Giao lưu đi!
#1
Đã gửi 23-05-2005 - 11:52
Người ta gọi tại hạ là vinhspiderman,là con người tẻ nhạt,đọc nhiều tiểu thuyết,thích đọc kiếm hiệp,ghét các cô gái và lười làm toán!
Người ta nói rằng võ lâm thì bao giờ cũng chia ra 2 phái chính và tà,còn tại hạ thì không cần phức tạp như vậy,lấy tại hạ làm mốc thì cũng chia ra được 2 phe : Một phe ác cảm với tại hạ (cái phe này "không đếm được")!và một phe thiện cảm với tại hạ (cái này hữu hạn).
Tại hạ mong được làm quen cùng các bằng hữu võ lâm (những người yêu toán).
Àh,chi tiết cuối cùng,tại hạ ở một thành phố nhỏ,là "môn đồ" (sinh viên) của "võ đường" duy nhất (khoa toán) trong thành phố.
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#2
Đã gửi 23-05-2005 - 23:59
Người ta gọi tại hạ là vinhspiderman,là con người tẻ nhạt,đọc nhiều tiểu thuyết,thích đọc kiếm hiệp,ghét các cô gái
Oái chà, chắc hẳn vinhspiderman đã luyện thành công được Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>
#3
Đã gửi 24-05-2005 - 15:59
Có lẽ tại hạ bảo rằng ghét các cô gái nên đại huynh mới nói vậy!Than ôi,mọi việc đều có nguyên nhân cả!
Mỗi người đều có một trái tim.Đó là một vật báu cần phải giữ gìn cẩn thận,nếu không may bị người khác đánh cắp mất thì chẳng thể đòi lại được đâu!Mà các cô gái thì cực kì nguy hiểm vì nếu ta sơ hở không đề phòng thì họ lấy mất trái tim mình lúc nào không hay!Do đó,các cô gái là những đối tượng vô cùng nguy hiểm!Vậy nên tại hạ mới "ghét" họ!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#4
Đã gửi 24-05-2005 - 17:34
Ra là Tịch tà, trước xem phim cứ tưởng Kịch tà, quê quá...tại hạ thì không ... đủ can đảm để cầm kiếm tự ...
Hii... Các hạ ko đủ can đảm để tự... nhưng đi dịch vụ thì... chắc chả có vấn đề. Giống như đi nhổ răng vậy, tự nhổ thì sợ đau, nhưng qua chỗ bác sĩ thì dăm phút là xong...
Nam nhi mà ko thích con gái, hơi bị lạ...
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#5
Đã gửi 24-05-2005 - 22:02
Anh Người Nhện ăn nói cẩn thận nhé, kẻo không thì ... (lúc ko đề phòng ấy mà)Mà các cô gái thì cực kì nguy hiểm vì nếu ta sơ hở không đề phòng thì họ lấy mất trái tim mình lúc nào không hay!Do đó,các cô gái là những đối tượng vô cùng nguy hiểm!Vậy nên tại hạ mới "ghét" họ!
#6
Đã gửi 29-05-2005 - 08:27
đích thị, tại hạ cũng rất ghiền kiếm hiệpTrong diễn đàn của chúng ta ngoài toán ra chắc là phải có những member thích kiếm hiệp phải không?Mình muốn làm quen với các bạn,vì rất thích kiếm hiệp nên mình dùng ngôn ngữ "kiếm hiệp" (chứ chẳng phải bị chập đâu!Hê hê) :
ta không ghét các cô gái như các hạNgười ta gọi tại hạ là vinhspiderman,là con người tẻ nhạt,đọc nhiều tiểu thuyết,thích đọc kiếm hiệp,ghét các cô gái và lười làm toán!
Người ta nói rằng võ lâm thì bao giờ cũng chia ra 2 phái chính và tà,còn tại hạ thì không cần phức tạp như vậy,lấy tại hạ làm mốc thì cũng chia ra được 2 phe : Một phe ác cảm với tại hạ (cái phe này "không đếm được")!và một phe thiện cảm với tại hạ (cái này hữu hạn).
Tại hạ mong được làm quen cùng các bằng hữu võ lâm (những người yêu toán).
Àh,chi tiết cuối cùng,tại hạ ở một thành phố nhỏ,là "môn đồ" (sinh viên) của "võ đường" duy nhất (khoa toán) trong thành phố.
ta không biết ta thuộc phe ác cảm hay phe thiện cảm. chắc phải coi chúng ta có đồng đạo hay không
#7
Đã gửi 29-05-2005 - 19:01
A,hóa ra cũng có một đồng đạo đây rồi.Xin chào Caculus!Các hạ bảo là không biết thiện cảm hay ác cảm với tại hạ,vậy cũng là tốt rồi!Vì ít ra các hạ không phải là phe ác cảm vởi tại hạ.
Các huynh đài này,vì trong cửa sổ của diễn đàn - Hội võ quán - là nơi giao lưu,chúng ta sẽ không bàn đến toán tủn ở đây mà nói về phần bù của nó.Tại hạ là người khá tẻ nhạt,rất muốn giao lưu với mọi người nhưng mà ngoài toán ra cũng ít nói gì khác lắm.Vậy nên đành chọn cái gì mà tại hạ nghĩ là mọi người quan tâm nhất để giao lưu thôi.Vậy tại hạ xin thỉnh giáo mọi người về những điều mà mọi người nghĩ rằng cần thiết nhất để cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống (tất nhiên chắc là đông đảo các vị cũng đồng ý rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta sống thế nào để cảm thấy hạnh phúc mà,phải vậy không?)
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#8
Đã gửi 29-05-2005 - 20:56
Vậy là rõ ràng rồi, các cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm chỉ khi bạn là một đấng nam nhi
#9
Đã gửi 29-05-2005 - 22:49
#10
Đã gửi 30-05-2005 - 15:09
Mình đúng là vớ vẩn thật,nhưng mà các bạn khác ở đây không vớ vẩn đâu.Chẳng hạn "tay nemo" ở đây không những là một cây toán mà còn là một cây hài hước ấy chứ.
Còn cánhdiều thì trước đây từng là một tay đại nội cao thủ (về toán ấy) ấy chứ (chẳng biết có bị th ... không nhỉ?Hê hê,đùa thôi!),giờ thì hắn võ công thượng thừa rồi ấy chứ.
Lại còn thuantd cũng không vừa,còn tay caculus là kẻ lạ mới xuất hiện bản lãnh chưa đo lường được,còn cả cô bé nóng tính thuongnho119 nữa,chẳng nhẽ đều vớ vẩn cả sao?
Xem ra cái cô sakura này ...
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#11
Đã gửi 30-05-2005 - 15:19
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#12
Đã gửi 30-05-2005 - 15:23
Vì "người yêu cũ" của mình cũng lấy tên là sakura,mà mình là con trai nên người yêu cũ phải là con gái.Do đó mình đoán vị sakura này cũng tương tự (về giống) như người yêu cũ của mình.
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#13
Đã gửi 30-05-2005 - 16:06
Thôi thà làm Lệnh Hồ Xung còn hơn làm Đông Phương Bất Bại
#14
Đã gửi 30-05-2005 - 17:51
hehe, danh den chieu 15 thi ta quen mat chieu 16.
Mac du da an rat nhieu Bi' do' nham tang cuong va hoi phuc tri nho, nhung co le loai thao duoc nay khong phu hop voi noi cong cua ta.
Nay ta muon hoi cac bang huu trong thien ha, lieu ai co the truyen giup cho ta 1 mon khi cong nham lam cho dau oc bot ngu si co duoc khong? Ta xin lay lam cam on va xin hau ta.
#15
Đã gửi 30-05-2005 - 20:09
Hai câu của bằng hữu nemo đối nhau chan chát, chẳng hiểu gì cảGần đây trong giới giang hồ có lời đồn rằng ai muốn vũ khí của mình phát huy sức mạnh tuyệt đỉnh thì phải làm như các cao thủ Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi luyện 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ hay Quỳ hoa bảo điển - trước tiên phải "vung đao tự cung".
Vậy là rõ ràng rồi, các cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm chỉ khi bạn là một đấng nam nhi
Thôi thà làm Lệnh Hồ Xung còn hơn làm Đông Phương Bất Bại
Hì hì, tại hạ khuyên nemo chớ nên nói vậy trước mặt các sư phụ, kẻo bị
Nay ta muon hoi cac bang huu trong thien ha, lieu ai co the truyen giup cho ta 1 mon khi cong nham lam cho dau oc bot ngu si co duoc khong? Ta xin lay lam cam on va xin hau ta.
Tại hạ từng nghe luyện đến mức hỏa hầu là thần minh nhất khí, không còn vướng bận tâm cơ. Vậy xem ra càng "ngu si" càng tốt, bác quantum-cohomology ạ; cái chính là tâm hồn phải thuần hậu, chớ cậy có thông minh. Hì, đây chỉ là quan điểm của phái Côn Luân, không biết cao kiến của chư hiệp ở 72 động , 36 đảo thế nào?
Vì chưng xa cách nên người nhớ nhau
#16
Đã gửi 30-05-2005 - 20:28
Nam tử Việt đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất sợ gì không dám nói.Hì hì, tại hạ khuyên nemo chớ nên nói vậy trước mặt các sư phụ, kẻo bị
Bác Hatucdao biết Ha ma Công của phái Côn Luân thì cũng kinh quá. Năm xưa Quỷ Nhân Tà Thần được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ nhưng vì luyện chiêu này mà đâm ra tâm thần suốt ngày chơi với kiến, với gián, nhưng như thế cũng tốt, ông ta chẳng vướng bận tâm cơ nên thiên hạ tránh được họa đổ máu.
#17
Đã gửi 30-05-2005 - 21:28
#18
Đã gửi 31-05-2005 - 07:53
Tại hạ đồng ý điểm đầu của các hạ là thần minh nhất khí, nhưng hình như các hạ diễn sai rồi thì phải. Đâu phải ngu si là càng tốt đâu. Ý của điểm này là tâm phải tịnh, không để cái ngã, cái chấp nó ảnh hưởng mình. Không thông minh thì không thể nhận ra đâu là ngã là chấp thì làm sao mà giữ thân.Tại hạ từng nghe luyện đến mức hỏa hầu là thần minh nhất khí, không còn vướng bận tâm cơ. Vậy xem ra càng "ngu si" càng tốt, bác quantum-cohomology ạ; cái chính là tâm hồn phải thuần hậu, chớ cậy có thông minh. Hì, đây chỉ là quan điểm của phái Côn Luân, không biết cao kiến của chư hiệp ở 72 động , 36 đảo thế nào?
#19
Đã gửi 31-05-2005 - 08:32
Đã vậy tại hạ xin cho các vị bằng hữu giang hồ hay là tại hạ muốn "vượt người" không theo lối thông thường nên chọn một môn công phu cũng khác người gọi là "thất tuyệt ma kiếm".Các hạ nào ở đây biết được nguồn gốc của nó chăng?
(trùi ui,từ chủ đề những bí quyết để sống hạnh phúc chuyển sang võ công kiếm hiệp từ lúc nào vậy ta,cả cô sakura cũng tham gia nữa!!!)
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#20
Đã gửi 31-05-2005 - 12:01
cô nương nói vậy không phải. võ công làm gì có chánh tà, chẳng qua là cái nhìn chánh tà của cô nươngVõ công của các bác caculus, canh_dieu là các cao thủ Tây vực không phải võ lâm chính phái.
"Xưa nay chính luôn thắng tà." câu này không đúng. các hạ làm sao chứng minh câu này? quy nạp?Xưa nay chính luôn thắng tà. Chẳng lo gì võ lâm đại nạn. Theo triết học, phải có đấu tranh mới có đổi mới.
dĩ nhiên tại hạ có thể lí giải được tại sao câu này không đúng
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh