Tình yêu học trò
#1
Đã gửi 03-06-2005 - 11:04
Tóm lại là mời anh em vào thảo luận.
#2
Đã gửi 04-06-2005 - 16:18
#3
Đã gửi 04-06-2005 - 17:44
Ai bảo bạn là hay đau khổ . Kết thúc đời học sinh tớ đã có 2 mối tình vắt vai đấy nhé . Mà toàn là mình chán họ chứ không phải họ chán mình mới đỉnh chứ . Chỉ tiếc là đủ tuổi yêu rùi thì mọi chuyên lại diến biến theo chiều ngược lại ! Chuối thật !không > Vì tình yêu tuổi này dễ bị đau khổ
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#4
Đã gửi 04-06-2005 - 18:12
Hết tuổi yêu mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...Ai bảo bạn là hay đau khổ . Kết thúc đời học sinh tớ đã có 2 mối tình vắt vai đấy nhé . Mà toàn là mình chán họ chứ không phải họ chán mình mới đỉnh chứ . Chỉ tiếc là đủ tuổi yêu rùi thì mọi chuyên lại diến biến theo chiều ngược lại ! Chuối thật !
À, tuổi yêu là bao nhiêu tuổi thế?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#5
Đã gửi 05-06-2005 - 11:49
Anh Thuận có vẻ hào hứng với chủ đề tình yêu nhỉ ,có phải ...vẽ đường cho hươu chạy không đấy ạ!Hết tuổi yêu mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...Ai bảo bạn là hay đau khổ . Kết thúc đời học sinh tớ đã có 2 mối tình vắt vai đấy nhé . Mà toàn là mình chán họ chứ không phải họ chán mình mới đỉnh chứ . Chỉ tiếc là đủ tuổi yêu rùi thì mọi chuyên lại diến biến theo chiều ngược lại ! Chuối thật !
À, tuổi yêu là bao nhiêu tuổi thế?
#6
Đã gửi 05-06-2005 - 16:05
#7
Đã gửi 05-06-2005 - 17:58
_Lợi ở chỗ nếu đó là một tình yêu đích thực thì nó làm chúng ta có bản lĩnh hơn trong công việc,đặc biệt là việc học.
_Còn hại là nếu đó chỉ là một tình yêu ngộ nhận thì...nó se làm hỏng thân chủ đó
#8
Đã gửi 05-06-2005 - 18:49
#9
Đã gửi 05-06-2005 - 19:35
Còn hệ quả thứ 2 là đến lúc dở sống dở chết rồi đó. Sự thật không đơn giản như vậy.
nguyen_hung này rành quá nhỉ, nhưng không cần phải "mình thấy" đâu nha, cứ nói thiệt đi.
Định hỏi tui chứ gì, tui rồi đó mới biết.
#10
Đã gửi 06-06-2005 - 09:04
Nếu là tình yêu( hay là cái mên mến) chân chính nó sẽ thúc đẩy các bạn học hành đỉnh hơn để được người ấy để tâm đến, còn nếu ngược lại, nó sẽ đẩy các bạn đến hận thù và tính bất cần đời khi bị từ chối!
" yêu là chết trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
#11
Đã gửi 07-06-2005 - 10:41
Em suy nghĩ tích cực về tình yêu học trò như thế ,vậy em đã yêu chưa?Theo em nghĩ tình yêu học trò cũng có những cái lợi ( nhưng hy vọng là răng vẫn còn ) mà cũng có những cái hại.
Nếu là tình yêu( hay là cái mên mến) chân chính nó sẽ thúc đẩy các bạn học hành đỉnh hơn để được người ấy để tâm đến, còn nếu ngược lại, nó sẽ đẩy các bạn đến hận thù và tính bất cần đời khi bị từ chối!
" yêu là chết trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
#12
Đã gửi 07-06-2005 - 12:35
Chỉ một điều khuyên các cô cậu trẻ khi yêu cần biết, nếu sống kiểu Tây thì phải biết bọn Tây nó sống thế nào, chứ học không đúng kiểu rất dễ tạo nên những sai lầm lớn. Còn sống thế nào cho đúng kiểu thì viết thư cho anh, anh truyền kinh nghiệm của bọn trẻ Nga cho, hìhì (anh cũng đang học mãi mà chưa được).
Mà nhớ năm 12, viết lưu bút, mục sở thích mình ghi: dê và yêu. Các cô chạy mất dép luôn, hì hì.
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#13
Đã gửi 07-06-2005 - 21:16
Thế mà bác cho là "đẹp" thì ... chán quá . Tớ yêu khác hẳn bác . Đèo nhau ôm eo chỉ là chuyện nhỏ . Nói chung là đầy đủ mùi vị yêu đương cả , chỉ thiếu đúng 1 thứ híhí . Nhưng mà yêu thời này hâm lắm , đang định nói vài câu ngọt ngào thì đùng một cái cô nàng nhắc là đã học bài chưa ==> mất hứng không chịu nổi !Nhưng mối tình đẹp nhất thời phổ thông là mối tình cuối. Yêu 3 năm mà không dám nói lời yêu, chưa được cầm tay một lần. Chỉ biết nhìn nhau, chở nhau đi chơi mà ....
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#14
Đã gửi 07-06-2005 - 22:18
Để dành hứng cho ... việc khác quan trọng hơn bác ạ. Mà con gái thời giờ hình như không thích lời nói bằng hành động...Nhưng mà yêu thời này hâm lắm , đang định nói vài câu ngọt ngào thì đùng một cái cô nàng nhắc là đã học bài chưa ==> mất hứng không chịu nổi !
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#15
Đã gửi 10-06-2005 - 13:10
hoadaica kinh nghiệm tình trường ác liệt thật bội phục ,bội phục!Hôm nào truyền cho anh em chút kinh nghiệm nhé !Đàn em đây 20 tuổi đầu ,học đại học mà nói đến yêu đương thì...yêu là rất tốt, bất kể lứa tuổi nào, trong đó có tuổi học trò. Con người sống thiếu tình yêu sẽ chán lắm, không một ai tâm sự buồn dã man luôn. Cậu gì bảo qua phổ thông đã có 2 mảnh tình rách vắt vai, còn ít. Anh qua pthông đã có ... (để tính đã) hình như là 4-5-6 gì đó, mối nào cũng đẹp, cũng thơ mộng cả. Nhưng đều tan vỡ, hoặc mình chán họ hoăc họ chán mình. Nhưng mối tình đẹp nhất thời phổ thông là mối tình cuối. Yêu 3 năm mà không dám nói lời yêu, chưa được cầm tay một lần. Chỉ biết nhìn nhau, chở nhau đi chơi mà ....Cứ thế cho đến hết thời phô thông, rồi đến ĐH cũng vậy. Có lần mình chở cô bạn đi, cô ngồi sau choàng tay ôm eo, thế mà mình quay lại "gừ" một cái, cô giật mình buông tay ra, hìhì. Chuyện cũ nghĩ lại vui thật. Sau này nghĩ lại thấy thương cô gái, mà mình thì quá ... dại. Dù TY đó giờ không còn nữa nhưng chính nó đã giúp mình tiến bộ rất nhiềù trong học tập là hiển nhiên bản lĩnh của mình cũng khá hơn rất nhiều (vì phải chiến đấu với nhiều cao thử võ lâm mà).
Chỉ một điều khuyên các cô cậu trẻ khi yêu cần biết, nếu sống kiểu Tây thì phải biết bọn Tây nó sống thế nào, chứ học không đúng kiểu rất dễ tạo nên những sai lầm lớn. Còn sống thế nào cho đúng kiểu thì viết thư cho anh, anh truyền kinh nghiệm của bọn trẻ Nga cho, hìhì (anh cũng đang học mãi mà chưa được).
Mà nhớ năm 12, viết lưu bút, mục sở thích mình ghi: dê và yêu. Các cô chạy mất dép luôn, hì hì.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 10-06-2005 - 13:12
#16
Đã gửi 12-06-2005 - 17:05
Riêng chuyentoan có người yêu từ năm lớp 7 tới giờ có sao đâu!!!!
#17
Đã gửi 14-06-2005 - 10:51
Mong bác cho vd về việc để dành " hứng " cho cái rì nhé híhí . Mà bác nói vậy làm tớ nghi là bác không biết " hứng " là rì lắm . Nếu vậy thì xin chia buồn với bác huhu ! Chuồn thôi !Để dành hứng cho ... việc khác quan trọng hơn bác ạ. Mà con gái thời giờ hình như không thích lời nói bằng hành động...
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#18
Đã gửi 14-06-2005 - 11:16
Úi chà chuyêntoán yêu sớm nhỉ nhưng còn thua xa lehoan . lehoan thì lớp 4-5-6 thích 1 cô bạn cùng lớp. Lớp 7-8-9 thích một cô bạn cùng lớp khác .Lên 10 không muốn dính vào chuyện này. lên 11 ----> 1 cô bạn cùng lớp.Còn 12 thì chưa biết là sao nữa.Nhưng lehoan thấy nó làm cho lehoan có động lực để học vì các cố bạn ấy đều có tiêu chuẩn là học giỏi đầu tiên mà, sau đó mới đến đẹp chai mà lehoan thì ...ai thích yêu thì yêu, không thích thì thôi (mà có phair muốn là được đâu!!)
Riêng chuyentoan có người yêu từ năm lớp 7 tới giờ có sao đâu!!!!
#19
Đã gửi 14-06-2005 - 11:30
chuyentoan cũng nghĩ như Lehoan đó!
#20
Đã gửi 14-06-2005 - 12:56
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh