#1
Đã gửi 16-08-2011 - 23:44
- NguyThang khtn yêu thích
#2
Đã gửi 17-08-2011 - 19:11
P/s: Mọi người nhận xét thấy bản quyền tiếng Anh của Sáng tạo BĐT hay là bản Tiếng Việt hay hơn!
Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.
Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”).
#3
Đã gửi 18-08-2011 - 17:45
Phần còn lại thì tôi không biết chứ phần đầu thì trong bản tiếng anh có bổ sung một số bài toán siêu đẳng cấp mà trong bản tiếng Việt thì không cóHầu như trên các trang khác đều chỉ cho bản quyền tiếng Anh của trang này một phần thôi, phần còn lại thì không thấy đâu hết. Bổ sung thì có vẻ hơi khó.
P/s: Mọi người nhận xét thấy bản quyền tiếng Anh của Sáng tạo BĐT hay là bản Tiếng Việt hay hơn!
#4
Đã gửi 18-08-2011 - 17:47
Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng bản tiếng anh hầu như giống bản tiếng việtPhần còn lại thì tôi không biết chứ phần đầu thì trong bản tiếng anh có bổ sung một số bài toán siêu đẳng cấp mà trong bản tiếng Việt thì không có
#5
Đã gửi 18-08-2011 - 18:47
#6
Đã gửi 18-08-2011 - 18:56
Điều này thì hiển nhiên rồi, vì nó cùng chung một tác giả là anh Phạm Kim Hùng mà!Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng bản tiếng anh hầu như giống bản tiếng việt
Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.
Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”).
#7
Đã gửi 18-08-2011 - 19:58
Bạn nào có file Sáng tạo BĐT của anh Phạm Kim Hùng (tiếng việt) mà không bị lỗi, nhầm trang... không. Có thì PM mình nhé.Điều này thì hiển nhiên rồi, vì nó cùng chung một tác giả là anh Phạm Kim Hùng mà!
File của mình trang cứ lung tung beng, không theo thứ tự như sách.
Sống trên đời
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...
#8
Đã gửi 21-08-2011 - 08:58
cuốn này thì hiệu sách nào chả bán cần gì phải tải linkBạn nào có file Sáng tạo BĐT của anh Phạm Kim Hùng (tiếng việt) mà không bị lỗi, nhầm trang... không. Có thì PM mình nhé.
File của mình trang cứ lung tung beng, không theo thứ tự như sách.
#9
Đã gửi 21-08-2011 - 09:12
cuốn này thì hiệu sách nào chả bán cần gì phải tải link
mua tốn tiền ! học sinh có nhiều tiền đâu mà mua phí !! vẽ chuyện !!
mua tốn tiền ! học sinh có nhiều tiền đâu mà mua phí !! vẽ chuyện !!
Phạm Quang Toàn: Đề nghị bạn xem xét lại, giá của cuốn Sáng tạo BĐT của anh PKH mình mua chỉ với 45.000 ngàn đồng!
#10
Đã gửi 21-08-2011 - 09:21
Đây là cuốn STBDT bằng tiếng Anh của anh Hùng nhưng thiếu phần các phương pháp (100 trang cuối )ai biết thì post lên cho đủ nha
Sao mjnh k taj ve xem dc z...???
#11
Đã gửi 21-08-2011 - 10:48
Mình đồng ý với ý kiến của Toàn một cuốn sách hay và là cả tâm huyết của một người có 45000 bạn kêu là tốn tiềnmua tốn tiền ! học sinh có nhiều tiền đâu mà mua phí !! vẽ chuyện !!
Phạm Quang Toàn: Đề nghị bạn xem xét lại, giá của cuốn Sáng tạo BĐT của anh PKH mình mua chỉ với 45.000 ngàn đồng!
#12
Đã gửi 21-08-2011 - 10:51
Bạn nên gõ bằng tiếng Việt trong topic của mình và ở mọi nơi trên diễn đàn nhaSao mjnh k taj ve xem dc z...???
#13
Đã gửi 22-08-2011 - 15:21
Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.
Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”).
#14
Đã gửi 22-08-2011 - 16:58
Bạn nên gõ bằng tiếng Việt trong topic của mình và ở mọi nơi trên diễn đàn nha
Tạj mình quen tay viết vậy rồi...để mình sửa...^^!
#15
Đã gửi 23-08-2011 - 10:15
Phần còn lại thì tôi không biết chứ phần đầu thì trong bản tiếng anh có bổ sung một số bài toán siêu đẳng cấp mà trong bản tiếng Việt thì không có
Trở lại vấn đề chính ! Mình thắc mắc là tại sao trong bản tiếng Anh có bổ sung một số bài toán siêu đẳng cấp mà trong bản tiếng Việt thì không có nhỉ!
Hay là do bản tiếng Việt xuất bản trước, bản tiếng Anh xuất bản sau nên được chỉnh sửa nhiều hơn! Hay là thế nào !
Nhưng thực sự là mình không thích kiểu này cho lắm !
#16
Đã gửi 23-08-2011 - 11:32
Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.
Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”).
#17
Đã gửi 23-08-2011 - 12:24
Nhưng sẻ tiết kiệm được 1 khoản tiền và thời gian vào hiệu sách để tìm bạn akmua tốn tiền ! học sinh có nhiều tiền đâu mà mua phí !! vẽ chuyện !!
Phạm Quang Toàn: Đề nghị bạn xem xét lại, giá của cuốn Sáng tạo BĐT của anh PKH mình mua chỉ với 45.000 ngàn đồng!
Bạn nào có link post lên nhé. Thanks nhiều
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
......................................VMF........................................
#18
Đã gửi 23-08-2011 - 12:33
Thế bạn nghĩ rằng, đọc sách mềm với đọc sách giấy cái nào có hiệu quả hơn, cái nào thuận tiện hơn. Bạn thử ngồi hàng giờ để nghiên cứu thử xem. Bạn chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt thôi à. Mình đồng ý mua sách là phải tốn tiền, đó là điều hiển nhiên trừ khi có ai đó tặng cho mình, nhưng khi đã đầu tư vào một cái gì đó thì mình nghĩ chúng ta không nên nghĩ đến vấn đề này và cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ tốn thời gian vào hiệu sách để tìm. Muốn có được cái mình cần thì phải biết vượt qua những điều đó nhé. Nhưng dù sao rất hoan nghênh tinh thần học tập của các bạn. Mình xin góp ý thế thôi, mong các bạn xem xét lại. Chúc các bạn học tốt.Nhưng sẻ tiết kiệm được 1 khoản tiền và thời gian vào hiệu sách để tìm bạn ak
Bạn nào có link post lên nhé. Thanks nhiều
#19
Đã gửi 23-08-2011 - 16:00
Đọc sáng tạo BĐT nhiều lúc bực lắm, nhất là mấy đoạn biến đổi tương đương chẳng biết đâu mà lần! Không biết viết như thế này có đến tai của PKH hay không nhưng hy vọng các lần sau tái bản Hùng nên điều chỉnh chút xíu. Đối tượng không phải lúc nào cũng là những "tên đầu gấu" mà vẫn còn những tay mơ (như tôi chẳng hạn!), vậy thì trong quá trình biến đổi cũng nên ghi ra thêm vài dòng cụ thể để người đọc có thêm kĩ năng!
#20
Đã gửi 24-08-2011 - 10:12
Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: Tài liệu
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh