Bác Badman...
#41
Đã gửi 22-06-2005 - 22:52
#42
Đã gửi 22-06-2005 - 23:48
Bác đọc không kỹ rồi... Lật lại một trang nhé... và nên xem cả ở đâyMay quá hôm nay em lại vào diễn đàn đọc. Nhờ bác Ngocson cho em cái địa chỉ nơi bác Badman điều trị để em nhờ người nhà mang ít tiền đến giúp bác Badman. Anh em chưa gặp nhau nhưng có ít tình cảm quí mến là đủ rồi.
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#43
Đã gửi 23-06-2005 - 04:03
#44
Đã gửi 23-06-2005 - 08:19
#45
Đã gửi 23-06-2005 - 14:18
Còn nếu không thì có thể chuyển qua địa chỉ của tớ.Anh BadMad hiện đang ở Viện 108, thứ Năm tuần này là bắt đầu mổ. Mọi người có thể đến chơi với anh ấy theo địa chỉ sau:
Nhà 6, phòng 4 (tầng 1), khoa B11 (Khoa Chỉnh hình và Phục hồi chức năng), Viện 108.
@Kaka: tớ cũng nghe anh BadMan nói là "2 vợ chồng" Kaka đến chơi. Có điều ko thấy anh ấy bảo chưa thuê được nhà vì khi tớ hỏi thì anh Tình bảo ở tại bệnh viện rồi. Tiếc là nhà tớ ở xa Viện 108 quá nên ko biết gì tình hình nhà cửa ở đó cả. Nếu hết tháng này mà anh Tình vẫn ko có nhà ở thì tớ sẽ mời anh ấy đến nhà tớ ở (tớ sống có 1 mình mà).
#46
Đã gửi 23-06-2005 - 14:21
Ai gửi tiền cho tớ thì xin PM báo trước cái nhé (nói cả số tiền nữa), hiện nay tớ nhận được 2 giấy nhận tiền của bưu điện nhưng khi ra ko nói được tên người gửi nên họ ko cho nhận.
#47
Đã gửi 25-06-2005 - 19:24
#48
Đã gửi 25-06-2005 - 20:21
Đọc một bài viết trong cùng box này, biết được anh BM đã bắt đầu việc điều trị từ thứ 5 vừa rùi... còn tình hình hiện nay ra sao thì... đành chờ đợi thông tin tiếp theo vậyAnh em ở HN đã đến thăm bác Bad chưa vậy? Tình hình thế nào cho anh em ở xa biết với!!!
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#49
Đã gửi 25-06-2005 - 22:42
ngocson52 hỏi admin tạm thời để thông báo lên banner diễn đàn được không? Nếu để trong này có khi các bạn không chú ý.Nhân tiện tớ thông báo cái này:
Ai gửi tiền cho tớ thì xin PM báo trước cái nhé (nói cả số tiền nữa), hiện nay tớ nhận được 2 giấy nhận tiền của bưu điện nhưng khi ra ko nói được tên người gửi nên họ ko cho nhận.
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true. </span>
#50
Đã gửi 25-06-2005 - 23:58
Anh Badman đã phẫu thuật xong vùng chân và an toàn. Hiện tại anh đang nằm nghỉ ngơi và chỉ ăn được cháo.
Dự trù sau khi phẫu thuật xong còn phải điều trị ít nhất khoảng 7 tháng chứ không phải là 6, số tiền có thể lên đến trên 150 triệu.
Hiện tại theo mình biết thì còn phải nằm viện khoảng một thời gian hậu phẫu rồi mới ra nhà trọ.
Bạn nào đến thăm thì vào cổng viện 108 rồi đi thẳng 60 m rồi rẽ phải.
Địa chỉ chính xác như anh ngocson52 nhưng đính chính là:
Chấn thương chỉnh hình B1-1.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi doraemon: 25-06-2005 - 23:58
#51
Đã gửi 26-06-2005 - 03:35
#52
Đã gửi 26-06-2005 - 11:30
#53
Đã gửi 26-06-2005 - 11:34
#54
Đã gửi 26-06-2005 - 17:30
Người ta sống để yêu thương và hi vọng chứ không sống để giận dữ hay thất bại.
#55
Đã gửi 26-06-2005 - 17:59
#56
Đã gửi 28-06-2005 - 01:40
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi math0: 04-07-2005 - 15:29
#57
Đã gửi 29-06-2005 - 17:52
Muốn quyên góp tiền thì phải gửi về chỗ nào ạ ?
#58
Đã gửi 29-06-2005 - 22:50
http://diendantoanho...?showtopic=4472Anh Tình thể nào rồi ạ ? Em hôm nay mới lên mạng nên không biết.
Muốn quyên góp tiền thì phải gửi về chỗ nào ạ ?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#59
Đã gửi 01-07-2005 - 14:15
Hôm đó mình hỏi khá kỹ về bệnh của anh Tình, nhưng 1 phần tiếng miền Trung của anh ấy làm mình hơi khó nghe, phần vì mình cũng không am hiểu về y lắm nên nghe cứ bập bõm, câu được câu chăng.
Thực ra bệnh của anh BM không phải bị cột sống từ đầu, tất cả là tại cái chân của anh ấy mà ra. Từ trước chân trái của anh BM hơi ngắn so với chân phải, chính vì vậy mà cái cột sống cũng bị lệch theo. Anh BM bảo nếu chỉ điều trị bệnh cột sống thì anh đã điều trị ở nước ngoài vì anh ấy có bảo hiểm, nhưng họ yêu cầu phải chữa cái chân nó thành bình thường trước, mà chữa chân như thế thì nó thuộc diện "thẩm mĩ" nên không có bảo hiểm (cái này tại các chị em phụ nữ cả ), chi phí để chữa lại rất cao nên anh mới phải về VN điều trị.
Nghe anh BM kể về việc người ta cắt chân rồi đóng đinh vào mà tớ sởn cả gai ốc. Hiện tại mỗi ngày người ta sẽ nới gen của ốc vít ra khoảng 1mm để kéo dài chân bên trái ra, kéo cho đến khi nào nó bằng bên kia thì thôi. Chỉ khi đó thì mới tính đến chuyện làm gì đến cột sống.
Có lẽ sau khoảng 2 tháng nữa thì anh ấy mới có thể chống nạng đi lại và tìm nhà trọ để ở (hiện ở bệnh viện cứ mỗi ngày 50.000 lệ phí chưa tính tiền các thứ thuốc thang, băng bông,...). Anh BM đã thuê được nhà rồi, n nhà ở khu Trần Khát Chân thì phải. Theo anh BM ra HN là một người bạn học cùng với anh ấy ngày xưa (đang là giáo viên ở QB).
Mình ghi lại địa chỉ để các bạn tiện đến chơi với anh ấy (có người nói chuyện là bác ấy quên đau đấy).
Viện Quân Y 108, số 1 Trần Hưng Đạo, phòng 4, nhà 6 (khoa Chấn thương chỉnh hình B1-1, ở ngay tầng 1). Chú ý bệnh viện chỉ cho người vào thăm vào buổi chiều và buổi tối thôi.
#60
Đã gửi 02-07-2005 - 15:05
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh