Đến nội dung

Hình ảnh

Yêu ở tuổi học trò, nên hay không nên ?


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 138 trả lời

#101
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Chuyện có thật nè mọi người . Đọc xong mấy anh . chị , em nên nghĩ lại . Cái này là của thằng bạn em( cùng lớp ) mới qua đời .
Năm nay nó 16 tuổi bị lưu ban một năm nên học lớp 8 cùng em . Nó có yêu một đứa con gái lớp 7 . Chúng nó yêu nhau sâu đậm lắm , ngày nào cũng viết thư . Rồi hôm giáng sinh , chúng nó đưa nhau đi chơi rồi ....... QHTD ( sự thật ) . Bố mẹ nó biết rồi má bạn gái nó sang nhà nó nói chuyện với bố nó , bó nó không tin rồi đánh bà ấy , bà ấy ức quá ra công an , bố nó bị phạt tới 2 triệu . Bố nó bực quá về đánh nó . Chuyện này được đưa tin nên toàn trường . Rồi nó biết một thằng bạn nữa của nó kể chuyện của nó, rồi nó cầm cái gậy ( bằng sắt) đán thằng đó . xong ! Hạnh kiểm yếu năm nay ở lại lớp tám một lần nữa . Hôm đó về nó ức quá uống thuốc sâu ( thuốc diệt cỏ ) tự tử , mắc dù đã đi rửa ruột nhưng nó đã ngấm vào người nên viện trả về . Được mấy ngày sau thì đi . Bạn gái nó khóc dữ lắm , đến thăm còn hôn nhau cơ mà ( chính mắt mắt nhìn thấy ) . Rồi khi nó đi bạn gái nó cũng đòi đi luôn , không ăn uống , suốt ngày khóc . ba má sợ quá nên cho nó nghỉ học rồi cho vào viện .
Chuyện mới xảy ra hôm trước ( thứ năm) . Sự thật 100% không có lời giả dối . Nếu ai mà ở Ninh Giang , Hải Dương thì sẽ biết .
Mọi người nên coi lại đi nha , làm gì thì làm chứ đừng cho ba má biết rồi để lại lỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh cho ba má . Rồi chỉ ba má mìn chịu . :(

Hình đã gửiHình đã gửi

#102
Oral1020

Oral1020

    Thịnh To Tướng

  • Thành viên
  • 1225 Bài viết
@@.Mình thấy tuổi nhỏ bây giờ "Tài cao" ghê.Chưa thấy ai mà dám đy chơi rồi ....Ở đây mình nghĩ là tội ba mẹ bạn ấy thật,nhưng có đọc cũng không tin là mới có lớp 7 =((
-----
Một phút mặc niệm.

"If I feel unhappy,I do mathematics to become happy.


If I feel happy,I do mathematics to keep happy."

Alfréd Rényi

Hình đã gửi


#103
BoFaKe

BoFaKe

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 613 Bài viết

Hình đã gửiHình đã gửi

:))

@@.Mình thấy tuổi nhỏ bây giờ "Tài cao" ghê.Chưa thấy ai mà dám đy chơi rồi ....Ở đây mình nghĩ là tội ba mẹ bạn ấy thật,nhưng có đọc cũng không tin là mới có lớp 7 =((
-----
Một phút mặc niệm.

Giờ nhiều lắm em ơi,tất cả đều do ý thức của mỗi người thôi.
-----------------------------------------------
P/S:Nếu lấy câu chuyện trên làm bài học cho tình yêu thì anh không đồng tình,bởi lẽ câu chuyện trên không phải tình yêu đích thực.:)
~~~~~~~~~~~~~~Tiếc gì mà không click vào nút like mọi ngươì nhỉ ^0^~~~~~~~~~~~~~

#104
Oral1020

Oral1020

    Thịnh To Tướng

  • Thành viên
  • 1225 Bài viết

:))

Giờ nhiều lắm em ơi,tất cả đều do ý thức của mỗi người thôi.
-----------------------------------------------
P/S:Nếu lấy câu chuyện trên làm bài học cho tình yêu thì anh không đồng tình,bởi lẽ câu chuyện trên không phải tình yêu đích thực. :)

Em nhớ em đọc câu này ở đâu rồi đó nhỉ : "Yêu rồi có cưới được không ? "

"If I feel unhappy,I do mathematics to become happy.


If I feel happy,I do mathematics to keep happy."

Alfréd Rényi

Hình đã gửi


#105
Zony Nguyen

Zony Nguyen

    Đốt Lửa

  • Thành viên
  • 123 Bài viết

:))

Giờ nhiều lắm em ơi,tất cả đều do ý thức của mỗi người thôi.
-----------------------------------------------
P/S:Nếu lấy câu chuyện trên làm bài học cho tình yêu thì anh không đồng tình,bởi lẽ câu chuyện trên không phải tình yêu đích thực. :)

Em nhớ em đọc câu này ở đâu rồi đó nhỉ : "Yêu rồi có cưới được không ? "

Cái này có thât .Bạn em nó tên Nguyên .
Sao lại không phải tình yêu đích thực .Nếu không phải mà quên sống quên chết để làm chi .
Chúc anh em luôn vui vẻ ! nhiều sức khỏe ! Nhận nhiều like

#106
Oral1020

Oral1020

    Thịnh To Tướng

  • Thành viên
  • 1225 Bài viết

Cái này có thât .Bạn em nó tên Nguyên .
Sao lại không phải tình yêu đích thực .Nếu không phải mà quên sống quên chết để làm chi .

Trời ơi.Tình yêu đích thực thì đâu nến nỗi ... Với lại yêu ở tuổi học trò như thế này cũng không tốt.MÌnh cũng đã ... rồi (không phải bậy bạ nhé) mình đã bị vấp ngã.Học hành không đến nơi.Từ đó mình mới cố gắng và gỡ gạng lại :D
----
Có một câu chuyện như thế này:Thằng bạn mình sao nó học giỏi mà có ny.Học cùng lớp 2 năm rồi mà sao cũng không ảnh ưởng đến việc học (chắn là tình yêu tốt đây) Thấy mà ghen tị thiệt chứ.Học lúc nào cũng nhất nhì khối.
Hình tụi nó nè :D

Hình gửi kèm

  • a.jpg

"If I feel unhappy,I do mathematics to become happy.


If I feel happy,I do mathematics to keep happy."

Alfréd Rényi

Hình đã gửi


#107
namcpnh

namcpnh

    Red Devil

  • Hiệp sỹ
  • 1153 Bài viết
Yêu mà cùng nhau tiến bộ thì ai cũng ủng hộ :icon6: .

Cùng chung sức làm chuyên đề hay cho diễn đàn tại :

Dãy số-giới hạn, Đa thức , Hình học , Phương trình hàm , PT-HPT-BPT , Số học.

Wolframalpha đây


#108
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
Không nhất thiết phải phân biệt yêu hay thích ở học trò, vì ranh giới rất mong manh.
Chỉ cần là "tình cảm đặc biệt" cũng là động lực rồi. Vấn đề ở mỗi bản thân thôi :)
Các bạn hãy tự trải nghiệm để tìm câu trả lời cho riêng mình.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#109
Oral1020

Oral1020

    Thịnh To Tướng

  • Thành viên
  • 1225 Bài viết

Không nhất thiết phải phân biệt yêu hay thích ở học trò, vì ranh giới rất mong manh.
Chỉ cần là "tình cảm đặc biệt" cũng là động lực rồi. Vấn đề ở mỗi bản thân thôi :)
Các bạn hãy tự trải nghiệm để tìm câu trả lời cho riêng mình.

Lớp em hết rồi.Anh giới thiệu cho em đy =))

"If I feel unhappy,I do mathematics to become happy.


If I feel happy,I do mathematics to keep happy."

Alfréd Rényi

Hình đã gửi


#110
BoFaKe

BoFaKe

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 613 Bài viết

Lớp em hết rồi.Anh giới thiệu cho em đy =))

ấy,có thì cũng phải để anh Hân trước đã,rồi mới đến em :D
~~~~~~~~~~~~~~Tiếc gì mà không click vào nút like mọi ngươì nhỉ ^0^~~~~~~~~~~~~~

#111
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết

Lớp em hết rồi.Anh giới thiệu cho em đy =))

Em tự kiếm quanh em đi :D
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#112
Tran Hoai Nghia

Tran Hoai Nghia

    UNEXPECTED PLEASURE.

  • Thành viên
  • 438 Bài viết
cô ấy cho mình nghị lực, luôn ủng hộ mình, đó mới là tình yêu.

SÁCH CHUYÊN TOÁN, LÝ , HÓA  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 
https://www.facebook...toanchuyenkhao/


#113
Zony Nguyen

Zony Nguyen

    Đốt Lửa

  • Thành viên
  • 123 Bài viết
Hôm nay thì em mới nhận ra rằng em đã không thoát khỏi cái '' bẫy tình '' rồi . Em nên làm thế nào bây giờ ? Em sợ em nói ra lắm vì không nói thì nó cứ khó chịu kiểu gì ấy ! ????/
Chúc anh em luôn vui vẻ ! nhiều sức khỏe ! Nhận nhiều like

#114
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết

Hôm nay thì em mới nhận ra rằng em đã không thoát khỏi cái '' bẫy tình '' rồi . Em nên làm thế nào bây giờ ? Em sợ em nói ra lắm vì không nói thì nó cứ khó chịu kiểu gì ấy ! ????/

Chú em đừng xoắn :)) Cứ từ từ thư thả. Kẻo lại hỏng một mối tình học sinh và một động lực học tập :)
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#115
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Chú em đừng xoắn :)) Cứ từ từ thư thả. Kẻo lại hỏng một mối tình học sinh và một động lực học tập :)

Cái này còn tùy ;)

#116
Zony Nguyen

Zony Nguyen

    Đốt Lửa

  • Thành viên
  • 123 Bài viết
Biết đâu mà lần các anh ơi ! Hôm nay mới biết em đã có bồ rồi ! Chán quá đi ! Em định chụp kiểu ảnh cho nên Topic ảnh bạn gái ! Ấy thế mà không giám bon chen nữa ! Hết hi vọng rồi !
Thằng bồ thì cũng đệp trai , to cao ( hơn em ) , học thì nói chung là đúp một lớp @ ! Ấy nhưng mà nó lại phải nói văn tán gái thì cứ bão cấp 12 ! Mình nghe thì cười tới bể bụng , em nghe thì cứ cười cười , kể thì cũng đau mà thôi ! Bỏ cuộc rồi anh !
Tuần này trường cho đi du lịch ở Côn Sơn , Kiếp Bạc , Định đăng kí đi với cái ghế gần em thế mà em chủ đọng gần nó ! Thôi quyết định bỏ cuộc ! Chán đời !
Chúc anh em luôn vui vẻ ! nhiều sức khỏe ! Nhận nhiều like

#117
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
Cứ bình tĩnh đi em :D Hấp tấp vội vàng dễ hỏng việc.
"Hoa có chủ thì phải biết đánh chủ giật hoa" :))
Cố gắng học vượt trội hơn thằng kia, đáng giá hơn thằng kia để cho thấy mình xứng đáng hơn.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#118
Zony Nguyen

Zony Nguyen

    Đốt Lửa

  • Thành viên
  • 123 Bài viết

Cứ bình tĩnh đi em :D Hấp tấp vội vàng dễ hỏng việc.
"Hoa có chủ thì phải biết đánh chủ giật hoa" :))
Cố gắng học vượt trội hơn thằng kia, đáng giá hơn thằng kia để cho thấy mình xứng đáng hơn

Em thì không thích bon chen ! Em chán rồi ! Đánh chủ giật hoa chẳng biết có giật được không thì lúc đó lại máu chảy đầu trôi thì phiền ! Em thì luận về võ thì nó to hơn nhưng chưa chắc thắng em ( em được học qua vài bài võ ) mà chỉ đánh tới 2 thằng như nó chớ nó tập thể thì cũng chịu ! Luận văn thì nó học thì nói chung là dốt thế mà văn tán gái thì mình con trai nghe còn thích nói gì em . Nó viết thư : " Sao dạo này em xinh thế ! Có bí quyết gì không em ? .Anh nhớ em quá nên viết thư cho em nếu em bận thì không cần trả lời đâu ! Kì này đi du lịch anh em mình ngồi một ghế nhe ! Nhỡ em có say xe thì anh ... " Nói chung là cái này em chịu thẳng , văn của em học thì cũng được nhưng mà đứng trước con gái mà nói thì nó cứ sao sao ? ? không nói nên lời ! Giờ thì em chịu thua rồi ! Hoa đã có chủ sao hái được ! Nếu anh có lòng thì làm Gia Cát Lượng cho em ! Anh chỉ cho em đường đi hái hoa chứ ? Anh là niềm hi vọng cuối cùng của em đó !
Chúc anh em luôn vui vẻ ! nhiều sức khỏe ! Nhận nhiều like

#119
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết

Em thì không thích bon chen ! Em chán rồi ! Đánh chủ giật hoa chẳng biết có giật được không thì lúc đó lại máu chảy đầu trôi thì phiền ! Em thì luận về võ thì nó to hơn nhưng chưa chắc thắng em ( em được học qua vài bài võ ) mà chỉ đánh tới 2 thằng như nó chớ nó tập thể thì cũng chịu ! Luận văn thì nó học thì nói chung là dốt thế mà văn tán gái thì mình con trai nghe còn thích nói gì em . Nó viết thư : " Sao dạo này em xinh thế ! Có bí quyết gì không em ? .Anh nhớ em quá nên viết thư cho em nếu em bận thì không cần trả lời đâu ! Kì này đi du lịch anh em mình ngồi một ghế nhe ! Nhỡ em có say xe thì anh ... " Nói chung là cái này em chịu thẳng , văn của em học thì cũng được nhưng mà đứng trước con gái mà nói thì nó cứ sao sao ? ? không nói nên lời ! Giờ thì em chịu thua rồi ! Hoa đã có chủ sao hái được ! Nếu anh có lòng thì làm Gia Cát Lượng cho em ! Anh chỉ cho em đường đi hái hoa chứ ? Anh là niềm hi vọng cuối cùng của em đó !

Anh hiểu chú em :D Đối tượng này là một bài toán mà chỉ em hiểu rõ nhất :P Anh không có đủ giả thiết để xây dựng chiến lược cho em. Tuy nhiên, nhìn chung thì, mấy ai con trai chuyên toán mà nói năng tình cảm :)) (nhất là khi đối mặt với gái). Cho nên, em cứ canh chừng thằng đó (lỡ nó là Sở Khanh thì mình sẽ là Thúc Sinh :) ) và đồng thời cũng tiến dần tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội vì chưa chắc có lần 2.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#120
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Anh hiểu chú em :D Đối tượng này là một bài toán mà chỉ em hiểu rõ nhất :P Anh không có đủ giả thiết để xây dựng chiến lược cho em. Tuy nhiên, nhìn chung thì, mấy ai con trai chuyên toán mà nói năng tình cảm :)) (nhất là khi đối mặt với gái). Cho nên, em cứ canh chừng thằng đó (lỡ nó là Sở Khanh thì mình sẽ là Thúc Sinh :) ) và đồng thời cũng tiến dần tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội vì chưa chắc có lần 2.

Hình đã gửi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi BlackSelena: 27-02-2013 - 21:16





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh