Toàn cảnh Trại hè Toán học 2009
#21
Đã gửi 15-08-2009 - 16:00
Bút, nghiên, sách, vở
#22
Đã gửi 15-08-2009 - 16:34
Chương Trình D: HUẾ - NƠI CHỐN TÔI QUA
"Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu vào lòng, vẻ đẹp Huế chẵng nơi nào có được, nét dịu hiền pha lẫn trầm tư ..." - Dựa trên nền của câu hát đó, BTC dã dành trọn 1/4 thời gian của hội trại để các trại viên được vãn cảnh đôi nơi trên đất cố đô "hằng hà vô số" điểm di tích Sau một thời gian cân nhắc, BTC đã quyết định hành trình cứng của chương trình tham quan Huế bao gồm: Văn Miếu (& Võ Miếu) --> chùa Thiên Mụ --> Khu di tích lịch sử chín Hầm --> Đền thờ công chúa Huyền Trân --> Quảng trường Ngọ Môn. Dẫu biết rằng, hành trình BTC đưa ra chưa thỏa mãn hết cái mong muốn "nơi chốn tôi qua" khi các trại viên lần đầu đến Huế nhưng đó là một lựa chọn tối ưu khi lấy yếu tố "dựng nước giữ nước" của dòng lịch sử làm khóa chính tìm hành trình Con cháu Lạc Hồng hôm nay, ngày càng dần xa cái cái tọa độ 0 trên trục - 0+ (giả sử mốc 0 ứng với thời điểm nước Việt ghi tên trên bản đồ thế giới) thì chính những dịp như thế này là lúc chúng ta tìm về cuội nguồn lịch sử cha ông!
7am-12am, 9/8: Thăm Huế hôm nay & ngược dòng lịch sử năm xưa,
Hơn 3 trăm con nguời, không dưới 10% trong số đó mang theo thiết bị số nên hình ảnh của "tập 4" này cứ gọi là nhiều vô thiên lũng Duới đây là một vài hình ảnh mang tính minh hoạ.
Giáo sư Hà Huy Khoái và Giáo sư Ngô Việt Trung thắp hương tại nhà tưởng niệm khu di tích lịch sử chín Hầm
Điểm đến Văn Miếu ...
Viếng chùa Thiên Mụ
Thăm quan khu di tích lịch sử chín Hầm ...
... ngược dòng lịch sử tại đền thờ công chúa Huyền Trân
Kỷ niệm một lần đến Huế ở quảng trường Ngọ Môn
Bút, nghiên, sách, vở
#23
Đã gửi 15-08-2009 - 17:42
Theo kế hoạch, hành trình của ngày 9/8 sẽ dừng lại ở đồi Thiên An - tại đây các trại viên sẽ được phân phát "cơm nắm muối vừng" (đề xuất của NamDung) để gây đói, cầm hơi đợi giờ Farewell Party buổi tối. Nhưng kế hoạch này đã bị phá sản khi đêm 8/8 đã có "Mưa trên xứ Huế" và lắc rắc kéo dài sang cả nửa buổi sáng của ngày hôm sau.
BTC phải di chuyển các trại viên trở về ĐHKH, và ở đây đã diễn ra khung cảnh cơm trưa trên các nẻo đường ... tùy đoàn lựa chọn.
Phân phát cơm trưa ...
...và tùy nghi di tản: dọc các hành lang
...trên khoảng sân giữa các giảng đường
Học sinh miệt mài "chén" trên ghế đá ...
...và phụ huynh tranh thủ ở gốc khuất của hành lang
Sau khi phân chia đủ cơm cho các đoàn, Đội tình nguyện trong ban hậu cần trắng tay dù chỉ là đôi ba hộp còn sót lại ...
Ngóng chờ cơm bổ sung ...
... hồ hởi khi "hàng về"
Một số trại viên đến chia sẻ với Ban hậu cần: Đầm ấm tựu cơm, sum vầy bằng hữu.
Lại thêm một kỷ niệm được đóng gói để "tống" vào ký ức thời gian của mỗi trại viên SMC'09!
Bút, nghiên, sách, vở
#24
Đã gửi 15-08-2009 - 18:13
Chương trình E: THIỆN NGUYỆN - HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Thiện nguyện là hoạt động được BTC cân nhắc ngay từ khi xây dựng chương trình trại hè. Mặc dù trong hình dung vẫn còn có nhiều điểm chưa gắn liền với thực tế nhưng qua thời gian khảo sát và bổ sung thông tin, đặc biệt là nhờ vào đội ngũ TNV tại Huế, chương trình vì cộng đồng đã được thống nhất: Điểm đến gồm làng vạn đò Phú Bình - nơi có hơn 500 trẻ em đang hàng ngày đối mặt với cuốc sống khó khăn.lênh đênh sông nước, Làng trẻ em mồ côi Thủy Xuân - nơi quần tụ những số phận bất hạnh không cha không mẹ ngay từ khi mới lọt lòng và Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú của những đứa trẻ lang thang cơ nhở mà cuộc đời các em là những dấu chấm hỏi: Tương lai về đâu? BTC mong rằng, thông qua hoạt động này lòng nhân ái được lan tỏa từ chính trong lòng mỗi trại viên MSC'09 không chỉ là mấy tiếng đồng hồ của chiều 9/8 mà cả sau này khi mọi người trở về những nơi rất xa. Liệu rằng mấy vạn thành viên VMF có thể làm gì đó để giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn chúng ta?
... (tiếp tục cập nhật)
Bút, nghiên, sách, vở
#25
Đã gửi 16-08-2009 - 08:08
#26
Đã gửi 16-08-2009 - 08:11
Mời các bạn tiếp tục đón xem Tập cuối: Chia tay
Bút, nghiên, sách, vở
#27
Đã gửi 16-08-2009 - 09:52
Thực sự là anh rất tiếc khi Quân và gia đình phải về Hà Nội sớm và anh càng áy náy hơn khi tối đó anh đã không xoay xở được ca sĩ để rồi thuyền của BTC trầm mặc hơn cả dòng Hương Giang. Anh vẫn mong rằng, có một trại hè nào đó hoặc một dịp "hữu duyên nào đó" để gặp lại Quân và gia đình.Hay quá anh tình ơi! em nhớ hội trại quá ! :cry
Thay mặt BTC, anh gửi lời cám ơn đến gia đình Quân, cám ơn chiếc xe mang mã số MSC-09 luôn sẵn sàng đưa đón và phục vụ BTC suốt mấy ngày của trại hè.
Bút, nghiên, sách, vở
#28
Đã gửi 16-08-2009 - 10:36
em xin cám ơn anh! thực sự BTC nói chung và anh nói riêng đã giúp chung em có một trại hè bổ ích!Thực sự là anh rất tiếc khi Quân và gia đình phải về Hà Nội sớm và anh càng áy náy hơn khi tối đó anh đã không xoay xở được ca sĩ để rồi thuyền của BTC trầm mặc hơn cả dòng Hương Giang. Anh vẫn mong rằng, có một trại hè nào đó hoặc một dịp "hữu duyên nào đó" để gặp lại Quân và gia đình.
Thay mặt BTC, anh gửi lời cám ơn đến gia đình Quân, cám ơn chiếc xe mang mã số MSC-09 luôn sẵn sàng đưa đón và phục vụ BTC suốt mấy ngày của trại hè.
em và gia đình luôn sẵn sàng giúp BTC nếu cần, và em cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình giúp được anh!
mong rằng đến trại hè năm sau anh enm mình có thể gặp lại nhau!
có thể nói trại hè thật tuyệt vời! chỉ hơi tiếc em về hà nội sớm! nhưng ko sao nhìn những tấm hình anh post lên em cũng cảm giác được chuyến đi hôm sau vui vẻ tới múc nào!
một lần nữa cám ơn anh, anh hiếu, anh nam, các anh chị tình nguyện viên, cám ơn cả thành phố huế nữa đã đem lại một trại hè tuyệt vời cho chúng em!
MỪNG VÌ BẠN ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐỂ CHẾN ĐẤU HẾT MÌNH
web mới các bạn giúp mình xây dựng trang này với: http://www.thptquocoai.tk/
#29
Đã gửi 16-08-2009 - 16:50
Chương Trình F: FAREWELL PARTY & GIAO LƯU VĂN NGHỆ
Sau hai ngày kín mít với các lịch trình của hội trại từ sáng sớm đến đêm thâu, mọi người như tận dụng từng phút từng giây trong thời gian lưu lại Huế. Và đêm chia tay đã đến, 18h ngày 9/8/2009 tại hội trường A1 - ĐHKH Huê, tưng bừng không khí giao lưu, bùng nổ lời ca tiếng đàn và thăng hoa khi tất cả gần như vỡ òa cảm xúc. Một đêm không ngủ chỉ vì sợ phải nói lời chia tay. Những hình ảnh dưới đây mô tả trung thực nhất cái đêm hôm đó và cũng là lúc khép lại một trại hè đáng nhớ giữa dải đất miền Trung.
18h, 9/8/2009 - Sau một ngày hoạt động ngoài trời, các trại viên đã tề tựu về hội trường để tổng kết, chia tay ...
... văn nghệ khởi động, làm nóng hội trường
Các đoàn giao lưu, văn nghệ ba miền không phân biệt già trẻ không kể đến gái trai ...
... tiếng sáo Thiên thai của MrMATH và các màn phụ họa rất chim cò. Ấn tượng - không thể không giao lưu
Karaoke tập thể - Tiếng hát át tiếng đàn (ọc-gan )
Hiệp 1 của văn nghệ tạm dừng để chuyển sang Tổng kết trại hè và Farewell party
Văn nghệ bùng nổ, cảm xúc thăng hoa ...
... và chia tay: VỠ ÒA CẢM XÚC!
Bút, nghiên, sách, vở
#30
Đã gửi 16-08-2009 - 16:55
Một tuần sau trại hè, đã hì hục xong được phần toàn cảnh hình ảnh. Mọi người đón đọc Trại hè ký sau một tuần nữa .
Bút, nghiên, sách, vở
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh