Cảm nhận về Huế sau chuyến đi !
#141
Đã gửi 07-09-2009 - 08:25
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#142
Đã gửi 12-09-2009 - 11:38
#143
Đã gửi 13-09-2009 - 16:50
Một phương một cõi chân trời éo le.
Lặng lòng viễn nhẹ sao mơ,
Hà Thành lặng lẽ mong chờ đợi ai ...
Ôi Hương Giang xa quá người ơi ... (
#144
Đã gửi 13-09-2009 - 16:52
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi L_Euler: 13-09-2009 - 16:53
#145
Đã gửi 13-09-2009 - 23:32
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#146
Đã gửi 13-09-2009 - 23:33
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#147
Đã gửi 16-09-2009 - 06:33
Cho mình đường link với!!! Thanks.
(Chắc hẳn phải có bài ở báo Lao động, Vietnamnet và vietnamplus, vì có 3 nhà báo ở các báo đó đi cùng đoàn mình.)
#148
Đã gửi 19-10-2009 - 22:18
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
#149
Đã gửi 20-10-2009 - 21:56
Ối ông anh này,nhớ Huế đến nỗi không nhớ Trại hè đã kết thúc mấy tháng rồi à.Bây giờ là lúc để chúng ta cùng nhau xây dựng diễn đàn phát triển như Trại hè 3 đã đề ra,tạm nguôi đi "nỗi nhớ ngày thu" đó để cùng hướng tới một tương lai rạng rỡ hơn,để chúng ta còn có thể tổ chức được những Trại hè có quy mô và tầm cỡ lớn hơn như thế chứ !ôi mấy tháng rồi nhỉ nhớ Huế quá
#150
Đã gửi 22-10-2009 - 23:13
nghe các anh kể chuyên mà tiếc quá trời!
mong trại hè năm sau sẽ đc tổ chức sớm!cho e đc sớm tg!
#151
Đã gửi 25-10-2009 - 21:26
#152
Đã gửi 26-10-2009 - 07:15
Mấy em lo sớm thế nhỉ,còn 1 năm nữa cơ mà.Cứ yên tâm đidành cho em một vé đi vào trại hè V nhé nhưng đăng kí đi sao đây với lại ai lo xe nhỉ?
#153
Đã gửi 29-10-2009 - 22:53
Đồn của em đã có địch à .Có địch thế mới vui cố lên em nhé .Anh em mình làm rrrrrrrrreeeeeeeeee xứ Huế
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh