Sao học rồi mình vẫn chưa biết rõ lắm.Nói lên cho mọi người và tớ biết để mà đi nói chuyện cho tránh dại miệng cáiRồi sau này các chú có vào học ở đại học thì khái niệm về giỏi nó mới rõ thôi.
làm quen với mấy anh chị đã đạt học bổng FPT
#21
Đã gửi 25-08-2008 - 16:12
Learn from yesterday,live for today,hope for tomorrow
The important thing is to not stop questioning
#22
Đã gửi 25-08-2008 - 17:24
Bác này có lẽ học trong môi trường đó nên không phân biệt được giỏi hay không nữa rồiSao học rồi mình vẫn chưa biết rõ lắm.Nói lên cho mọi người và tớ biết để mà đi nói chuyện cho tránh dại miệng cái
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#23
Đã gửi 25-08-2008 - 18:26
Ai bảo, không phải là không phân biệt được mà là không biết tiêu chí để phân biệt thôi .Chứ môi trường nào chẳng có cái tốt cái kém, cậu nói rõ để tớ phân biệt cái chứ .Ví dụ tiêu chí giỏi là dựa vào điểm số hay cái gìBác này có lẽ học trong môi trường đó nên không phân biệt được giỏi hay không nữa rồi
Learn from yesterday,live for today,hope for tomorrow
The important thing is to not stop questioning
#24
Đã gửi 26-08-2008 - 11:07
Hỏi 1 anh nông dân kĩ sư nông nghiệp có giỏi không. Gật đầu cái rụp : Giỏi , hỏi anh sinh viên đại học: giảng viên của họ có giỏi không, "có" , hỏi anh thạc sĩ: Tiến sĩ có giỏi không, "có" , Hỏi bác Phó Giáo Sư , Giảng viên ĐH có giỏi không,"chưa chắc đã giỏi" .Việc GIỎI là tương đối. Đánh giá trong từng môi trường. 30 điểm ĐH vào lớp anh Tân học xem họ đánh giá là gì?
Lạc đề mất rồi.
#25
Đã gửi 26-08-2008 - 11:52
Ơ thi quốc gia chưa được nổi điểm 9, thi đh thì mém rớt, mà ngay cả cái đề toán đh í làm cũng chỉ đc có 8.75 mà "ông anh" í cũng có cái mà kiêu ngạo à, lạ nhỉ?tính kiêu ngạo của ông anh thì ai mà chả rõ rồi ,đến thày giáo anh còn không chịu được huống chi là người ngoài .
Mình thì cũng chả biết "ông anh" ấy là ai nhưng thấy cái tên lù lù trên avatar nên cũng tò mò tra thử xem giỏi đến mức nào .
#26
Đã gửi 26-08-2008 - 23:49
#27
Đã gửi 27-08-2008 - 07:55
Theo mình thì nó gồm có lực học(không chạy chọt),người ta đánh giá thường bằng tiêu chí này,đánh giá qua những người trong cùng môi trường,khả năng làm việc khoa học và tham vọng của người đó.Ai bảo, không phải là không phân biệt được mà là không biết tiêu chí để phân biệt thôi .Chứ môi trường nào chẳng có cái tốt cái kém, cậu nói rõ để tớ phân biệt cái chứ .Ví dụ tiêu chí giỏi là dựa vào điểm số hay cái gì
PS:Nói thật với tanlsth nhé mấy cậu ở D6 đấy là idol của các lớp ngoài đấy
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tqnst: 27-08-2008 - 07:56
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#28
Đã gửi 27-08-2008 - 08:03
@FOOL:Mình là Mr,không phải Ms
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#29
Đã gửi 27-08-2008 - 12:26
Learn from yesterday,live for today,hope for tomorrow
The important thing is to not stop questioning
#30
Đã gửi 27-08-2008 - 12:57
Ngay cả kể đến cái mà gọi là tham vọng của cậu thì ai cũng tham vọng cả thôi, có điều họ không bộc lộ ra hoặc là họ chưa có cơ hội thể hiện.Làm việc khoa học cũng là một cái tốt và cần thiết nhưng tớ không nghĩ nó là tiêu chí sát với cái đánh giá đó
Mình rất thích nói mấy cái này , khi nào rảnh nói chuyện trên Y!H đi chứ trên này không dám
Learn from yesterday,live for today,hope for tomorrow
The important thing is to not stop questioning
#31
Đã gửi 27-08-2008 - 16:04
Ý tớ đó là tiều chí đến thời điểm đang diễn ra sự kiện,chưa tính đến chuyện sau khi tốt nghiệp,bởi vì chúng ta đã tốt nghiệp đâu mà có thể biết trước ai sẽ làm được cái gì đâu:)Nhưng mà nghĩ lại, quan điểm của tớ khác hẳn cậu . Tớ nghĩ một người được gọi là giỏi khi họ làm được những gì sau khi tốt nghiệp thôi, chứ mấy cái điểm chác, thi cử, thành tích này nọ chỉ là nhất thời, chẳng nói lên được gì. Đánh giá cao nhất tiêu chí sáng tạo, không thích kiểu học gạo tẹo nào.
Ngay cả kể đến cái mà gọi là tham vọng của cậu thì ai cũng tham vọng cả thôi, có điều họ không bộc lộ ra hoặc là họ chưa có cơ hội thể hiện.Làm việc khoa học cũng là một cái tốt và cần thiết nhưng tớ không nghĩ nó là tiêu chí sát với cái đánh giá đó
Mình rất thích nói mấy cái này , khi nào rảnh nói chuyện trên Y!H đi chứ trên này không dám
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh