Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:47
KK vs AL
#101
Đã gửi 06-12-2007 - 10:57
#102
Đã gửi 06-12-2007 - 12:20
Nghĩ thấy thương Lavies quá. Đường đường là 1 nhân tài IMO xuất chúng, học trò Terence Tao mà lên diễn đàn bị thằng oắt con nhãi nhép AL học ở tỉnh quê trường làng thầy già sắp về hưu, nó bật lại như tôm tươi. Chỉ vì Lavies giây phút hớ hênh đưa ra công thức estimate khả năng thành thiên tài, mà nó khổ thế đấy. Kinh nghiệm đau thương này mọi người nhớ phải khắc sâu vào tâm niệm làm bài học nhập môn trước khi lên diễn đàn cãi nhau.
Sau này mỗi bận Lavies đứng bục giảng, sinh viên nó lại hỏi có phải ngày xưa thầy từng tính sác xuất thành thiên tài có phải không ạ, thế xong thầy có ghi số liệu vào CV không? Thầy từng bảo không thông minh thì đi học toán chỉ tổ để người thông minh nó dẫm đạp lên có phải không ạ? Thế chỉ số thông minh của thầy so với thầy của thầy thì thế nào ạ?
motivic_cohomology là ai mà dám gọi anh AL là "thằng oắt con nhãi nhép thế" nhỉ? Anh AL thấy anh KK có ít cổ động viên quá sao mà phải thêm nick để tung hứng thế?
Mà anh AL mải mê học toán và chiến đấu bên cạnh anh KK quá đến nỗi chẳng có thời gian luyện chính tả nữa. Văn hóa giao tiếp ngoài cuộc sống (phương đông cũng như phương Tây) có nguyên tắc cơ bản: không nói ngọng. Tương ứng trên diễn đàn: không viết sai chính tả.
#103
Đã gửi 07-12-2007 - 21:33
#104
Đã gửi 08-12-2007 - 05:12
Phải nói 2 Por**stars Việt Dart với Hoàng Thùy Linh là vinh dự lắm đấy, khi được đứng chung tên với 1 loạt NCS. Đây có lẽ là 2 nhân vật trẻ tuổi nhất trong bảng vàng.
Già nhất chắc là NCT, nhưng cũng oách nhất, đứng đầu bảng cơ mà. Chắc phải mở topic mới bình bầu về những cái nhất của các nhân vật trên bảng vàng.
Ví dụ mời các bạn bình bầu cho người có câu nói nổi tiếng nhất. Riêng tôi xin phép vote cho anh TLCT với lời tuyên bố: Chúng tao sáng tạo ngang tầm Grothendieck.
Người có câu nói ngu nhất trong năm, chắc danh hiệu này rơi về tay htspmu rồi, với câu nói "Bredford là trùm số 1 lãnh vực giải tích phức".
Công thức nổi tiếng nhất trên diễn đàn, chắc là công thức estimate xác xuất (hy vọng lần này viết đúng chính tả), của thiên tài Lavie, công thức này sánh ngang tầm nhị thức Newton. Hệ thức Lavie đã làm thay đổi tầm suy nghĩ của toàn bộ những người làm toán có đạo đức.
Lời tuyên bố hoành tráng nhất (của nhloc): Chúng tao mạnh nhất Việt Nam, sánh ngang năm châu bốn biển, học xong đi US hết.
Câu nói nhàm chán nhất (được tua đi tua lại liên tục): Nguyễn Hoàng Lộc học Utah, Trương Trung Tuyền học Indiana. Sinh viên cao học ở TPHCM chắc mỗi tuần tụng đi tụng lại bài này, cứ động đến là tuôn ra 1 tràng tên các NCS đi học US.
Lời tuyên bố hiếu thắng nhất thuộc về vodanhvn (đệ tử của băng nhóm TLCT): "Tao mới sang US 3 tháng, chưa học gì nhiều, nhưng chưởng nào tao cũng chấp tuốt, chiều tuốt".
Kẻ nịnh bợ nhất: Xuongrong. Với thành tích quỳ mọp xuống để kiss ass anh TLCT với những lời lẽ vô liêm sỉ, hàng khủng, người hiểu PDE thứ thiệt, sáng tạo cao.
Người có thu nhập cao nhất: LBKT.
Mời các bạn tiếp tục tham gia cuộc bình chọn này.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alexi Laiho: 08-12-2007 - 05:46
#105
Đã gửi 08-12-2007 - 15:18
vàng vàng = ...Xác Suất...Công thức nổi tiếng nhất trên diễn đàn, chắc là công thức estimate xác xuất (hy vọng lần này viết đúng chính tả), của thiên tài Lavie, công thức này sánh ngang tầm nhị thức Newton. Hệ thức Lavie đã làm thay đổi tầm suy nghĩ của toàn bộ những người làm toán có đạo đức.
#106
Đã gửi 08-12-2007 - 18:16
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:48
#107
Đã gửi 08-12-2007 - 23:59
Đọc đoạn này xong mới phát hiện ra là KK và AL yêu dấu có nhiều bí ẩn mình không biết, nên đặt vài câu trắc nghiệm nhờ mọi người trả lờiTrong danh sách bảng vàng mà KK đưa ra thì có lẽ dốt nhất là htspmu, với thành tích không phân biệt nổi Zariski Topology với Complex Topology khác nhau thế nào, không phân biệt nổi thế nào là vành địa phương với topo Frechet, thế nào là Completion của vành địa phương, không nắm nổi định lý cơ bản về Stein factorization với connected fibers. Tuy nhiên chuyên gia htspmu ngày làm 3 cuốc luyện thi đại học đều đặn chả kém chú LBKT là mấy. Từ hồi nào đến giờ chả thấy chuyên gia quay lại gì cả, được cái cãi nhau với chuyên gia htspmu thì hơi bực mình do chuyên gia cãi nhau ngu dốt quá, nhưng bù lại thì rất dễ chịu vì chả phải suy nghĩ mấy.
Phải nói 2 Por**stars Việt Dart với Hoàng Thùy Linh là vinh dự lắm đấy, khi được đứng chung tên với 1 loạt NCS. Đây có lẽ là 2 nhân vật trẻ tuổi nhất trong bảng vàng.
Già nhất chắc là NCT, nhưng cũng oách nhất, đứng đầu bảng cơ mà. Chắc phải mở topic mới bình bầu về những cái nhất của các nhân vật trên bảng vàng.
Ví dụ mời các bạn bình bầu cho người có câu nói nổi tiếng nhất. Riêng tôi xin phép vote cho anh TLCT với lời tuyên bố: Chúng tao sáng tạo ngang tầm Grothendieck.
Người có câu nói ngu nhất trong năm, chắc danh hiệu này rơi về tay htspmu rồi, với câu nói "Bredford là trùm số 1 lãnh vực giải tích phức".
Công thức nổi tiếng nhất trên diễn đàn, chắc là công thức estimate xác xuất (hy vọng lần này viết đúng chính tả), của thiên tài Lavie, công thức này sánh ngang tầm nhị thức Newton. Hệ thức Lavie đã làm thay đổi tầm suy nghĩ của toàn bộ những người làm toán có đạo đức.
Lời tuyên bố hoành tráng nhất (của nhloc): Chúng tao mạnh nhất Việt Nam, sánh ngang năm châu bốn biển, học xong đi US hết.
Câu nói nhàm chán nhất (được tua đi tua lại liên tục): Nguyễn Hoàng Lộc học Utah, Trương Trung Tuyền học Indiana. Sinh viên cao học ở TPHCM chắc mỗi tuần tụng đi tụng lại bài này, cứ động đến là tuôn ra 1 tràng tên các NCS đi học US.
Lời tuyên bố hiếu thắng nhất thuộc về vodanhvn (đệ tử của băng nhóm TLCT): "Tao mới sang US 3 tháng, chưa học gì nhiều, nhưng chưởng nào tao cũng chấp tuốt, chiều tuốt".
Kẻ nịnh bợ nhất: Xuongrong. Với thành tích quỳ mọp xuống để kiss ass anh TLCT với những lời lẽ vô liêm sỉ, hàng khủng, người hiểu PDE thứ thiệt, sáng tạo cao.
Người có thu nhập cao nhất: LBKT.
Mời các bạn tiếp tục tham gia cuộc bình chọn này.
1. Theo bạn ai là người nói câ nói nhàm chán này nhiều nhất: "Câu nói nhàm chán nhất (được tua đi tua lại liên tục): Nguyễn Hoàng Lộc học Utah, Trương Trung Tuyền học Indiana. "
a) KK
b) AL
c) Cả a) và b) đúng
d) Câu trả lời khác
2. Giả sử câu nói sau của AL là đúng: "Câu nói nhàm chán nhất (được tua đi tua lại liên tục): Nguyễn Hoàng Lộc học Utah, Trương Trung Tuyền học Indiana. Sinh viên cao học ở TPHCM chắc mỗi tuần tụng đi tụng lại bài này, cứ động đến là tuôn ra 1 tràng tên các NCS đi học US. "
Theo bạn, ai là sinh viên cao học ở TPHCM
a) KK
b) AL
c) Cả a) và b) đúng
d) Câu trả lời khác
3. Theo bạn ai có trí tưởng tượng phong phú nhất
a) KK
b) AL
c) Cả a) và b) đúng
d) Câu trả lời khác
4. Đọc lại toàn bộ các bài viết của AL, KK (nhất là bài của AL được trích ở trên và bài trả lời liền sau đó của KK), cùng bài viết của những người khác có liên quan. Theo bạn ai vui tính có khả năng viết truyện khoa học viễn tưởng nhiều nhất
a) KK
b) AL
c) Cả a) và b) đúng
d) Câu trả lời khác
5. Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời giống như bạn. Bài dự thi xin gởi trong topic này. Giải thưởng sẽ được công bố sau.
The Buddha
#108
Đã gửi 09-12-2007 - 00:38
Quản trị MRMATH đừng xóa nhé,Người học trò trung thành nhất, mang lại vẻ vang cho khoa toán ĐHKHTNHCM, Giàu, học trò TLCT với tuyên bố:"Thực tế một chút đi, ĐHKHTNHCM là số một Việt Nam, toàn là đi US hết. Chỉ có những người kém cỏi ngu dốt mới phải ở Việt nam dạy học (các GS ở ĐHKHTN HCM đừng giận nó quá mà cấm thi nó nhé.....)".
"Trích dẫn(hungkhtn @ Oct 27 2007, 06:44 PM) *
Hì hì, nếu học sáng tạo, thì theo anh (không phải bênh trường đâu nhé), KHTN là tốt nhất cả nước. Ở đây học thì không nhiều lắm, nhưng có thể chơi... thoải mái.
Thực tế một chút đi :
Đại học khoa học tự nhiên TPHCM được xếp hạng nhất trong các đại học VN
http://www.webometri...ry/Primeras.pdf
bài viết được giau chỉnh sửa vào lúc Oct 28 2007, 02:26 AM"
Tôi nhận thấy anh đang ở giai đoạn mất trí,Tôi xin giới thiệu cho anh bệnh viện tâm thần KHám Chí Hòa, một nơi thích hợp cho anh điều trị trong gian đoạn này. Tôi thấy thật tội nghiệp KK, anh "có lỗi nhưng không có tội", chúng ta hãy cùng nhau thông cảm cho KK, mong anh yên tâm ở KHám Chí Hòa. Một phút mặc niệm dành cho KK, tùng tùng, xèng, vĩnh biệt anh KK. Chúng tôi sẽ nhơ đến anh như nhớ đên NCT, DVQ, VietDart, T. Linh, ....
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi giau: 09-12-2007 - 00:56
#109
Đã gửi 09-12-2007 - 02:40
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:48
#110
Đã gửi 09-12-2007 - 03:26
@giau: KHám Chí Hòa là một nhà tù, không phải là bệnh viện tâm thần. Còn về tâm thần thì, ở SG, người ta thường nhắc đến nhà thương Chợ Quán.Quản trị MRMATH đừng xóa nhé,
"Trích dẫn(hungkhtn @ Oct 27 2007, 06:44 PM) *
Hì hì, nếu học sáng tạo, thì theo anh (không phải bênh trường đâu nhé), KHTN là tốt nhất cả nước. Ở đây học thì không nhiều lắm, nhưng có thể chơi... thoải mái.
Thực tế một chút đi :
Đại học khoa học tự nhiên TPHCM được xếp hạng nhất trong các đại học VN
http://www.webometri...ry/Primeras.pdf
bài viết được giau chỉnh sửa vào lúc Oct 28 2007, 02:26 AM"
Tôi nhận thấy anh đang ở giai đoạn mất trí,Tôi xin giới thiệu cho anh bệnh viện tâm thần KHám Chí Hòa, một nơi thích hợp cho anh điều trị trong gian đoạn này. Tôi thấy thật tội nghiệp KK, anh "có lỗi nhưng không có tội", chúng ta hãy cùng nhau thông cảm cho KK, mong anh yên tâm ở KHám Chí Hòa. Một phút mặc niệm dành cho KK, tùng tùng, xèng, vĩnh biệt anh KK. Chúng tôi sẽ nhơ đến anh như nhớ đên NCT, DVQ, VietDart, T. Linh, ....
Về bảng xếp hạng: Giau nên tìm hiểu xem, bảng đó xếp hạng những mặt nào,... chưa kể là độ tin cập của nó có cao hay không...
http://www.webometri...about_rank.html
Hình như nó không xếp hạng theo khoa Toán của các trường ở VN (ít nhất là tôi không tìm thấy sau một thời gian cố gắng tìm kiếm)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi math_phd2010: 09-12-2007 - 03:27
#111
Đã gửi 09-12-2007 - 07:18
Nếu thế mai tôi đề nghị làm 1 cái bảng Ranking, xếp ĐHKHTNTPHCM lên top of the World luôn cho nó nhanh, khỏi phải bàn cãi gì, thảm nào mấy cậu thi trượt cao học của ĐHKHTNTPHCM tưởng mình sắp làm trùm thế giới, sắp sáng tạo ngang tầm Grothendieck. Chột dạ nghĩ câu: mưa dầm thấm lâu quả là chí lý. Ngày xưa Hitler nó thuyết phục dân Đức theo nó, nó bảo nói 1 lần không tin, nói 10 lần không tin, nhưng nói 100 lần ắt phải tin.
Nay sinh viên ĐHKHTNTPHCM được nhồi sọ những câu như: Chúng ta là nhất Việt Nam, sánh nganh 5 châu 4 biển, hàng khủng, PDE thứ thiệt, sáng tạo bậc cao, học xong đi US hết, chỉ loại ngu dốt mới phải ngồi lại ở ĐHKHTNTPHCM làm giáo sư,... với tần suất 2 lần 1 tuần thay vì hát quốc ca, thảm nào các bạn sinh viên có niềm tin lớn thế. Hóa ra các bạn trong đó toàn làm toán bằng niềm tin vậy thôi à?
Vậy nên anh TLCT xứng đáng nhận được huân chương lao động cấp nhà nước, vì đã có công đào tạo ra 1 thế hệ sinh viên như cậu bạn Giau đây. Có niềm tin là tốt, nhưng nếu niềm tin mù quáng lấy cuốc xẻng búa liềm gậy gộc ra chống lại B52 thì thế gọi là ngu.
#112
Đã gửi 09-12-2007 - 09:19
Tự tung hứng là thế nào? Việc em thân với anh KK không có nghĩa là tung hứng. Phần vì thân, phần vì thích bảo vệ ý kiến KK, phần cũng có thấy KK có vài điểm đúng, phần vì giải khuây, nên việc sát cánh chiến đấu cùng KK đối với em cũng sung sướng chẳng kém gì việc anh Lavies sung sướng lên diễn đàn tính tỉ lệ thành thiên tài. Khẳng định thế này luôn cho nó nhanh này, cái này là my Hobby, nên cứ có cãi nhau là kiểu gì em đứng về phía KK thôi, anh yên tâm, không việc gì phải nhận xét là em tung hứng gì với anh KK.
Thế AL không sợ mình bị mang tiếng hay tự chính mình có niềm tin hay biến thực thành cái bóng của KK hay sao? AL cũng phải nghĩ đến ALsWF với chớ . Dạo gần đây đọc văn phong của AL bắt đầu dần thấy khó phân biệt với của KK rồi đó.
@giau: KHám Chí Hòa là một nhà tù, không phải là bệnh viện tâm thần. Còn về tâm thần thì, ở SG, người ta thường nhắc đến nhà thương Chợ Quán.
Về bảng xếp hạng: Giau nên tìm hiểu xem, bảng đó xếp hạng những mặt nào,... chưa kể là độ tin cập của nó có cao hay không...
http://www.webometri...about_rank.html
Hình như nó không xếp hạng theo khoa Toán của các trường ở VN (ít nhất là tôi không tìm thấy sau một thời gian cố gắng tìm kiếm)
Chắc giau lộn Khám Chí Hòa với nhà thương Biên Hòa (không biết có lộn với Bảo Hòa hay không nữa ).
Cái ranking ấy thấy nhìn tên web (webometrics) thì nhiều khả năng là đo về số lần truy cập web và tài liệu lấy từ web của các trường đại học theo một công thức nào đó, mà chắc chắn là không phải của khoa toán mà là của cả trường. Nguồn gốc Internet có liên quan nhiều đến các trường đại học.
Vậy nên anh TLCT xứng đáng nhận được huân chương lao động cấp nhà nước
Huân chương lao động chỉ có hạng 1, 2, 3, không có huân chương lao động cấp nhà nước .
#113
Đã gửi 09-12-2007 - 10:05
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:48
#114
Đã gửi 09-12-2007 - 10:20
Anh KK à, anh đừng chửi anh TLCT thế, kẻo anh ý lại tự ái. Em đọc trên Blog anh Tuyến thấy anh ý sướng cái Ranking này từ lâu rồi, vì Indiana xếp trên cả Princeton chục bậc. Với những người như Giau thì gọi là vô văn hóa toán học, còn tầm cỡ anh Tuyến thì phải gọi là trục trặc Demo. Nhân tài mà, ko được truy cứu.À, bây giờ mới ngó qua cái bảng xếp hạng mà một số người bám vào để sung sướng vênh váo, tuyên bố mình là số một Việt Nam . Chả hiểu thằng nào xếp hạng mà ngu vật, Cambridge mà xếp hạng sau TAMU, một nơi khỉ ho cò gáy nơi colledge Station.
Trường hạng bét như Indiana mà nó cho xếp hạng trên Princeton đến 10 bậc, hơn Oxford đến gần 20 bậc. Đến một người có trí thức sơ đẳng về khoa học cũng phải thấy có vấn đề.
Cứ tưởng thằng nào mà nghe mấy cái bảng xếp hạng kiểu này mà nghĩ mình giỏi giang thì chỉ có là loại ngu như lợn. Thế mà vẫn có cơ đấy.
Hơn nữa 1 vài sinh viên thi trượt cao học của TPHCM chỉ có mỗi đại học Indiana để vớt vát lại danh tiếng thôi anh à. Thế mới dám ti toe là số 1 việt nam, sánh ngang tầm Grothendieck, đem hình học đại số trừu tượng vào làm hệ động lực phức, mặc dù trẻ con nó đọc xong cũng cười nhạt 1 cái. Grothendieck giờ có giao lưu lại với giới toán học chắc cũng phải cầu xin anh Tuyến với Breford là làm ơn để cho cái tên tao nó yên, đừng có tưởng là danh hiệu Hoàng Thùy Linh mà lôi ra xỉ nhục mãi. Chúng mày làm còn trìu tượng hơn tao, thì quote tên tao làm gì nữa.
Ai ngờ rằng tại đất Việt ngày nay, ngành complex Dynamics được sánh ngang tầm với Grothendieck năm xưa.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alexi Laiho: 09-12-2007 - 10:44
#115
Đã gửi 09-12-2007 - 16:52
Đỏ đỏ: Theo tớ hiểu thì hungkhtn không nói đến ĐHKHTN TPHCM, mà là ĐHKHTN Hà Nội, vì cậu ta học ở Hà Nội mà. Gì thì gì chứ cứ phải khen trường mình đã. Phải biết tự hào về nơi mình đã học chứ, các bác nhỉ.Quản trị MRMATH đừng xóa nhé,
"Trích dẫn(hungkhtn @ Oct 27 2007, 06:44 PM) *
Hì hì, nếu học sáng tạo, thì theo anh (không phải bênh trường đâu nhé), KHTN là tốt nhất cả nước. Ở đây học thì không nhiều lắm, nhưng có thể chơi... thoải mái.
Thực tế một chút đi :
Đại học khoa học tự nhiên TPHCM được xếp hạng nhất trong các đại học VN
http://www.webometri...ry/Primeras.pdf
bài viết được giau chỉnh sửa vào lúc Oct 28 2007, 02:26 AM"
Tôi nhận thấy anh đang ở giai đoạn mất trí,Tôi xin giới thiệu cho anh bệnh viện tâm thần KHám Chí Hòa, một nơi thích hợp cho anh điều trị trong gian đoạn này. Tôi thấy thật tội nghiệp KK, anh "có lỗi nhưng không có tội", chúng ta hãy cùng nhau thông cảm cho KK, mong anh yên tâm ở KHám Chí Hòa. Một phút mặc niệm dành cho KK, tùng tùng, xèng, vĩnh biệt anh KK. Chúng tôi sẽ nhơ đến anh như nhớ đên NCT, DVQ, VietDart, T. Linh, ....
Còn việc ranking thì quan tâm làm gì, nó có nói lên điều gì đâu.
#116
Đã gửi 09-12-2007 - 17:10
#117
Đã gửi 09-12-2007 - 17:27
Hic,nghe cứ như là ... đám ma ấy Các bác vui tính quá nhỉ Nhưng e là hơi quá đà 1 chút. Cùng là người làm tóan với nhau cả sao nỡ nặng lời vậy?Tôi nhận thấy anh đang ở giai đoạn mất trí,Tôi xin giới thiệu cho anh bệnh viện tâm thần KHám Chí Hòa, một nơi thích hợp cho anh điều trị trong gian đoạn này. Tôi thấy thật tội nghiệp KK, anh "có lỗi nhưng không có tội", chúng ta hãy cùng nhau thông cảm cho KK, mong anh yên tâm ở KHám Chí Hòa. Một phút mặc niệm dành cho KK, tùng tùng, xèng, vĩnh biệt anh KK. Chúng tôi sẽ nhơ đến anh như nhớ đên NCT, DVQ, VietDart, T. Linh, ....
Kiểu này thì người trong cuộc nếu ko chuẩn bị tâm lý chắc phải nhồi máu cơ tim quá
Các bác "chỏang" nhau chí chóe mất công tốn sức,chỉ có người ngoài là sướng,vô cười từ đầu đến cuối.....
Như tui đây chẳng hạn
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi...
Khi ước mơ đủ lớn, mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh
#118
Đã gửi 09-12-2007 - 17:57
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:48
#119
Đã gửi 10-12-2007 - 09:05
Ơ thế à. Hóa ra là thế. Ý tôi là chửi cái thằng giau vì nó nói ngu quá, đã trượt cao học thì nên biết thân biết phận, chứ có ai có ý nói anh TLCT đâu.
.......................
Khổ, giau là thằng bé ở VN, trượt cao học thì thiếu văn hóa khoa học và hiểu biết là một nhẽ, cũng có thể thông cảm được.
Cái ranking đúng là chả nói được việc gì, ngoại trừ hiểu biết của một số người.
Mấy ngày nay đang tìm một ông thầy pháp thuộc đạo mất trí, phái vu khống trắng trợn, thuộc băng đảng tự xướng, thất học để cầu siêu cho hồn ma KK, anh vẫn còn vương vấn bụi trần, vần nghĩ mình là một thiên tài ( quote ".... Cách đây ba bốn năm mình test được 144, bây giờ tụt đi còn có 136....") IQ của anh được những 136 cơ đấy, đúng là "hàng khủng". Bớ hồn ma KK anh còn vường vấn vì chưa lập cho anh cái bia khắc " phần mộ của KK, IQ :136, từng tốt nghiệp UCB, nhưng đã đoản mạng do mất trí" thì giờ anh đựoc toại nguyện rồi nhé. Mong anh đựoc siêu thoát. Năm mô a di phò phò , năm mô,,,,,
#120
Đã gửi 10-12-2007 - 10:10
Nhân dịp dạo này đất nước đang có những vấn đề nóng bỏng, chợt nghĩ ra giá mà KK đang làm cán bộ ngoại giao ở TQ thì tốt phải biết. KK sẽ thuyết phục cho họ thấy được đỉnh cao là gì, TQ thì đang đứng ở tầm nào của thế giới...
KK ơi. Thành thật mong KK chuyển qua làm ngoại giao đi.
The Buddha
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh