Nhìn tấm hình Giao Thông đầu tiên của bác Lao Công mà nhớ VN quá. Con đường đất, nhà mái ngói, cụm tre già lại hiện về trong đầu một kẻ xa quê. Thấy nhớ nhớ, thương thương...
Việt Nam quê hương tôi, (Quê hương qua các hình ảnh)
Bắt đầu bởi thuantd, 01-01-2005 - 20:25
#21
Đã gửi 28-03-2005 - 18:45
#22
Đã gửi 29-08-2005 - 23:22
#23
Đã gửi 29-08-2005 - 23:26
#24
Đã gửi 30-08-2005 - 00:06
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#25
Đã gửi 08-09-2005 - 09:09
Chính xác là món cơm lam đó mà. Cơm lam chấm muối vừng, ăn có nét vừa giống như cơm vừa như xôi. Nhưng k0 nhạt như cơm, mà cũng không nặng như xôi, hơn nữa cơm lam còn có cái mùi đặc trưng của ống tre ống nứa.............Có lẽ là cơm lam đó. Hà hàm nghe nói cơm lam ăn cũng thú lắm, mà chưa kịp ăn đã phải đi rồi.
Chả có gi là cao sang cả, thế mà vẫn có gì đó đáng để nhớ vậy...........
#26
Đã gửi 15-09-2005 - 23:06
Một clip quay khá đẹp về VN: http://vn.kaist.ac.k...deo/vietnam.wmv
Ước gì được đi hết 3 miền đất nước, tới từng ngôi đình, miếu, dự ngày hội Lim, nghe quan họ
Cơm lam nấu từ gạo nếp nương (vì thế rất dẻo và bùi), đặt vào ống nứa nướng lên, lúc tách ra thì còn vỏ nứa dính vào cơm, vừa ngọt vừa thơm một phần lớn là do vỏ nứa. Nếu được ngồi lụp xụp ăn trong cơn mưa lất phất ở Sapa, trước mặt là một cô em miền núi da ngăm đen (nói giọng Bắc) thì đó là một cảm giác ko thể quên được. Có những món mà mấy cô em thường bán chung với cơm lam là thịt nướng, trứng nướng (hic, món này lạ mà ngon ghê). Ôi, yêu miền Bắc đến lạ !
Thích màu xanh ruộng đồng trong hình thuantd chụp quá
Ước gì được đi hết 3 miền đất nước, tới từng ngôi đình, miếu, dự ngày hội Lim, nghe quan họ
Chính xác là món cơm lam đó mà. Cơm lam chấm muối vừng, ăn có nét vừa giống như cơm vừa như xôi. Nhưng k0 nhạt như cơm, mà cũng không nặng như xôi, hơn nữa cơm lam còn có cái mùi đặc trưng của ống tre ống nứa.............
Chả có gi là cao sang cả, thế mà vẫn có gì đó đáng để nhớ vậy...........
Cơm lam nấu từ gạo nếp nương (vì thế rất dẻo và bùi), đặt vào ống nứa nướng lên, lúc tách ra thì còn vỏ nứa dính vào cơm, vừa ngọt vừa thơm một phần lớn là do vỏ nứa. Nếu được ngồi lụp xụp ăn trong cơn mưa lất phất ở Sapa, trước mặt là một cô em miền núi da ngăm đen (nói giọng Bắc) thì đó là một cảm giác ko thể quên được. Có những món mà mấy cô em thường bán chung với cơm lam là thịt nướng, trứng nướng (hic, món này lạ mà ngon ghê). Ôi, yêu miền Bắc đến lạ !
Thích màu xanh ruộng đồng trong hình thuantd chụp quá
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh