mọi người học giỏi có phương pháp học toán nào hiểu quả thì chỉ giáo cho mình ít hậu tạ khỏi nói. thanks nhìu. mong được chỉ dẫn kĩ càng
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi shinichiconan1601: 23-09-2009 - 21:11
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi shinichiconan1601: 23-09-2009 - 21:11
Mình chỉ áp dụng pp chính đó là ''Sống chết với toán, ăn ngủ với toán, làm gì cũng toán, chém giết bài tập vô tội vạ'' nếu không đủ sức sát thương hàng loạt thì nhờ các đại ca giải giúp hoặc nhờ thầy giáo, còn về vấn đề tài liệu thì tớ gặp bất cứ cái gì hay về toán là nổi máu tham muốn có bằng được, kinh nghiệm sâu sắc nhất mà my mother teachs me that ''you always hear and understand''trời ơi kỉu này thì chết mất . mới họp phụ huynh xong bị te tua . cô giáo nói giữ quá. cô đang hẹn gặp riêng phụ huynh mình kỉu này ........... cô bắt phải thay đổi phương pháp học khẩn cấp . nhất là môn toán( cô chủ nhiệm dạy toán)
mọi người học giỏi có phương pháp học toán nào hiểu quả thì chỉ giáo cho mình ít hậu tạ khỏi nói. thanks nhìu. mong được chỉ dẫn kĩ càng
Vậy chứ phương pháp học toán hiện tại của ông là gì ?trời ơi kỉu này thì chết mất . mới họp phụ huynh xong bị te tua . cô giáo nói giữ quá. cô đang hẹn gặp riêng phụ huynh mình kỉu này ........... cô bắt phải thay đổi phương pháp học khẩn cấp . nhất là môn toán( cô chủ nhiệm dạy toán)
mọi người học giỏi có phương pháp học toán nào hiểu quả thì chỉ giáo cho mình ít hậu tạ khỏi nói. thanks nhìu. mong được chỉ dẫn kĩ càng
Để ổn hơn tôi khuyên ông trên lớp cố mà nghe giảng tùy tiết học mà nói chuyện chứ cứ nói chuyện tùm lum thì khéo toi!!!phương pháp ư học ít chơi nhìu nói chung là nhác toàn tập không làm bài tập chỉ nhìn thui oài, được cái hay đọc sách thui nhưng lên lớp ít nghe giảng toàn nói chuyện vào được có mấy chữ nói chung là cần chỉnh toàn bộ, về nàh thì lên mấy cái diễn đàn xem bài toán và làm thui còn ít khi chịu làm bài tập lắm. nói chung là cân fchinhr mọi người chỉ ra các phương pháp học cái củ thể tí nha. mình cần gấp thanks nhìu
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi shinichiconan1601: 23-09-2009 - 23:38
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
cách học của ông giống tôitrời ơi kỉu này thì chết mất . mới họp phụ huynh xong bị te tua . cô giáo nói giữ quá. cô đang hẹn gặp riêng phụ huynh mình kỉu này ........... cô bắt phải thay đổi phương pháp học khẩn cấp . nhất là môn toán( cô chủ nhiệm dạy toán)
mọi người học giỏi có phương pháp học toán nào hiểu quả thì chỉ giáo cho mình ít hậu tạ khỏi nói. thanks nhìu. mong được chỉ dẫn kĩ càng
=.=
Theo anh nên học theo kiểu học ít hiểu nhiều.Học ko sợ gì chỉ sợ thi trượt --> phải học .Cảm ơn nhìu nha. giờ có lẽ phải sửa lại toàn bộ thui không thì chết. mong mọi người góp nhìu ý kiến giúp mình hơn thanks mọi người rất nhìu
Chẳng bao giờ em đến được với anh.
Chỉ một lần ... một lần thôi và mãi mãi
Vần thơ em vẫn nhuốm màu dang dở
Một nửa anh...một nửa em..nửa dại khờ.
Chẳng bao giờ ta đến được với nhau...
Phút yêu thương chỉ là trong mộng tưởng
Cố gạt lòng...dừng nhớ lại nhớ thêm...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Đặng Văn Sang: 25-09-2009 - 16:56
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoangnbk: 24-11-2009 - 18:01
trời cái khoản nói chuyện ở lớp tớ đứng tốp 3 nè ai cũng nói vậy nói chuyện cũng có nghệ thuật làm sao không để cô giáo biết mới là tàiMinh thấy bạn nói chuyện trong lớp rất biết chọn loc. Nên bày kinh nghiệm cho conan đi chứ... MÌnh thấy hai bạn có gì đó rất giống nhau. Hai bạn thử làm bạn với nhau xem sao ha
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh