yêu người đến sau
Bắt đầu bởi maple_ht, 26-08-2005 - 12:53
#1
Đã gửi 26-08-2005 - 12:53
Các bác là cao thủ tình trường xin hãy chỉ giáo cho đệ tý:
giữa lí trí và con tim thì nên theo cái nào????
giữa lí trí và con tim thì nên theo cái nào????
you will never know what will you get untill you have really try.
from :...........................................................
from :...........................................................
#2
Đã gửi 26-08-2005 - 15:42
Lý trí. Nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để lựa chọn, nhất là mấy đứa học toán suốt ngày vào Quán Văn.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#3
Đã gửi 26-08-2005 - 21:11
Em chọn con tim . Nếu bạn chọn lí trí thì lí trí sẽ bảo hãy nghe lời con tim . hề hè
#4
Đã gửi 26-08-2005 - 21:24
Mình chả chọn cái nào cả. Có hứng thì làm, không có hứng thì không làm. Lý trí hay con tim thì cũng thế. Lý trí của mình mờ mịt, con tim thì trai sạn, chả có gì hay ho để nghe theo cả 2 cái này. Tốt nhất là tùy vào tình trạng vui buồn mà hành sử thôi.
-------------
Lại ngước lên mới nhìn thấy titel là yêu người đến sau, không hiểu ý của tác giả muốn nói gì đây, hoặc là mình yêu người thứ 2 đến sau người thứ nhất hay là mình luôn là kẻ đến sau.
Nếu bạn đề cập trường hợp 2 thì mình vô cùng ủng hộ hoan nghênh, công tử Đoàn Dự chẳng là người đến sau là gì. Hê hê, gì chứ trong chuyện yêu đương mình thích nhất làm kẻ đến sau, và luôn muốn làm kẻ đến sau.
-------------
Lại ngước lên mới nhìn thấy titel là yêu người đến sau, không hiểu ý của tác giả muốn nói gì đây, hoặc là mình yêu người thứ 2 đến sau người thứ nhất hay là mình luôn là kẻ đến sau.
Nếu bạn đề cập trường hợp 2 thì mình vô cùng ủng hộ hoan nghênh, công tử Đoàn Dự chẳng là người đến sau là gì. Hê hê, gì chứ trong chuyện yêu đương mình thích nhất làm kẻ đến sau, và luôn muốn làm kẻ đến sau.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quantum-cohomology: 26-08-2005 - 21:26
#5
Đã gửi 27-08-2005 - 00:00
Một "người chưa yêu" đáng yêu...Em chọn con tim . Nếu bạn chọn lí trí thì lí trí sẽ bảo hãy nghe lời con tim . hề hè
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#6
Khách- Khách- la_li_la_*
Đã gửi 27-08-2005 - 11:34
Một kẻ đã yêu ko nên yêu ??? đúng ko anh hoacomay . Mà nik anh nghe nữ tính nhỉ ??Một "người chưa yêu" đáng yêu...Em chọn con tim . Nếu bạn chọn lí trí thì lí trí sẽ bảo hãy nghe lời con tim . hề hè
#7
Đã gửi 15-03-2006 - 14:23
That ra , giua Li tri va con tim deu co su mau thuan , tuy theo truong hop ma minh co the chon.
Tất cả là phù du.
#8
Đã gửi 15-03-2006 - 18:11
Theo chân lý vì nhiều khi lý trí sai nhưng con tim đúng hay lý trí đúng nhưng con tim sai )
----------------------------------------
"Ba trăm năm lẻ về sau
Ai người hiểu được chân tình của ta?"
#9
Đã gửi 29-03-2006 - 09:07
Theo tại hạ thì lúc yêu khắc biết hỏi làm chi mỗi người mỗi khác bác nào rõ rắc rối
#10
Đã gửi 29-03-2006 - 09:17
maple_ht có chuyện gì mà hỏi câu này nhỉ?????
The only way to learn mathematics is to do mathematics
#11
Đã gửi 31-03-2006 - 18:47
Còn mình làm việc theo lệnh sau :
if ( bắt buộc or có hứng) ---> thực hiện
else bỏ qua
thế nên nếu yêu thì cả con tim và ý chí cùng theo một hướng chứ còn nếu nó phân tán như thế tức là chưa yêu tốt nhất là cancel
if ( bắt buộc or có hứng) ---> thực hiện
else bỏ qua
thế nên nếu yêu thì cả con tim và ý chí cùng theo một hướng chứ còn nếu nó phân tán như thế tức là chưa yêu tốt nhất là cancel
#12
Đã gửi 21-04-2006 - 10:43
maple_ht hãy tin vào con tim cua mình
#13
Đã gửi 22-04-2006 - 09:35
Con Tim chỉ là con tim, lý trí là suy nghĩ, hoạt động nhờ theo hướng tính cực hoặc thụ động.
Tất cả là phù du.
#14
Đã gửi 25-04-2006 - 18:01
Con tim đã lạnh hơn cả băng rồi!maple_ht hãy tin vào con tim cua mình
you will never know what will you get untill you have really try.
from :...........................................................
from :...........................................................
#15
Đã gửi 25-04-2006 - 21:30
hãy nhắm mắt lại và Thượng Đế sẽ chỉ cho bạn 1 con đường đúng đắn
P/s:lời khuyên khác nhé , đừng bao giờ nghe lời em
ok
P/s:lời khuyên khác nhé , đừng bao giờ nghe lời em
ok
HTA
dont put off until tomorrow what you can do today
#16
Đã gửi 26-04-2006 - 09:41
Là nguơi đến sau cũng đuợc chú sao! Miễn mình thích là đuợc .
Mà thôi, yêu đuơng khỏ lắm ,em chả dại ! Có bác nào thích thì cú tụ nhiên , còn em chỉ xin hai chũ "bình an"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỤ DO MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TB:Bác nào nhờ em làm quân su thì t×m sai địa chỉ ròi đấy ạ!
Mà thôi, yêu đuơng khỏ lắm ,em chả dại ! Có bác nào thích thì cú tụ nhiên , còn em chỉ xin hai chũ "bình an"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỤ DO MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TB:Bác nào nhờ em làm quân su thì t×m sai địa chỉ ròi đấy ạ!
#17
Đã gửi 27-04-2006 - 14:10
phai tuy thuoc vao hoan canh thoi chu biet lam the nao.co 1 luc nao do ban rat iu nguoi ay nhung biet lam sao duoc khi ban phai thuch hien 1 nhiem vu quan trong hon...luc do phai phu thuoc vao cach nhin nhan van de cua ban va ban se tim duoc cach giai quyet phu hop nhat.noi to mlai la chi phu thuoc vao cach xu li cua ban va hoan canh ma thui.yeu nguoiden sau co sao miem la nguoi ay va minh that long ,chan thanh.
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#18
Đã gửi 14-05-2006 - 12:39
tui nhăm' măt' lai. chi? thây' co' mình tui ko ha` ko thấy chua' đau hếthãy nhắm mắt lại và Thượng Đế sẽ chỉ cho bạn 1 con đường đúng đắn
nơi tốt nhất để bắt đầu một điều mới mẻ chính là nơi bạn đang đứng
#19
Đã gửi 16-05-2006 - 20:46
Nè! Hoàng Tuấn Anh khuyên rùi lại biểu người ta đừng nghe theo là có ý gì hả?
Con trai thường nói con gái này nọ nhưng chính họ cũng phải công nhận rằng có như vậy con gái mới đáng yêu!!!
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh