Bài toán anh thợ cắt tóc
#1
Đã gửi 21-06-2005 - 11:33
Ở một thôn nọ ,người ta định nghĩa anh thợ cắt tóc như sau:Anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho tất cả những người trong thôn không tự cắt lấy.
Vậy với cái định nghĩa ấy thì anh thợ cắt tóc có cắt tóc cho mình không
Đây là một loại nghịch lý mà nguyên nhân của nghịch lý nằm ở cái định nghĩa,có một cuốn sách của thầy Hoàng Chúng nói về vấn đề này.
#2
Đã gửi 21-06-2005 - 11:45
Theo định nghĩa thì anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho những nhười không tự cắt được. Chứ không nói là không có những người "tự cắt được", nên nếu anh thợ cắt tóc là người "tự cắt được" thì không có vấn đè gì!
#3
Đã gửi 21-06-2005 - 12:22
"Không tự cắt được" với "không tự cắt lấy" khác nhau chứ, chú chuyentoan nhỉ?ở đây không có gì là nghịch lý cả!
Theo định nghĩa thì anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho những nhười không tự cắt được. Chứ không nói là không có những người "tự cắt được", nên nếu anh thợ cắt tóc là người "tự cắt được" thì không có vấn đè gì!
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#4
Đã gửi 21-06-2005 - 16:27
#5
Đã gửi 21-06-2005 - 18:44
Bạn cứ suy nghĩ xem anh thợ có tự cắt tóc khôngở đây không có gì là nghịch lý cả!
Theo định nghĩa thì anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho những nhười không tự cắt được. Chứ không nói là không có những người "tự cắt được", nên nếu anh thợ cắt tóc là người "tự cắt được" thì không có vấn đè gì!
-Nếu anh ta tự cắt thì mâu thuẫn vì thợ cắt tóc chỉ cắt cho ai không tự cắt.
-Nếu anh ta không tự cắt thì mâu thuẫn vì anh ta phải cắt cho những ai không tự cắt.
#6
Đã gửi 22-06-2005 - 03:12
Chỉnh lại một chút cho khỏi hiểu lung tung. Ý mình là anh ta tuy tự cắt nhưng ko phải tự cắt tóc. Cắt tóc thì phải cắt cho gọn gàng, còn tự lấy kéo mà cắt thì ....
Đọc xong bài của QC mới nảy sinh ra vấn đề. Nếu có 2 thợ cắt tóc thì không còn thành mâu thuẫn nữa. Nhưng nếu vậy thì thử đặt lại như vầy xem.
Trong làng này thợ cắt tóc không cắt tóc cho thợ cắt tóc.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyen_hung: 24-06-2005 - 04:30
#7
Đã gửi 22-06-2005 - 07:02
nhưng đầu bài bạn có nói là "chỉ cắt cho nhưngc người không tự cắt lấy" đâu?????Bạn cứ suy nghĩ xem anh thợ có tự cắt tóc khôngở đây không có gì là nghịch lý cả!
Theo định nghĩa thì anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho những nhười không tự cắt được. Chứ không nói là không có những người "tự cắt được", nên nếu anh thợ cắt tóc là người "tự cắt được" thì không có vấn đè gì!
-Nếu anh ta tự cắt thì mâu thuẫn vì thợ cắt tóc chỉ cắt cho ai không tự cắt.
-Nếu anh ta không tự cắt thì mâu thuẫn vì anh ta phải cắt cho những ai không tự cắt.
Còn nếu như vậy thì chẳng có anh thợ cắt tóc nào cả, mọi người ở thôn này hoặc là không cắt tóc, còn nếu có thì đi cắt tóc ở thôn khac:D
#8
Đã gửi 22-06-2005 - 10:00
#9
Đã gửi 23-06-2005 - 17:48
Với cái ĐN này thì đúng là vậy thậtCòn nếu như vậy thì chẳng có anh thợ cắt tóc nào cả, mọi người ở thôn này hoặc là không cắt tóc, còn nếu có thì đi cắt tóc ở thôn khac:D
#10
Đã gửi 23-06-2005 - 22:36
#11
Đã gửi 25-06-2005 - 14:54
o ai co the tu cat toc dc cho minh len theio dinh nghia do thi anh ta o phai la tho cat toc
#12
Đã gửi 28-06-2005 - 10:16
Tron toán học thì khả năng nào đều có thể xảy ra,khi giả thiết tạm ta còn giả sử chó có 2 chân mà!qua la 1 nghich ly
o ai co the tu cat toc dc cho minh len theio dinh nghia do thi anh ta o phai la tho cat toc
#13
Đã gửi 06-09-2005 - 11:40
#14
Đã gửi 08-01-2006 - 19:53
Cần gì phải màu mè hóa cái nghịch lý vớ vẩn ấy như thế!Đây là nghịch lý Russell. Ngày xưa chính nhờ lý thuyết tập hợp của Cantor đã làm cho bộ mặt của Toán học thay đổi hoàn toàn và từ đó nhờ có lý thuyết tập hợp mà rất nhiều lĩnh vực của Toán học mới ra đời và cũng nhờ đó mà Toán học đã có những bước nhảy vọt. Ngài Russell đáng kính đã không chấp nhận điều này. Và chính vì thế ông đã cố gắng tìm ra điều nghịch lý. Và câu chuyên trên chính là câu chuyên vui để nói lên nghịch lý đó. Có lẽ là nhiều người biết câu chuyên này nhỉ.
Vậy các bác nào giỏi toán trong diễn đàn có biết câu nói của em sau đây là nói thật hay nói dối:
"Tôi đang nói dối!"
Không có cái gì là đúng!
Cái gì đúng? Cái gì sai?
#15
Đã gửi 08-01-2006 - 19:56
Tay Chuyentoan này mình đọc nhiều bài viết của hắn trên diễn đàn và công nhận một điều rằng hắn có lối suy nghĩ rất nông cạn! Híc chia buồn với DĐTH.netthì sửa thành không tự cắt lấy cũng có sao???
Không có cái gì là đúng!
Cái gì đúng? Cái gì sai?
#16
Đã gửi 09-01-2006 - 00:47
Trong Toán học, ta chỉ xét những cái gọi là Mệnh đề.Vậy các bác nào giỏi toán trong diễn đàn có biết câu nói của em sau đây là nói thật hay nói dối:
"Tôi đang nói dối!"
Đây không phải là mệnh đề, nên không cần các bạn giỏi toán phải ra tay đâu.
Để mình thử thôi. Câu này không đúng cũng không sai.
Điều này là hoàn toàn bình thường thôi, không có j đáng ngạc nhiên cả.
bb
#17
Đã gửi 11-01-2006 - 20:50
Đúng đó!!!!!!!!Trong Toán học, ta chỉ xét những cái gọi là Mệnh đề.Vậy các bác nào giỏi toán trong diễn đàn có biết câu nói của em sau đây là nói thật hay nói dối:
"Tôi đang nói dối!"
Đây không phải là mệnh đề, nên không cần các bạn giỏi toán phải ra tay đâu.
Để mình thử thôi. Câu này không đúng cũng không sai.
Điều này là hoàn toàn bình thường thôi, không có j đáng ngạc nhiên cả.
bb
Không có cái gì là đúng!
Cái gì đúng? Cái gì sai?
#18
Đã gửi 01-02-2006 - 18:27
#19
Đã gửi 02-02-2006 - 21:13
Lại là một nghịch lý nữa
Ở một thôn nọ ,người ta định nghĩa anh thợ cắt tóc như sau:Anh thợ cắt tóc là người cắt tóc cho tất cả những người trong thôn không tự cắt lấy.
Vậy với cái định nghĩa ấy thì anh thợ cắt tóc có cắt tóc cho mình không
Đây là một loại nghịch lý mà nguyên nhân của nghịch lý nằm ở cái định nghĩa,có một cuốn sách của thầy Hoàng Chúng nói về vấn đề này.
- Anh thợ cắt tóc từ thôn khác mỗi ngày đi đi về về để làm việc bên thôn này.
hoặc
- Anh thợ cắt tóc bị gene nên không mọc tóc.
#20
Đã gửi 02-02-2006 - 21:19
trong 1 vưong quốc nọ , có 1 nhà thông thái được nhân dân rất yêu mến và kính trọng . Nên quốc vương rất ghét nhà thông thái này và tìm cách giết ông ấy . Quốc vương gọi nhà thông thái vào và bảo : hôm nay ta sẽ giết ngươi . Trước khi chết ta cho fép ngươi nói 1 câu . nếu câu nói của ngươi đúng ,ta sẽ treo cổ ngươi lên ,còn nếu ngươi nói sai ta sẽ đem ngươi đi chém . Và nhà thông thái nói 1 câu khiến vua không thể giết nhà thông thái được . Nếu bạn là nhà thông thái bạn sẽ nói câu gì để thoát chết ?
Nhà Thông Thái nói: Chắn chắn ngài sẽ đem ta ra chém.
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh