Yêu ở tuổi học trò, nên hay không nên ?
#1
Đã gửi 03-01-2012 - 09:05
Đó là đề văn cô giáo ra về nhà, mấy vấn đề này mình không rõ lắm, mong các bạn cho ý kiến. Các bạn phải nêu rõ quan điểm của mình, đồng ý hay không ,dù đó là 1 bài văn nhưng mình nghĩ vấn đề này cũng được nhiều người quan tâm !
Mong các anh chị thế hệ đi trước cho ý kiến cho đàn em !
Và, nội dung chủ yếu là thảo luận về câu hỏi:
YÊU Ở TUỔI HỌC TRÒ,NÊN HAY KHÔNG,TẠI SAO ??
- le_hoang1995, Mai Duc Khai, Khanh 6c Hoang Liet và 4 người khác yêu thích
#2
Đã gửi 03-01-2012 - 09:48
Yêu ở tuổi học trò, đó là một câu hỏi hay mà mình đã nghĩ đến nhiều lần.
Thứ nhất: Mình nghĩ là không nên vì yêu sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện học hành. Khi yêu chúng ta sẽ nhớ về người đó rất nhiều. Ngồi vào bàn học thì chỉ nhớ đến ấy thôi. Điều đó sẽ làm bạn chểnh mảng chuyện học hành. Học sẽ không đạt kết quả tốt nhất. Từ các điều trên chúng ta không yêu trong tuổi học trò.
Thứ hai: Mình xin phản bác luận điểm trên. Há há. Nếu yêu giúp chúng ta có thêm động lực thì sao nhỉ. Một anh chàng muốn yêu một cô gái nhưng cô ấy muốn anh ấy học thật giỏi thì chúng ta nghĩ sao. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đoạt lấy trái tim của cô ấy. Điều đó khá tót đối với anh ấy. Các đôi đã yêu nhau rồi cũng vậy. Từ các điều trên ta sẽ thấy chúng ta nên yêu ở tuổi học trò.
Nhưng theo ý kiến riêng của mình đó. Chúng ta không nên yêu ở tuổi học trò, cái mình cảm thấy thích đó chỉ là rung động đầu đời thôi ak`
- cvp, GINNY WEASLEY, Tham Lang và 10 người khác yêu thích
You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person
#3
Đã gửi 03-01-2012 - 09:50
a) Có
b) không
Tuyệt đối không có 50/50 như thế nhá
- Mai Duc Khai yêu thích
#5
Đã gửi 03-01-2012 - 09:55
Thế T đã yêu ở tuổi học trò chưa mà đồng ý thế )
- HÀ QUỐC ĐẠT và Mai Duc Khai thích
#6
Đã gửi 03-01-2012 - 10:14
You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person
#7
Đã gửi 03-01-2012 - 10:18
P/S: T viết sai chính tả quá, " bổ sung " chứ không phải là " bổ xung "
- Mai Duc Khai và shinichikudo2106 thích
#8
Đã gửi 03-01-2012 - 10:23
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi thatlong_anh_xinloi_em: 03-01-2012 - 10:23
- cvp yêu thích
You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person
#9
Đã gửi 03-01-2012 - 10:25
chỉ là những tình cảm trong sáng thôi màĐầu tiên, mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé !
Đó là đề văn cô giáo ra về nhà, mấy vấn đề này mình không rõ lắm, mong các bạn cho ý kiến. Các bạn phải nêu rõ quan điểm của mình, đồng ý hay không ,dù đó là 1 bài văn nhưng mình nghĩ vấn đề này cũng được nhiều người quan tâm !
Mong các anh chị thế hệ đi trước cho ý kiến cho đàn em !
Và, nội dung chủ yếu là thảo luận về câu hỏi:
YÊU Ở TUỔI HỌC TRÒ,NÊN HAY KHÔNG,TẠI SAO ??
yêu gì ở đây
thích thôi chưa yêu đâu phản bác yêu
- MyLoVeForYouNMT yêu thích
NGUYỄN HUỆ
Nguyễn Trần Huy
Tự hào là thành viên VMF
#10
Đã gửi 03-01-2012 - 10:29
Đó người ta gọi là rung động đầu đời. Mình nghĩ là có thể nên đó. Nghiêng về bên luận điểm 2. Há há.chỉ là những tình cảm trong sáng thôi mà
yêu gì ở đây
thích thôi chưa yêu đâu phản bác yêu
- cvp yêu thích
You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person
#11
Đã gửi 03-01-2012 - 10:38
TH2:Nếu yêu mà ảnh hưởng đến kết quả học tập thì lời khuyên của mình là không
TH đặc biệt:Nếu bạn không biệt được tình cảm của mình thì câu trả lời là vô nghiệm
p/s:hãy yêu nếu bạn cảm thấy đó là tình yêu thực sự và quan trọng là đừng làm ảnh hưởng đến việc học hành
- le_hoang1995, Tham Lang, MyLoVeForYouNMT và 4 người khác yêu thích
#12
Đã gửi 03-01-2012 - 11:09
- Mai Duc Khai, WhjteShadow và Near Ryuzaki thích
#14
Đã gửi 03-01-2012 - 11:43
Anh đang yêu này, và anh nghĩ việc này như sau:Trong các bạn đang ngồi chém gió ở đây, ai đã ,đang yêu thì xin giơ tay và cho biết những lợi ích khi yêu ở tuổi này
Vấn đề không phải là nên hay không nên, bởi tình cảm đến một cách tự nhiên, mà vấn đề là giải quyết chuyện đó như thế nào. Nếu cứ cố gắng trốn tránh thì có khi tinh thần không thoải mái, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học dù rõ ràng trên danh nghĩa thì vẫn "chưa có người yêu". Nói vậy để thấy, yêu để cuộc sống thoải mái hơn, tinh thần vui vẻ hơn thì rõ ràng tác động tích cực rồi.
Còn về việc đó có phải là yêu hay chỉ là rung động, cá nhân phải biết tự đánh giá thôi. Nhiều bạn trẻ nhưng chín chắn thì yêu còn nghiêm túc hơn những người khác ấy chứ.
- anh qua, perfectstrong, le_hoang1995 và 7 người khác yêu thích
#15
Đã gửi 03-01-2012 - 12:44
TRỐN TÌNH, TÌNH TÌM
2 câu này của ai đó thì H không nhớ lắm. Nhưng công nhận H thấy nó đúng.
Cứ tự nhiên, thoải mái thì sẽ thấy tình cảm tuổi học trò là đẹp nhất trong đời.
Tuy nhiên, cũng không nên hiểu là tự do trong tình cảm, không ưa là bỏ. Cái này thì không đẹp chút nào.
Quan điểm của H là:
KHÔNG TRỐN TÌNH YÊU, VÀ KHÔNG NHẦM TÌNH YÊU VỚI THỨ KHÁC
- anh qua, le_hoang1995, HÀ QUỐC ĐẠT và 5 người khác yêu thích
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.
#16
Đã gửi 03-01-2012 - 15:13
Yêu ở tuổi học trò không hẳn là không nên nếu biết cân bằng giữa yêu và học. Nhưng nếu là làm bài văn thì tốt nhất là cứ phang không nên vào làm cho dễ =]].Trong các bạn đang ngồi chém gió ở đây, ai đã ,đang yêu thì xin giơ tay và cho biết những lợi ích khi yêu ở tuổi này
Đến google còn ko biết người yêu mình là ai. Thôi Ế thiệt rồi.
Mà Anh Hưng có bồ rồi à
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Ispectorgadget: 03-01-2012 - 17:28
- le_hoang1995, MIM và huykinhcan99 thích
►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫
#17
Đã gửi 03-01-2012 - 18:02
Yêu ở tuổi học trò không hẳn là không nên nếu biết cân bằng giữa yêu và học. Nhưng nếu là làm bài văn thì tốt nhất là cứ phang không nên vào làm cho dễ =]].
Đến google còn ko biết người yêu mình là ai. Thôi Ế thiệt rồi.
Mà Anh Hưng có bồ rồi à
Mình viết nạp rồi, (Không đồng ý, bài viết dài gần 2 cặp giấy )
Mình mới học xong 2 tiết văn nà, có vẻ cô dạy văn thiên về đồng ý lắm
- Mai Duc Khai và huykinhcan99 thích
#18
Đã gửi 04-01-2012 - 13:39
Đó là 1 phần của tuổi học trò, tình yêu trong sáng sẽ mang lại cho bạn nhiều điều. Nhiều cảm giác mà khi đã hoàn toàn trưởng thành không thể có được. Nhưng đã yêu là phải tìm hiểu "người ấy" thật kĩ rồi mới quyết định. Tình cảm phải lâu dài kia. Mình luôn muốn người mình yêu sẽ trở thành nửa kia của mình chứ không phải chỉ là vài tháng hay vài năm..
- perfectstrong, wallunint, HÀ QUỐC ĐẠT và 3 người khác yêu thích
#19
Đã gửi 04-01-2012 - 14:25
=> không nên yêu
- MIM yêu thích
còn nếu không thích hãy chọn "LIKE" coi như đó là 1 viên gạch
#20
Đã gửi 04-01-2012 - 16:59
Cô giáo anh thì có quan điểm như thatlong_anh_xinloi_em vi tình yêu luôn có hai mặt của nó. Còn riêng anh, thì anh nghĩ là không nên yêu, vì khi đó bạn sẽ lơ là việc học hành chỉ vì quá quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt của người ấy, suốt ngày lo chải chuốt... nên học vào lúc nào?
=> không nên yêu
Nói chung là học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên
- Nguyễn Hoàng Nam, perfectstrong, wallunint và 12 người khác yêu thích
►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh