Thế lehoan có được tham gia không nhỉ?Anh saobang được chứ???(Xin lỗi ,em chỉ đùa thôi)Bà chị đạt giải nhì QG cơ mà.Có le phải tìm các nhân giải nhì trở lên...
Tình yêu học trò
#41
Đã gửi 24-06-2005 - 18:16
#42
Đã gửi 24-06-2005 - 20:32
#43
Đã gửi 25-06-2005 - 07:33
#44
Đã gửi 25-06-2005 - 08:09
#45
Đã gửi 05-07-2005 - 09:02
Sống ở đời, mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ, không đáng để mọi người
" tung hô" như vậy , chỉ có ước muốn làm bạn với tất cả mọi người. Cũng không phải mình có ý có thường ai cả mà do con trai trong dd toàn cao hơn mình những 2 cái đầu nên không dám với tới!...( tủi thân quá, ai lại cứ "chọc" vào nỗi đau của mình thế chứ ???)....
to bạn lvd: bạn biét những gì về mình nhỉ? nếu có gì bạn cứ nói thẳng ra, xấu mình sửa, tốt mình phát huy!
#46
Đã gửi 05-07-2005 - 11:47
Mối tình cóc nhái mối tình cua
Hạnh phúc bao la Hạnh phúc rùa
Té thôi ...
#47
Đã gửi 05-07-2005 - 20:30
Mình làm tiếp đây :
Tình cóc tình nhái-tình đôi ta
Yêu cóc thương nhái tuổi học trò!
Thầy gọi lên bảng bài không nhớ
Nhìn nhau nháy mắt cùng chép phạt.
Ngồi học trong lớp mãi nhìn nhau
Thơ thẩn lan man hồn treo ngược
Bố mẹ truy hỏi cũng chẳng nói
Số phận cóc nhái cũng đi toong!
Hê hê,cho mình xin lỗi các bạn học sinh phổ thông (liệu có phải xin lỗi các bạn tchs nữa không nhỉ,hê hê).Mình làm bài thơ trên chỉ là "tức thơ làm thơ" mà thôi chứ chẳng có ý gì đâu.
Thời học sinh mình làm gì có mảnh tình dắt vai nào (giờ thành sv mà cũng chẳng biết "tình iu" là đối tượng gì,có giao hoán không nữa,hê hê).
Nhưng thấy mọi người bàn nhiều đến tình yêu như vậy nên đoán chắc là nó cũng có gì đấy thú vị lắm,để hôm nào rảnh rỗi thử một vài ví dụ xem sao,hê hê.
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#48
Đã gửi 06-07-2005 - 00:08
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alligator: 06-07-2005 - 01:24
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#49
Đã gửi 06-07-2005 - 09:56
hì hì anh đã yêu rồi cơ à. Thế yêu tất cả các chị em trong diễn đàn saoanh đã yêu các em trong diễn đàn rồi
( nhiều quá). Thế anh sẽ làm gì để thể hiện tình yêu đó đây.
#50
Đã gửi 06-07-2005 - 10:05
#51
Đã gửi 06-07-2005 - 15:37
Nhân tiện dịp bác hoadaica sắp về VN, chúng ta sẽ.... chứ nhỉ?
#52
Đã gửi 06-07-2005 - 15:42
@hoadaica: Vậy là bao nhiêu công sức tiết kiệm của anh sắp đi tong rồi
#53
Đã gửi 07-07-2005 - 08:37
to lvd: bạn nhầm rồi!
#54
Đã gửi 07-07-2005 - 09:20
chuyên toán nói thế mất quan điểm đi . Anh hoa đại ca tiết kiệm cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ chị em mà .Anh nhỉ ??Hình như bác ấy về rồi mà !!!!
@hoadaica: Vậy là bao nhiêu công sức tiết kiệm của anh sắp đi tong rồi
#55
Đã gửi 07-07-2005 - 21:28
Nghe qua thì đúng là giọng Trang
Các bạn nam trong diễn đàn chú ý tớ học cùng lớp với bạn Trang. Mình biết nhiều thông tin về bạn Trang (Từ quê quán, chỗ trọ ... tới cân nặng -- Cái cuối hỏi khéo mấy bạn nữ chắc cũng biết ). Nói chung đây sẽ là "Sự lựa chọn của thế hệ mới !!!"
Tuy nhiên để giữ lịch sự và tình bạn với Trang tớ quyết định sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì hết.
Kể cả các bác có cho em một chút tiền em cũng kiên quyết không . Nhưng mà nếu nhiều hơn một chút cộng thêm cái gì độc độc thì có thể em sẽ ... nghĩ lại
#56
Đã gửi 10-07-2005 - 09:26
Nhưng mà xin chia buồn với bạn math123, tớ không phải là người bạn đang nắm giữ các bí mật đó đâu. Đơn giản vì tớ là 1 người hoàn toàn khác (chỉ có tên giống với người quen của ban thôi), mà bạn biết rồi ấy, có bao nhiêu người cùng 1 tên nhỉ! Với lại tớ ở Hp cơ mà. bạn mới chính là người bị hố đấy
bấy giờ chắc bác hoadaica đang ở Vn rồi, không biết tung tích nơi nào!
ba hồn bảy vía anh Hòa ở đâu thì về đây với bạn bè nhé, em đã ép hoa phượng cho anh rồi đấy, xuống hp mà nhận nhé!
#57
Đã gửi 14-07-2005 - 09:17
ko ai co the ke het
TRONG TINH YEU CO AI HIEU DUOC LONG MINH KHI MINH MUON TOT CHO NGUOI TA NHUNG LAI BI NGUOI TA HIEU LAM :cry
#58
Đã gửi 14-07-2005 - 10:43
Tiện thể kể luôn chuyện tình yx tình báo cho các bác nghe,lên c1 thì có 2 mối tình,c2 thì 2 mối tình, và giờ là c3 phải chọn 1 trong 3 nhỏ bạn,Chòi đất ơi...
Như Lý mạ Sầu đã nói:TY là gì mà khiến nhân dan phải đau khổ.....Hix Có bác nào rơi vào hoàn cảnh như em chưa....
À,hình như hình đại diện của lehoan là từ trang http://mynhan.com thì phải....
#59
Đã gửi 16-07-2005 - 20:06
Trước hết mình chính thức xin lỗi bạn Trang vì sự nhầm nhọt lung tung của mình.Căn bản là mình tưởng bạn là bạn Trang mà Lehoan và chuyetoan đang nói đến.Đúng là con trai "thế hệ mới" có khác, tính toán với nhau ghê đi!
Nhưng mà xin chia buồn với bạn math123, tớ không phải là người bạn đang nắm giữ các bí mật đó đâu. Đơn giản vì tớ là 1 người hoàn toàn khác (chỉ có tên giống với người quen của ban thôi), mà bạn biết rồi ấy, có bao nhiêu người cùng 1 tên nhỉ! Với lại tớ ở Hp cơ mà. bạn mới chính là người bị hố đấy
bấy giờ chắc bác hoadaica đang ở Vn rồi, không biết tung tích nơi nào!
ba hồn bảy vía anh Hòa ở đâu thì về đây với bạn bè nhé, em đã ép hoa phượng cho anh rồi đấy, xuống hp mà nhận nhé!
Bạn về tình yêu học trò thì nhiều thứ để nói lắm. Nói chung khi yêu thì người ta thường thần tượng hóa đối tượng lên và cư sử theo kiểu rất "người lớn" nhưng sự thực toàn hành động ngốc nghếch của trẻ con.
Mình có thích một bạn hồi năm lớp ..5 nhưng một thời gian sau tự nhiên chia tay mà chia tay rất trẻ con : Chẳng có lí do gì, người ta gặp thì mình tránh , thấy người ta thì ..trốn. Hồi đầu 2 đứa cũng viết thư trong lớp cho nhau ..Hic. Mà mình chia tay không phải vì có bé khác đâu căn bản là tự nhiên thấy ngại đôi lúc xấu hổ .. Thế là từ đó đến nay đơ luôn chẳng có ai rứa
Tuy nhiên mình ủng hộ tình yêu học trò , thực sự tuổi học trò có nhiều thứ mà rồi đây ta cảm thấy bồi hồi nuối tiếc. Chúng ta cũng sắp qua tuổi trẻ con rồi nhưng con xơi mới là NGƯỜI LỚN. Hic Sao mà mình nhớ lúc bé thế :cry :cry
#60
Đã gửi 18-07-2005 - 11:27
dù chỉ la một phút luyến lưu,để rồi nhớ rồi thưong lúc nào ko biết
đó la một tình cam đẹp phải ko các bạn.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh