hoa kho khung khiep
#1
Đã gửi 10-10-2009 - 23:06
A+ HCl = 2 muối + ôxit;
B +muối= 2 muối +oxit;
Trong đó A là oxit; B là muối.
#2
Đã gửi 11-10-2009 - 08:27
xác định A, B và viết ptpu:
A+ HCl = 2 muối + ôxit;
B +muối= 2 muối +oxit;
Trong đó A là oxit; B là muối.
chém pt 2:
2NaHCO3 + Ca(HSO4)2 -> Na2SO4 + CaSO4 + 2CO2 + 2H2O
làm biếng viết tex, thông củm ^^!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi dlt95: 14-10-2009 - 16:16
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#3
Đã gửi 11-10-2009 - 08:33
tham gia co nguyen to Hchém pt 2:
NaHCO3 + Ca(HSO4)2 -> Na2SO4 + CaSO4 + CO2
làm biếng viết tex, thông củm ^^!!!
san pham lai khong co
theo avo.. thi ban dlt95 lam sai roi
#4
Đã gửi 14-10-2009 - 13:55
Với lại em thấy bài này nó kỳ kỳ làm sao, với phương trình 1 thì có biết bao là hóa chât có thể kết hợp với HCL để ra muối và oxit, việc anh cho A là oxit không làm cho bài được chi tiết hơn hay giảm bớt độ khó. Phương trình 2 thì em cũng thấy lạ, muối cộng với muối, có thì có phương trình, nhưng ở điều kiện gì, chất xúc tác gì, em vẫn không thấy, coi bộ bài này khó thật
Ngoài ra, cho em hỏi, các phương trình trên thuộc loại phản ứng nào vậy?
1/Phản ứng thế
2/Phẩn ứng cộng
3/Phản ứng trùng hợp, đồng trùng hợp
4/Phản ứng thủy phân
5/Phản ứng hydrat hóa
6/Phản ứng đề hydrat hóa
7/Phản ứng este hóa
8/Phản ứng oxi hóa
9/Phản ứng trùng ngưng, đồng trùng ngưng
10/Phản ứng hóa hợp
11/Phản ứng phân hủy
12/Phản ứng trao đổi
13/Phản ứng oxi hóa khử
Em chỉ biết có nhiêu đây phản ứng thôi, nếu có gì sai, xin anh cứ thẳng thắn mà nói ra, khỏi lo em buồn
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Mathgeek: 14-10-2009 - 14:11
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#5
Đã gửi 14-10-2009 - 14:36
mà nế làm được thì viết luôn hộ ptpu:
ôxit + NaOH = 2 muối + ôxit
#6
Đã gửi 14-10-2009 - 16:12
tham gia co nguyen to H
san pham lai khong co
theo avo.. thi ban dlt95 lam sai roi
sr, mình nhầm, còn thiếu H20, để mình edit
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#7
Đã gửi 14-10-2009 - 16:20
xác định A, B và viết ptpu:
A+ HCl = 2 muối + ôxit;
B +muối= 2 muối +oxit;
Trong đó A là oxit; B là muối.
bạn ơi, H2O có đc coi là oxit ko vậy, nếu đc thì xem thử pt này nha
Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
mình chỉ đoán vậy thui, chứ mình tìm waj` chả ra pt ji` cả
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#8
Đã gửi 14-10-2009 - 16:26
mấy bài này là hóa vô cơ em àk, mà sao em bon chen thế (^^!!!), mới lớp 7 mà đã học hóa rùi, coi chừng học nhìu wa' tẩu hỏa nhập ma zới lại già trước tuổi đấy nhócAnh ơi, bài này hóa vô cơ hay hữu cơ vậy, em muốn biết để tiện việc tìm lời giải.
Với lại em thấy bài này nó kỳ kỳ làm sao, với phương trình 1 thì có biết bao là hóa chât có thể kết hợp với HCL để ra muối và oxit, việc anh cho A là oxit không làm cho bài được chi tiết hơn hay giảm bớt độ khó. Phương trình 2 thì em cũng thấy lạ, muối cộng với muối, có thì có phương trình, nhưng ở điều kiện gì, chất xúc tác gì, em vẫn không thấy, coi bộ bài này khó thật
với lại pt 2 là kt lớp 9, mà dạng của pt 2 cũng ko có trong sgk, phải tự nghiên cứu trong sách nâng cao thui, em bảo khó cũng là điều đương nhiên ^^!!!
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#9
Đã gửi 14-10-2009 - 16:29
mình nghĩ là không nước không có n~ t/c của 1 oxitbạn ơi, H2O có đc coi là oxit ko vậy, nếu đc thì xem thử pt này nha
Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
mình chỉ đoán vậy thui, chứ mình tìm waj` chả ra pt ji` cả
còn câu 2 thì số lg oxit có bị giới hạn là 1 thôi
2 bài này nghĩ hoài mà không ra!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Janienguyen: 14-10-2009 - 16:32
#10
Đã gửi 14-10-2009 - 16:29
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#11
Đã gửi 15-10-2009 - 21:20
H2o được coi là 1 oxit đặc biệt nên chị có thể viết được phương trình. Em chẳng thấy chi ooanh đề dung dịch, rắn hay ít tan gì ở đây mà trong khi đó nó chiếm 1 vai trò rất quan trọng trong việc làm cho phản ứng có hay không, đề này em sẽ về suy nghĩ nhiều hơn và đua7 ra ý kiến thích hợp
về đk thì phải tự biết chứ em, nếu đề cho thì nói làm ji` nữa ^^!!!, có lẽ em mới học lớp 7 nên chưa biết về đk của pứ trao đổi
đk : 2 chất tham gia đều tan, sp có 1 chất kết thủa hoặc yếu, phân li (trừ pứ trung hòa luôn xảy ra)
rồi đó, em làm đi ^^!!!
có ai làm ra pt này ko, em nghĩ waj` mà ko ra, bựz mình ghê gốm
ôxit + NaOH = 2 muối + ôxit
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#12
Đã gửi 15-10-2009 - 22:20
Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nghi cái đề bị sai, muối+muối ra muối mới và oxit thôi sao?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Mathgeek: 15-10-2009 - 22:21
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#13
Đã gửi 16-10-2009 - 16:16
em học điều kiện rồi, bởi vì điều kiện rất quan trọng, thậm chí khi chị lên lớp cao hơn, điều kiện sẽ cho chị các hợp chất khác nhau cùng 1 phản ứng. Cái đó mới là đáng sợ, em đang suy nghĩ, gần như toàn bộ các loại muối+ với nhau có phản ứng để ra oxit và muối mới, chỉ có điều chắc đây là 1 hợp chất hữu cơ phức tạp hay sao, nên mò hoài chẳng ra, để em tiếp tục suy nghĩ. Khó thật, nhưng không nản chí vội(thực ra là đang đắm mình trong nước mắt)
Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nghi cái đề bị sai, muối+muối ra muối mới và oxit thôi sao?
ở trên chị có post 1 pt, nhưng mà là ra 2m + 2o, chị mò wai` chả ra 2m + 1o, nhờ cái thèn chuyên hóa nó cũng pó chíu, chả pjk sao nữa
chị có pjk 1pt ra 2m + o nhưng mà là muối + bazo, thế mới điên >"<
chủ pic zô cho ý kiến xem
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#14
Đã gửi 16-10-2009 - 16:18
em học điều kiện rồi, bởi vì điều kiện rất quan trọng, thậm chí khi chị lên lớp cao hơn, điều kiện sẽ cho chị các hợp chất khác nhau cùng 1 phản ứng. Cái đó mới là đáng sợ, em đang suy nghĩ, gần như toàn bộ các loại muối+ với nhau có phản ứng để ra oxit và muối mới, chỉ có điều chắc đây là 1 hợp chất hữu cơ phức tạp hay sao, nên mò hoài chẳng ra, để em tiếp tục suy nghĩ. Khó thật, nhưng không nản chí vội(thực ra là đang đắm mình trong nước mắt)
Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nghi cái đề bị sai, muối+muối ra muối mới và oxit thôi sao?
ở trên chị có post 1 pt, nhưng mà là ra 2m + 2o, chị mò wai` chả ra 2m + 1o, nhờ cái thèn chuyên hóa nó cũng pó chíu, chả pjk sao nữa
chị có pjk 1pt ra 2m + o nhưng mà là muối + bazo, thế mới điên >"<
chủ pic zô cho ý kiến xem
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#15
Đã gửi 16-10-2009 - 17:05
chị nghĩ đề bài là sai rồi!oxit tham gia phải là oxit có nhiều hóa trị mà Na không thể tậo một gốc axit!mặt khác các muối của Na hầu như đều tan!ở trên chị có post 1 pt, nhưng mà là ra 2m + 2o, chị mò wai` chả ra 2m + 1o, nhờ cái thèn chuyên hóa nó cũng pó chíu, chả pjk sao nữa
chị có pjk 1pt ra 2m + o nhưng mà là muối + bazo, thế mới điên >"<
chủ pic zô cho ý kiến xem
nên sẽ không thể tồn tại đc
#16
Đã gửi 17-10-2009 - 11:50
chị nghĩ đề bài là sai rồi!oxit tham gia phải là oxit có nhiều hóa trị mà Na không thể tậo một gốc axit!mặt khác các muối của Na hầu như đều tan!
nên sẽ không thể tồn tại đc
pt oxit + NaOH, em nhờ thèn chuyên hóa lớp em nó làm thế này
2CO2 + 3NaOH -> Na2CO3 + NaHCO3 +H2O
chả biết đúng hay sai, mời pà k0n cho ý kiến
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#17
Đã gửi 17-10-2009 - 20:34
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#18
Đã gửi 17-10-2009 - 21:33
Đề sai chắc rồi, muối+muối ra 2 muối mới chứ, mấy phương trình này chắc chị ooanh tự ra đề chứ không biết điều kiện, không có trạng thái, không có phương trình tương ứng, thì làm sao mà ra muối+oixt được, thứ hai phương trình này không tồn tại! Nếu chị có thể, cho em biết chị lấy đề này từ bài nào vậy? Cho em xin ^^
ko đâu em àk, m + m chưa chắc ra 2m, vd như pt trên m axit + m axit -> 2m + 2 oxit đấy
em thì mới lớp 7, biết đc như thế là wa' xiền rồi đó, chị bái phục em lun ^^!!!
Vực dậy từ trong màn đêm tối tăm, ánh dương kia dường như dẫn lối
Những hi vọng nhỏ nhoi trong ta thắp sáng lên
Cùng những giấc mơ này, sẽ thăng hoa mây trời
Bay, bay cao đến muôn ngàn.
Cần một niềm tin từ trong trái tim, chắp cánh bay cùng bao ước muốn
Những giai điệu nhịp đập trong ta đang hát vang
Listen to my heart, I’m flying to the sky
Và niềm khao khát sẽ chẳng phai mờ.
#19
Đã gửi 18-10-2009 - 18:41
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#20
Đã gửi 19-10-2009 - 21:34
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh