Đến nội dung

Hình ảnh

Tình yêu sinh viên


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 160 trả lời

#21
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết

"Học là chuyện lớn, yêu là chuyện nhỏ. Trước khi làm chuyện lớn ta phải làm chuyện nhỏ cái đã".
Người ta đã bảo rồi mà, không YÊU thì làm sao mà HỌC được
:D

Thế hả chuyentoan , mẹ tớ bảo là yêu để sống chứ không phải sống để yêu .

Sinh viên thì gia đình chả ai cấm chuyên iu cả . Nên tốt nhất là theo con tim mách bảo mà làm .

Thế này thì la_li_la có nhiều kinh nghiệm hưởng thụ từ mẹ quá nhỉ!
Đúng là yêu để sống nhưng mà muốn yêu thì phải sống chứ nhỉ.
Nhưng lehoan thấy con tim bây giờ có bị sao không chứ toàn mách bảo lung tung thôi à!

#22
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Ai bảo yêu từ thời c2 nên dừ mới thế , nhỉ ??
Bữa trước thấy lehoan hỏi : "Gót hồng nay ở đâu ?" :D

#23
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Mấy cô cậu học sinh cấp 3 này nói nhăng nói cuội về tình yêu sinh viên ghê thế? Lo làm toán lại đi... :D
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#24
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

còn sản phẩm phụ thì kệ nó

Nếu có "sản phẩm phụ" thì có nhiều trách nhiệm pháp lý ràng buộc lắm các cô các cậu ạ! :D (ấy là em nói nghĩa phụ của từ "sản phẩm phụ" thôi)
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#25
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Còn có nhiều chất thì "vẫn trơ như đá vững như đồng" theo thời gian ( ví dụ như cô bạn của anh thuantd đấy). Đến lúc quá lứa rồi thì...

Chú mày thật ,anh Thuận cũng được đấy chứ,đâu kém anh em mình là mấy ,nhỉ!

#26
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Nếu có "sản phẩm phụ" thì có nhiều trách nhiệm pháp lý ràng buộc lắm các cô các cậu ạ! :D (ấy là em nói nghĩa phụ của từ "sản phẩm phụ" thôi)

hoacomay tinh tế quá nhỉ?Chắc là khi yêu thì gớm lắm đây!Mà bác kiếm đâu cái hình đại diện trông kém nam tính quá nhỉ,cả nick cũng thế ,hay bác là nữ đấy?

#27
quantum-cohomology

quantum-cohomology

    I need the end to set me free, i was me but now he's gone

  • Thành viên
  • 725 Bài viết
Cha` day la chu de tinh yeu sinh vien, the sao nhieu co cau hoc tro cung tham gia soi noi the nhi.

#28
nguyen_hung

nguyen_hung

    Đại lãn

  • Thành viên
  • 299 Bài viết
Em nào chưa thành SV thì ko được bàn nhé.
Còn sản phẩm phụ biết đâu lại hay đấy. :D Đùa thôi, có sản phẩm phụ là mệt lắm đấy. Mà nếu yêu nhau thật sự thì từ từ rồi có cũng được.

#29
N.V.Minh

N.V.Minh

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 117 Bài viết
Nói tới tình yêu SV , tớ nhớ mấy câu thơ quen thuộc nói về các nữ sv như thế này:

Năm thứ nhất : Hàng không bán !
Năm thứ hai : Hàng tự do !
Năm thứ ba : Hàng tồn kho !
Năm thứ tư : Cho không lấy !

Cá nhân tớ thì ngay cả " hàng tồn kho " mình cũng không đủ "xiền" để mà "mua" chứ không nói đến mấy thứ cao cấp hơn :cry :cry . Không biết mọi người thế nào ?

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 24-06-2005 - 14:01

Iêu nhau trọn vẹn một tuần .
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !

#30
hoadaica

hoadaica

    Đại ca mafia Nga

  • Thành viên
  • 475 Bài viết
the thi cho di xin hang e' lay chu Minh.ha`ha`. Con gai ben Nga ma hoc den nam thu 2 ma chua co chong co nghia la bi e roi day, cac co o nha lo lieu di nhe!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.

#31
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết

Nói tới tình yêu SV , tớ nhớ mấy câu thơ quen thuộc nói về các nữ sv như thế này:

Năm thứ nhất : Hàng không bán !
Năm thứ hai : Hàng tự do !
Năm thứ ba : Hàng tồn kho !
Năm thứ tư : Cho không lấy !

Cá nhân tớ thì ngay cả " hàng tồn kho " mình cũng không đủ "xiền" để mà "mua" chứ không nói đến mấy thứ cao cấp hơn :cry :cry . Không biết mọi người thế nào ?

Thế này thì mong muốn đến năm 4 đại học quá. Thoải mái dùng mà chẳng mất gì :D

#32
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết

Thoải mái dùng mà chẳng mất gì :D

Chỉ là không mất tiền thôi lehoan ạ . Còn mất thì có khi mất mạng đấy vì hàng quá hạn nguy hiểm như núi lửa phun ấy chứ :alpha . Nói chung là hàng không bán vẫn là hàng tốt nhất ( hàng mới mà ) :alpha

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LHTung: 24-06-2005 - 20:18

Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

#33
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Lehoan mà học môn "Quản lý chất lượng sản phẩm" chắc thi lại dài dài...
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#34
chuyentoan

chuyentoan

    None

  • Hiệp sỹ
  • 1650 Bài viết
"hàng không bán" thì chúng ta ăn cắp , lo gì !!!!!!!!!!!! :D
Sang năm lên Đại học rồi, chắc phải rủ lehoan đi cùng thử xem thế nào!
The only way to learn mathematics is to do mathematics

#35
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết

Thoải mái dùng mà chẳng mất gì :D

Chỉ là không mất tiền thôi lehoan ạ . Còn mất thì có khi mất mạng đấy vì hàng quá hạn nguy hiểm như núi lửa phun ấy chứ :D . Nói chung là hàng không bán vẫn là hàng tốt nhất ( hàng mới mà ) :oto:

Kiểu này thì lehoan nghèo "rớt mồng tơi" rồi :cry

Nhưng cho lehoan thắc mắc nếu là hàng không bán thì chắc chắn là hàng phế

phẩm (trừ vài trường hợp là hàng độc)

vì nếu có đem ra buôn bán thì chẳng ai mua :D


"hàng không bán" thì chúng ta ăn cắp , lo gì !!!!!!!!!!!! :DSang năm lên Đại

học rồi,

chắc phải rủ lehoan đi cùng thử xem thế nào!


chưa gì đã tính toán thế chuyentoan coi khéo rủ nhau bóc lịch thì nguy.

#36
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Thấy các bác bình loạn hay quá nên góp vài lời

[/QUOTE] chuyentoan
Sang năm lên Đại học rồi, chắc phải rủ lehoan đi cùng thử xem thế nào! [QUOTE]

Cẩn thận chớ ! Bởi vì logic có thằng bạn .Hồi mới thi đại hoc ổng cũng bảo lên đại học sẽ cưa vài em ( cụ thể là từ năm 1 ) .Bây giờ thì đang lo vì phải thi lại .

Tốt nhất là để học vài năm nữa rồi hãy hành sự

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi logichoc2000: 25-06-2005 - 15:29

Mãi mãi một tình yêu

#37
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết

Tốt nhất là để học vài năm nữa rồi hãy hành sự

Tốt nhất là để ra trường nữa rồi hãy hành sự :oto:
Có bằng ĐH rùi cưa mấy em SV chắc là dễ hơn đấy cậu lo... à :D
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#38
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Tốt nhất là để ra trường nữa rồi hãy hành sự :oto:
Có bằng ĐH rùi cưa mấy em SV chắc là dễ hơn đấy cậu lo... à :D

khi ấy già mất ,anh nhỉ?

#39
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết

Tốt nhất là để học vài năm nữa rồi hãy hành sự

Tốt nhất là để ra trường nữa rồi hãy hành sự :oto:
Có bằng ĐH rùi cưa mấy em SV chắc là dễ hơn đấy cậu lo... à :D

Đây có phải là kinh nghiệm của anh thuantd không nhỉ ?

Đúng là ra trường rồi có cái bằng trong tay cũng có thế mạnh vì ra trường thì có

công ăn việc làm rồi mà lehoan thấy tiêu chuẩn đầu tiên của các nàng sinh viên là

có công ăn việc làm ổn định http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?\to có tiền để chiều các nàng

Tuy lehoan thấy ra trường rồi mới cưa thì hơi muộn một tí. Vì khi cưa đổ rồi thì

phải chờ người ta ra trường nữa chứ ( nếu nàng học năm 1 thì chờ những 4 năm

tuy nhiên nếu là năm 4; năm 5 thì có 1, 2 năm thôi -chờ mấy tí),

mà chẳng lẽ ra trường là vào chung kết ngay (nếu có thì hiếm lắm hiếm lắm) đến

lúc được hành sự thì đã hơi già rồi ạ:D

lehoan thấy các anh nào mà ra trường rồi mới cưa thì kiểu gì cũng dùng phải hàng

cho không lấy.

Nhưng lehoan lại thấy thích (dù có già 1 tí cũng chẳng sao đời còn dài mà lo gì

không có) nên lehoan sẽ làm theo kinh nghiệm của anh thuantd

#40
lehoan

lehoan

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Hiệp sỹ
  • 1213 Bài viết

Nói tới tình yêu SV , tớ nhớ mấy câu thơ quen thuộc nói về các nữ sv như thế này:

Năm thứ nhất : Hàng không bán !
Năm thứ hai : Hàng tự do !
Năm thứ ba : Hàng tồn kho !
Năm thứ tư : Cho không lấy !

Cá nhân tớ thì  ngay cả " hàng tồn kho " mình cũng không đủ "xiền" để mà "mua" chứ không nói đến mấy thứ cao cấp hơn  :cry  :cry . Không biết mọi người thế nào ?

Thế năm thứ năm : là hàng gì đây bác




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh