Văn nghệ tí nào
#21
Đã gửi 07-06-2009 - 10:52
ĐI THI TA VỐN KHÔNG HAM )
NHƯNG VÌ CÓ GIẢI NÊN LÀM CHO VUI )
T/G: CRAZY FAN OF NO-EXAM CLUB =))
#22
Đã gửi 07-06-2009 - 19:07
Em ủng hộ ý kiến của chuyentoan, con gái Việt đẹp hơn con gái Đức (con gái Đức thường già hơn con trai ). Nhưng đẹp hơn cả vẫn là người Serbia, Úc và Trung Quốc (Anh lehoan hình như bị một chị người Serbia bắt mất thì phải, hôm trước thấy kêu thế )
Chuyện đẹp xấu thì phải công bằng Con gái châu Á, châu Âu mỗi người mỗi vẻ. Cũng không thế nói là lứa thanh niên bây giờ của Đức xấu và "thô" như ngày xưa nữa, cái gì cũng có thay đổi theo thời gian mà. Còn Trung Quốc, chỉ có mấy diễn viên điện ảnh là xinh thôi Còn dân thường thì chưa chắc ăn được Việt Nam.
Nhưng nói thế nào thì với một người có một chút hơi phong kiến như chuyentoan thì con gái Việt Nam là nhất ^^ Những đức tính ở người con gái Việt Nam không thể tìm ra được ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới đâu
#23
Đã gửi 07-06-2009 - 19:45
#24
Đã gửi 07-06-2009 - 19:57
Ổn nhất là các bạn Việt lai
Không biết bên Pháp thế nào. Chứ bên Đức các bạn gốc Việt còn quên cả tiếng Việt, có khi còn không chơi với hội Việt, vì đã sống theo thói quen chơi của bạn bà Đức nên không hợp với người Việt nữa (chứ không phải là họ không muốn). 10 người thì có vài người tính được
#25
Đã gửi 08-06-2009 - 02:55
Hehe đấy là tớ nhận xét về mặt ngoại hình, âu á lai lai nhìn hay hay . Bên tớ thì Pháp Việt hay chơi với nhau nên cũng không khó gần lắm. Cũng giống bên Đức là các bạn ấy không nói được tiếng Việt (một số bạn có thể hiểu được) nhưng đều rất thích và cố gắng nói tiếng Việt, dù nghe hơi buồn cườiKhông biết bên Pháp thế nào. Chứ bên Đức các bạn gốc Việt còn quên cả tiếng Việt, có khi còn không chơi với hội Việt, vì đã sống theo thói quen chơi của bạn bà Đức nên không hợp với người Việt nữa (chứ không phải là họ không muốn). 10 người thì có vài người tính được
#26
Đã gửi 08-06-2009 - 03:15
@all: Như bạn ...... gì gì ấy bằng tuổi em ở forum mình ấy
#27
Đã gửi 08-06-2009 - 04:00
Ở châu Âu thì tớ thích nhất các em vùng Ba Lan - Belarus - Ukraina. Nhưng công nhận với tớ thì con gái Việt Nam vẫn là nhất. Tớ thích nhất là mấy em vùng cao, kiểu Hà Giang, Tuyên Quang hay Đà Lạt, Pleiku.
Văn nghệ hè này tớ sẽ tham gia hát, trong đó có bài ruột là "Tuổi thanh niên sôi nổi", ngoài ra sẽ góp phần truyền bá âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài bằng 2 bài "Điều giản dị English version" và bài cải lương "Honey". Hè hè, chuyentoan đệm đàn cho tớ nhé.
#28
Đã gửi 08-06-2009 - 07:07
1. Sáo trúc: kmath
2. Guitare: chuyentoan
3. Hát: thầy namdung, T*genie*
Mọi người xung phong tiếp nào, hát 1 bài cho vui nào
#29
Đã gửi 08-06-2009 - 08:17
Tham gia một tí.
Ở châu Âu thì tớ thích nhất các em vùng Ba Lan - Belarus - Ukraina. Nhưng công nhận với tớ thì con gái Việt Nam vẫn là nhất. Tớ thích nhất là mấy em vùng cao, kiểu Hà Giang, Tuyên Quang hay Đà Lạt, Pleiku.
Văn nghệ hè này tớ sẽ tham gia hát, trong đó có bài ruột là "Tuổi thanh niên sôi nổi", ngoài ra sẽ góp phần truyền bá âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài bằng 2 bài "Điều giản dị English version" và bài cải lương "Honey". Hè hè, chuyentoan đệm đàn cho tớ nhé.
Chết chết, quên mất, sang đây mà chưa hỏi kinh nghiệm xương máu của tiền bối namdung khi xưa ^^
Híc, mấy bài đó chưa nghe lần nào hết. Không biết có phải trong mấy bài truyền khẩu của FPT không. Thực ra em chơi cổ điển là chính, đệm hát thì phải có bản nhạc trước để rà hợp âm chứ không "ngẫu hứng" được. Thầy cho em bản nhạc các bài thầy định hát hoặc là xuất xứ các bài đó được "xuyên tạc" từ đâu để em còn chuẩn bị trước
#30
Đã gửi 08-06-2009 - 08:44
#31
Đã gửi 08-06-2009 - 11:27
Phải công nhận 1 điều là những người học Toán, làm Toán nói riêng và những người học tự nhiên nói chung rất lãng mạn, đa tài đấy nhé.
Bài đầu tiên của MrMath thì mình đc nghe lâu lâu rồi, thế mới biết tài sáo trúc của MrMath chuyên nghiệp thế. . Mà Khánh giúp Tiến mở lớp học sáo trúc đi, làm gì mà thu học phí gớm thế. .
Bài thứ 3 của Thạch là phỏng theo bài TongHua-Quang Lương nhỉ> . Bài đó mà xem Clip thì cảm động lắm.
Hè này tớ về quê, ko có mạng, ko ol đc, ko vào diễn đàn được. Nhưng tớ mong là sẽ tham gia trại hè Huế cùng mọi người. Có gì nhờ anh ngocson52, MrMath thông tin giúp nhé.
#32
Đã gửi 16-06-2009 - 22:00
Em hát không ra làm sao nhưng chắc cũng đồng ca được cùng mọi người )
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng
Evaristvn
#33
Đã gửi 17-06-2009 - 09:01
Toàn bộ các phần biểu diễn đều được ghi hình, thu âm để phát hành VCD, dùng "biếu/bán/tặng" cho các thành viên không tham dự trực tiếp. Có như thế thì tham vọng trại hè năm sau quy mô hơn năm trước mới thành công :-)
Bút, nghiên, sách, vở
#34
Đã gửi 17-06-2009 - 10:20
Namdung
#35
Đã gửi 17-06-2009 - 16:54
p/s HCMC thi muộn thật, sắp thi rồi.......
zn6O7Uw4JJo
IN THIS WORLD FULL OF LIES, IN MY NERVOUS HEART, THE ONE THING I BELIEVE IN IS YOU
CRAZY ABOUT MATH....CUZ OF U
#36
Đã gửi 17-06-2009 - 17:36
#37
Đã gửi 17-06-2009 - 17:40
nhưng chả sao, vì thằng bạn cũng ko chuyên nghiệp........
thôi vậy nghe tạm bài này vậy
jCSe66pWNmc
IN THIS WORLD FULL OF LIES, IN MY NERVOUS HEART, THE ONE THING I BELIEVE IN IS YOU
CRAZY ABOUT MATH....CUZ OF U
#38
Đã gửi 17-06-2009 - 18:30
hehe, theo wan điểm của em thì vậy là okay rồi, còn về chuyên môn thì em ko biết, anh nhận xét vậy tội người ta wáĐàn tồi, người đánh đàn tồi. Bài hát thì chẳng có gì đặc biệt (sorry vì tớ quen nhận xét thật lòng) ^^
What if the rain keeps falling?
What if the sky stays gray?
What if the wind keeps squalling,
And never go away?
I still ........
#39
Đã gửi 22-06-2009 - 18:05
hehe,kiểu này em cũng xin đăng kí hát chung với thầy với "2 em gái" một bàiTôi đăng ký sẽ đem them 2 em gái xuất sắc nhất của FPT Đà Nẵng để tham gia các tiết mục văn nghệ.
Namdung
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh