Đến nội dung

Hình ảnh

Không gian riêng

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 39 trả lời

#21
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết

thật đánh vứt vào sọt rác,...tớ chắc rằng trong khoảng 20 năm trở lại đây,Việt Nam không hề có một bài thơ nào ra hồn, kể cả đó là những nhà thơ nổi tiếng một thời như Nguyễn Khoa Điềm hay Trần Đăng Khoa...

Bác đỉnh hơi trạng lồi đấy!!!
Nhưng phải nói thẳng: Đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của bác Đỉnh.
Vả lại về chuyên môn thì bác Đỉnh chưa đủ tư cách để nhận xét như vậy!!!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mksa: 26-08-2005 - 09:42


#22
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

Vả lại về chuyên môn thì bác Đỉnh chưa đủ tư cách để nhận xét như vậy!!!
Nguyendinh... là cái quái gì chứ???

mksa hơi nóng rồi đấy. Bình tĩnh đi nào. Đây là ý kiến của cá nhân nguyendinh thôi mà.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#23
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Mình xin lỗi đã hơi nặng lời thật ,nhưng mình khẳng định :Đó không chỉ là ý kiến của riêng mình,rất nhiều người có chung nhận xét như vậy ,quả thật ,văn học Việt Nam đang ở trong giai đoạn suy thoái ,những cuốn sách mới ,ví như của nhóm S100...chỉ là muối bỏ bể,mình đọc nhan nhản trên các loại báo chí toàn là những bài kiểu Bút Tre...Đó không phải là thơ,mà là văn vần ,hoacomay nói đến Vi Thùy Linh,mình cũng hay gặp mấy cái gọi là thơ của tác giả này trên các báo Tiền Phong ,Sinh viên...và mình tự hỏi:Cái mà người ta gọi là thơ ấy,so với cái mà mình làm mà bạn mình vẫn nói là thơ con cóc ấy ,cái nào có nghĩa hơn?

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 26-08-2005 - 21:25


#24
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Thật ra mà nói em lại ủng hộ cái mà anh Đỉnh bảo ko = thơ con cóc của anh mksa . Bởi ko phải ai cũng cảm nhận được nó . Xã hội này hiếm người "quái" để cảm nhận được cái tinh tế trong những bài thơ ấy. Thật ra , tự em cảm thấy bài thơ ấy ko hề xấu. Cái cơ bản là mình nghĩ nó xấu thì nó xấu . Anh mksa viết ra như thế . Bản chất nó là như thế . Nhưng nếu mọi người nghĩ nó xấu thì nó xấu . Thế thôi . Đó là những cái mà chúng ta biết nhưng trong số chúng ta có ai dám nói ra như thế đâu .Vì mọi người đều sợ bị cười chê , rầy và ngượng . Và riêng em , rất phục những người như thế mặc dù em hơi khắc khẩu với mksa . Nhưng đó là cái cảm nhận của em .

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi la_li_la: 26-08-2005 - 21:02


#25
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Anh đồng ý với la_li_la rằng đôi khi văn chương cần phải quái,nhưng không phải cứ quái là làm được văn đâu em ạ!Như anh nói ở trên ,HMT,NCT...đều ngông ,nhưng họ có 1 cái đầu ,hiện nay,nhiều người lợi dụng xu hướng thơ mới mới ,ngông ngông đầy rẫy mà làm thơ ,theo trào lưu ấy,trước đây ,mình đọc 1 bài báo có nói hiện tượng 1 số người chẳng qua trường lớp nào ,làm mấy bài thơ con cóc ,giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp...xem,được khen xã giao ,liền góp tiền in ra,in bán hẳn hoi nhé !Ý mình là nên công kích vào những bài dạnh đó hoặc tương tự thôi!

#26
Khách- cat5h_*

Khách- cat5h_*
  • Khách
Không hiểu sao em đang nhập mãi mà ko đc nhỉ ???

Lặng lẽ

(htv)

Anh nắm tay em trước biển vụng về
Run run quá chẳng nên câu tình tứ
Gió thầm hát bản tình ca êm ái
Em ngập ngừng để lặng bàn tay

Rồi vẫn mãi những phút giây ngần ngại
Lời yêu thương không dám nói nửa lời
Em yếu đuối anh khờ khạo quá
Để lòng em dàn dạt sóng không cùng.

Chỉ có thể rồi ta đi xa mãi
Mỗi một nguời một phía vắng nhau
Bao khao khát, giận hờn... anh không hiểu
Lặng lẽ buồn lặng lẽ chia xa...


#27
Khách- cat5h_*

Khách- cat5h_*
  • Khách
Thơ viết cho anh
(HTV)
Em muốn viết cho anh vần thơ đẹp nhất
Nhưng sợ lòng anh còn chứa chất u sầu
Em chưa đi qua miền cổ tích nhiệm màu
Chưa hiểu được chiều sâu ngọt ngào cay đắng
Em muốn giữ cho anh khoảng trời đầy nắng,
Và giữ cho mình khoảng lặng bình yên
Dẫu thu tàn. Đông có lạnh thêm.
Em một mình gom nhặt những vần thơ
Anh xa xôi có nghe lời biển hát
Sóng hát hòai, hát mãi, khúc tình ca.


#28
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
Đây là bài TAN VỠ của Dư Thị Hoàn:

TAN VỠ
Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ.
Ôi anh yêu, lơ đễnh đến là
Con nai rừng của em...

Tất cả rồi sẽ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành chồng, thành vợ
Nếu không có một lần...
Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em...

Dư Thị Hoàn, Văn Nghệ, 7-5-1988.

Hình đã gửi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mksa: 11-09-2005 - 09:52


#29
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Link của bài thơ TAN VỠ có bị lỗi ko hả mksa ??? Sao em ko xem được nhỉ ??

Lá không vàng
Ai biết thu sang
Lá không lay
Ai biết trời có gió
Anh không nói
Ai biết lòng bỏ ngỏ
Cho em vào hái trộm chút xanh yêu
Sấm rền xa...
Chớp trắng chiều...
Trời lạnh lắm, anh ơi, đừng thổi gió
Để sóng triều
Xô lệch - hồn em...


(LHN)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi la_li_la: 29-08-2005 - 13:27


#30
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Gió lạnh tràn về làm lối cũ buồn thêm
Em lang thang một mình giữa buổi chiều tắt nắng
Ai đợi chờ ai chiều cuối năm thầm lặng
Để nghe lòng mình xao động những bâng khuâng


#31
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Chợt một ngày em nhận ra
Anh chẳng phải là tất cả
Giữa bộn bề hối hả
Còn nhiều điều em quên

Em quên mất những phút bình yên
Bên bạn bè mà không cần nước mắt
Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
Một tương lai phía trước đang chờ

Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
Cứ khắc khoải, đợi chờ rồi mong nhớ
Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !

Em trở về lại là chính em thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh - niềm hạnh phúc thứ 2


(Tặng TQV from ur love)

#32
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Cái này

Em trở về lại là chính em thôi
Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
Anh mãi là anh - niềm hạnh phúc thứ 2

Với câu thơ Xuân Quỳnh này

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Sao có ý giống nhau thế em nhỉ?

#33
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Hôn

Có một người khi dâng trào cảm xúc
Đã ôm hôn một thiếu nữ trăng tròn
Rồi chợt nghĩ bây giờ chưa phải lúc
Khiến tròng lòng ân hận tí con con.

Nếu được tình yêu đáp lại với tôi
Được hôn em nụ hôn đầu đời
Nụ hôn đầu đời tất nhiên tôi nhớ mãi
Và tất nhiên sẽ hôn lại lần sau.


Bài này của 1 anh học trường Lêhoàn cách đây 8 năm đấy lehoan ạ .


Giá như ngay bây giờ mình có thể gục đầu vào vai 1 ai đó có lẽ mình đã thấy nhẹ nhõm hơn . Khóc 1 mình ! Đời đau thật !

#34
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
"...Giá tim như lá rụng
Tan thành đất là thôi
Chỉ cần rời khỏi tôi
Tim đâu còn đau đớn.

Như thú hoang trúng bẫy
Tôi giãy giụa cuồng điên
Mà không sao thoát khỏi
Những sầu vắng triền miên. "
----------------- Bỏ đi (MK

#35
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
hey ! chào la_li_la cho lyly tham gia post thơ với



không gian
à nghe như hơi thở
của em và của anh
trên mỗi bước đường cùng

không gian
à như lời thủ thỉ
giữa thu heo may buồn
nhịp thở nghe trống vắng
trên bước đường đơn côi

không gian
có khi nghe lạc bước
chìm giữa xuân yêu thương
hạnh phúc nào êm đềm
giữa lối đời êm ái

nhưng hỏi ai có hiểu
làm sao để có thể
cho riêng mình kh gian
khi con tim đau nhói
lạc lõng giữa mưa chiều

#36
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Một bài thơ tình học trò rất dễ thương trong bộ phim cùng tên . Các bạn thử dịch xem ( dịch thơ chứ ko phải dịch nghĩa đâu nhé ).

10 Things I Hate About You

-I hate the way you talk to me ,
and the way you cut your hair.
-I hate the way you drive my car.
-I hate it when you stare.
-I hate your big dumb combat boots,
and the way you read my mind.
-I hate you so much it makes me sick;
it even makes me rhyme.
-I hate the way you're always right.
-I hate it when you lie.
-I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry.
-I hate it that you're not around,
and the fact that you didn't call.
-But mostly I hate the way I don't hate you.
Not even close, not even a little bit, not even at all.

#37
pizza

pizza

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 143 Bài viết
Bài này từng được dịch trên HHT thì phải nhưng không thật sát nghĩa .

10 điều em ghét anh

Em ghét anh hay bắt truyện với em
Và mái tóc anh ko lúc nào thẳng thớm
Em ghét anh hay phóng xe ra vẻ mình người lớn
Bỏ lại nơi em lấp lánh những ánh nhìn

Ghét ghê bước chân anh khua rộn trái tim em
Và ánh mắt như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều đến mức em phát ốm
Ốm xong rồi em lại khẽ hát lên

Em ghét anh hay cãi vã với em
Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét những lúc anh chọc em cười , những điều không hiểu nổi
Và khi anh làm nước mắt em rơi

Ghét những lúc anh chẳng có ở đây
Chẳng gọi cho em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét bao nhiêu em cũng không biết nữa
Vì em nhận ra em chẳng ghét nổi anh .
------------------------------------------------------
Theo mình thì bài này dịch chỉ đáng điểm 5 .
The world is what it is; men who are nothing , who allow themselves to become nothing , have no place in it !
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)

#38
Alligator

Alligator

    Sĩ quan

  • Founder
  • 428 Bài viết

Một bài thơ tình học trò rất dễ thương trong bộ phim cùng tên . Các bạn thử dịch xem ( dịch thơ chứ ko phải dịch nghĩa đâu nhé ).

10 Things I Hate About You

-I hate the way you talk to me ,
and the way you cut your hair.
...

Trong phim này, đây là lời cô gái nói với chàng trai ha :leq Nhưng mình xin dịch thoáng theo kiểu chàng trai nói với cô gái cho... dễ

Nói năng thấy ghét quá trời
Hồn nhiên tóc ngắn rối bời lòng anh
...


Các bạn dịch nối tiếp cho vui nhé :leq
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true.
</span>

#39
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết

Nụ hôn đầu đời tất nhiên tôi nhớ mãi
Và tất nhiên sẽ hôn lại lần sau.

...

Giá như ngay bây giờ mình có thể gục đầu vào vai 1 ai đó có lẽ mình đã thấy nhẹ nhõm hơn . Khóc 1 mình ! Đời đau thật !


Nụ hôn đầu đời tất nhiên tôi sợ hãi,
Và tất nhiên tôi chẳng dám hôn lại lần sau!!!


------------------------------

Lalila ơi, cứ gục đầu vào vai anh!!!
( Em nghiêng vào vai anh...dịu êm... rừng chiều...)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mksa: 11-10-2005 - 15:56


#40
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết

-I hate the way you drive my car.


Em ghét con đường anh vẫn thường đua xe!!!




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh