Lotus là con gái?Là sinh viên KHXH?
#21
Đã gửi 24-05-2005 - 21:54
Thực ra kể cả ko có Thiết đầu công thì việc đi lại bằng đầu cũng ko phải là khó: Âu Dương Phong khi bị tẩu hỏa nhập ma (luyên sai "Cửu âm chân kinh") chẳng đã đi bằng đầu đó ư?
#22
Đã gửi 24-05-2005 - 22:09
Ngay cả Lotus là nhân vật đang được võ lâm bàn tán cũng "dám ngang nhiên" xuất hiện thách thức quần hùng bảo rằng ả là thị 100% mà chẳng có ai dám "động thủ" cả!Xem thế thì biết ả này thật không vừa!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#23
Đã gửi 24-05-2005 - 22:18
#24
Đã gửi 24-05-2005 - 22:21
Ê anh ngocson tính toán kiểu gì mà lại cho ra số 1-2 % đấy, liệu có phải anh là 1 trong số 1-2 % ấy không đó?Theo tớ thì có khoảng 1-2% (???) số người sẽ cho Lotus chính là thanhbinh0714, còn lại số người khẳng định Lotus là con trai cao hơn thế nhiều.
#25
Đã gửi 24-05-2005 - 22:41
#26
Đã gửi 24-05-2005 - 23:03
Hoac bay gio bac Nguoi Nhen cong khai noi 1 tieng yeu giua ban dan thien ha cho anh em trong dien dan duoc biet.
Hoac la bac privat ngo loi voi Lotus, chu khong nen "trong long thi yeu" nhung ngoai mat noi "khong" nhu the nay dau.
#27
Đã gửi 25-05-2005 - 06:12
Cũng chịu & đang tính hỏi. Không biết số lượng mẫu bác ngocson52 lấy ở đâu ra nhỉ?Ê anh ngocson tính toán kiểu gì mà lại cho ra số 1-2 % đấy, liệu có phải anh là 1 trong số 1-2 % ấy không đó?Theo tớ thì có khoảng 1-2% (???) số người sẽ cho Lotus chính là thanhbinh0714, còn lại số người khẳng định Lotus là con trai cao hơn thế nhiều.
Lotus là nam hay nữ cũng chả quan trọng, bởi Quán cóc sôi động hẳn lên nhờ em ấy . Hic hic, có hẳn 1 Lotus Fan Club với hơn nghìn lượt được! Lotus thực sự là ... thì hơi bị khó để mọi người ở đây trả lời, nên lại có thêm 1 topic để lăng xê em ấy. Lutus ơi là Lutus, em lợi hại thật đấy
@QC. Cậu nội công thâm hậu thật. Biết bao người nghiêng ngả vì sự xuất hiện của Lotus. Thế mà cạu vẫn bình chân như vại . Hảo công phu! (giống mình thế ).
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#28
Đã gửi 25-05-2005 - 06:40
Tại quán chưa mở anh đã sang phụ Lotus rồi , lại còn mang hình của lotus tặng cho người khác nữa nên giả vờ im hơi lặng tiếng . Phục bác Thuantd thật đấy. Thế hôm bác hỏi thăm thanhbinh0714 để sang gặp lotus về bác chẳng chiêu đãi bạn ấy kem là gì?[@QC. Cậu nội công thâm hậu thật. Biết bao người nghiêng ngả vì sự xuất hiện của Lotus. Thế mà cạu vẫn bình chân như vại . Hảo công phu! (giống mình thế .
Mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường
Đã thổi từng ngọn gió...
#29
Đã gửi 25-05-2005 - 09:20
Ôi! Bác tận dụng biết Lotus là ai rồi sao chẳng chịu nói ra? Hay là bác cũng chỉ mới đoán mò mà chưa biết thực hư, nay định tận dụng thời cơ để độc chiếm... Ôi! Mọi chuyện rối tung cả lên.Mình biết lotus là ai, thật thú vị. Đúng như bác người nhện nói, ả là một ma đầu thoát ẩn thoát hiện (câu này được hiểu đúng theo nghĩa đen). Tuy mang danh là môn đệ Nga Mi nhưng các bác thấy, ả thông thạo quyền pháp của Thiếu Lâm Tự và đạt đến trình độ thượng thừa, không những biết nhóm, ĐS mà cả những tuyệt kỹ của IT phái như lập trình, cấu trúc dữ liệu, toán rời rạc, automata ả đều thông, mình sẽ không tiết lộ thêm nhưng mình đã hoàn toàn vén được bức màn bí mật này. Mấu chốt của vấn đề là ả có thực sự là "ả" hay không ? Xin nói nhỏ với các bác, rất thú vị các bác hãy tự khám phá.
#30
Đã gửi 25-05-2005 - 15:00
Chim khôn hót tiếng rảnh rangLutus ơi là Lutus, em lợi hại thật đấy
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
#31
Đã gửi 25-05-2005 - 18:12
Các bác có thể quên đi và bắt đầu đoi tìm ... hoasen khác được rồi đấy!
Mr Stoke
#32
Đã gửi 25-05-2005 - 18:44
@Lotus: không có liên quan chi đến em đâu. Anh là anh bực Nemo, thôi, em thì vẫn là Lutus dễ thương bé bỏng
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...
#33
Đã gửi 25-05-2005 - 19:42
#34
Đã gửi 26-05-2005 - 00:11
Có lẽ vì gọi lúc nằm mộng nên mới ú ớ thế chứ . Dẫu sao, bác phudu cũng đã từng giải thích Lutus là tên gọi trìu mến, nhưng Litus là gì nhỉ???Lúc thì Litus lúc Lutus, đến tên người trong mộng cũng bập bẹ thế thì hỏng
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#35
Đã gửi 26-05-2005 - 00:13
Cái này gọi là thừa nước đục thả câu phải không bác Mr Stoke?ái chà không ngờ Lotus của .... anh lại có một topic riêng cực sôi nổi! Cho dù bác người nhện hay các bác khác có cố gắng đến đâu thì HOASEN VẪN LÀ CỦA MỘT MÌNH TÔI.
Các bác có thể quên đi và bắt đầu đoi tìm ... hoasen khác được rồi đấy!
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#36
Đã gửi 27-05-2005 - 10:50
hì hì chú này lại nắn được gân anh em rồiCái này gọi là thừa nước đục thả câu phải không bác Mr Stoke?ái chà không ngờ Lotus của .... anh lại có một topic riêng cực sôi nổi! Cho dù bác người nhện hay các bác khác có cố gắng đến đâu thì HOASEN VẪN LÀ CỦA MỘT MÌNH TÔI.
Các bác có thể quên đi và bắt đầu đoi tìm ... hoasen khác được rồi đấy!
Mr Stoke
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh