Trở lại diễn dàn,cùng chia sẻ cách học đại học
#1
Đã gửi 06-06-2009 - 12:27
Lâu lắm mới trở lại diễn đàn(vì vừa thi đại học năm ngoái)
Em thấy học đại học chán lắm mấy anh,chị à
học kinh tế chẳng có gì là hay
Em trót dại học kinh tế rồi,ko vào bách khoa
huhu(hối hận quá)
vào diễn đàn cảm xúc học tập lại trở lại như ngày nào
(chứ học mấy cái môn xã hội stress quá)))))
#2
Đã gửi 06-06-2009 - 12:51
Vậy thì thi lại vào bách khoa,mất thêm 12 tháng thôi màhi
Lâu lắm mới trở lại diễn đàn(vì vừa thi đại học năm ngoái)
Em thấy học đại học chán lắm mấy anh,chị à
học kinh tế chẳng có gì là hay
Em trót dại học kinh tế rồi,ko vào bách khoa
huhu(hối hận quá)
vào diễn đàn cảm xúc học tập lại trở lại như ngày nào
(chứ học mấy cái môn xã hội stress quá)))))
Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn và muốn khóc,hãy gọi cho tôi nhé.
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng có thể tôi sẽ khóc cùng với bạn.
Nếu một ngày bạn muốn chạy chốn tất cả hãy gọi cho tôi.
Tôi không yêu cầu bạn dừng lại nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn.
Và nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa,hãy gọi cho tôi nhé.
Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng.
Nhưng nếu một ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm...
Hãy chạy thật nhanh đến bên tôi vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.
________________________________________________________
Vu Thanh Tu, University of Engineering & Technology
#3
Đã gửi 06-06-2009 - 13:18
học kinh tế quốc dân rồi,phải chịu thôi
học mấy cái môn xã hội chán lắm
có cách nào dể học không các anh chị
mà thi điểm vẫn cao.ko thì
#4
Đã gửi 06-06-2009 - 13:23
Nói gì chứ gần như chỉ còn mỗi năm nay thi lại ĐH thôi (nếu như bộ GD không đề ra chủ trương nọ, chu trương kia ) nên mọi người quyết định chọn trường chọn ngành cho chuẩn vào nhé
#5
Đã gửi 06-06-2009 - 13:32
cũng định thi lại,hic nhưng lỡ thi ko đậu,
học kinh tế lại kém thì chết cả
thôi đành chịu học kinh tế thôi
thi lại ôn cũng khổ lắm
lại còn vừa học vừa ôn nữa chứ
#6
Đã gửi 06-06-2009 - 14:33
#7
Đã gửi 06-06-2009 - 20:01
thôi cố gắng học kinh tế vậy
dù sao như thế vẫn còn tạm đc
#8
Đã gửi 07-06-2009 - 19:31
Đừng vào Bách Khoa làm gì,con gái đếm trên đầu ngón tay chán lắmôn thi khổ lắm,chẳng dại
thôi cố gắng học kinh tế vậy
dù sao như thế vẫn còn tạm đc
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#9
Đã gửi 07-06-2009 - 19:57
Ổng thi BK vào để học chứ hem phải vào ngắm gái đâu mờ Ai lại như anh tqnst )Đừng vào Bách Khoa làm gì,con gái đếm trên đầu ngón tay chán lắm
#10
Đã gửi 08-06-2009 - 00:23
vào là để học khoa học mà.nhưng cũng công nhận có girls xinh cũng thích thật
mà có 1 thực tế đáng buồn là boy BK đang tấn công girl kinh tế
và dường như các nàng kinh tế rất thích boy BK.
boy BK
#11
Đã gửi 08-06-2009 - 01:18
biết mình muốn gì và cần phải làm gì là một điều hạnh phúc
vào bk rồi bạn có thể cảm nhận được 3 môn trước đây bạn học khối A thực sự chẳng có gì đáng để bạn tự hào về mặt kiến thức lẫn sức nặng. có nhiều người chán học bk hơn chán học kt ... tổng quan thế nào tớ không biết , đó là những gì tớ thấy ở bạn bè tớ .
bk bọn tớ không phải không có con gái xinh , nhìn lớp dệt may của khoa cơ khí xem ( mấy bạn năm trên xinh hơn!)
#12
Đã gửi 09-06-2009 - 08:43
Các anh chị ơi! Em rất mún làm BS nên sau này định thi vào trường ĐH Y. Em biết tiêu chuẩn vào trường rất cao, nhưng nếu biết cách học ngay từ bây giờ thì có thể đạt được. Hiện tại em chưa biết rõ về ngành này lắm, ko biết sau này sẽ tiếp xúc những gì và hiện tại em cần chuẩn bị những gì? Rất mong các anh chị - những người đi trước cho em 1 lời khuyên.vào học bk rồi lại bảo..ôi em hối hận quá biết thế hồi đó em học kt..
biết mình muốn gì và cần phải làm gì là một điều hạnh phúc
vào bk rồi bạn có thể cảm nhận được 3 môn trước đây bạn học khối A thực sự chẳng có gì đáng để bạn tự hào về mặt kiến thức lẫn sức nặng. có nhiều người chán học bk hơn chán học kt ... tổng quan thế nào tớ không biết , đó là những gì tớ thấy ở bạn bè tớ .
bk bọn tớ không phải không có con gái xinh , nhìn lớp dệt may của khoa cơ khí xem ( mấy bạn năm trên xinh hơn!)
#13
Đã gửi 09-06-2009 - 12:00
kiem_khach ko biết là K bao nhiêu thế.Như cùng khóa 52 với mình thì chưa thấy em nào xinh tươi ở khối A BK mấy cả.Chỉ mới thấy vài bạn khối D trẻ trung thôi nhưng tuy cùng trường mà xa đến mấy dãy nhà.vào học bk rồi lại bảo..ôi em hối hận quá biết thế hồi đó em học kt..
biết mình muốn gì và cần phải làm gì là một điều hạnh phúc
vào bk rồi bạn có thể cảm nhận được 3 môn trước đây bạn học khối A thực sự chẳng có gì đáng để bạn tự hào về mặt kiến thức lẫn sức nặng. có nhiều người chán học bk hơn chán học kt ... tổng quan thế nào tớ không biết , đó là những gì tớ thấy ở bạn bè tớ .
bk bọn tớ không phải không có con gái xinh , nhìn lớp dệt may của khoa cơ khí xem ( mấy bạn năm trên xinh hơn!)
Tóm lại xác định vào BK thì quên cái chuyện em yêu đi,học đã nặng rồi mà cũng chẳng có em nào mấy đâu,muốn có thì chỉ có sang bên kinh tế thôi )
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#14
Đã gửi 09-06-2009 - 12:04
Anh thì ko học Y nhưng anh có mấy đứa bạn bên đó.Học Y thì học trong quãng thời gian dài nhất của bậc đại học là 6 năm,sau đó mất vài năm nữa rèn luyện tay nghề.Học thì anh thấy bạn anh bảo ko nặng lắm,nhưng ai yếu tim thì cần xem lại vì năm 4 hay 5 gì đó có thể phải tiếp xúc với xác bệnh nhân,mới năm 2 thôi mà có đứa đã kêu cái mùi foocmon trong mấy lần thí nghiệm rồi.Các anh chị ơi! Em rất mún làm BS nên sau này định thi vào trường ĐH Y. Em biết tiêu chuẩn vào trường rất cao, nhưng nếu biết cách học ngay từ bây giờ thì có thể đạt được. Hiện tại em chưa biết rõ về ngành này lắm, ko biết sau này sẽ tiếp xúc những gì và hiện tại em cần chuẩn bị những gì? Rất mong các anh chị - những người đi trước cho em 1 lời khuyên.
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug em ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
#15
Đã gửi 09-06-2009 - 17:51
1.sợ máu
2.yếu tim
3.hay run tay
4. ....sợ ma
thì tốt nhất k nênt hi Y , chị nghe cô chị nói thi Y ý năm 3 đã nhìn thấy xác người trong bồn ngâm rùi (cả 1 bể lun á) , năm sau thì mổ xác bệnh nhân hoặc xác người hiến , nói chung là nghe k thôi mà chị đã mún .....xỉu rùi
a litlle hug,little gift<br />
all of little something.these are our memories<br />
<br />
you make me cry <br />
make me smile<br />
make me feel that love is true <br />
you always stand by my side<br />
I don't want to say goodbye
#16
Đã gửi 09-06-2009 - 20:59
Ma thì em ko sợ, còn về cái máu me, nội tạng,...thì nếu cố gắng thích nghi, có lẽ em sẽ quen thui. Nhưng em nghĩ mình chỉ tiếp xúc với những cái đó 1 thời gian ngắn thôi mà (vì sau đó em đâu có đi vào chuyên ngành phẫu thuật)??? Em nhờ anh chị "tư vấn" cho em ppháp học để chuẩn bị từ bây giờChị khuyên em nếu em
1.sợ máu
2.yếu tim
3.hay run tay
4. ....sợ ma
thì tốt nhất k nênt hi Y , chị nghe cô chị nói thi Y ý năm 3 đã nhìn thấy xác người trong bồn ngâm rùi (cả 1 bể lun á) , năm sau thì mổ xác bệnh nhân hoặc xác người hiến , nói chung là nghe k thôi mà chị đã mún .....xỉu rùi
#17
Đã gửi 09-06-2009 - 21:14
#18
Đã gửi 09-06-2009 - 21:19
Bác sĩ khoa nội ạh!!!Thi Y thì có khoa nào không dính tới mổ xẻ nhỉ
#19
Đã gửi 09-06-2009 - 21:19
#20
Đã gửi 10-06-2009 - 10:54
Dạ đúng rồi. Như vậy thì có thể thời gian học sẽ lên tới 8,9 năm!!!( tính cả thời gian học chuyên ngành ) :wacko:Chắc là phải suy nghĩ kĩ lại...Anh chị có thể "tư vấn" giùm e vài ngành nghề được ko? Em học khá Toán với Hoá, nhưng học Lí thì hơi chậm.Chỉ có khoa ngoại mới dính tới mổ xẻ thôi chứ, khoa nội thì chỉ dùng thuốc, khoa răng hàm mặt thì mổ cái chi chi bây giờ
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ifyouthink_93t: 10-06-2009 - 11:51
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh