Trang Thơ
#1
Đã gửi 23-09-2005 - 01:41
#4
Đã gửi 10-11-2005 - 15:57
Trăng Sáng
Đêm về trăng sáng lung linh,
Dấu mình dưới suối tâm tình cùng ta.
Róc rách như tiếng hát xa.
Nước trong vọng bóng Hằng Nga trên trời .
(M&N)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi emvaanh: 14-11-2005 - 17:46
#5
Đã gửi 10-11-2005 - 17:54
Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?
Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa
Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...
Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi congchuabuon: 13-11-2005 - 15:03
- Nxb yêu thích
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#6
Đã gửi 10-11-2005 - 18:00
Ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ đứng giữa đất trời
Bâng khuâng tiếc nuối cõi đời hư vô
Trăm năm về một nắm mồ
Ngàn năm tuyết lạnh đã khô cứng rồi
Đời là cõi mộng mà thôi
Đem chi công sức tô hoài giấc mơ?
Có bao giờ, đến bao giờ?
Giật mình tỉnh mộng, thấy ngơ ngẩn sầu ...
- Nxb yêu thích
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#7
Khách- Pz_*
Đã gửi 10-11-2005 - 18:04
Vô tình
Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?
Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa
Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...
Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình
Vô tình ... em vẫn một mình
Vô tình .... em bất thình lình ... iêu anh:wub:
#8
Khách- Guest_*
Đã gửi 10-11-2005 - 18:15
Ấy là khi em ấm đầuLục sư ca, cho sư muội chơi với nha :
Ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ đứng giữa đất trời
Bâng khuâng tiếc nuối cõi đời hư vô
Trăm năm về một nắm mồ
Ngàn năm tuyết lạnh đã khô cứng rồi
Đời là cõi mộng mà thôi
Đem chi công sức tô hoài giấc mơ?
Có bao giờ, đến bao giờ?
Giật mình tỉnh mộng, thấy ngơ ngẩn sầu ...
Còn trẻ mà cứ u sầu là sao ?
Mỉm cười duyên dáng đi nào
Để còn có kẻ đến chào làm quen !
#9
Đã gửi 10-11-2005 - 20:30
Hì hì, một lời khuyên rất chí lý, công chúa nên tâm lãnh.Ấy là khi em ấm đầu
Còn trẻ mà cứ u sầu là sao ?
Mỉm cười duyên dáng đi nào
Để còn có kẻ đến chào làm quen !
Ngẩn ngơ
Biết hư vô vẫn hoài tiếc nuối
Nhìn trời chi cho dạ ngẩn ngơ?
Vì chưa tỉnh mộng bao giờ
Nên chiêm bao sẵn cơn mơ lối mòn
Giấc mộng lớn giấc mộng con
Chiêu hồn thi sĩ chẳng còn mộng mơ
Thiên thai chưa dứt ý thơ
Trời mưa áo khoác che mờ áo bông
Vì chưng xa cách nên người nhớ nhau
#10
Đã gửi 11-11-2005 - 20:21
Dù làm Phật ở Niết bàn
Chằng vui bằng chốn trần gian, kiếp người
Có u buồn, có vui tươi
Có người ngay thật, có người điêu ngoa
Có người vui khúc tình ca
Có người dang dở ... mới là thế gian
Chẳng làm hạc nội, mây ngàn
Chỉ xin sống chốn nhân gian, làm người ()
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#11
Đã gửi 11-11-2005 - 23:49
Ngẩn ngơ đọc mấy trang thơ
Có nàng công chúa vẩn vơ u sầu
Hỏi xem hoàng tử nơi đâu?
Mà sao nỡ để thơ mầu buồn thương
May mà nàng vẫn vấn vương
Chưa xa trần thế về nơi vô hình
Dù cho hoàng tử vô tình ...
lol ... bài này cao hứng làm tặng công chúa buồn
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi bchl85: 11-11-2005 - 23:52
#12
Đã gửi 14-11-2005 - 09:03
Chia Xa
Hoa cau xưa đã úa tàn,
Tình đôi ta sớm phũ phàng chia xa ?
Người về khóc lệ phôi pha,
Kẻ đi có nhớ mặn mà tình xưa ?
Trăng lên trăng núp bóng dừa,
Ai đi đi khẽ cho vừa lòng ai.
Ai về bỏ chốn thiên thai,
Ai đi bóng ngựa rượt hoài bóng trăng.
(M&N)
<--------------------------------------->
Mọi người tiếp tục đóng góp thơ nha
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi emvaanh: 14-11-2005 - 09:13
#13
Đã gửi 14-11-2005 - 09:12
Phôi Pha
Trách hoa sao lại chóng tàn,
Trách nàng sao nỡ phụ phàng tình anh.
Ngoài đồng lúa hãy còn xanh,
Em đừng nhổ vội mấy nhành cỏ non.
Cỏ non xót mảnh tình con,
Thường em quá đổi, sao con phôi pha?
Ai về giấu lệ chia xa,
Ai đi lối mới, đậm đà tình ai?
(M&N)
<--------------------------------------->
Mọi người tiếp tục đóng góp thơ nha
#14
Đã gửi 16-11-2005 - 15:53
Cho rêu phong phủ bạc lối thời gian.
Xin trả lại mối tình thơ quá vội,
Để đêm về tim đập những hoang tàn.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi emvaanh: 18-11-2005 - 09:02
#15
Đã gửi 16-11-2005 - 17:42
Ta trả lại bước chân đời phiêu lãng
Để rêu phong phủ kín lối đi về
Ta trả lại chuyện tình thơ đã cũ
Để bây giờ tim đập những hoang vu.
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#16
Đã gửi 17-11-2005 - 10:15
Đúng là bài thơ sau hay hơn thật.Ta trả lại bước chân đời phiêu lãng
Để rêu phong phủ kín lối đi về
Ta trả lại chuyện tình thơ đã cũ
Để bây giờ tim đập những hoang vu.
Lần trước công chúa có làm bài Vô Tình phải không?
Vô tình
Nửa chiều ngồi nhớ nửa chiều
Vô tình em vứt tiếng "yêu" đâu rồi?
Vô tình nắng nhạt bờ môi
Vô tình hoa đã úa rồi, cánh hoa
Vô tình gặp gỡ người xa ...
Vô tình ướt áo ... , vô tình mưa tuôn ...
Vô tình nhớ, vô tình thương
Vô tình ... sao cứ vấn vương ... vô tình ...
Bài này là tâm trạng thực của ông chúa hả? Hôm nay rảnh, emvaanh sẽ phân tích thử bài này ha?
#17
Đã gửi 17-11-2005 - 11:11
Nhưng sư ca cứ bình luận thử, để xem ca ca hiểu "sư muội" mình được bao nhiêu?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi congchuabuon: 17-11-2005 - 18:00
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#18
Đã gửi 17-11-2005 - 12:43
Hoa bằng lăng
Chiều nao gió nhẹ giỡn nàng mây
Đường về phố nhỏ, nắng vơi đầy
Bằng lăng uống nắng, quên chiều tím
Nhạt nhoà, em bước dưới bóng cây …
*
* *
Hoa tím ai trao, một buổi chiều …
Nắng vàng nhảy nhót, gió phiêu diêu
Hồn hoa ngây ngất, ai nào biết?
Lòng chợt bồi hồi: Hoa đã yêu?
Kể từ dạo đó em yêu hoa
Yêu cơn gió thoảng trước hiên nhà
Yêu cả cánh cò trong câu hát
Yêu giờ tan lớp, ta với ta …
Bữa bữa bằng lăng vẫn mong chờ …
Ngập đường hoa tím, nhuộm trang thơ
Mong cơn gió nhẹ mang anh đến
Duyên dáng hoa cười, tím mộng mơ
Hoa khắc thời gian trong trái tim
Mỗi phút giây trôi, mỗi nỗi niềm
Đời ơi … dừng lại … đừng trôi nữa …
Hoa mãi bên anh, chẳng muộn phiền …
*
* *
Hôm ấy bằng lăng biêng biếc xanh
Nắng buồn hiu hắt … đường vắng tanh …
Nhẹ nhàng anh nói, trong chiều tím …
Em mãi là em … em gái anh …
Nhặt cánh hoa rơi, em khóc chăng?
Vì người phụ rẫy đóa bằng lăng?
Hoa tím rưng rưng … rơm rớm lệ …
Phai tàn chiều tím, nhạt nhoà trăng ….
Hoa tím làm chi? Tím làm chi?
Tím buồn ... nức nở, tím chia ly ...
Tím lòng em nữa ... màu hoa tím ...
Trĩu nặng hồn hoa mối tình si ...
Ai rãnh thì bình giúp công chúa vài lời đi
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Hatucdao: 11-12-2005 - 23:50
Em hỏi vì sao có nỗi buồn?
Vì sao em nhớ người xa lạ?
Vắng ai. Vì sao giọt lệ tuôn?
#19
Đã gửi 17-11-2005 - 17:33
#20
Đã gửi 18-11-2005 - 08:35
Tại hạ chỉ là một thất phu nơi thảo dã, không muốn đua đòi với vương tôn, nhưng mà đi ngang thấy cô công chúa này đáng thương wá, nên xin góp vài lời, đó gọi bằng "nghe chuyện bất bình, rút thơ tương trợ"Lại 1 bài thơ nữa nè:
Hoa bằng lăng
Chiều nao gió nhẹ giỡn nàng mây
Đường về phố nhỏ, nắng vơi đầy
Bằng lăng uống nắng, quên chiều tím
Nhạt nhoà, em bước dưới bóng cây …
*
* *
Hoa tím ai trao, một buổi chiều …
Nắng vàng nhảy nhót, gió phiêu diêu
Hồn hoa ngây ngất, nào ai biết?
Lòng chợt bồi hồi: Hoa đã yêu?
Kể từ dạo đó em yêu hoa
Yêu cơn gió thoảng trước hiên nhà
Yêu cả cánh cò trong câu hát
Yêu giờ tan lớp, ta với ta …
Bữa bữa bằng lăng vẫn mong chờ …
Ngập đường hoa tím, nhuộm trang thơ
Mong cơn gió nhẹ mang anh đến
Duyên dáng hoa cười, tím mộng mơ
Hoa khắc thời gian trong trái tim
Mỗi phút giây trôi, mỗi nỗi niềm
Đời ơi … dừng lại … đừng trôi nữa …
Ta mãi bên nhau, chẳng muộn phiền …
*
* *
Hôm ấy bằng lăng biêng biếc xanh
Nắng buồn hiu hắt … đường vắng tanh …
Nhẹ nhàng anh nói, trong chiều tím …
Em mãi là em … em gái anh …
Nhặt cánh hoa rơi, em khóc chăng?
Vì người phụ rẫy đóa bằng lăng?
Hoa tím rưng rưng … rơm rớm lệ …
Phai tàn chiều tím, nhạt nhoà trăng ….
Hoa tím làm chi? Tím làm chi?
Tím buồn ... nức nở, tím chia ly ...
Tím lòng em nữa ... màu hoa tím ...
Trĩu nặng hồn hoa mối tình si ...
Ai rãnh thì bình giúp công chúa vài lời đi
Hoàng tử là ai chàng có hay
Tình cô công chúa thắp đêm ngày
Đợi màu hoa tím trên lối cũ
Mà mãi đường xưa vắng dấu hài
Hoa tím tím hoài sắc nhớ thương
Dẫu màu hoa nhạt những đêm trường
Cũng còn tím cả chiều thu tím
Để nhuộm lòng ai một chuyện buồn
18-11-05
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh