lí thuyết màng tư duy con người
#1
Đã gửi 20-07-2005 - 09:52
chắc hẳn nhiều người đều đã biết đến lí thuyết màng trong vật lí nhưng ở đây chúng ta không bàn về nó mà bàn về vấn đề màng bao bọc tư duy của con người
có thể nói đây là vấn đề rất trừu tượng nên để có thể diễn đạt thoát ý và truyền tải hết dụng ý là một điều khó mong các ban bỏ qua và xin chờ khi tôi hoàn thành công trình đó sẽ nói rõ ràng hơn
đại ý của lí thuyết này như sau trải qua một lịch sử dài tư duy của con người mỗi ngày một phát triển khi phát triển nó cũng giống như một màng của 1 quả bóng mỗi ngày một phình ra nhưng không đồng đều theo mọi hướng có những chỗ phát triển đột phá thành nhưng mũi nhọn ....và màng bao tư duy của con người là từng lớp, từng lớp phát triển theo thời gian .khi vượt qua lớp màng này con người sẽ nhìn lại màng trước với cái nhìn thấu suốt hơn. khi nhìn từ lớp màng này lên lớp màng cao hơn chúng ta sẽ có cảm tưởng mình bị rơi vào sự hỗn độn (chaos) lí thuyết màng sẽ giải quyết vấn đề tại sao chung ta cảm thấy khoa học đang rơi vào sự hỗn độn tại vì chúng ta đang đứng trên một lớp màng xung quanh và phía trước là vô vàn lí thuyết chỉ khi nào có nhưng nghiên cứu đột phá xuyên thủng lớp mang hiện tại bước sang một màng khác cao hơn chúng ta sẽ thoát khỏi sự hỗn độn hiện tại và khi đó tư duy của con người tiếp tục phát triển ...nhưng để thoát ra khỏi lớp màng hiện tại chung ta cần có những con đường mới ,lí thuyết mới đột phá như nhưng chiếc dùi trọc thủng lớp màng hiện tại ...Không có gì là không thể mọi thứ chỉ không thể sáng tạo ra khi trong tư duy của con người không có nó,trong số các bạn liệu đã từng nghe nói đến vật chất ảo hay toán tử thông minh ..chưa?
lí thuyết màng sẽ không bác bỏ lí thuyết "khoa học về các giới hạn" nhưng sẽ xem đây như là trường hợp riêng của nó .tôi đang xây dựng một thứ toán học mới để có thể mô tả tốt màng vật lí cũng như màng tư duy,nó bao gồm "nguyên lí con đường " ,"toán tử thông minh"và một số công cụ khác, khi nào hoàn thành sẽ chia sẻ để các bạn đóng góp ý kiến.
#2
Đã gửi 01-08-2005 - 13:24
Xin chào bạn , mình thật sự cũng chưa nghe lý thuyết màng tư duy bao giờ nhưng đọc qua những điều bạn viết thì mình thấy nó cũng tựa như :chào các bạn tôi xin giới thiệu với các bạn về một phần lí thuyết mà tôi đang xây dựng dở dang đó là lí thuyết màng nếu các bạn biết ở đâu đã có rồi thì xin góp ý giúp cho ,tại vì đã trên một lần tôi phát hiện ra là nhưng cái mình nghĩ ra đã được người khác nghĩ ra từ lâu rồi
chắc hẳn nhiều người đều đã biết đến lí thuyết màng trong vật lí nhưng ở đây chúng ta không bàn về nó mà bàn về vấn đề màng bao bọc tư duy của con người
có thể nói đây là vấn đề rất trừu tượng nên để có thể diễn đạt thoát ý và truyền tải hết dụng ý là một điều khó mong các ban bỏ qua và xin chờ khi tôi hoàn thành công trình đó sẽ nói rõ ràng hơn
đại ý của lí thuyết này như sau trải qua một lịch sử dài tư duy của con người mỗi ngày một phát triển khi phát triển nó cũng giống như một màng của 1 quả bóng mỗi ngày một phình ra nhưng không đồng đều theo mọi hướng có những chỗ phát triển đột phá thành nhưng mũi nhọn ....và màng bao tư duy của con người là từng lớp, từng lớp phát triển theo thời gian .khi vượt qua lớp màng này con người sẽ nhìn lại màng trước với cái nhìn thấu suốt hơn. khi nhìn từ lớp màng này lên lớp màng cao hơn chúng ta sẽ có cảm tưởng mình bị rơi vào sự hỗn độn (chaos) lí thuyết màng sẽ giải quyết vấn đề tại sao chung ta cảm thấy khoa học đang rơi vào sự hỗn độn tại vì chúng ta đang đứng trên một lớp màng xung quanh và phía trước là vô vàn lí thuyết chỉ khi nào có nhưng nghiên cứu đột phá xuyên thủng lớp mang hiện tại bước sang một màng khác cao hơn chúng ta sẽ thoát khỏi sự hỗn độn hiện tại và khi đó tư duy của con người tiếp tục phát triển ...nhưng để thoát ra khỏi lớp màng hiện tại chung ta cần có những con đường mới ,lí thuyết mới đột phá như nhưng chiếc dùi trọc thủng lớp màng hiện tại ...Không có gì là không thể mọi thứ chỉ không thể sáng tạo ra khi trong tư duy của con người không có nó,trong số các bạn liệu đã từng nghe nói đến vật chất ảo hay toán tử thông minh ..chưa?
lí thuyết màng sẽ không bác bỏ lí thuyết "khoa học về các giới hạn" nhưng sẽ xem đây như là trường hợp riêng của nó .tôi đang xây dựng một thứ toán học mới để có thể mô tả tốt màng vật lí cũng như màng tư duy,nó bao gồm "nguyên lí con đường " ,"toán tử thông minh"và một số công cụ khác, khi nào hoàn thành sẽ chia sẻ để các bạn đóng góp ý kiến.
" người trong cuộc không tỉnh táo " --> chẳng hạn khi ta học 1 môn học nào đó thìta cảm thấy nó mơ hồ và hơi khó , nhưng khi ta đã thi xong ,học xong thì ta lại cảm thấy rằng sao nó dễ thế mà ngày xưa mình lại không học được nhỉ <lúc này ta đã ở 1 lớp màng cao hơn ?> , và việc nó phát triển không ngừng là tất yếu <càng ngày dường như tư duy của chúng ta càng phát triển(tất nhiên qua quá trình học tập ,nghiên cứu... ) >, và mỗi người có một năng khiếu trên các lĩnh vực khác nhau <nên nó phát triển không ngừng >
-> nói tóm lại tớ thấy rằng lí thuyết của bạn <?> không mới và trong mỗi chúng ta dường như đều đã cảm nhận được nó .
What I hear , I Forgot
What I see , I Remember
What I do , I Understand
#3
Đã gửi 01-08-2005 - 17:57
còn cái màng quan trong như cái màng tư duy chính là màng mà bao bọc không gian sống của chúng ta để có thể đến sống ở nhưng hành tinh khác chúng ta cần có chúng
#4
Đã gửi 01-08-2005 - 20:58
Màng tư suy của bạn là luôn tăng hay có tăng có giảm ?
Và thêm một câu nữa ? Màng tư duy tạo của bạn bằng thứ gì ? vật chất hay phi vật chất ?
#5
Đã gửi 02-08-2005 - 09:16
nếu chung ta không tích cực chiến đấu thì mãi mãi rơi trong sự hỗn độn của lớp màng hiện nay,chẳng có cái gì là có giới hạn cả giới hạn đó chẳng qua là do chung ta đặt ra mà thôi
#6
Đã gửi 02-08-2005 - 12:27
Vậy thì bạn thử nói rõ hơn về lí thuyết màng của bạn đi.Phải phân tích các điểm hay của nó thì mọi người mới thấy hay và hưởng ứng chứừ ,ý bạn đúng đấy nhưng cái màng này không chỉ có thế đâu tớ mới chỉ nói sơ qua về nó khi ta soi nó vào cuốc sống và hẳn là trong ai cung cảm nhận thấy điều ấy nó như là phương pháp của chúng ta để nhìn nhận cuộc sống theo chiều phát triển tích cưc dù có thể đến một lúc nào đó phải rất lâu mới tiến lên một bước .
còn cái màng quan trong như cái màng tư duy chính là màng mà bao bọc không gian sống của chúng ta để có thể đến sống ở nhưng hành tinh khác chúng ta cần có chúng
What I hear , I Forgot
What I see , I Remember
What I do , I Understand
#7
Đã gửi 02-08-2005 - 18:08
Các bác đợi em một thời gian nữa để hiệu chỉnh xem lí thuyết toán của mình có đúng không đã,và hình như cũng không phải là cái mà mọi người đang mong đợi em đang rời vào vòng luẩn quẩn( cái em phát hiện hình như lại có rồi thì )
nếu bác nào cũng nghiên cứu về lí thuyết màng thì nhắn tin cho em nhé chúng ta cùng trao đổi
#8
Đã gửi 24-08-2005 - 09:54
#9
Đã gửi 02-09-2005 - 10:33
chỉ có điều mình đưa nó vào đây là vì mượn tư tưởng đó để soi vào sự phát triển của tư duy ,theo mình sự hỗn độn(chaos) không phải là liên tục (giống như sự bức xa photon) và lí thuyết của Godel không hoàn toàn đúng mà chỉ trong một phạm vi nào đó thôi
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh