học toán phải có đông cơ
#1
Đã gửi 26-06-2007 - 08:01
mình cho ý kiến trước , đó là mình muốn trở thành 1 nhà toán học chuyên nghiệp
#2
Đã gửi 26-06-2007 - 13:04
#3
Đã gửi 27-06-2007 - 05:26
#4
Đã gửi 27-06-2007 - 07:23
#5
Đã gửi 27-06-2007 - 11:05
Không học lại thấy thông minh hơn người.
#6
Đã gửi 27-06-2007 - 18:05
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#7
Đã gửi 29-06-2007 - 20:32
Nói chung, sức khỏe yếu, không bơm xe đạp, xúc than, đốn củi, e.t.c được thì phải học Toán thôi, nhở ? . Mình được cái khỏe mạnh trời phú nên cũng không nhìn đến cái máng đóĐã bỏ Toán mấy lần đấy chứ nhưng cuối cùng lại quay trở về cái máng lợn .
#8
Đã gửi 29-06-2007 - 20:49
Buồn nhỉ?Đã bỏ Toán mấy lần đấy chứ nhưng cuối cùng lại quay trở về cái máng lợn .
#9
Đã gửi 30-06-2007 - 10:01
#10
Đã gửi 30-06-2007 - 11:45
#11
Đã gửi 01-07-2007 - 07:39
#12
Đã gửi 01-07-2007 - 07:55
có thể tính toán được, thầy tui bảo là thế thì mua một cái máy tính còn có thể
nhanh và chính xác hơn. Còn tui thì vốn từ bé chỉ biết hoc toan thôi để tính toán
thôi. Nhưng thực sự thì cho tới giờ những phép tính đơn giản kiểu như trong hóa hoc
cho V=4.48l thì tui vẩn co thói quyen lấy máy tính mặc dù tôi có khả năng tính
nhẩm cũng không tồi và 4.48 22.4= Hichic .
Nhưng thật ra thì càng học toán càng ít phải tính toán vì đã có máy tính nhưng vẩn thích
Đơn giản vì thực sự là học toán là vì một cái gì đó cao hơn cơ chứ hoàn toàn không phải chỉ
để tính toán.
#13
Đã gửi 01-07-2007 - 15:20
Mr Stoke
#14
Đã gửi 01-07-2007 - 20:34
Tất cả mọi thứ đều vậyNói chung là làm gì cũng phải có động cơ, mà ngay cả động cơ mà giản dị chân phương thì cũng chưa chắc đã ổn, với Toán tớ có cảm giác như vậy.
#15
Đã gửi 02-07-2007 - 21:43
Nói chung là làm gì cũng phải có động cơ, mà ngay cả động cơ mà giản dị chân phương thì cũng chưa chắc đã ổn, với Toán tớ có cảm giác như vậy.
Đúng đấy, làm gì cũng phải có động cơ, nên mới có motive à la Grothendieck. Vấn đề chả ai hiểu motive thực sự là cái gì thôi. Voevodsky nghe nói bỏ motive đi học thêm ngành hóa rồi. Giờ còn đang học thí nghiệm hóa đại cương đấy.
#16
Đã gửi 09-07-2007 - 07:30
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#17
Đã gửi 09-07-2007 - 16:37
Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu,
đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
anh yêu em chẳng bởi THAM SỐ nào,
GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim anh càng nhức nhối
em nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình anh ?
… ANH yêu em bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành,
và tình anh đã tiến về VÔ CỰC .
Nếu em xét tình anh trên SỐ THỰC ,
anh sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH .
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH .
Anh vững tin, xin em đừng GIỚI HẠN .
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG.
Hay vi` em đã TỐI GIẢN tình anh
Tôi thấy cái này cũng hay chắc là không phù hợp lắm với topic nhung mà không sao đâu hè!!!!!!!!11
#18
Đã gửi 18-09-2007 - 12:17
#19
Đã gửi 18-09-2007 - 12:20
nếu cứ cố mà dấn thì mệt lắm
#20
Đã gửi 22-09-2007 - 08:29
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi math1024: 15-11-2007 - 16:55
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh