Tản mạn về học toán
#1
Đã gửi 04-07-2008 - 06:56
#2
Đã gửi 15-07-2008 - 16:38
Nói thế trong diễn đàn toán kô biết có bị chửi là ... kô biết gì về toán học kô ? Nhưng cơ mà mấy đứa bạn em nó kêu là, cách tuyển sinh hiện nay giống tuyển ... computer, he he.
#3
Đã gửi 15-07-2008 - 17:04
. => Môn toán thì học đấy, mà chả kiếm đaua ra cơm, trong khi bây giờ các thiên hạ cần là cái gi ? Là năngđộng, là sáng tạo, chư không phải một ông kĩ sư một ngày giải được mười mấy cái tích phân, nhưng cả năm chả đưa ra ý tưởng gì mới cho công ty.
Nói thế thì phải định nghĩa thiên hạ là cái gì. Đâu phải ai cũng làm công ty, và cũng chưa chắc công ty nào cũng đề cao ý tưởng mới.
Nếu lúc nào cũng chạy theo cái gọi là "thiên hạ" thì nếu 10 năm nữa "thiên hạ" chuyển sang học toán, chẳng lẽ những người tài giỏi kiếm cơm bằng javascript hay thiết kế quảng cáo sẽ lại bị chê bai như thế hay sao ?
Khi phê phán một điều gì cần hết sức cẩn thận nếu không sẽ thành phiến diện và khó chấp nhận quan điểm của người khác.
- Tham Lang yêu thích
#4
Đã gửi 15-07-2008 - 20:58
Em đi bán máy chấm các bác ạ.Mà em nghĩ cho cùng chỉ là thằng bán máy,dạo này sờ thấy toán quả cũng yêu.Nhưng mà giá như không học toán thì hay biết mấy,em cũng học lập trình cho nhẹ người ,rồi chuyển sang kinh doanh.Thỉnh thoảng bớt phải bon chen khó nhọc làm 1 bài tích phân ,hay một bài nào từ xa xưa,động vào mất hết cảm giác.Nhiều hôm chỉ vì đi dạy mà phải bon chen với anh em trong tổ toán mà nhục,anh em thì phục đấy nhưng hờn.Lại phải đi uống rượu ,quên học sinh dốt đến mức 7-3=4 trong khi (-3)+7 chẳng biết bằng bao nhiêu,mình cao giọng thì bị đồng nghiệp ghét bỏ,mà không cao giọng thì học trò không phục thế là chán đi bán máy,giờ thì em bán tất như là bán máy po to rồi máy quét,máy in...phí cả mấy năm học mấy người bảo vậy có đôi ba lần đi dạy 1 vài lớp coi như lấy phúc vậy.Âu cũng là số phận nghèo hèn mà vẫn đâm đầu vào toán không biết bao giờ thì thoát ra được.Đi chơi mời anh em thì không có tiền buồn lắm.Có dạo đi cùng 1 vài người bạn thì nó nói anh Bồn à anh không bao giờ đủ tiền cưới vợ đâu,thấy lòng tủi thân.Thôi thì đâm đầu rồi cố mà rút ra cho nhẹ nợNói thế thì phải định nghĩa thiên hạ là cái gì. Đâu phải ai cũng làm công ty, và cũng chưa chắc công ty nào cũng đề cao ý tưởng mới.
Nếu lúc nào cũng chạy theo cái gọi là "thiên hạ" thì nếu 10 năm nữa "thiên hạ" chuyển sang học toán, chẳng lẽ những người tài giỏi kiếm cơm bằng javascript hay thiết kế quảng cáo sẽ lại bị chê bai như thế hay sao ?
Khi phê phán một điều gì cần hết sức cẩn thận nếu không sẽ thành phiến diện và khó chấp nhận quan điểm của người khác.
#5
Đã gửi 16-07-2008 - 17:07
ây ây! bác năng lượng nói chí phải , thiên hạ bây giờ dg bị cuốn theo vòng xoáy kinh tế hết, nên cái gì cũng được mặc định là nói trong kinh tế . số hiểu biết thực sự thì ko nói làm gì còn lại la a dua theo nhau hết , cóc hiểu gì cả!Nói thế thì phải định nghĩa thiên hạ là cái gì. Đâu phải ai cũng làm công ty, và cũng chưa chắc công ty nào cũng đề cao ý tưởng mới.
Nếu lúc nào cũng chạy theo cái gọi là "thiên hạ" thì nếu 10 năm nữa "thiên hạ" chuyển sang học toán, chẳng lẽ những người tài giỏi kiếm cơm bằng javascript hay thiết kế quảng cáo sẽ lại bị chê bai như thế hay sao ?
Khi phê phán một điều gì cần hết sức cẩn thận nếu không sẽ thành phiến diện và khó chấp nhận quan điểm của người khác.
À bonly01 lúc nào cho em đi bán máy chấm viện toán cùng nhé, bữa nào cũng đói!
Đố nhóc nguyen_hung biết thế nào là năng động đấy!
#6
Đã gửi 16-07-2008 - 18:27
@ bonly01. Em chả biết bác bao nhiêu tuổi, tuy nhiên theo thông lệ trên internet thì vẫn gọi nhau bắng bác, xưng em, nên em vẫn gọi bác bằng bác. Em kô biết bác hỏi năng động theo nghĩa nào, nếu hỏi kiểu chữ nghĩa thì em cũng võ vẽ vài dòng: nghĩa từng chữ theo em : năng là chăm chỉ, động là kô đứng yên một chỗ, còn nghĩa cả từ là "đừng có ì ra đó hay làm như một cái máy, làm ơn suy nghĩ giùm cái". Vài dòng láo lếu gọi là, em kô phải dân văn nên cũng chỉ biết thế thôi.
Bác trách em e dua chăng ? Nếu bác cuối tháng kô có tiền trả tiền thuê nhà, kô có tiền trả tiền nước, điện, thì lúc đó không biết bác có dám nói kô mặc đinh trong kinh tế không ?
#7
Đã gửi 16-07-2008 - 18:31
Thông cảm cùng bác, có niềm đam mê mà lực bất tòng tâm thì khó chịu lắm bác nhỉ ? Dưng mà đời nó thế. Em nói ở trên rồi, cuối thàng mà chủ nhà réo tiền thuê phòng, tiền điện, thì bao nhiêu đam mê nó biến đi đâu hết sạch rồi. Em nghĩ thòi buối tranh tối tranh sáng thế này mà vẫn còn có được lòng đam mê đã là quý lắm rồi.Em đi bán máy chấm các bác ạ.Mà em nghĩ cho cùng chỉ là thằng bán máy,dạo này sờ thấy toán quả cũng yêu.Nhưng mà giá như không học toán thì hay biết mấy,em cũng học lập trình cho nhẹ người ,rồi chuyển sang kinh doanh.Thỉnh thoảng bớt phải bon chen khó nhọc làm 1 bài tích phân ,hay một bài nào từ xa xưa,động vào mất hết cảm giác.Nhiều hôm chỉ vì đi dạy mà phải bon chen với anh em trong tổ toán mà nhục,anh em thì phục đấy nhưng hờn.Lại phải đi uống rượu ,quên học sinh dốt đến mức 7-3=4 trong khi (-3)+7 chẳng biết bằng bao nhiêu,mình cao giọng thì bị đồng nghiệp ghét bỏ,mà không cao giọng thì học trò không phục thế là chán đi bán máy,giờ thì em bán tất như là bán máy po to rồi máy quét,máy in...phí cả mấy năm học mấy người bảo vậy có đôi ba lần đi dạy 1 vài lớp coi như lấy phúc vậy.Âu cũng là số phận nghèo hèn mà vẫn đâm đầu vào toán không biết bao giờ thì thoát ra được.Đi chơi mời anh em thì không có tiền buồn lắm.Có dạo đi cùng 1 vài người bạn thì nó nói anh Bồn à anh không bao giờ đủ tiền cưới vợ đâu,thấy lòng tủi thân.Thôi thì đâm đầu rồi cố mà rút ra cho nhẹ nợ
#8
Đã gửi 17-07-2008 - 11:49
hai loại này có những biểu hiện khác hẳn nhau, nhiều người thường chỉ biết đến loại một ,
với loại thứ hai mỗi ngành nghề mang một sắc thái riêng
ví dụ như hoc về kinh tế thì phải chịu khó chạy nhảy , giao tiếp cho tốt,...
học toán thì phải đọc thật nhiều nên suốt ngày ngồi trên bàn cũng đúng thôi , thường xuyên trao đổi,..
làm báo thì phải đi thực tế,...
còn cái chuyện hoc hành ở phổ thông thì quá rõ rồi ,
rồi cả cái khoản đói ăn của mấy ông làm khoa học thì khỏi phải bàn.
"số hiểu biết thực sự thì ko nói làm gì còn lại la a dua theo nhau hết , cóc hiểu gì cả!"
có ai trách chú a dua đâu.
#9
Đã gửi 17-07-2008 - 12:02
#10
Đã gửi 17-07-2008 - 14:24
Sorry, nhưng em ghét nhất làf cách xưng hô anh anh chú chú trên mạng. Nếu bác kô trách em a dua thì thôi, Em chỉ đặt dâu hỏi thôi, tại người Bắc nhiều khi sâu sắc lắm, em thường kô hiểu được hết ý xa ý gần. Mà cách xưng hô của bác đã khẳng định bác là người Bắc rồi nhỉ ?năng động bao gồm năng động trong cuộc sống thường ngày và năng động trong công việc >
hai loại này có những biểu hiện khác hẳn nhau, nhiều người thường chỉ biết đến loại một ,
với loại thứ hai mỗi ngành nghề mang một sắc thái riêng
ví dụ như hoc về kinh tế thì phải chịu khó chạy nhảy , giao tiếp cho tốt,...
học toán thì phải đọc thật nhiều nên suốt ngày ngồi trên bàn cũng đúng thôi , thường xuyên trao đổi,..
làm báo thì phải đi thực tế,...
còn cái chuyện hoc hành ở phổ thông thì quá rõ rồi ,
rồi cả cái khoản đói ăn của mấy ông làm khoa học thì khỏi phải bàn.
"số hiểu biết thực sự thì ko nói làm gì còn lại la a dua theo nhau hết , cóc hiểu gì cả!"
có ai trách chú a dua đâu.
#11
Đã gửi 17-07-2008 - 18:32
ờ tui người bắc , toàn bị con gái nó chửi là ngu. tức lắmSorry, nhưng em ghét nhất làf cách xưng hô anh anh chú chú trên mạng. Nếu bác kô trách em a dua thì thôi, Em chỉ đặt dâu hỏi thôi, tại người Bắc nhiều khi sâu sắc lắm, em thường kô hiểu được hết ý xa ý gần. Mà cách xưng hô của bác đã khẳng định bác là người Bắc rồi nhỉ ?
Số ế vợ!
#12
Đã gửi 24-06-2011 - 23:22
ĐEM TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI DƯỢC ĐÂU!
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh