Đến nội dung

Hình ảnh

Ngốc


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 13 trả lời

#1
ngốc

ngốc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết
tôi là một thằng con trai-con trai đáng lẽ ta phải học giỏi tóan -sao tôi lại học ngu
tôi mong rằng khi vào diễn đàn sẽ được chỉ bảo số lượng tài liệu tham khao ngày
càng nhiều mong rằng hãy cho toi biet cach hoc hoi that day.Ma nhin vao cach hoi chac moi nguoi nghi ban linh toi kem lam .Do la nhung loi noi thuc su cua toi.Thoi
bye toi coi moi nguoi nhu la anh em moi noi vay dung cuoi nhe ,hay tra loi toi nhe.
Ngốc .

#2
QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết

tôi là một thằng con trai-con trai đáng lẽ ta phải học giỏi tóan

Câu này không đúng rồi :pi

Chào anh bạn ,chào mừng thành viên mới.
1728

#3
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Say. Hôm nay tôi lại say. Tôi là thằng con trai. Đáng lẽ thằng con trai phải uống rượu giỏi. Nhưng tôi lại không uống rượu giỏi. Chắc mọi người bào tôi hèn lắm. Biết mình hèn nên tôi uống rượu để quên là mình hèn. Ừ thì sao nào? cứ uống vào là quên ngay nhá. Rượu, là thần dược của quên. Rượu là cũng là thần dược của nhớ. Tôi nhớ gì nhỉ? Nhớ đến thằng "tôi phẩy" ngày xưa...
---
"Tôi phẩy" cũng là thằng con trai. Thằng con trai đáng lẽ phải học toán. Nhưng rồi thằng con trai "tôi phẩy" lại ngu toán nhất lớp. Chắc mọi người nói thằng "tôi phẩy" ngu lắm. Thằng "tôi phẩy" vừa ngu vừa hèn. Sao lại hèn? Hèn vì thằng "tôi phẩy" biết mình ngu mà lại cứ chạy trốn cái ngu của mình. Trồn làm sao được? Giống như uống rược để quên, quên làm sao được "Giật mình mình lại thương mình xót xa".
---
Cảm ơn thầy giáo M của tôi, người luôn trù úm và coi tôi là thứ rác rưởi trong lớp. NHờ thầy mà tôi biết phẫn uất.
Cảm ơn D, người con gái thứ 4, 5 , 6, 7 gì đó làm cho tôi biết yêu. Tình yêu hồi lớp 7 như mưa bóng mấy ấy mà. Nhưng nhờ D mà tôi cặm cụi hỏi bài D, xin phép ở lại trường cùng D (thực ra là cùng người khác thôi) để học bài. Cám ơn D vì D học giỏi toán, và tôi muốn gần D hơn bằng cách làm toán miệt mài. Toán vào đầu thì ít mà hình ảnh D thì nhiều.
Cảm ơn những bạn bè tôi: H, L, G, K,T... nhưng thằng con trai giỏi giang trong lớp đã không xem tôi như thứ rác rưởi gì đó trong lớp. Cảm ơn vì đã xem tôi là bạn, cảm ơn vì đã cùng tôi trao đổi, trao đổi thì ít mà hàn huyên thì nhiều. Cám ơn những phút giây đánh đố nhau những bài toán, đơn giản thôi, toàn bài trong SGK, nhưng sao mà thú vị.
Cảm ơn thầy giáo N, người dù không dạy tôi nhiều chữ nhưng đã cho tôi một không gian để học, một góc bàn để viết, một lớp học để đua tranh môn toán (nộp bài trước) cùng các bạn chuyên... văn. Rồi lại cho tôi gặp gỡ những người giỏi giang giải nhất giải nhì để tôi trò chuyện
Cám ơn thầy giáo H, người đã xem tôi như con trai, luôn quan tâm xem tôi có phải là người đầu tiên làm xong bài trong lớp hay không, luôn cho tôi những bài tập riêng để tôi thử sức trong giờ.
Cám ơn thầy T đã xin nhận tôi sang lớp chuyên toán chỉ vì tôi hỏi thầy hai bài toán tôi chưa giải được.
Cảm ơn VA, HH, TN..., những người đã chấp nhận tôi trong một môi trường mới, xem tôi là bạn thân ngay từ khi gặp gỡ, dù rằng kỷ niệm cũ của chúng tôi trước lúc vào lớp mới chỉ là những lần hỏi han: Sao mày lại đội mũ mẹ đi học,...
-----------------------
Tôi chẳng là gì cả. Tôi là một kẻ vừa hèn vừa ngu. Tôi không bận tâm nhiều về việc mình vừa ngu vừa hèn. Nhưng bạn bè tôi, thầy giáo tôi, người thân tôi đã nâng đỡ tôi bằng tình yêu thương đích thực, bằng cặp mắt không mảy mảy vụ lợi, để cho tôi không ngu, không hèn,...
------------------------
Ngày lớp 9 tôi ngồi trong đội tuyển toán, thầy giáo M dạy đội tuyển một hôm hết sức ngạc nhiên, như thể vào nhầm lớp.
-----------------------
Cám ơn số phận đã chọn cho tôi những người thầy giáo đích thực tôi cần, những người cho tôi niềm tin để tiếp tục cố gắng
Cám ơn cuộc sống đã chọn cho tôi những người bạn đích thực tôi cần, những người tiếip sức cho tôi trên mỗi chặng đường.
-----------------------
Tôi là kẻ vừa hèn, vừa ngốc, vừa ngu.... Nhưng quanh tôi có bạn bè, có người thân, có sự yêu thương và niềm tin tưởng. Cuộc sống còn rất dài, tôi biết, nhưng tôi nhất định không dừng lại.
Hôm nay tôi uống rượu rất nhiều, nửa chai thì phải. 3 người đã gục, còn tôi vẫn chưa say.
-------------------------
Tôi là sinh viên ngoại thương, học kinh tế đối ngoại, nhiệm vụ của tôi là không được say trên bàn tiệc...
========================
Chẳng biết có lạc đề không nhỉ?
Nhưng ngốc này, mình là kẻ đã trải nghiệm qua cảm giác của bạn rất nhiều lần. Và mình vững tin vào một điều :Ý chí, nghị lực, và sự động viên khuyến khích của bạn bè. Trong chúng ta ai có thể đứng lên nhận bản lĩnh mình không kém? Nhưng có người bền bỉ, có người không.... Tất cả chúng ta đều giống nhau: Cần cố gắng, cố gắng hơn nữa. Đó không phải là lời nói xuông, mà cố gắng bằng cách giở SGK, sách Bài tập, sách tham khảo... ra làm dần.
Có gì cứ PM cho mình, mình sẽ rất vui nếu có thể làm gì đó để bạn và mình cùng tiến bộ.
Thân ái!
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#4
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết

Tôi là thằng con trai. Đáng lẽ thằng con trai phải uống rượu giỏi. Nhưng tôi lại không uống rượu giỏi.

Câu này thì sai rồi. Nhưng những điều Hoacomay mang từ trong lòng mình ra đây thì mình hiểu.

Và mình vững tin vào một điều :Ý chí, nghị lực, và sự động viên khuyến khích của bạn bè. Trong chúng ta ai có thể đứng lên nhận bản lĩnh mình không kém? Nhưng có người bền bỉ, có người không.... Tất cả chúng ta đều giống nhau: Cần cố gắng, cố gắng hơn nữa. Đó không phải là lời nói xuông

Cám ơn bạn khi đọc nó mình thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.
Ngốc ơi ! Bạn đã biết mình đang ở vị trí nào và mong muốn đạt được điều gì phải không nào? Bạn nhất định sẽ thành công.

Một cây làm chẳng nên non

#5
ngốc

ngốc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết

Nhưng ngốc này, mình là kẻ đã trải nghiệm qua cảm giác của bạn rất nhiều lần. Và mình vững tin vào một điều :Ý chí, nghị lực, và sự động viên khuyến khích của bạn bè. Trong chúng ta ai có thể đứng lên nhận bản lĩnh mình không kém? Nhưng có người bền bỉ, có người không.... Tất cả chúng ta đều giống nhau: Cần cố gắng, cố gắng hơn nữa. Đó không phải là lời nói xuông, mà cố gắng bằng cách giở SGK, sách Bài tập, sách tham khảo... ra làm dần.
Có gì cứ PM cho mình, mình sẽ rất vui nếu có thể làm gì đó để bạn và mình cùng tiến bộ.

Ngốc ơi ! Bạn đã biết mình đang ở vị trí nào và mong muốn đạt được điều gì phải không nào? Bạn nhất định sẽ thành công

...
Ngốc xin cám ơn mọi người rất nhiều, ngốc lấy tài liệu ra ôn luyện ngay đây.
Ngốc.

#6
tuananh89

tuananh89

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
bác hoacomay học toán nhiều quá rùi đó,stop bớt lại đi ạ.

#7
leoteo

leoteo

    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi

  • Hiệp sỹ
  • 271 Bài viết
Hôm nay mới vào đọc chủ đề này. Bài của Hoacomay viết hay thật :huh:. Viết rất tốt, đọc vừa thấy cái giọng văn tưng tửng, vừa mỉa mai kiểu văn học hiện đại, lại vừa rất có cảm xúc. Cái này viết thêm khéo thành tùy bút được.

Như thế này thì có thể chuyển sang trường văn Nguyễn Du chứ học kinh tế đối ngoại làm gì :D.

à

Say. Hôm nay tôi lại say

, và

Hôm nay tôi uống rượu rất nhiều, nửa chai thì phải. 3 người đã gục, còn tôi vẫn chưa say

;)
Trần trùng trục đi về không vướng víu

#8
nguyen_hung

nguyen_hung

    Đại lãn

  • Thành viên
  • 299 Bài viết
Học trường văn không tương lai mấy đâu bác. Sự thật vẫn là sự thật. Cơm áo gạo tiền đã. Nhà văn không sống bằng văn của mình được, khi mà © không có.

#9
ngốc

ngốc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết

à

Say. Hôm nay tôi lại say

,

Hôm nay tôi uống rượu rất nhiều, nửa chai thì phải. 3 người đã gục, còn tôi vẫn chưa say

:D

Bác leoteo tinh tế thật ;).

#10
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Hôm ấy em uống kinh thật, lần đầu tiên trong đời em uống lắm đến thế nên phê phê viết lung tung... :D
Quên, không hiểu tình hình ngốc dạo này thế nào rồi? Ok rùi chứ?
Take it easy nhé, nếu chưa thực sự thoải mái... như Hoa Cỏ May vừa thi lại xong ấy mà ;) Tính ra vẫn cao điểm nhất khối (Khoe tí).:huh:

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 22-09-2005 - 00:51

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#11
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết
Nếu uống mà viết được như bác Hoa Cỏ May thì có lẽ em phải thay đổi quan điểm khi nhìn thấy mấy bác cứ chén chú chén anh cái nhỉ...
Một cây làm chẳng nên non

#12
pizza

pizza

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 143 Bài viết

Hôm ấy em uống kinh thật, lần đầu tiên trong đời em uống lắm đến thế nên phê phê viết lung tung... :D

Say mà viết được như thế thì tối nay mình cũng thử làm hẳn 1 chai , biết đâu lại viết được tiểu thuyết cỡ như Don Kihote:o

Học trường văn không tương lai mấy đâu bác. Sự thật vẫn là sự thật. Cơm áo gạo tiền đã. Nhà văn không sống bằng văn của mình được, khi mà © không có.

Híc , bây giờ dạy thêm bị lên án dữ dội nên học trường toán cũng khó kiếm ăn lắm bạn ạ !
The world is what it is; men who are nothing , who allow themselves to become nothing , have no place in it !
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)

#13
vinhspiderman

vinhspiderman

    Tồ đại hiệp

  • Thành viên
  • 189 Bài viết
Đọc cái này chẳng hiểu gì cả. Vậy hoacomay là nam hay nữ?

@ Ngốc : đừng bi quan như vậy! Học giỏi đúng là quan trọng đối với cuộc đời học sinh, nhưng điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn cảm thấy khoan khoái và thoải mái trong lòng. Khi bạn khoan khoái trong lòng, không bận tâm lắm mình ngốc hay không, biết chấp nhận thực tế một cách tự nhiên thì tự nhiên bạn sẽ tự biết mình và biết mình cần làm gì.

Cho mình dài dòng thêm một tí, hoacomay này, nếu giải bài toán không ra bị gọi là ngốc thì chẳng biết mình có bị gọi là ngốc không nhỉ? Có 1 bài toán mình cố giải đã 3 năm rồi mà vẫn không xong đấy (chắc suốt đời giải cũng không được). Bài toán ấy còn thú vị và khó khăn hơn những bài toán mình đã từng giải trên lớp, vì bài toán ấy là bài toán về một cô bạn học ngoại thương trường hoacomay đó. Nhưng dù sao, mình cũng cảm thấy vẫn còn giỏi lắm, vì mình biết số người giải được bài toán này nhiều lắm cũng chỉ vài người (ha ha ha).
Những lúc giải không ra một bài toán nào đó (bài toán trên chẳng hạn) thì mình lại tìm một bài toán dễ hơn để giải, nếu không có bài nào nữa thì lên giường đi ngủ, thức dậy tươi tỉnh lại tìm phương pháp giải tiếp. Mình thấy cách này cũng có ích, mọi người thử xem sao. Hê hê.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vinhspiderman: 27-09-2005 - 11:40

Lạy chúa!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!

#14
nguyen_hung

nguyen_hung

    Đại lãn

  • Thành viên
  • 299 Bài viết

Học trường văn không tương lai mấy đâu bác. Sự thật vẫn là sự thật. Cơm áo gạo tiền đã. Nhà văn không sống bằng văn của mình được, khi mà © không có.

Híc , bây giờ dạy thêm bị lên án dữ dội nên học trường toán cũng khó kiếm ăn lắm bạn ạ !

Có bảo bác dạy thêm đâu là la làng thế. Bác học trường toán, là các món tự nhiên ý, ra đời thực tế hơn mấy ông nhà văn mơ mơ mộng mộng, nói lái là ..... mợ.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh