Không can gì mà ngại. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng đấy.

Anh kia giật mình hỏi lại:

- Thế à! Rồi có nuôi được không?

02 HÒA THUẬN

Một phóng viên đến phỏng vấn một cặp vợ chồng có tiếng là hoà thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng với nhau:

- Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị sống hoà thuận, hạnh phúc như vậy?

- Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến công viên ba, bốn lần – anh chồng đáp.

- ??!

- Chúng tôi cãi nhau ở đó - anh chồng thì thầm.

03 MẤT NGỦ

Có một anh điếc kia đến chơi nhà một người bạn. Con chó thấy anh, sủa om sòm, nhưng anh ta không nghe thấy gì hết. Anh điếc chỉ con chó mà hỏi bạn:

- Con chó của anh nó làm gì đêm qua mà không ngủ?

- Ủa, sao anh biết nó không ngủ?

Anh điếc nói:

- Nếu đêm qua nó có ngủ, sao bây giờ nó cứ ngáp hoài

04 TAY TO HƠN
Nào, bé ngoan, đưa bàn tay nhỏ xinh ra, bác bỏ đầy hạt dẻ cho nào.

- Thôi bác bỏ cho bố cháu đi.

- Sao? Cháu không thích hạt dẻ à?

- Thích lắm chứ ạ, nhưng tay bố cháu to hơn tay cháu nhiều.
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#10
quanghoa

quanghoa

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 364 Bài viết
01 Cùng dòng máu

Có đôi vợ chồng rất hay cãi nhau. Một hôm tức anh chồng quá, chị vợ vừa tức tưởi khóc vừa nói:
- Biết anh thế này thà tôi lấy quỉ còn hơn.

Người chồng vội nói:

- Như thế không được đâu em ơi! Pháp luật không cho phép những người cùng dòng máu kết hôn với nhau

02 Vẫn cần nghĩ ngơi
Một ông chồng đang hấp hối. Bà vợ suốt đời rầy la chồng, giờ đây khóc than hết nước mắt, vừa khóc vừa kể lể:
- Anh thân yêu, anh nỡ lòng nào bỏ lại em cô đơn trên cõi đời này. Em đến đi theo anh mất thôi.

Nghe vậy, ông chồng vội gượng dậy bảo:

- Ôi đừng làm thế, em hãy để cho anh có lúc được nghỉ ngơi chứ!

03Vá quần


Vừa đi làm về, anh chồng đã thấy cô vợ chạy ra khoe:

- Anh xem này, em vá miếng quần này cho anh có đẹp không?

- Ừ, đẹp đó, nhưng em vá mà làm gì, anh còn một cái quần mới nguyên cũng giống như cái đó mà.

- Thì em phải cắt cái quần đó ra mới có vải để vá cái quần này chứ anh!

04Trò trẻ con

Một gia đình đi nghỉ mát đang tắm nắng ngoài bãi biển. Bỗng một cô gái xinh đẹp đi qua, cậu con trai 14 tuổi đứng ngệt ra, trố mắt dõi nhìn cô gái đi xa dần. Bà vợ khẽ huých vào lưng ông chồng, nói: "Con chúng ta lớn rồi!"

Mấy phút sau, một cô gái khác mặc chiếc áo tắm hai mảnh đi qua, ông chồng nhìn chằm chặp vào tấm thân thon thả với ánh mắt thèm thuồng, bà vợ lại huých vào lưng ông chồng, nói: "Đừng giở trò trẻ con ra nữa!"

05 Lý do thiết kế


Con của một kiến trúc sư nói với bố:

- Bố ạ, con rất thích nững ngôi trường hình tròn, như những nhà thờ ấy...

- Tại sao lại như thế hả con trai?

- Bởi vì sẽ không có góc lớp và con sẽ không bao giờ bị cô gáo bắt đứng đó.

06 Quá béo


Nghe bảo cậu không ly dị nữa à? Sao vậy?

- À, tại vì... tớ không thể làm khác được. Cô ấy bây giờ béo quá đến nỗi không tài nào rút ra được chiếc nhẫn cưới ra trả tớ, tớ đành phải rút đơn vậy...

07 cãi nhau

Đầu ông ta hói hơn đầu tôi.

- Vô lý, anh đâu có sợi tóc nào?

- Nhưng đầu ông ta lớn hơn đầu tôi

08 Gọi từ đâu


Ngài Du-ran đọc báo thấy cáo phó về cái chết của mình, liền gọi điện thoại ngay lập tức đến cho một người bạn:

- Cậu có đọc thấy thông báo về các chết của tớ không?

- Có... nhưng cậu gọi từ đâu tới?

09 Giúp


Cả tuần nay mình mất ngủ vì cần 2 triệu để trả nợ, cậu giúp mình được không?

- Được chứ. Để chiều nay tớ cho cậu vài viên thuốc ng

10 Đổi dao
Khách hàng: - Miếng bít-tết này dai quá, tôi không làm sao cắt được.

Chủ tiệm: - Bồi, hãy đổi dao cho ông ấy!

11 Báo tin

Bố nói với con:

- Con này, chúng ta sắp có em bé đấy!

- Tuyệt quá! Phải cho mẹ biết tin này mới được!

12 Di ngựa.
Có chú lính quan sai chạy giấy gấp. Thầy cai cấp ngựa để anh ta đi nhanh.
- Con ngựa này có thể chạy liên tục 500 dặm mà không cần nghĩ ngơi, nó đấy. Thầy cái ngựa nói.
Chú lính trả lời:
- không được, ta chỉ cần đi 400 dặm, ta đi bằng con ngựa này thì chẳng lẽ phải quay ngược lại 100 dặm à.
thầy cai liền đổi cho con ngựa khác. Chú lính dắt ngựa ra đường, nhưng không cười, cứ xắn quần lên tận bẹn, ra rồi đánh ngựa, rồi cắm cổ chạy theo. Người đi đường lấy làm lạ, hỏi:

- Sao không cưỡi lên ngựa chạy cho máu?

Chú lính hổn hển đáp, giọng có vẻ tự đắc:

- Rõ khéo cho anh! Bốn cẳng lại chạy nhanh hơn sáu cẳng được à?
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#11
quanghoa

quanghoa

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 364 Bài viết
01 LÝ DO LY DỊ

Một bà vợ đưa đơn ra toà đòi li dị chồng. Toà hỏi:
- Xin bà cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này?

- Vì chồng tôi bắt tôi phải ăn những gì tôi nấu!

02 NHIỀU PHIẾU BẦU


- Cậu biết không, mới đây mình đọc báo thấy nói rằng trong 10 cặp vợ chồng chỉ có một cặp hạnh phúc thôi. Cậu nghĩ sao về điều đó?

- Không sao cả. Mình mới lấy chồng lần thứ ba.

03 ĐI CHẬM

?#8221;ng chủ:

- Vì sao cô đến làm muộn vậy? - Thưa, có một anh chàng rất đẹp trai cứ bám theo tôi mãi mà anh ấy thì đi rất chậm

04 CÒN ÍT


Đi học về hai đứa trẻ sinh đôi kể cho mẹ chúng nghe:

- Trong lớp chúng con đã bỏ phiếu bầu ra mẹ của đứa nào đẹp nhất và mẹ đã đoạt giải.

Người mẹ rất vui, khi ấy bọn trẻ giải thích thêm:

- Mẹ biết không? Mỗi đứa trong lớp đều bỏ phiếu bầu mẹ của nó là đẹp nhất. Chúng con có hai đứa nên mẹ có hai phiếu bầu
05 Luật...quen

Tại một trạm giao thông, một cảnh sát nói với đồng nghiệp: - Phạt 50 ngàn đối với chiếc xe máy không đủ giấy tờ của ông này, theo tôi là được rồi. Đoạn anh nhìn chủ xe rồi cau mày hỏi: - Hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi thì phải? Được dịp, chủ xe liền hồ hởi đáp: - Vâng?Đúng vậy. Trước đây tôi làm giám đốc, chị nhà làm thư ký... - Thật vậy sao?Thế thì ông phạt 200 ngàn đồng. - ??
06
Nhà ảo thuật
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Cậu biết không, trên thế giới có những nhà ảo thuật có khả năng làm biến mất cả một toa xe lửa, làm "bay" cả một tượng đài hay một cơ thể sống... trong nháy mắt!

- ̀! Thế vẫn chưa bằng thằng em trai tớ ; Người bạn trả lời ; Nó không phải là "nhà" gì cả, chỉ có chuyên đánh đề mà "bay" mất cả một đàn bò mấy chục con, "biến" luôn cả ngôi nhà ba tầng mới xây và nhiều đồ đạc khác nữa...
07 Lời khuyên

Quan toà nói với luật sư của bị cáo:
- Thân chủ của ông thật ngoan cố, chứng cớ phạm tội rành rành mà anh ta vẫn không chịu nhận. Bây giờ nghỉ giải lao, ông hãy cho anh ta một kời khuyên để có thể hưởng lượng khoan hồng.

15 phút sau toà tiếp tục nhóm họp. Không thấy bị cáo ở trước vành móng ngựa, ông chánh án hỏi:

- Thân chủ của ông đâu rồi?

- Thưa ông chánh án, tôi đã cho anh ta một lời khuyên.

- Thế ông khuyên anh ta điều gì?

- Dạ thưa, tôi khuyên anh ta là nhân cơ hội không có ai canh giữ hãy nhanh chân "chuồn" ra khỏi đây.
Cho các cậu tha hồ đọc nhé tui gửi báo nhưng mà không được đắng lần nào, một số là tui tự sáng tác số khác là sưu tầm

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quanghoa: 24-06-2007 - 21:33

Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#12
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết
Chú quanghoa sáng tác một số truyện à? Hay đấy ! :D

Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình


Bob vừa mới lấy vợ. Anh ta hỏi bố về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
- Rất đơn giản, người chồng giữ quyền quyết định những điều quan trọng, còn người vợ thì quyết định những điều không quan trọng.

Một tháng sau, Bob trở lại với vẻ thất vọng.

- Con đã làm theo lời bố nhưng không ổn. Bố có thể giải thích cho con thế nào là những điều quan trọng và không quan trọng?

- Bố để mẹ quyết định những điều không quan trọng như: Khi nào chúng ta dọn nhà? Chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở đâu? Chúng ta sẽ mời ai đến nhà ăn cơm vào cuối tuần? Chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con?...

Còn bố thì quyết định những điều thật sự quan trọng như: Bộ trưởng lao động có tăng lương hay không? Chúng ta có nên bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi lái môtô hay không?

-st-


Suy luận



Nhà thám tử lừng danh Sherlock Holmes và trợ lý của mình, bác sĩ Watson, đã dựng lều qua đêm trong một chuyến du lịch dã ngoại. Nửa đêm, Holmes bỗng đánh thức Watson dậy và hỏi:

Holmes: Watson, hãy nhìn lên trời và nói tôi biết anh suy được điều gì?

Watson: Tôi nhìn thấy hàng triệu ngôi sao. Và nếu như có hàng triệu ngôi sao, thậm chí vài ngôi trong số đó là hành tinh, rất có thể sẽ tồn tại một hành tinh như trái đất. Và nếu có một vài hành tinh như trái đất thì ở đó rất có thể sẽ có sự sống.

Holmes: Watson, anh thật là ngốc. Lều của chúng ta đã bị đánh cắp.

-st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#13
pizza

pizza

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 143 Bài viết
Mấy chuyện đọc chả thấy bùn cừi ( xì tin một tí (*) ) gì cả . Truyện phải thế này nè:

Thiên đường

Trên một chuyến xe khách , một chàng trai ngoan đạo ngồi cạnh một nữ tu sĩ xinh đẹp (tạm gọi là cô xơ :D ) . Anh chàng rất muốn trò chuyện với cô xơ nhưng cảm thấy ái ngại . Bất ngờ , xe bị xóc một phát rất mạnh . Sau cú xóc , tay anh chàng ko hiểu vô tình hay cố ý mà đáp xuống ... đùi của cô xơ . Thấy cô xơ ko có phản ứng gì , anh chàng láu cá cũng chẳng thèm rút tay lại . Vài phút sau , cô xơ bất ngờ quay sang anh và nói:
- Anh về mở kinh thánh đọc dòng x trang y nhé
Anh chảng hoảng hồn rút vội tay lại , miệng ko ngớt cầu nguyện:
- Lạy chúa nhân từ , xin chúa hãy tha tội cho hành vi vừa rồi của con.

Về đến nhà , ko kịp thay quần áo , anh vội vã giở ngay kinh thánh tìm đọc dòng x trang y . Đó là một câu động viên của chúa:

- Con hãy gắng thêm chút nữa , gần đến thiên đường rồi đấy .


Bình luận : Quả là chúa nhân từ mà cũng rất tâm lí , tiếc là con người hiểu chúa ít quá !
The world is what it is; men who are nothing , who allow themselves to become nothing , have no place in it !
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)

#14
quanghoa

quanghoa

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 364 Bài viết

Chú quanghoa sáng tác một số truyện à? Hay đấy ! :D

Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình


Bob vừa mới lấy vợ. Anh ta hỏi bố về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
- Rất đơn giản, người chồng giữ quyền quyết định những điều quan trọng, còn người vợ thì quyết định những điều không quan trọng.

Một tháng sau, Bob trở lại với vẻ thất vọng.

- Con đã làm theo lời bố nhưng không ổn. Bố có thể giải thích cho con thế nào là những điều quan trọng và không quan trọng?

- Bố để mẹ quyết định những điều không quan trọng như: Khi nào chúng ta dọn nhà? Chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở đâu? Chúng ta sẽ mời ai đến nhà ăn cơm vào cuối tuần? Chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con?...

Còn bố thì quyết định những điều thật sự quan trọng như: Bộ trưởng lao động có tăng lương hay không? Chúng ta có nên bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi lái môtô hay không?

-st-

Suy luận



Nhà thám tử lừng danh Sherlock Holmes và trợ lý của mình, bác sĩ Watson, đã dựng lều qua đêm trong một chuyến du lịch dã ngoại. Nửa đêm, Holmes bỗng đánh thức Watson dậy và hỏi:

Holmes: Watson, hãy nhìn lên trời và nói tôi biết anh suy được điều gì?

Watson: Tôi nhìn thấy hàng triệu ngôi sao. Và nếu như có hàng triệu ngôi sao, thậm chí vài ngôi trong số đó là hành tinh, rất có thể sẽ tồn tại một hành tinh như trái đất. Và nếu có một vài hành tinh như trái đất thì ở đó rất có thể sẽ có sự sống.

Holmes: Watson, anh thật là ngốc. Lều của chúng ta đã bị đánh cắp.

-st-

Thật ra thì nhiều truyện trong đó là tui sưu tầm thôi, chứ ai rảnh mà nghĩ ra nhiều thế
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#15
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Giống ai?



Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng đi làm về nhà và cô vợ nói: "Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?".

Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: "Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa ống nước chắc?".

Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại nhờ vả: "Anh à, cái xe không khởi động được. Em nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?".

"Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc", ông chồng đáp lời.

Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào đến cửa. "Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh có thể chữa được không?".

Ông chồng lại bực mình quát: "Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?". Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật TV.

Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: "Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc xe lại chạy rồi hả em?".

Cô nàng thờ ơ đáp: "Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ".

"Ồ, thế anh ta có đòi công không?", ông chồng nghi ngờ.

"Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc ngủ với anh ta", cô vợ trả lời.

"Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta vậy", ông chồng hỏi.

"Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".

-st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#16
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Sinh viên năm cuối



Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi:
- Cậu chết năm nào vậy?
- Tớ chết đói năm Ất Dậu.
Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới.
- Cậu chết năm nào vậy?
- Tớ chết vì thiên tai.
Ba bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ tư.
- Trời đất! Cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy?
- Đừng có trù ẻo tôi
- ìBộ xương” kia cáu - tôi đang sống sờ ra đấy.
- Vậy cậu làm nghề gì?
- Sinh viên năm cuối, tôi vừa đi gia sư về!

-st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#17
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết

Về nhà



Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về:

- Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.

- Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.

- Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì?

- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.

Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân lại được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:

- Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì?

- Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ.

- À, khá lắm! Rồi sao nữa?

- Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.

- Tốt! Sau đó? - Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...

- Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ?

- Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi áo...

- Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe!

- Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ (anh ta gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện. :-?

-st-


Bắn Gấu



Ông cụ 87 tuổi đến gặp bác sĩ:
- Chào bác sĩ, bác sĩ thử check toàn bộ cho tui coi xem sao?
Bác sĩ thử máu và khám nghiệm kỹ càng rồi phán:
- Mọi thứ còn hoạt động khá. Tuy nhiên, thận suy quá mức!
Ông cụ vênh váo:
- Thận suy? Ông đừng nói xàm. Tui cho ông biết, cô bạn gái 22 tuổi của tôi vừa báo cho tôi biết là nàng đã có mang rồi kìa!
Bác sĩ mỉm cười điềm đạm:
- Vâng chúc mừng cụ. Nhưng để tôi kể hầu cụ một câu chuyện. "Có một cụ già kia đã gần 90 tuổi, nhưng ông rất ham săn bắn. Song tuổi già nên hay lẫn. Một hôm ông đi săn, thay vì cầm theo súng trường, ông lại cầm lộn cây dù. Đến cổng rừng, chợt một con gấu đen to lớn nhồ ra lao vào ông cụ. Ông cụ đua cái dù lên... bóp cò. Con gấu chợt lăn đùng ra chết....!"
Ông lão lắng nghe, đến đây thì không chịu được nữa, ông cụ phản đối:
- Bố láo. Cây dù thì làm sao bắn chết được gấu?
Bác sĩ cười khó hiểu:
- Thì thế.... thì thế....!

-st-
Thân lừa ưa cử tạ ! :)




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh