Em hỏi về phương pháp ôn thi Đại học môn Toán
#2
Đã gửi 11-06-2011 - 22:45
Tình thế lúc này như nước sôi lửa bỏng ấy nhỉTình hình ban căng quá các bác ơi, em đang ngập lụt giữa ngổn ngang kiến thức, các bác có kinh nghiệm học Toán để thi ĐH thì share cho em với. Thanks mọi người!
Giờ bạn có theo học gia sư không ?! Nếu có thì thôi, cứ theo mà hỏi các ông ấy, các ông ấy kinh nghiệm đầy mình. Nhưng tôi khuyên những ai chưa có gia sư thì tốt nhất khỏi theo gia sư làm gì, quan trọng ở mình thôi. Chẳng lẽ các bạn không quen được một đứa bạn gọi là đủ "tầm cỡ" để cùng học nhóm à?! Cứ lấy đề mấy năm ngoái ra làm, các dạng thì mấy ông ấy cũng cho lại trong đó, chỉ biến đổi chút ít, tốt nhất bạn nên tham khảo thêm sách của thầy LÊ HỒNG ĐỨC và TRẦN ĐỨC HUYÊN !! Các thầy viết rất sư phạm, rất phù hợp cho những ai muốn thi tốt ĐH môn Toán. Và chỉ nên dành khoảng 5-10 phút cho mỗi bài toán, nếu làm không được thì mở bài giải rồi mổ xẻ vấn đề. Đừng thấy làm không được mà hoảng lên nhé Quan trọng là nắm được những gì sau khi làm xong một bài toán thôi bạn à
CHÚC BẠN THI ĐẠT NHƯ Ý MUỐN !!
Thân
Bạn có thể giữ được sự bình tĩnh của bạn;
Còn khi bạn sai,
Bạn không thể để mất sự bình tĩnh đó”.
#3
Đã gửi 12-06-2011 - 22:13
#4
Đã gửi 16-06-2011 - 16:03
Thực sự là lo lắng quá nên rối tung hết cả lên. Hiện tại mình cũng đang làm các đề thi của các năm trước. Chỉ sợ đến lúc đi thi lai quên hết thì khổ.Tình thế lúc này như nước sôi lửa bỏng ấy nhỉ
Giờ bạn có theo học gia sư không ?! Nếu có thì thôi, cứ theo mà hỏi các ông ấy, các ông ấy kinh nghiệm đầy mình. Nhưng tôi khuyên những ai chưa có gia sư thì tốt nhất khỏi theo gia sư làm gì, quan trọng ở mình thôi. Chẳng lẽ các bạn không quen được một đứa bạn gọi là đủ "tầm cỡ" để cùng học nhóm à?! Cứ lấy đề mấy năm ngoái ra làm, các dạng thì mấy ông ấy cũng cho lại trong đó, chỉ biến đổi chút ít, tốt nhất bạn nên tham khảo thêm sách của thầy LÊ HỒNG ĐỨC và TRẦN ĐỨC HUYÊN !! Các thầy viết rất sư phạm, rất phù hợp cho những ai muốn thi tốt ĐH môn Toán. Và chỉ nên dành khoảng 5-10 phút cho mỗi bài toán, nếu làm không được thì mở bài giải rồi mổ xẻ vấn đề. Đừng thấy làm không được mà hoảng lên nhé Quan trọng là nắm được những gì sau khi làm xong một bài toán thôi bạn à
CHÚC BẠN THI ĐẠT NHƯ Ý MUỐN !!
Thân
#5
Đã gửi 17-06-2011 - 09:19
Bạn cứ tự tin lên là được, thực ra đề thi đại học không khó như nhiều người vẫn nghĩ !! Nếu thi đại học để được làm CỬ NHÂN ấy thì có lẽ là khó thật, bọn tôi, và có lẽ bạn cũng thế, đều là DÂN HỌC LỆCH, chỉ chăm cho 1 môn duy nhất, nên nếu thi chỉ 1 môn sẽ "ổn định" hơn nhỉ Hì, nói cho vui vậy, chứ bạn cứ thoải mái mà thi đi, cứ như ngày thường học ở nhà ấy, khi thi cố gắng tập trung, đừng để mất oan điểm là được rồi Chúc may mắnThực sự là lo lắng quá nên rối tung hết cả lên. Hiện tại mình cũng đang làm các đề thi của các năm trước. Chỉ sợ đến lúc đi thi lai quên hết thì khổ.
Bạn có thể giữ được sự bình tĩnh của bạn;
Còn khi bạn sai,
Bạn không thể để mất sự bình tĩnh đó”.
#6
Đã gửi 18-06-2011 - 10:17
Cảm ơn bạn nhiều nhé, so với Hóa, Lý thì Toán mình học yếu hơn, bạn có cách gì để hệ thống lại kiến thức không? Mà theo bạn mình có nên ôn thi trực tuyến không?Bạn cứ tự tin lên là được, thực ra đề thi đại học không khó như nhiều người vẫn nghĩ !! Nếu thi đại học để được làm CỬ NHÂN ấy thì có lẽ là khó thật, bọn tôi, và có lẽ bạn cũng thế, đều là DÂN HỌC LỆCH, chỉ chăm cho 1 môn duy nhất, nên nếu thi chỉ 1 môn sẽ "ổn định" hơn nhỉ Hì, nói cho vui vậy, chứ bạn cứ thoải mái mà thi đi, cứ như ngày thường học ở nhà ấy, khi thi cố gắng tập trung, đừng để mất oan điểm là được rồi Chúc may mắn
#7
Đã gửi 18-06-2011 - 11:37
Muốn học tốt môn gì, điều trước tiên là bạn phải quan tâm và đầu tư nó. Bỏ nhiều thời gian giải bài tập, tìm tòi... Luyện thi trực tuyến cũng rất hay, nếu có điều kiện bạn nên thử!! Tôi khuyên bạn nên xem nhiều Video của thầy PHAN HUY KHẢI. Hơn thế nữa, cần tập trung vào giải bài tập, ở cả ba môn thi, không nhất quán lúc nào cũng thấy môn nào mình yếu nhất là cứ đâm đầu vào nó, sẽ hối hận đấy Đây là lúc nước rút, tôi cũng ĐỀ NGHỊ bạn không nên ngủ trước 12h. Nếu bạn đã có thói quan thức khuya thì không cần phải bàn cãi nữa. Nên chia thời gian phù hợp để giảm thiểu khả năng bị stress. Tốt nhất là 3-3-3. Nghĩa là sáng dành 3 giờ cho Toán, chiều 3h Lý, tối 3h Hoá. Bấy nhiêu đó thôi, cộng với 12 năm đèn sách, hy vọng bạn đạt KQ cao
Thân!
Bạn có thể giữ được sự bình tĩnh của bạn;
Còn khi bạn sai,
Bạn không thể để mất sự bình tĩnh đó”.
#8
Đã gửi 20-06-2011 - 15:55
Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng là xấu đều hơn tốt lõi, mình sẽ cố gắng đều cả 3 môn, mình cũng nghe đến Thầy Phan Huy Khải nhiều, đang tính học ở Hoc360.vn, các bạn cho mình ý kiến với.!Trời ạ! Không biết lúc đó quáng gà rồi hay sao mà gọi "Thủ khoa" là "cử nhân" ấy nhỉ )
Muốn học tốt môn gì, điều trước tiên là bạn phải quan tâm và đầu tư nó. Bỏ nhiều thời gian giải bài tập, tìm tòi... Luyện thi trực tuyến cũng rất hay, nếu có điều kiện bạn nên thử!! Tôi khuyên bạn nên xem nhiều Video của thầy PHAN HUY KHẢI. Hơn thế nữa, cần tập trung vào giải bài tập, ở cả ba môn thi, không nhất quán lúc nào cũng thấy môn nào mình yếu nhất là cứ đâm đầu vào nó, sẽ hối hận đấy Đây là lúc nước rút, tôi cũng ĐỀ NGHỊ bạn không nên ngủ trước 12h. Nếu bạn đã có thói quan thức khuya thì không cần phải bàn cãi nữa. Nên chia thời gian phù hợp để giảm thiểu khả năng bị stress. Tốt nhất là 3-3-3. Nghĩa là sáng dành 3 giờ cho Toán, chiều 3h Lý, tối 3h Hoá. Bấy nhiêu đó thôi, cộng với 12 năm đèn sách, hy vọng bạn đạt KQ cao
Thân!
#9
Đã gửi 24-06-2011 - 20:27
cai ban do noi dung ngu truoc 12h la sai, cac ban hoc dung thuc qua khuya.Khong tot cho suc khoe dau, nhat la tri nho 11h30 ngu la dep, sang 5h day hoc, the moi tot.Chuc ban thanh cong, neu buoi trua thay met thi nen ngu trua di, khoang 30 phut la du, dung ngu qua 1 tiengCảm ơn bạn rất nhiều, đúng là xấu đều hơn tốt lõi, mình sẽ cố gắng đều cả 3 môn, mình cũng nghe đến Thầy Phan Huy Khải nhiều, đang tính học ở Hoc360.vn, các bạn cho mình ý kiến với.!
#10
Đã gửi 26-06-2011 - 19:31
Mình kiến thức nông cạn mong các bạn chỉ bảo thêm phương pháp học thi đại học, cảm ơn nhiều!!!
#11
Đã gửi 28-06-2011 - 16:12
Bạn học theo từng chương một, trong chương có có các chuyên đề thì bạn nắm lý thuyết rồi giải các bài tập áp dụng luôn để nhớ được kiến thức. Hiểu rõ phần nào rồi thì mới chuyển sang phần khác để học.Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng là xấu đều hơn tốt lõi, mình sẽ cố gắng đều cả 3 môn, mình cũng nghe đến Thầy Phan Huy Khải nhiều, đang tính học ở Hoc360.vn, các bạn cho mình ý kiến với.!
Mình cũng đang học ở Hoc360 đây, nhìn chung là bài giảng ở đây khá chất lượng, có đề thi, bài tập, học liệu cho bạn luôn. Bạn học thử mấy bài free trên đấy rồi quyết định.
#12
Đã gửi 28-06-2011 - 17:04
bạn phải nhớ rằng khoảng thời gian quan trọng nhất để não phục hồi sức khỏe và chức năng là 11h đến 2h sáng, bởi vậy thức đến mô và dậy lúc nào thì bạn hãy chọn cho hợp lí để đảm bảo sức khỏe được tốt nhất.Chúc bạn thành công, mà hình như ko phải là bạn mà là anh, em chào anh . Em biết anh kinh nghiệm rất nhiều!Cho mình hỏi tí không phải : thức trước hay sau 12h thì liên can gì ở đây thế? Ví dụ như dậy 5h sáng và tối ngủ 12h, với dậy 6h sáng và tối ngủ 1h khuya thì sao????
Mình kiến thức nông cạn mong các bạn chỉ bảo thêm phương pháp học thi đại học, cảm ơn nhiều!!!
#13
Đã gửi 29-06-2011 - 00:19
Hì, tại thói quen của em và nhiều đứa bạn cũng thế, bận rộn cả ngày, chỉ rảnh mỗi giờ đó. Trong năm thì giờ học trên trường kín mít, còn hè thì vẫn có việc phải làm. Em nghĩ thức khuya để tăng cường thơi gian học, em thường rất tập trung vào khoảng 12-3h sáng, nên em nghĩ mọi người cũng thế, hì, có lẽ em là động vật sống về đêm rồiCho mình hỏi tí không phải : thức trước hay sau 12h thì liên can gì ở đây thế? Ví dụ như dậy 5h sáng và tối ngủ 12h, với dậy 6h sáng và tối ngủ 1h khuya thì sao????
Mình kiến thức nông cạn mong các bạn chỉ bảo thêm phương pháp học thi đại học, cảm ơn nhiều!!!
Em biết anh nguyen_dung là người đi trước có rất nhiều kinh nghiệm đáng để "bọn nhóc" tụi em học hỏi, tụi em còn nhỏ nên kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, có gì sai mong anh nguyen_dung góp ý nhiệt tình
Thân !
Bạn có thể giữ được sự bình tĩnh của bạn;
Còn khi bạn sai,
Bạn không thể để mất sự bình tĩnh đó”.
#14
Đã gửi 29-06-2011 - 15:33
ngày xưa và bây giờ mình cũng như bạn đó, thích học lúc nào thì học, người như điên loạn lên, ai cũng nói mình không bình thường và bị thần kinh. Buổi ngày nhiều lúc mình ngủ quá trời luôn, buổi đêm thì cày li bì, học như thế nó mới sướng mặc dù mình biết là không tốt cho sức khỏe.Buổi đêm thức lắm đến 2,3h giờ sáng nên sáng giậy lúc nào cũng dậy muộn toàn bị thầy cô và ba mẹ mắng, nhưng mình vẫn mặc kệ, cứ học và tiếp tục sáng tạo mặc cho ai nói gì thi nói, nghĩ gì thì nghĩ, như thế mới là chính mình, nếu thế giới ngừng sáng tạo theo kiểu như sẽ không bao giờ có Einstein, Plank hay nhiều thiên tài khác. Chúc bạn thành công và vẫn là chính mìnhHì, tại thói quen của em và nhiều đứa bạn cũng thế, bận rộn cả ngày, chỉ rảnh mỗi giờ đó. Trong năm thì giờ học trên trường kín mít, còn hè thì vẫn có việc phải làm. Em nghĩ thức khuya để tăng cường thơi gian học, em thường rất tập trung vào khoảng 12-3h sáng, nên em nghĩ mọi người cũng thế, hì, có lẽ em là động vật sống về đêm rồi
Em biết anh nguyen_dung là người đi trước có rất nhiều kinh nghiệm đáng để "bọn nhóc" tụi em học hỏi, tụi em còn nhỏ nên kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, có gì sai mong anh nguyen_dung góp ý nhiệt tình
Thân !
#15
Đã gửi 29-06-2011 - 22:19
Đúng! Vẫn là chính mình!! Nếu ai cũng lo cho sức khoẻ hay lấy cái cớ là VÌ SỨC KHOẺ ra để lười thì... Có đồng minh rồiChúc bạn thành công và vẫn là chính mình
Mình cũng vậy, thức có khi đến 4h sáng, vì nhiều khi hứng thú, mê quá nên lao vào luôn, quên cả giờ. Sáng có khi 11 đến 12h mới dậy, chỉ kịp ăn cơm rồi vọt lẹ Nhưng dù học thế nào thì học, miễn sao mình thấy đó là ổn cho mình, còn chuyện sức khoẻ, có lẽ mình sẽ chết sớm hơn người ta 5 hay 10 năm, mặc kệ, mình vẫn thấy vui, vì chết vì mục đích của mình. Okie, SỐNG VÌ MỤC ĐÍCH và LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH !! Chúc thành công
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi go out: 29-06-2011 - 22:22
Bạn có thể giữ được sự bình tĩnh của bạn;
Còn khi bạn sai,
Bạn không thể để mất sự bình tĩnh đó”.
#16
Đã gửi 01-07-2011 - 09:58
Tiện đây cho em hỏi có nên ôn thi trực tuyến không ạ?
#17
Đã gửi 03-07-2011 - 16:05
khong can dau ban, tu lay sach ra hoc la khoe nhat, do mat thoi gian, ban thu nghi xem on thi truc tuyen xet cho cung thi co hieu qua bang tu hoc khongVào đây học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các anh chị quá, em cũng có thói quen học về đêm, đó là lúc yên tĩnh nên tập trung tốt nhất. Đúng là nên học, nghỉ ngơi điều độ nhưng lúc nào cũng học máy móc theo giờ thì học lại không vào mới khổ. Thà ngồi học 1 vài tiếng ban đêm mà học có chất lượng còn hơn là ngồi cả ngày mà không học được gì.
Tiện đây cho em hỏi có nên ôn thi trực tuyến không ạ?
#18
Đã gửi 06-07-2011 - 11:32
Em nghĩ học trực tuyến cũng là một cách tự học mà anh, sau khi xem bài giảng thì mình làm các bài tập luôn. Ngồi học 1m tập trung hơn, em k tài nào mà học nhóm được.khong can dau ban, tu lay sach ra hoc la khoe nhat, do mat thoi gian, ban thu nghi xem on thi truc tuyen xet cho cung thi co hieu qua bang tu hoc khong
#19
Đã gửi 16-07-2011 - 11:13
Trên Hoc360.vn có bài giảng của Thầy Khải đấy, mọi người tham khảo thêm nhé!Trời ạ! Không biết lúc đó quáng gà rồi hay sao mà gọi "Thủ khoa" là "cử nhân" ấy nhỉ )
Muốn học tốt môn gì, điều trước tiên là bạn phải quan tâm và đầu tư nó. Bỏ nhiều thời gian giải bài tập, tìm tòi... Luyện thi trực tuyến cũng rất hay, nếu có điều kiện bạn nên thử!! Tôi khuyên bạn nên xem nhiều Video của thầy PHAN HUY KHẢI. Hơn thế nữa, cần tập trung vào giải bài tập, ở cả ba môn thi, không nhất quán lúc nào cũng thấy môn nào mình yếu nhất là cứ đâm đầu vào nó, sẽ hối hận đấy Đây là lúc nước rút, tôi cũng ĐỀ NGHỊ bạn không nên ngủ trước 12h. Nếu bạn đã có thói quan thức khuya thì không cần phải bàn cãi nữa. Nên chia thời gian phù hợp để giảm thiểu khả năng bị stress. Tốt nhất là 3-3-3. Nghĩa là sáng dành 3 giờ cho Toán, chiều 3h Lý, tối 3h Hoá. Bấy nhiêu đó thôi, cộng với 12 năm đèn sách, hy vọng bạn đạt KQ cao
Thân!
#20
Đã gửi 13-10-2011 - 13:50
File gửi kèm
►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh