CHuyentoan yên tâm , cái chi chơ bảo vệ chất lượng sản phẩm thì lehoan nhất mới đúng . Chả hiểu thế nào mà "sản phẩm" của lehoan ngày càng có giá trị cao mới đau chứ . Lehoan nhỉ ??Lehoan mà học môn "Quản lý chất lượng sản phẩm" chắc thi lại dài dài...
Tình yêu sinh viên
#41
Đã gửi 25-06-2005 - 21:22
#42
Đã gửi 25-06-2005 - 21:53
"Sản phẩm" của chú lehoan là món gì thế? Là cái mà bất kỳ cậu con trai nào cũng có? Hay là cái đặc biệt mà chỉ mình cậu mới có?CHuyentoan yên tâm , cái chi chơ bảo vệ chất lượng sản phẩm thì lehoan nhất mới đúng . Chả hiểu thế nào mà "sản phẩm" của lehoan ngày càng có giá trị cao mới đau chứ . Lehoan nhỉ ??Lehoan mà học môn "Quản lý chất lượng sản phẩm" chắc thi lại dài dài...
Mấy cô cậu ở đây cứ úp úp mở mở... đọc khó hiểu quá
#43
Đã gửi 25-06-2005 - 22:02
Chú định hành sự cài gì thế ?Tốt nhất là để học vài năm nữa rồi hãy hành sự
#44
Đã gửi 26-06-2005 - 07:07
Hic hic lehoan kém cỏi không biết sản phẩm đó là gì nữa. Co lẽ chỉ người ngoài mới thấy. la_li_la có thể bật mí cho lehoan biết không để mà mừng nữa chứCHuyentoan yên tâm , cái chi chơ bảo vệ chất lượng sản phẩm thì lehoan nhất mới đúng . Chả hiểu thế nào mà "sản phẩm" của lehoan ngày càng có giá trị cao mới đau chứ . Lehoan nhỉ ??Lehoan mà học môn "Quản lý chất lượng sản phẩm" chắc thi lại dài dài...
#45
Đã gửi 10-07-2005 - 17:22
#46
Đã gửi 11-07-2005 - 17:00
Theo tớ , không nên đặt nặng chuyện tặng quà này nọ ! Nếu xông xênh thì mua cho nàng vài thứ hơi đắt 1 tẹo cũng chẳng sao , con không thì " tay không bắt giặc " chắc vẫn ổn !? Lấy le xong rồi về than trời thì ... chán lém ! Hà , khi nào mở 1 topic về " tay không bắt giặc " chắc vui nhộn ra phết !Mình thấy mấy chàng SV ở chỗ trọ mình yêu thực dụng lắm,yêu là cứ tính toán chi ly.Nếu thành còn tốt chứ nếu bại thì cứ ngồi tính hết tiền hoa,tiền quà rồi than trời!Mấy chàng lại nghèo nên cứ đi chơi hoặc sinh nhật nàng về là toàn ăn mì tôm,đến là tội!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 11-07-2005 - 17:10
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#47
Đã gửi 11-07-2005 - 17:20
[COLOR=blue]mấy anh toàn làm cho các chị buồn thôi,người yêu khổ thế thì sao mà vui được chứ ,chắc là có học đại học chứ em chẳng dám yêu ai đâu,chỉ mong có người đến sinh nhật buộc nơ vô người đến tặng mình là được rồi.[/COLOR=blue]Mình thấy mấy chàng SV ở chỗ trọ mình yêu thực dụng lắm,yêu là cứ tính toán chi ly.Nếu thành còn tốt chứ nếu bại thì cứ ngồi tính hết tiền hoa,tiền quà rồi than trời!Mấy chàng lại nghèo nên cứ đi chơi hoặc sinh nhật nàng về là toàn ăn mì tôm,đến là tội!
#48
Đã gửi 12-07-2005 - 01:42
KTX đại học Ngoại thương, phòng X có ghi:Theo tớ , không nên đặt nặng chuyện tặng quà này nọ ! Nếu xông xênh thì mua cho nàng vài thứ hơi đắt 1 tẹo cũng chẳng sao , con không thì " tay không bắt giặc " chắc vẫn ổn !? Lấy le xong rồi về than trời thì ... chán lém ! Hà , khi nào mở 1 topic về " tay không bắt giặc " chắc vui nhộn ra phết !
"Một trong những nguyên lý cơ bản của tình yêu: Vật chất quyết định ý thức"
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 12-07-2005 - 01:44
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#49
Đã gửi 12-07-2005 - 09:36
"xinh là đẹp hơn đẹp"
Đây là câu nói của ai đó mà lehoan tình cờ nghe được
#50
Đã gửi 12-07-2005 - 09:57
Quả là một câu nói ngộ nghĩnh đậm chất trẻ con phải không anh lehoan )Mọi người bình luận về nhận xét này nhé :
"xinh là đẹp hơn đẹp"
Đây là câu nói của ai đó mà lehoan tình cờ nghe được
#51
Đã gửi 12-07-2005 - 10:10
Nói rứa thì đừng yêu . yêu rồi lại kêu kaMình thấy mấy chàng SV ở chỗ trọ mình yêu thực dụng lắm,yêu là cứ tính toán chi ly.Nếu thành còn tốt chứ nếu bại thì cứ ngồi tính hết tiền hoa,tiền quà rồi than trời!Mấy chàng lại nghèo nên cứ đi chơi hoặc sinh nhật nàng về là toàn ăn mì tôm,đến là tội!
#52
Đã gửi 12-07-2005 - 10:29
Yêu là chết trong lòng một ít màMình thấy mấy chàng SV ở chỗ trọ mình yêu thực dụng lắm,yêu là cứ tính toán chi ly.Nếu thành còn tốt chứ nếu bại thì cứ ngồi tính hết tiền hoa,tiền quà rồi than trời!Mấy chàng lại nghèo nên cứ đi chơi hoặc sinh nhật nàng về là toàn ăn mì tôm,đến là tội!
#53
Đã gửi 12-07-2005 - 12:40
Bác học ngoại thương à ? Các bạn trên diễn đàn chú ý là trường ngoại thương thường tổ chức cuộc thi "duyên dáng ngoại thương " vui lém . Có thông tin gì thì bác thông báo dùm nhé . Các em ngoại thương thì nổi tiếng wá rồi !KTX đại học Ngoại thương, phòng X có ghi:
"Một trong những nguyên lý cơ bản của tình yêu: Vật chất quyết định ý thức"
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 12-07-2005 - 12:41
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#54
Đã gửi 12-07-2005 - 16:22
Hic hic thấy la_li_la nói vậy e sinh viên nữ ế hết cả mất. Người ta nói yêu là chếtNói rứa thì đừng yêu . yêu rồi lại kêu kaMình thấy mấy chàng SV ở chỗ trọ mình yêu thực dụng lắm,yêu là cứ tính toán chi ly.Nếu thành còn tốt chứ nếu bại thì cứ ngồi tính hết tiền hoa,tiền quà rồi than trời!Mấy chàng lại nghèo nên cứ đi chơi hoặc sinh nhật nàng về là toàn ăn mì tôm,đến là tội!
trong lòng một ít ---> phải biết hi sinh tất cả cho tình yêu .Nhưng tình đẹp là tình
còn dở dang do vậy mấy chàng sinh viên nọ mãi mãi kiếp nghèo là đúng thôi.
Các bác có coi "Thần điêu đại hiệp" trên VTV3 không. Tình yêu giữa Dương Quá và
Tiểu Long nữ đúng là đẹp tuy còn nhiều khó khăn cách trở. Họ không sợ gì cả chỉ
mong sao được ở bên nhau dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi sẵn sàng chết cùng người
yêu. Dù không cùng sinh nhưng muốn được cùng tử
#55
Đã gửi 12-07-2005 - 16:37
(may ra thì cong chuyentoan và người yêu chuyentoan thôi )
#56
Đã gửi 12-07-2005 - 18:05
Hì!Đấy là mấy anh ở chỗ anh đấy chứ!Anh đâu có vậy!Mà anh đã có người yêu đâu.Lần nào yêu cho biết...Nói rứa thì đừng yêu . yêu rồi lại kêu ka
#57
Đã gửi 12-07-2005 - 18:09
Cuộc thi này ngoại thương cũng có à?Mình thấy XD bọn mình cũng có,không biết bên nào sử dụng bản quyền bên nào,hoacomay nhỉ?Bác học ngoại thương à ? Các bạn trên diễn đàn chú ý là trường ngoại thương thường tổ chức cuộc thi "duyên dáng ngoại thương " vui lém . Có thông tin gì thì bác thông báo dùm nhé . Các em ngoại thương thì nổi tiếng wá rồi !
#58
Đã gửi 12-07-2005 - 19:49
Ơ, XD cũng có con gái để thi Duyên dáng ngoại thương à?Cuộc thi này ngoại thương cũng có à?Mình thấy XD bọn mình cũng có,không biết bên nào sử dụng bản quyền bên nào,hoacomay nhỉ?
Hồi năm 1 lớp em giao lưu với 1 lớp trường bác, thấy có mỗi 2 "chị em". Chả bù với lớp em...
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#59
Đã gửi 12-07-2005 - 20:06
#60
Đã gửi 12-07-2005 - 20:37
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi N.V.Minh: 12-07-2005 - 20:42
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh