có ai giúp em ko, cứ học thế này thì chết mất :( :( :(
#1
Đã gửi 03-10-2009 - 18:26
em cũng đã cố gắng hạn chế đến mức tối đa thời gian online và nhiều thứ khác nữa, nhưng mà cũng ko đủ thời gian để làm toán nhiều hơn, có đêm thức 11h mà thấy như thế vẫn còn quá sớm
thật sự là bây giờ em chưa tìm ra được con đường học toán nào khả thi nhất cho mình cả, kinh nghiệm thì em biết rất nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, cũng ko phải là em ko có khả năng nhưng sao nhiều lúc sao em thấy khó thực hiện quá
vấn đề quan trọng ở đây là em quyết đinh thi chuyên toán (đơn giản vì các môn kia quá ngu => thi toán), mà bây giờ vẫn chưa xác định được cách học nào là tốt nhất cho mình
nói chung về kt cơ bản thì em nắm vững, tất cả các bt trong sgk và sbt đều làm đc, nhưng sao cứ đụng toán nâng cao là em lúng túng, chả biết sao nữa, h` em đang cố tìm cách khắc phục nhược điểm này nhưng tới h` vẫn chưa có giải pháp, chán thế
nếu ai có lời khuyên ji` với 1 người suy nghĩ ko đc nhanh lắm và dễ nản lòng như em thì em tk lắm lắm ạk
có thể liên lạc qua ym: [email protected]
- giahan0806 yêu thích
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#2
Đã gửi 03-10-2009 - 19:23
Mình cũng giống bạn nè ! Năm nay thi chuyên toán, đôi khi thấy công lực của mình còn yếu lắm nhưng cứ cố gắng hết sức nhé bạn .mọi người ơi, bây giờ em đã lớp 9 rồi, bài vở quá nhiều (gặp thêm bà cn nhiều chịn nữa), nên thời gian có thể nói là ko đủ
em cũng đã cố gắng hạn chế đến mức tối đa thời gian online và nhiều thứ khác nữa, nhưng mà cũng ko đủ thời gian để làm toán nhiều hơn, có đêm thức 11h mà thấy như thế vẫn còn quá sớm
thật sự là bây giờ em chưa tìm ra được con đường học toán nào khả thi nhất cho mình cả, kinh nghiệm thì em biết rất nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, cũng ko phải là em ko có khả năng nhưng sao nhiều lúc sao em thấy khó thực hiện quá
vấn đề quan trọng ở đây là em quyết đinh thi chuyên toán (đơn giản vì các môn kia quá ngu => thi toán), mà bây giờ vẫn chưa xác định được cách học nào là tốt nhất cho mình
nói chung về kt cơ bản thì em nắm vững, tất cả các bt trong sgk và sbt đều làm đc, nhưng sao cứ đụng toán nâng cao là em lúng túng, chả biết sao nữa, h` em đang cố tìm cách khắc phục nhược điểm này nhưng tới h` vẫn chưa có giải pháp, chán thế
nếu ai có lời khuyên ji` với 1 người suy nghĩ ko đc nhanh lắm và dễ nản lòng như em thì em tk lắm lắm ạk
có thể liên lạc qua ym: [email protected]
Việc học của mình thì thế này, kể bạn nghe rõ thời gian chi tiết lun hén !
Mẹ mình là giáo viên AV cấp 3 nên AV mình rất nhỉnh r` và ko đi học thêm, mình chỉ học thêm mỗi môn Toán với thầy bồi dưỡng đặc biệt 1 tuần 4 buổi. Còn những môn Lí, Hóa, Văn hay gì đó, mình ko đi học thêm, chỉ tự học ở nhà và đơn giản là nắm kiến thức căn bản r` làm bt trong lớp là đủ ( vì mình xem chương trình cấp 3 thì lí, hóa, sinh cấp 2 ko liên quan và giúp ích gì hết ).
Trường mình bắt học trái buổi 3 ngày và ... mẹ mình cũng xin nghĩ vì đi học cái đó rất mất thời gian mà kiến thức chả ích gì !
Nếu bạn sắp xếp thời gian như mình như vậy thì mình nghĩ là thời gian của bạn rất nhiều để đầu tư cho toán và AV được rồi đó ! Đi học buổi sáng về ăn trưa rồi ngủ đến 1h15 or 1h30 là đủ r`, sau đó học toán 2-> 3 tiếng , mệt thì chơi thể thao. Xong tối thì tranh thủ cày AV 1,5 tiếng ( vì AV cũng rất quan trọng mà). Giải quyết bài tập, bài học ở trường trong vòng 1 tiếng ( nếu là ng` nhanh nhẹn chắc bạn làm dc ). Sau đó là nghiên cứu toán . Ổn chứ bạn ? Còn nếu sợ trong 1 tiếng đó ko đủ để thuộc hết bài học ở trường thì sáng 5h or 5h15 thức dậy, vài động tác TD rồi ôn lại, thời điểm này học bài rất mau thuộc. Ko nên thức khuya quá vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ...
[ hix mình đi công chuyện cái về post tiếp ]
#3
Đã gửi 04-10-2009 - 19:22
mình cũng thấy bạn zenbi nội công thâm hậu thiệt đó, tính sơ sơ thời gian học của bạn 1 ngày tb là 4-5h (kinh quá!!!!!), nhưng thật ra mình thấy cách học của bạn rất có hiệu quả, giảm tải học thêm để đầu tư vào tự học, chắc mình cũng phải học tập bạn đấy ^^!!!
mình thấy có 1 số đứa bạn chạy sô kinh khủng, như chìu nay, cn mà con bạn mình đi học từ 1h -> 9h (ax!!!!)
mà cho mình hỏi, bạn cường ăn ji` mà học giỏi thế ^^~~~~, theo những ji` mình biết thì chắc trình độ của bạn cũng cỡ cấp 3 rồi, hjxhjx, còn mình ăn ji` mà ngu thế
mà sao nhìu lúc mình ko hỉu nha, tự nhiên cái bài toán í làm quài ko ra, lúc làm sang việc khác thì tự nhiên nó lại nảy ra trong đầu, chả pjk sao nữa
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#4
Đã gửi 04-10-2009 - 21:27
Thế bạn đề cao mình quá, hình 9 đây mình lo chưa xong mà đòi cấp 3 (vì nhác vẽ hình nên chưa làm bài nâng cao), mà mình cũng thường thôi chỉ do đọc nhiều toán nên có nhiều kinh nghiệm giải toán, gặp những bài khó hơn thì mình sử dụng những cái cũ để tạo ra cái mới thôi ^^
hjx, mình thấy cái ji` bạn cũng xiền hết ák, cả đại, số lẫn hình, mình cái ji` cũng ngu, chán thế ko bjk
mà bạn có ym hok, để mình add có ji` tiện trao đổi kinh nghiệm (thực ra là hỏi bài )
p/s: có ai có kinh nghiệm ji` hay thì lên post, em hok tiếc tk đâu ^^!!!
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#5
Đã gửi 05-10-2009 - 16:48
À mà mình mới rút ra 1 kinh nghiệm nữa..... đó là đừng bao giờ nên lười như mình(1 ngày học 1 tiếng mà chịu không nổi :cry )
hjx, cái này là bạn viết, ai bjk thiệt hay ko ^^!!!, mà nếu bạn học như thế mà nội công của bạn lại như vậy thì.... có vấn đề... ^^!!!
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#6
Đã gửi 05-10-2009 - 19:17
Mỗi người mỗi khác mà bạn. Bàn tay 5 ngón cũng ngón ngắn ngón dài ! Không phải mình không thể được mà vì mình chưa làm được thôi, chứ đâu có nghĩa là mình không có khả năng, đúng hok nè ^^
Bạn n.c với Cường đi, n.c vs bạn ấy zui lém á !
Mình add YH bạn r` á, có gì trao đổi thêm hén.
Chúc bạn thành công !
#7
Đã gửi 05-10-2009 - 21:06
Hic mình đâu có trâu bò tới độ đó, cũng chơi thể thao nhiều lắm á , coi hoạt hình nữa này, nghe nhạc nữa. Nói chung là học thì tập trung, còn relax thì cũng hết mình lun. Hihi !!!tk hai bạn nhìu nhìu nha ^^!!!
mình cũng thấy bạn zenbi nội công thâm hậu thiệt đó, tính sơ sơ thời gian học của bạn 1 ngày tb là 4-5h (kinh quá!!!!!), nhưng thật ra mình thấy cách học của bạn rất có hiệu quả, giảm tải học thêm để đầu tư vào tự học, chắc mình cũng phải học tập bạn đấy ^^!!!
mình thấy có 1 số đứa bạn chạy sô kinh khủng, như chìu nay, cn mà con bạn mình đi học từ 1h -> 9h (ax!!!!)
mà cho mình hỏi, bạn cường ăn ji` mà học giỏi thế ^^~~~~, theo những ji` mình biết thì chắc trình độ của bạn cũng cỡ cấp 3 rồi, hjxhjx, còn mình ăn ji` mà ngu thế
mà sao nhìu lúc mình ko hỉu nha, tự nhiên cái bài toán í làm quài ko ra, lúc làm sang việc khác thì tự nhiên nó lại nảy ra trong đầu, chả pjk sao nữa
Sắp xếp thời gian thế nào để thoải mái mọi mặt là ok rùi !
#8
Đã gửi 06-10-2009 - 19:02
#9
Đã gửi 19-10-2009 - 12:22
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#10
Đã gửi 19-10-2009 - 18:16
#11
Đã gửi 19-10-2009 - 18:30
#12
Đã gửi 19-10-2009 - 19:01
Nếu cậu không chê thì mình add nick trao đổi thêm ^^ cooro_snowwhite . Rất zui được làm quen !Nói thật, mình cảm thấy hơi bị xấu hổ vì trình đọ mình chỉ khoảng 1 ngón tay của các bạn, híc năm nay mình đã bỏ nhiều môn khác để tập trung vào toán học mà vẫn chưa đâu vào đâu, híc cường cậu có tg thì cho mình add yahoo cậu nha, cho mình học hỏi kinh nghiệm cậu nữa, với lại anh em trong diễn đàn ai có pp học tập hay thì nhớ chỉ em nha, năm nay cố gắng vào trường chuyên nên bỏ game, TDTT luôn rồi.
#13
Đã gửi 19-10-2009 - 19:10
#14
Đã gửi 19-10-2009 - 21:28
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#15
Đã gửi 19-10-2009 - 21:59
#16
Đã gửi 19-10-2009 - 22:27
#17
Đã gửi 20-10-2009 - 13:00
#18
Đã gửi 20-10-2009 - 14:19
Kinh nghiệm nek: đi đá banh tẹt ga chơi bời hết lực thế nào công lực cũng lên
ai nghe anh là bán biệt thự =]] =]]
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#19
Đã gửi 20-10-2009 - 15:15
Đi đá banh tẹt như ông anh mà tối về mệt nằm vật ra luôn, có học được bài đâu.
#20
Đã gửi 20-10-2009 - 18:17
Nguyễn Bỉnh Khiêm đó mà. Em có phải là người Biên Hòa kô hay ở dưới huyện. anh thì có thói quen cứ đá banh mới học đc 1 ngày ko đá ngứa ngáy tay chân lắm:D:D#Hoàng Sơn 9/3: ủa trường NBK là gì mình không biết.
Đi đá banh tẹt như ông anh mà tối về mệt nằm vật ra luôn, có học được bài đâu.
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh