Đến nội dung

Hình ảnh

Last Post


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 4 trả lời

#1
Janienguyen

Janienguyen

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 352 Bài viết
Lời chia tay nào đều rất khó nói,nhưng mình muốn nói ra để dứt khoát với lựa chọn của mình hơn.Tham gia dd chưa lâu nhưng dd vẫn để lại trong mình những kỉ niệm rất đẹp.Lời đầu tiên,mình xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong dd đã giúp đỡ mình trong thời gian qua,cùng mình thảo luận về toán……….những người bạn mới quen nhưng thực sự mình rất trân trọng tình bạn này
Bây h mình mới thấy mình kém cỏi,có lẽ mình không đủ đam mê với toán như ngày xưa nữa,những cảm xúc thật khó tả khi mò mẫn 1 bài toán,khi giải được 1 bài toán…Nhưng mình sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm khi gắn bó với dd.
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc bài post cuối của mình,
Thân chào,
Janie
Life is a highway!

#2
ASE

ASE

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 30 Bài viết

Lời chia tay nào đều rất khó nói,nhưng mình muốn nói ra để dứt khoát với lựa chọn của mình hơn.Tham gia dd chưa lâu nhưng dd vẫn để lại trong mình những kỉ niệm rất đẹp.Lời đầu tiên,mình xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong dd đã giúp đỡ mình trong thời gian qua,cùng mình thảo luận về toán……….những người bạn mới quen nhưng thực sự mình rất trân trọng tình bạn này
Bây h mình mới thấy mình kém cỏi,có lẽ mình không đủ đam mê với toán như ngày xưa nữa,những cảm xúc thật khó tả khi mò mẫn 1 bài toán,khi giải được 1 bài toán…Nhưng mình sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm khi gắn bó với dd.
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc bài post cuối của mình,
Thân chào,
Janie


BYE :D

#3
mileycyrus

mileycyrus

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 150 Bài viết
sao lại chia tay sớm vâỵ
If u don't get a miracles
BECOME ONE !

#4
dehin

dehin

    Chém gió thần!

  • Thành viên
  • 733 Bài viết
Sao bạn phải chia tay nhỉ, có phải là bị ép buộc gì đâu.
Bạn có thể lâu ko vào diễn đàn thì sau này có dịp thì bạn vào , sao phải chia tay cơ nhỉ !
Love Lan Anh !

#5
Messi_ndt

Messi_ndt

    Admin batdangthuc.com

  • Thành viên
  • 679 Bài viết

Lời chia tay nào đều rất khó nói,nhưng mình muốn nói ra để dứt khoát với lựa chọn của mình hơn.Tham gia dd chưa lâu nhưng dd vẫn để lại trong mình những kỉ niệm rất đẹp.Lời đầu tiên,mình xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong dd đã giúp đỡ mình trong thời gian qua,cùng mình thảo luận về toán……….những người bạn mới quen nhưng thực sự mình rất trân trọng tình bạn này
Bây h mình mới thấy mình kém cỏi,có lẽ mình không đủ đam mê với toán như ngày xưa nữa,những cảm xúc thật khó tả khi mò mẫn 1 bài toán,khi giải được 1 bài toán…Nhưng mình sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm khi gắn bó với dd.
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc bài post cuối của mình,
Thân chào,
Janie

Toán thì ít nhất là hết DH mới hết chứ , chia tay sơm vậy .




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh