Trò chơi trí tuệ lớp 6 - Một kỉ niệm :D
#1
Đã gửi 13-07-2012 - 18:31
Lớp 6 đối với mình có nhiều những kỉ niệm, những thăng trầm. Thật sự là như vậy. Mình cũng thấu hiểu giá trị của cuộc sống từ người thầy dạy toán, người mà đã dạy tiếp bọn mình trong năm lớp 8, để rồi sau những phút đen tối, mình đã làm phụ lòng mong mỏi của thầy.
Trò chơi được minh hoạ cụ thể như sau :
Lấy bút vạch 32 đường thẳng đứng. 2 người sẽ lần lượt gạch hết số đường đó (từ trái qua phải chẳng hạn). sao cho mỗi lần gạch tối thiểu 1 vạch, tối đa 5 vạch, ai vạch chiếc cuối sẽ thắng
Thực ra, trò chơi này do thầy ấy đố cả lớp mình trong một tiết học. Và chả ai dám lên cả, lớp 6 mà, đã biết gì đâu. Nhưng sau một thời gian ngắn sau đó, mình da phát hiện ra cách đi để thắng thầy với xác suất 50%, ai chưa biết thì khoảng lớn hơn 50%.Dĩ nhiên, sau đó, thầy không dám thách mình nữa Mọi người tìm đi nào, nên nhớ đây chỉ là bài toán cho học sinh lớp 6 thôi nhé, và giải thích luôn, tại sao không phải xác suất thắng là 100%
- hxthanh, henry0905, Mai Duc Khai và 4 người khác yêu thích
Off vĩnh viễn ! Không ngày trở lại.......
#2
Đã gửi 13-07-2012 - 19:04
- Tham Lang, ducthinh26032011, pidollittle và 1 người khác yêu thích
#3
Đã gửi 13-07-2012 - 19:23
Anh hay e đi trước.Tùy a thôi.A đi trước gạch 2 vạch cũng được :-<
E buồn quá :'(
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi WhjteShadow: 13-07-2012 - 19:24
#4
Đã gửi 13-07-2012 - 19:26
Sao buồn nhóc . Anh đi rồi, có cả một lực lượng hùng hậu và tiềm năng như các em. Chỉ sợ mỗi việc bọn em quên mất mái nhà VMF thôiThôi e ăn cơm đã chờ tý :-<
Anh hay e đi trước.Tùy a thôi.A đi trước gạch 2 vạch cũng được :-<
E buồn quá :'(
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Tham Lang: 13-07-2012 - 19:26
- pidollittle và C a c t u s thích
Off vĩnh viễn ! Không ngày trở lại.......
#5
Đã gửi 13-07-2012 - 19:35
E đi trước;gạch 2 vạch!!!
- Tham Lang yêu thích
#6
Đã gửi 13-07-2012 - 19:41
#7
Đã gửi 13-07-2012 - 19:43
- Tham Lang, L Lawliet, ducthinh26032011 và 4 người khác yêu thích
#8
Đã gửi 13-07-2012 - 19:49
Còn lại 30 chia hết cho 6 hiển nhiên chú thắng rồi , a Huymit ở lại nàoNhưng tại sa0 a phải ra đi như thế.Chả nhẽ những c0n người ở VMF,không khí gia đình đầm ấm này,a muốn quên đi tất cả ư?K có a thì đâu còn những buổi trộm nghĩ bđt tr0ng h xã hội,làm mọi người còn cảm thấy vui khi mở trang web này lên.Nếu e thắng a phải ở lại VMF nhé.
E đi trước;gạch 2 vạch!!!
- Tham Lang yêu thích
NGUYỄN HUỆ
Nguyễn Trần Huy
Tự hào là thành viên VMF
#9
Đã gửi 13-07-2012 - 19:54
A tính cả rồi chú ạ.A Huy có chuồn = niềm.Thôi ở lại nào a Huy ơi \m/Còn lại 30 chia hết cho 6 hiển nhiên chú thắng rồi , a Huymit ở lại nào
Ai có phone a Mít al0 an ủi đi :-w
- Tham Lang và C a c t u s thích
#10
Đã gửi 13-07-2012 - 20:02
Vote anh WhjteShad thắng
- Tham Lang, ducthinh26032011 và C a c t u s thích
#11
Đã gửi 13-07-2012 - 20:08
Được rồi, ngày mai,mình sẽ cố gắng xem lại bản thân. Mọi người làm vậy, mình ngại quá. Hic
- BlackSelena, WhjteShadow, pidollittle và 1 người khác yêu thích
Off vĩnh viễn ! Không ngày trở lại.......
#12
Đã gửi 13-07-2012 - 20:30
(:| a mà đi là e không tha đó nhá.Đúng là mình cũng không ngờ, mọi người lại quan tâm đến vậy
Được rồi, ngày mai,mình sẽ cố gắng xem lại bản thân. Mọi người làm vậy, mình ngại quá. Hic
- Tham Lang, ducthinh26032011, pidollittle và 1 người khác yêu thích
#13
Đã gửi 13-07-2012 - 20:30
- le_hoang1995, Tham Lang, BlackSelena và 3 người khác yêu thích
#14
Đã gửi 13-07-2012 - 20:36
- Tham Lang, pidollittle và C a c t u s thích
#15
Đã gửi 13-07-2012 - 20:49
anh huy ở lại đi cùng với luxubuhl lập thành bộ đôi "song sát"Anh Huy sao vậy ? Có gấu rồi quên anh em à ? =)) Đùa tí thôi, chắc anh nghỉ tập trung đại học à ? Hix, có mỗi tên hay chém gió thì nghỉ Nghĩ lại anh nhé !
đi
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi minhdat881439: 13-07-2012 - 20:49
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng
Trần Minh Đạt tự hào là thành viên VMF
#16
Đã gửi 13-07-2012 - 20:51
:-w sa0 a không cảnh báo mem mới là trang web có tính gây nghiện ca0 :-wTừ khi tham gia Diễn đàn đến giờ anh rút ra được một điều theo cá nhân anh: Vào VMF rồi thì khó có đường mà chạy ra, y như hang động không lối thoát vậy
- ducthinh26032011 yêu thích
#17
Đã gửi 13-07-2012 - 20:51
#18
Đã gửi 13-07-2012 - 20:52
#19
Đã gửi 13-07-2012 - 20:55
thế chắc mấy đứa thích cảm giác mạnh nó ùa vào hết:-w sa0 a không cảnh báo mem mới là trang web có tính gây nghiện ca0 :-w
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi minhdat881439: 13-07-2012 - 20:55
- T M và C a c t u s thích
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng
Trần Minh Đạt tự hào là thành viên VMF
#20
Đã gửi 13-07-2012 - 21:04
Anh nói phải lắm, giờ em cũng đang khổ tâm lắm Mọi người xin đừng bàn nữa, cảm thấy hổ thẹn lòng mình, khó xử quáTừ khi tham gia Diễn đàn đến giờ anh rút ra được một điều theo cá nhân anh: Vào VMF rồi thì khó có đường mà chạy ra, y như hang động không lối thoát vậy
- T M yêu thích
Off vĩnh viễn ! Không ngày trở lại.......
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh