cần làm thơ
#1
Đã gửi 07-07-2007 - 16:15
người yêu em tên là Hạnh Hoa (ko phải hành hoa đâu nhé ) tên em là quang huy có tên em ở đó thì càng tốt
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#2
Đã gửi 07-07-2007 - 16:17
có 1 lần tôi nói bang quơ
nhưng cô bé nhà bên chắc là nghe thấy
rằng tôi thích tình yêu khi mùa xuân tới
chỉ toàn toàn màu trắng tinh khôi
e lệ ngước đôi mắt xanh trong vắt
thoáng phút giây cô bé lặng nhìn tui
và gương mặt ngây thơ nhẹ nhõm
nở nụ cười buồn khẽ trên môi
tự buổi ấy tháng năm nào cũng vậy
Mỗi lần qua phố lúc chiều sang
tôi đều thấy cô bé bên cạnh cửa
trong bộ đồ trắng đứng nghiêm trang
Lê quang huy_11A1 THPT A Duy Tiên -duy tiên -hà nam
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#3
Đã gửi 07-07-2007 - 16:20
đêm có ngàn vì sao
Ngày chỉ 1 mà thôi
Trần gian này sẽ tắt nếu thiếu ánh mặt trời
Người có 1 đôi mắt
Trái tim 1 mà thôi
Trần gian này lụi tắt khi tình yêu xa dời
Xin quý vị và các bạn cho ý kiến phản hồi ngay
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#4
Đã gửi 09-07-2007 - 08:21
yêu hoa
mùa xuân hoa khoe sắc
đẹp tựa muôn loài hoa
cho lòng anh bối rối
yêu em từ thưở đó
từ lần đầu gặp em
nguyện cầu trong giấc mơ
mong là có đựoc em
Hoa ơi em có biết
Tình anh dành riêng em
cho dù em ko biết
tình cảm của anh đây
luôn trao mình em thui
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#5
Đã gửi 09-07-2007 - 08:23
các anh em nào có bài thơ post lên cho zui
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#6
Đã gửi 09-07-2007 - 21:03
VÀ H ƠI CẢ CẬU NỮA_HÃY TIN RẰNG TỚ VẪN LUÔN NHỚ VỀ CẬU
YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
#7
Đã gửi 09-07-2007 - 21:43
Anh là người bán hành, và anh yêu cô Hạnh
Tên anh không phạm húy, anh tên là Quang Huy
Hạnh ơi
Có mua hành tôi thì thương tôi với
Chúc vui vẻ.
The Buddha
#8
Đã gửi 10-07-2007 - 19:05
hay qus nhưng mà chẳng vần nhưng sáng tạo hihi cảm ơnTặng cô ấy bài thơ này thử xem
Anh là người bán hành, và anh yêu cô Hạnh
Tên anh không phạm húy, anh tên là Quang Huy
Hạnh ơi
Có mua hành tôi thì thương tôi với
Chúc vui vẻ.
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#9
Đã gửi 24-11-2007 - 11:59
Mình tặng bạn một bài đảm bảo bạn đem tặng cô ấy và ghi tên mình thì cô ấy sẽ bỏ bạn theo mình hii hiiii !bác nào tặng em 1 bài thơ để em gửi tặng người yêu em
người yêu em tên là Hạnh Hoa (ko phải hành hoa đâu nhé ) tên em là quang huy có tên em ở đó thì càng tốt
Hoa thương (phỏng theo bài "Quê hương" của Giang Nam)
Thuở còn thơ ngày một buổi tới trường
Còn một buổi ra đầu đường chờ nhỏ
Ai bảo đợi chờ là khổ?
Huy mơ màng nghe Hoa nở nụ cười tươi.
Có một buổi chiều trốn học đứng chờ Hoa
Mẹ bắt được chưa đánh roi nào Huy đã khóc
Hoa nhìn thấy... cô ấy cười khúc khích
Diễn đàn mở ra
Tôi đăng nhập để vào
Diễn đàn toàn dân Toán
Tôi nhờ làm bài thơ!
Cô bé tên Hoa (có ai ngờ) thích thơ tôi tặng
Đọc thơ tôi em lại cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi).
Giữa mùa thi chưa nói được một lời
Trống trường tan tôi ngoái đầu nhìn lại
Phượng đầy trời mà lòng tôi tê tái.
Thi xong bài tôi trở lại đây
Với con đường xưa gốc khế đầu làng
Lại gặp hoa thẹn thùng nép bên gốc ổi
Chỉ khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Đọc thơ chưa? Khó hiểu lắm anh ơi!
Tôi tự làm thơ tặng nhỏ để tỏ tình
Đọc thơ tôi nhỏ lặng thinh không nói(?)
Hôm nay nhận được thư em
Cứ tưởng mơ nhưng đó là sự thật.
Em đã hiểu rồi thơ tôi viết
Bởi vì tôi viết thơ từ trái tim.
Tôi mới hiểu ra thơ không thể đi tìm
Xưa lên Diễn đàn nhờ người viết thơ giúp
Viết những điều Hoa không hiểu lòng tôi!
Nay lên Diễn đàn vì có Hoa ở đó
Có bạn bè chứng kiến tình chúng tôi!
Trần Phong thân tặng!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tran_phong: 24-11-2007 - 12:01
#10
Đã gửi 14-04-2008 - 17:00
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh