Bách Khoa & KHTN
#21
Đã gửi 11-02-2005 - 14:44
Lại còn " tán 1 cái chết ngay" cơ ah, ở đây vẫn còn 1 cô bé nữa đấy(cobenhanhnhau), tán thử xem,xem em nó có đổ không thì đứa con gái còn lại này mới phục! Con trai bấy giờ mạnh môn nhỉ, chả biết làm ăn có ra trò trống gì không nữa!!!!
#22
Đã gửi 12-02-2005 - 08:48
vậy mà mấy chàng sv khoa toán toàn đi sang khoa khác không à! sao không nhận thấy con gái khoa toán dễ thương và thông minh ,cá tính như vậy nhỉ?
#23
Đã gửi 12-02-2005 - 15:27
#24
Đã gửi 12-02-2005 - 23:04
đây nữaCon gái học toán thì rất thông minh, rất thú vị....Đến bây giờ không còn là SV nữa nhưng vẫn thấy con gái học toán hay.
Nhưng muốn kiểm chứng thì hãy chờ đi. Các ngaỳ lễ tết toàn thấy con gái toán ngồi học bài thôi có thấy mấy người được tặng hoa đâu nào!!!sao không nhận thấy con gái khoa toán dễ thương và thông minh ,cá tính như vậy nhỉ?
Thử ngó sang phòng của mấy người học văn , anh ,kinh te ...xem hoa cắm cả trong xô xách nước nữa ...tệ thật.
Mà hình như sắp đến ngày 'Va lung tung" rồi thì phải chờ xem nào!!!
Mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường
Đã thổi từng ngọn gió...
#25
Đã gửi 15-02-2005 - 13:24
#26
Đã gửi 15-02-2005 - 18:21
Ngày "va_lung_tung" đã qua rồi phải không? Vậy toàn bộ con gái chuyên toán trên diễn dàn đã nhận được những gì rồi nào? Chắc là cũng kha khá phải không các bác!!!!
Thành tích của em là: 3 hộp sôcôla, 1 bó hoa hồng, 2 lời mời tối đi uống nước ( nhưng không đồng ý _ngu gì) cùng với 2 cuộc điện thoại chúc mừng và (khoan đã để em đếm đã!!!) 38 dòng tin nhắn nội dung về valentine!!! Nếu nói là con gái học toán kém con gái học anh, văn, kinh tế về khoản này thì quá sai lầm!!!
#27
Đã gửi 15-02-2005 - 18:37
Có bao nhiêu người trên diễn đàn nhớ để tặng hoa cho bọn con gái toán chúng ta nhỉ???
Đừng nghe họ nói , hãy xem họ làm nhé!!!
#28
Đã gửi 20-02-2005 - 18:15
Thế những người đang đọc rồi bị đuổi ngoài ra nước thì có được nhập hội không? Cựu K4x đây nèAi đang là hoặc đã là hoặc sẽ là thành viên của trường BK hoặc KHTN thì vào đây nào
#29
Đã gửi 20-02-2005 - 19:14
Sao vuhung bị "đuổi" vậy
À quên ! Mời vuhung ra nhập hội
#30
Đã gửi 20-02-2005 - 21:43
~~~ Nghe congai kể mà tự nhiên thấy tủi thân quá mất thôi ~~~Thành tích của em là: 3 hộp sôcôla, 1 bó hoa hồng, 2 lời mời tối đi uống nước ( nhưng không đồng ý _ngu gì) cùng với 2 cuộc điện thoại chúc mừng và (khoan đã để em đếm đã!!!) 38 dòng tin nhắn nội dung về valentine!!! Nếu nói là con gái học toán kém con gái học anh, văn, kinh tế về khoản này thì quá sai lầm!!!
... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...
#31
Đã gửi 21-02-2005 - 10:41
Bị đuổi thôi, đơn giản, trường bác khoa cấu kết với mấy lão bên Bộ Giáo Dục, năm đó đuổi 6 anh em bách khoa sang bên này, từ đó đến nay, năm nào vào đúng ngày 1 / 4 cũng có 2 - 6 người bị tống cổ sang bên này, đày đọa trong các trường điện tử, tin và xây dựng.vuhung (Thế những người đang đọc rồi bị đuổi ngoài ra nước thì có được nhập hội không? Cựu K4x đây nè )
Sao vuhung bị "đuổi" vậy
À quên ! Mời vuhung ra nhập hội
Mình chính xác thì là dân tin chứ không phải tóan. Đại khái là cứ ra nhập hội bừa, khi nào khăn gói hồi hương còn kiếm được bạn nhậu.ok? lolz
#32
Đã gửi 22-02-2005 - 15:18
Ôi Toán học - cuộc đời anh ở đó
Những niềm vui Toán đã giữ mất rồi
Một trái tim đã chia thành hai nửa
Nửa Toán rồi còn một nửa nơi đâu
#33
Đã gửi 22-02-2005 - 15:40
To pham_gia: chưa đến lúc thôi "anh" ạ, "anh" buồn làm gì!
To logichoc2000:con gái vậy đấy, thế mới là con gái chứ. À, nhưng có lẽ đối với những chị yêu rồi thì khác. Em đây thì không vấn đề gì!
To vuhung: có đầy người mong muốn được " đuổi " như sếp mà không được đấy, nhưng còn vấn đề bác nói muốn kiếm bạn nhậu thì hơi thẳng thắn nhỉ!!!
#34
Đã gửi 22-02-2005 - 16:00
Thời nay học bổng nhiều như quân Nguyên, mình thấy đi đâu mà chẳng được.To vuhung: có đầy người mong muốn được " đuổi " như sếp mà không được đấy, nhưng còn vấn đề bác nói muốn kiếm bạn nhậu thì hơi thẳng thắn nhỉ!!!
Nếu không may mắn thì cứ học đại học ở VN, sau khi lên master cũng vẫn còn nhiều cơ hội lắm
Còn vụ bạn nhậu, hm mấy em áo dài đi rót bia hộ cũng có vẻ khó nhỉ, đây là forum toán mà, mình biết toàn đực rựa ... hehe
#35
Đã gửi 23-02-2005 - 12:37
chẳng lẽ cứ đực rựa mới học toán được hả VUHUNG? tụi tui sẵn sàng đi rót bia cho mấy bạn, nếu tiền bo kha khá(sv toán mà phải tính toán chứ) và... dược nhậu ké!ok? thế bạn bị đuổi ra khỏi VN mấy năm rồi về vậy? nói để biết để tui còn ...tập nhậu.mấy em áo dài đi rót bia hộ cũng có vẻ khó nhỉ, đây là forum toán mà, mình biết toàn đực rựa ... hehe
à, mà con gái khoa toán khôgn có mặc áo dài đi rót bia đâu Hung a!
#36
Đã gửi 23-02-2005 - 22:06
Kô bít Huongnhai là con zai hay con gái mà ăn nói chanh chua thía. Mà mình thấy con gái khoa toán mà mặc áo dài đứng rót beer thì ...... nghe mà .chẳng lẽ cứ đực rựa mới học toán được hả VUHUNG? tụi tui sẵn sàng đi rót bia cho mấy bạn, nếu tiền bo kha khá(sv toán mà phải tính toán chứ) và... dược nhậu ké!ok? thế bạn bị đuổi ra khỏi VN mấy năm rồi về vậy? nói để biết để tui còn ...tập nhậu.mấy em áo dài đi rót bia hộ cũng có vẻ khó nhỉ, đây là forum toán mà, mình biết toàn đực rựa ... hehe
à, mà con gái khoa toán khôgn có mặc áo dài đi rót bia đâu Hung a!
Ủa mà mấy anh admin làm ăn thế nào mà mất cái biểu tượng cảm xúc mrgreen rồi, cái hình này mình thấy cool nhất đấy.
Congai_11b1 theo chủ nghĩa ăn chứ không nghắm àh, thế năm nay bao cân rồi em?
#37
Đã gửi 24-02-2005 - 09:22
Vu hung giỏi nhỉ, biết trên forum toán toàn đực rựa thôi ah? nói phải biết nghĩ chứ! Mặc áo dài đi rót bia cho các bác chứ gì, chuyện nhỏ, điều kiện như huongnhai đã đưa ra và phải đến HP này thì em đây sẵn sàng! em nghĩ chỉ đứng rót bia thì cũng không cần phải có khả năng uống bia và nhậu nhỉ!
Chỉ sợ các bác nói được mà không làm được thôi!
#38
Đã gửi 25-02-2005 - 16:50
thời này đau phải mình con gái chanh chua đâu? hình như con trai kếm miếng khó chịu nên cũng học đòi chanh chua như ai, cần mình chứng minh không? chứng minh bằng quy nạp với n-->vô cùng(không có điểm tới hạn nào đâu).Kô bít Huongnhai là con zai hay con gái mà ăn nói chanh chua thía.
(nếu bác nào động lòng thì cứ nhảy vô phản biện)
#39
Đã gửi 25-02-2005 - 17:14
Đừng nghĩ là mình quy nạp bỏ qua bước cơ sở. Con gái toán là thế, biết mình là của hiếm của khoa, nên tự cho mình là đồ quý và sinh ra hơi kiêu một tí. Thực ra kiêu là đức tính tốt vì tự làm cao giá của mình lên.chẳng lẽ cứ đực rựa mới học toán được hả VUHUNG? tụi tui sẵn sàng đi rót bia cho mấy bạn, nếu tiền bo kha khá(sv toán mà phải tính toán chứ) và... dược nhậu ké!ok? thế bạn bị đuổi ra khỏi VN mấy năm rồi về vậy? nói để biết để tui còn ...tập nhậu.mấy em áo dài đi rót bia hộ cũng có vẻ khó nhỉ, đây là forum toán mà, mình biết toàn đực rựa ... hehe
à, mà con gái khoa toán khôgn có mặc áo dài đi rót bia đâu Hung a!
Lần này anh về VN( em huonghai ở Hà Nội chứ????) em nhất định phải đi cùng nhé. Anh ra lệ trước là chơi theo luật giang hồ, tiền bo bao nhiêu là hoàn toàn tùy vào khách. Bé càng cute anh bo càng nhiều, lợi cả 2 đằng mà, anh không làm thiệt đâu mè lo.
Btw, anh bị đuổi ra 7 năm rồi, chắc cũng đoán ra tuổi anh chứ. Đẹp trai, học rất giỏi( Ít nhất là top cấp III) và cỡ đỉnh đại học hồi còn ở VN, nhà Hà Nội, và still available!!!
#40
Đã gửi 26-02-2005 - 00:23
thôi xong, 43 kg, khiếp. Thế mà còn đòi tích cực ăn hơn nũa, đến chịu. Anh đây gầy gò ốm đói như 1 con quỷ dữ đây này. Có biết là giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng nó như thế lào không?Dạ thưa mới có 43 nên phải tích cực ăn nhiều hơn nữa! nếu không gầy nhom như que củi khô thì chết!
Vu hung giỏi nhỉ, biết trên forum toán toàn đực rựa thôi ah? nói phải biết nghĩ chứ! Mặc áo dài đi rót bia cho các bác chứ gì, chuyện nhỏ, điều kiện như huongnhai đã đưa ra và phải đến HP này thì em đây sẵn sàng! em nghĩ chỉ đứng rót bia thì cũng không cần phải có khả năng uống bia và nhậu nhỉ!
Chỉ sợ các bác nói được mà không làm được thôi!
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh