Dạ, loventt không đủ trình với anh Hùng để nói với anh Hùng loventt là ai .
Oh. Vậy Thành, Hùng, Khánh, Thọ và Quí là bạn thân ah ?
Cuốn sách Sáng Tạo Bất Đẳng thức Tiếng Anh
Bắt đầu bởi hungkhtn, 29-06-2007 - 08:43
#41
Đã gửi 05-11-2007 - 21:52
....And it's quite alright.
And goodbye for now.
Just look up to the stars
And believe who you are
Cause it's quite alright
And so long goobye....
And goodbye for now.
Just look up to the stars
And believe who you are
Cause it's quite alright
And so long goobye....
#42
Đã gửi 06-11-2007 - 01:48
Quý nào nhỉ Khánh? Tớ không biết đứa nào lớp mình tên Quý?
@loventt. Bạn không muốn nói thông tin cá nhân thì thôi vậy, chứ tớ cũng không đủ trình để so sánh với bạn đâu. Lần sau hi vọng bạn không nói những câu thế này,
@loventt. Bạn không muốn nói thông tin cá nhân thì thôi vậy, chứ tớ cũng không đủ trình để so sánh với bạn đâu. Lần sau hi vọng bạn không nói những câu thế này,
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
#43
Đã gửi 06-11-2007 - 16:19
@hungkhtn: Cuốn ST BDT TA gồm 2 volum,vậy nó gồm 2 quyển riêng biệt à?
Nhân đây muốn hỏi hungkhtn:cậu có nhận đc thư của mình gửi cho cậu nói về 1 số vấn đề trong STBDT ko? Mình gửi vào độ tháng 4-5 gì đấy,ko biết lúc đó cậu đã "bay" chưa?(Mà ko thấy hồi âm)
Nhân đây muốn hỏi hungkhtn:cậu có nhận đc thư của mình gửi cho cậu nói về 1 số vấn đề trong STBDT ko? Mình gửi vào độ tháng 4-5 gì đấy,ko biết lúc đó cậu đã "bay" chưa?(Mà ko thấy hồi âm)
Sống trên đời cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi...
Khi ước mơ đủ lớn, mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi...
Khi ước mơ đủ lớn, mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh
#44
Đã gửi 06-11-2007 - 16:25
Chắc loventt muốn nói đến Lê Hồng Quý ở Chuyên ĐH Vinh? Quý sau hungkhtn 1 khóa đấy,bây giờ cũng đang luyện TA để sắp bayQuý nào nhỉ Khánh? Tớ không biết đứa nào lớp mình tên Quý?
Sống trên đời cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi...
Khi ước mơ đủ lớn, mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi...
Khi ước mơ đủ lớn, mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh
#45
Đã gửi 06-11-2007 - 16:43
@ All. Hungkhtn không vào ddth thường xuyên nên dạo trước (4,5 tháng gì đó), mình không đọc và nhận PM trên ddth. Hiện tại cũng rất bận nên don;t expect I answer right after, sorry.
@ DDL and all. Có lẽ không nên discuss những vấn đề quá ngoài lề và có tc cá nhân quá thế này ở trong topic. Chuyện bay nhẩy thế nào bạn vào fần du học Mỹ mà dicuss sẽ fu hợp hơn.
@ topic. Irrelavent posts thereafter will be deleted.
@ DDL and all. Có lẽ không nên discuss những vấn đề quá ngoài lề và có tc cá nhân quá thế này ở trong topic. Chuyện bay nhẩy thế nào bạn vào fần du học Mỹ mà dicuss sẽ fu hợp hơn.
@ topic. Irrelavent posts thereafter will be deleted.
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
#46
Đã gửi 06-11-2007 - 21:22
Oh, hungkhtn hiểu nhầm rồi. Ý loventt là loventt còn gà lắm, có nói ra hungkhtn cũng không biết là ai.
Mình viết nhầm, là Huy chứ không phải Quí ( Xin lỗi )
Mình viết nhầm, là Huy chứ không phải Quí ( Xin lỗi )
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi loventt: 07-11-2007 - 21:13
....And it's quite alright.
And goodbye for now.
Just look up to the stars
And believe who you are
Cause it's quite alright
And so long goobye....
And goodbye for now.
Just look up to the stars
And believe who you are
Cause it's quite alright
And so long goobye....
#47
Đã gửi 07-11-2007 - 22:34
Chà, chú Hùng đã sang US rồi à? Nhanh quá nhỉ. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp chú trên Hoa Lư, thấy hơi lạ vì chú rất giống thằng VA. Mới đó đã hơn 1 năm rồi. 1 bản Romance gắn với Hoa Lư... Hôm nọ tìm mua được 5 cuốn Sáng tạo BĐT, tự nhiên mới nhớ đến chú Hùng, nhớ đến diễn đàn. Mọi người vẫn khỏe cả chứ. Chú MrMath còn ở trong nước không? Nếu còn bao giờ anh em cà phê tí nhé.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#48
Đã gửi 07-11-2007 - 22:59
@ anh hoacomay: hiện giờ em rất khỏe và vẫn đang ở rất gần trường KHTN, lúc nào anh rảnh cứ phone em theo số 091 496 4944. Em rất thích uống cafe
#49
Đã gửi 15-11-2007 - 01:31
Sang rồi anh hoacomay ạ Lâu lắm không liên lạc với anh Vẫn khỏe chứ? Vợ con gì chưa? Cảm ơn anh vẫn còn nhớ em
Hiện tại mình không lên diễn đàn toán thường xuyên, thế nên nếu không trả lời đc Private Message trên diễn đàn được, mong các bạn thông cảm.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
Visit www.hungpham.net/blog, where I am more available to talk with you.
#50
Đã gửi 15-11-2007 - 09:31
Lâu lắm bác hcm mới quay lại nhỉ? Hôm nào đi uống café gọi cả em nữa nhé bác!
Diễn đàn số 1 về PHP của Việt Nam shop đồ lót quần áo shop quần áo đồ lót nam quần áo thời trang đồ lót nữ đồ bơi đồ ngủ đồ lót bon bon đồ lót triumph thời trang áo lót quần lót đồ xinh đồ xinh cho bé yêu thời trang trẻ em quần áo trẻ em đồ xinh shop đồ sơ sinh đồ sơ sinh đồ sơ sinh trọn gói
#51
Đã gửi 18-11-2007 - 07:40
hix mấy bác này vào đại học là cafe cà pháo bê bét cả thế này
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh