chị ngôi sao mới có cái đúng của mình: đó là toán là tổ sư nghề khoa học, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, triết học mới là ông tổ khoa học. Chị vũ khánh ly nói đúng: đó là toán là công cụ để giải quyết những vấn đề của vật lý,hóa,sinh v.v..v, nhưng chị quên đi tầm quan trọng của công cụ đó, nếu não là vật lý,hóa,sinh, thì tim là toán học.
Theo quan điểm của em, thì toán chính là đỉnh cao nhất của nền văn minh loài người, thể hiện tri thức, khả năng suy nghĩ cũng như tưởng tượng, để tạo ra nhiều ơi là nhiều các loại toán như ánh xạ,toàn xạ, lượng giác, khảo sát hàm số, hệ phương trình, tất nhiên trong tự nhiên không hề có sẵn 1 quy luật nào, nhưng toán học làm cho nó có. Nó dùng trí tưởng tượng con người làm gốc, và ngọn của nó là định luật. Nếu cho quả là vật lý, hóa hay các môn khác thì hạt sẽ là toán, ở đây nếu chỉ nhìn sơ, ta sẽ thấy quả ăn ngon và ngọt hơn hạt, tuy đắng là bởi vì chưa thành quả, nghĩa là chưa tìm được mục đích thật sự của toán, phải đợi cho hạt "toán" đó, nảy mầm, lớn lên thành cây, ra hoa, kết trái, nghĩa là vật lý,hóa,sinh,địa v..v..! chúng ta thấy, toán không có 1 mục đích thật sự nào thật lớn lao nhưng tầm quan trọng của nó là không thể chối cãi.Toán là nguồn khoáng sản vô hạn của con người, ngày nay, và càng về sau, các môn khác đều dựa vào toán mỗi lúc 1 nhiều hơn, do vậy, nó không ngừng phát triển, do vậy nó là công cụ, nhưng nó đồng thời cũng là thợ. ^^
Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed