Mình định không tham gia mấy cái topic kiểu này nữa nhưng mà thấy mọi người có vẻ quan tâm sau đây là ý kiến của mình .
Thứ nhất nếu anh kaka không thích thì đừng cố gượng ép làm gì ,mình nói thẳng là anh kaka mà nói mấy cái ngôn ngữ chợ búa đó mình rất không thích ,cái anh kaka ở thời điểm này mình thấy đúng chất hơn .
Thứ hai mọi người có vẻ thích nói móc nhau nhỉ ,làm gì có cái chuyện chửi nó để nó thấy sai ,cái đó bố mẹ dạy con ,ông bà dạy cháu thôi chứ với những người bằng vai phải lứa nói thế họ tức thêm chứ khó mà suy nghĩ để mà sửa sai đâu ,bạn cứ đặt mình vào địa bị chửi xem . Tôi nói thật đã bao giờ bạn ngồi suy nghĩ cái người ta góp ý cho mình chưa mà chửi người khác . Có nhiều cách để trình bày vấn đề đâu phải mỗi cách là chửi . Thêm nữa mình thấy mấy cái bắt bẻ câu chữ này cuối cùng cũng chả thu đươc gì ,ngoài mất thời gian ,sức lực ,rồi tình bạn nữa . Topic thảo luận thì ít cãi nhau thì nhiều ,cuối cùng chả đâu vào đâu .
Thứ nữa tôi nghĩ một số bạn nên bỏ cái lối suy nghĩ như thành kiến đi ,một người xấu chả nhẽ mãi mãi những việc người ta làm là sai ,tôi thấy một số người cứ nói đi nói lại một số vấn đề đến mức đọc câu đầu tiên đã biết đoạn sau viết gì hay là bạn sợ người khác chưa đọc được ?
Thứ 3 anh Alex có vẻ rất đề cao anh kaka thì phải ,cá nhân mình thì tin rằng sẽ có người giỏi như thậm chí hơn anh Kaka ,xã hội thiếu gì người giỏi nhưng đó sẽ không là một người như ông anh kaka thể hiện trên diễn đàn đâu . Ý này mình chẳng ám chỉ ai cả , chả nhẽ cả xã hội 80 triệu dân lại không tìm được một người hơn thế ,các anh nên học tập anh Ngô Đắc Tuân ấy ,rất giỏi nhưng có bao giờ lên diễn đàn tham gia mấy cái topic kiểu này không ? Nói chung mấy chuyện thị phi này chả nên tham gia nhiều vào làm gì ..
Thứ 4 anh lavies em thấy anh cũng nên ngừng mấy cái cãi nhau này đi ,em nghĩ đừng để các em lớp 9 nghĩ sai về cậu học sinh được viết trong sách giáo khoa ,hồi đấy em khâm phục anh cũng vì lẽ đó .
Cuối cùng thì mình cảm ơn anh kakalota ,ngày trước mình quan niệm hơi lệch lạc về thi cử giờ nghĩ lại thây mình trẻ con , thi cử cũng chỉ là một cuộc chơi thôi quan trọng là con đường cuộc đời chứ không phải là là bước chạy 100m .
_______________hết _____________-