Jump to content

Photo

Đố vui tình huống


  • Please log in to reply
253 replies to this topic

#1
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
Câu 1
Tập làm thám tử:Người ta phát hiện một xác chết treo cổ ở nóc nhà. Ngay dưới chân anh ta cách 20 cm co một vũng nước lớn.
bạn hãy giả thuyết xem anh ta chết bằng cách nào mà để lại hiện trường như thế???

Edited by E. Galois, 30-01-2012 - 22:41.

Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#2
L_Euler

L_Euler

    Leonhard Euler

  • Hiệp sỹ
  • 944 posts

Câu tiếp nhé!!!
Tập làm thám tử:Người ta phát hiện một xác chết treo cổ ở nóc nhà. Ngay dưới chân anh ta cách 20 cm co một vũng nước lớn.
bạn hãy giả thuyết xem anh ta chết bằng cách nào mà để lại hiện trường như thế???

Đứng treo cổ trên tảng nước đá à. :D

#3
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
chính xác!!!
đố bạn:

Câu 2
Gấu trúc ước điều gì mà ko bao giờ thực hiện được???
Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#4
inhtoan

inhtoan

    <^_^)

  • Thành viên
  • 964 posts

chính xác!!!
đố bạn: Gấu trúc ước điều gì mà ko bao giờ thực hiện được???

Không ăn trúc Posted Image

chính xác!!!
đố bạn: Gấu trúc ước điều gì mà ko bao giờ thực hiện được???

Hic,thiếu gì cái ước không bao giờ thành hiện thực
Chẳng hạn :Ước sống bất tử,ước biến thành người... vv Posted Image

Ước được chụp ảnh màu ^^

Ước gì mình ko phải là gấu Posted Image

Chắc nó ước rằng mình ngủ được chăng?
không ngủ được nên mắt mới thâm quầng đó mà

ước gì mà các con vật khác có thể thực hiện được nhưng gấu trúc ko thể???

chụp 1 tấm ảnh màu như phuchung nói đó :lol:

đúng đoá!!!!

#5
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
Câu 3
Nếu ngày thứ 7là ngày đầu Năm 1994 thì từ 1995-2014 năm nào bắt đầu bằng ngày thứ 7??
Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#6
Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 115 posts
Tiện thể,bạn giai dùm mình bài này được không:
Cho tam giác ABC vuông tại A,phân giác BD,biết BD=7,CD=15
Tính AD=?
kết quả bài của bạn là 2001 và 2008 hả

#7
math_galois

math_galois

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 313 posts
3 lần. 2000, 2005, 2011

#8
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
đúng đó!!!
Câu 4
mình nói câu chi mà người đang vui phải buồn mà người đang buồn lại vui lên???
Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#9
Thanh Ha

Thanh Ha

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 posts
Câu 5
Chuyện này xảy ra trong một cuộc đua ngựa khác thường. Thông thường khi đua ngựa thì ngựa nào về đích trước ngựa đó sẽ thắng nhưng cuộc đua này lại quy định ngược lại: ngựa nào về sau ngựa đó sẽ thắng. Chính vì qui định này mà 2 chàng kị sĩ của chúng ta đều chần chừ không muốn lên ngựa sớm ( giả sử cuộc đua này chỉ có 2 con ngựa) vì hai anh này biết rằng cho ngựa mình chạy trước là thua chắc. Chần chừ mãi, không kị sĩ nào lên ngựa cả, khán giả bắt đầu la ó... Thì cùng lúc đó hai ông bầu của hai kị sĩ, cùng đến nói nhỏ vào tai các kị sĩ của mình một câu gì đó (hai ông bầu này đều nói giống nhau và nói cùng một lúc), không hiểu là câu gì nhưng đột nhiên hai kị sĩ nhảy lên ngựa chạy thục mạng về đích. Hỏi các Bác câu mà hai ông bầu đó nói là câu gì ??? Vẫn biết rằng thể lệ cuộc đua không đổi : ngựa của phe nào về sau sẽ thắng và tât nhiên hai ông bầu không ai muốn phe mình thua !

#10
kiem_khach

kiem_khach

    ME

  • Thành viên
  • 189 posts
"Chú đổi ngựa với thèng kia đi !"
kiếm sắc lượn bay....cuộc đời....ta vẫn cười ngạo nghễ..... (5+)...Posted Image

#11
gemtran

gemtran

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 46 posts
Một câu đố cực dễ nè:
Câu 6
Một người định đj wa 1 con đường, trc' đó có 1 tấm biểnchỉ dẫn đề là 130m
Người đó ko dám wa con đường đó nữa
? vì sao lại vậy :geq

Edited by E. Galois, 30-01-2012 - 22:46.

KHÔNG ĐƯỢC KHÓC KHI GẶP BAO CAY ĐẮNG
KHÔNG ĐƯỢC THAN KHI GẶP VẠN ĐAU THƯƠNG
KHÔNG ĐƯỢC LÀ KẺ BIẾT CHÁN CHƯỜNG
PHẢI VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG GIÔNG TỐ

#12
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
Câu 7
có một ống hình trụ thông hai đầu trong đó có 4 viên bi (hình). Làm sao để đưa 2 viên bi đen ra ngoài mà ko đổ bi ra hay cắt ống.

Attached Files

  • Attached File  tra.bmp   868.11KB   812 downloads

Edited by E. Galois, 30-01-2012 - 22:48.

Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#13
CongDuy

CongDuy

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 101 posts

Tiếp: có một ống hình trụ thông hai đầu trong đó có 4 viên bi (hình). Làm sao để đưa 2 viên bi đen ra ngoài mà ko đổ bi ra hay cắt ống.

Theo em thì có 2 TH:
-TH1: Ống làm bằng kim loại thì nung nóng hai đầu chừng nào nó rớt ra thì thôi
-TH2: Làm bằng vật liệu dễ cháy thì đốt cho cháy
Thế thôi!!!!!

#14
gemtran

gemtran

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 46 posts
Nhầm đề mọi người
130m mới đúng
Sr ha
KHÔNG ĐƯỢC KHÓC KHI GẶP BAO CAY ĐẮNG
KHÔNG ĐƯỢC THAN KHI GẶP VẠN ĐAU THƯƠNG
KHÔNG ĐƯỢC LÀ KẺ BIẾT CHÁN CHƯỜNG
PHẢI VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG GIÔNG TỐ

#15
math_galois

math_galois

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 313 posts
130m = Bom :pe

#16
Le Phuong Thao Nhi

Le Phuong Thao Nhi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 118 posts
Lưu ý là đưa 2 viên đen ra ngoài còn 2 viên trắng cho vào trong.
và ống là bằng vật liệu khá mềm chứ ko phải là kim loại.
Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn

#17
lucbinh

lucbinh

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 39 posts
Do ống mềm nên ta uốn ống thành hình tròn rồi lắc để 2 bi đen nằm ở 2 đầu miệng ống.
Tiếp theo ta thả ống duỗi ra thì 2 bi đen chạy ra khỏi ống!

Edited by lucbinh, 31-07-2009 - 20:35.


#18
ncc_3tc

ncc_3tc

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 153 posts
Câu 8
một người đứng trên một tòa nhà cao 5 tầng mỗi tầng cao 5m thả một quả trứng xuống.hỏi quả trứng có vỡ không( bên dưới không có vật hứng)
Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp

#19
Pokemon

Pokemon

    NIDORAN-No.032

  • Thành viên
  • 46 posts
mọi người bị lừa rồi đứng trên tòa nhà 5 tầng chứ có phải là đứng trên tầng 5 đâu.Câu trả lời đúng là đứng ở dưới tầng 1 và thả quả trứng ở khoảng cách nhỏ nhất, chi khoảng vài mm rồi thả là không vỡ còn nếu để ở khoảng cách cao thì đương nhiên là bẹp
:)

#20
shinichiconan1601

shinichiconan1601

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 274 posts
có hai trường hợp sẽ xảy ra nếu như mặt tiếp xúc đầu tiên của quả trứng là đầu nhọn hơn thì nó không vỡ :)
còn nếu là mặt bẹp thì nó sẽ vỡ :mellow:
mọi người hãy thử xem nếu như bóp dọc quả trứng thì nó không bao giờ vỡ còn nếu bề còn lại thì vỡ liềng ak :D
Cùng nhau tham gia hội nhóm vmf trên facebook nào mọi người: http://www.facebook.com/groups/292750400745856/




1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users