Trên bục giảng ta nói hình với số
Hình không màu còn số cứ vô tư
Ngần ấy năm sống với nghề con chữ
Có được những gì giờ thử nghiệm lại xem
Với phép cộng nhân chia trừ khử
Ta dạy em biết làm tính để còn
Nhân điều thiện và tiêu trừ cái xấu
Cho cuộc đời vơi bớt nhỏ nhen
Ta cho em tăng niềm vui tử số
Tối giản ưu sầu bằng phép tính chia
Chỉ em thoát vòng tròn ích kỷ
Để nhẹ lòng không chủ nghĩa cá nhân
Trên đường thẳng ngẩng cao đầu đi tới
Tiệm cận với đời vững dạ một niềm tin
Đi đi em dù đường sin khó bước
Nhưng đến cùng là cực đại vinh quang
Ta cho em không luỹ thừa tiền của
Giản đơn thôi một nhân cách con người
Cho và nhận tương đương cùng nghĩa
Mãi sáng ngời cố định một chữ Tâm.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi spiderandmoon: 29-06-2011 - 16:37