Quan hệ nhân quả
#1
Đã gửi 26-03-2008 - 18:17
#2
Đã gửi 09-04-2008 - 13:30
toán học -> có thể chứng minh dc
http://elysium6561.wordpress.com/
#3
Đã gửi 11-04-2008 - 09:35
Cái này trong lúc học Triết kiểu gì các thày chả lôi ra phân tích, so sánh. Cũng dễ phân biệt thôi.Quan hệ nhân quả trong triết học khác quan hệ hàm số như thế nào ?
#4
Đã gửi 23-04-2008 - 12:22
Em chưa học triết ! nhưng em hiểu sơ sơ là thế này !Cái này trong lúc học Triết kiểu gì các thày chả lôi ra phân tích, so sánh. Cũng dễ phân biệt thôi.
Quan hệ nhân quả trong triết học đó là 1 cái gì đó khó lí giải ! nhân có thể hiểu là nguyên nhân gây ra 1 cái gì đó sẽ lĩnh hậu quả !
Nhân cũng coi đó là nhân tính! còn quả đó có thể là quả báo ! 1 kết quả ko tốt : nhân nào quả đấy
cách nghĩ tiếp : có thể nhân tức là mầm là hạt còn quả là quả ( biểu trưng cho thành quả dành được )
quan hệ hàm số ! là quan hệ rõ ràng ko thể hiểu mơ hồ !
- Hung Phu Phan yêu thích
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#5
Đã gửi 25-04-2008 - 05:41
cái này chả liên quan lắmcách nghĩ tiếp : có thể nhân tức là mầm là hạt còn quả là quả ( biểu trưng cho thành quả dành được )
Anh thấy quan hệ nhân-quả theo ý này giống quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hơn, dù gì chúng cũng cùng 1 cá thể. Có thể hiểu như quả bao bọc, che chở nhân cũng được đấy
Dù gì cái đn nhân-quả này cũng sáng tạo
#6
Đã gửi 25-04-2008 - 05:45
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#7
Đã gửi 25-04-2008 - 09:19
Tình hình là tớ học Triết học cũng gian nan lắm , không biết Cường có bí quyết gì hay không, post lên anh em tham khảo phát nào. :clap
Này thì Darshana , này thì Philosophia , hahaha, sắp điên đến nơi roài
#8
Đã gửi 27-04-2008 - 03:48
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ctlhp: 27-04-2008 - 03:49
#9
Đã gửi 27-04-2008 - 17:05
Bác động chạm nhiều chỗ quá ! Đang nói vấn đề nhân quả - lại lạc chủ đề rồihình như VN đâu đc học triết học nhỉ, bthuong triết phải đi kèm với những quán càe triết hoc, những buổi cãi nhau nảy cả lủa còn ở nhà thì cãi đi mà thôi quay lại cái nhân quả ko có bác vào lại bảo nói xấu VN như cái vụ cái Vịnh
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#10
Đã gửi 29-04-2008 - 04:37
#11
Đã gửi 29-04-2008 - 07:20
Giả dụ trong công thức tính quãng đường theo thời gian: S = ½ at2 (a là gia tốc), ta không thể nói thời gian (t) đẻ ra quãng đường (S).
#12
Đã gửi 16-07-2008 - 18:50
#13
Đã gửi 25-07-2008 - 14:57
Sax, em cứ tưởng anh Cường "sợ điểm Triết cao quá bọn bạn cười chít!"4 điểm Triết chán chả muốn học nữa nhắc đến Triết thêm chán đời :-<
P/S: Nói thật em đọc qua cũng thấy ớn môn này, không bik lên ĐH học ra sao nữa!
#14
Đã gửi 08-10-2009 - 20:28
- Hung Phu Phan yêu thích
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh