Đến nội dung

Hình ảnh

Bức xúc vì bị cô giáo dìm dập =,=" :cry:


  • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
Chủ đề này có 42 trả lời

#21
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Ps: Thôi nào, cái gì mà "nhân tài đất nước" với "tối hậu thư" ở đây. Các chú đừng nâng tầm quan điểm thế chứ. Take it easy!
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#22
T M

T M

    Trung úy

  • Thành viên
  • 926 Bài viết


Việc trù dập học sinh đâu phải chuyện hiếm, bạn cứ hiểu đơn giản là bạn đi học làm gì ? Để có kiến thức ? Ok ha ! Nếu đã đả thông được thế thì vấn đề điểm chác cho qua, nhỉ ! :) Nghĩ tiếp, đã đi học lấy kiến thức thì quan tâm làm gì đến cô giáo nghĩ gì, muốn gì, thích làm gì ? Kệ đi, chắc cô cũng không dám trắng trợn cho bạn ra góc lớp đứng hoặc tống ra ngoài nếu bạn không làm gì quá đáng :D Ở đời kiểu gì chả có người lọ người chai, chấp hết làm sao được, mà muốn cũng không được đâu :P Còn việc cô nói lời này lời kia, đấy là việc của cô, chắc bạn lộ ra "sơ hở" nên mới bị xoắn =)) Riêng cá nhân mình cũng suốt ngày bị cô giáo ( cấp 2) trù, cũng dạy Văn, ấy dà, một cảm giác rất yomost =)) Lý do thì nếu bạn muốn biết có thể inbox mình, nói đây không tiện =)) Nói chung, châm ngôn của mình là " Ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống ".

Ai tốt thì mình đáp lại, không thì bơ (nếu không bơ được thì kiếm vài quả bơ mà chén, đắt phết, mà ăn thì nhạt toẹt =)) )

Hi vọng đôi lời của mình làm bạn thoả mái hơn khi " đối mặt " với cô của bạn =))=))
ĐCG !

#23
Tru09

Tru09

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 625 Bài viết
Tớ thì có khác j :(( nhỉ
Nhưng sao bà không trù :|:|
Chắc là có thêm uẩn khúc j đây =)
(p/s chung cảnh ngộ nhưng vẫn sướng hơn bội phần =))

#24
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Tớ thì có khác j :(( nhỉ
Nhưng sao bà không trù :|:|
Chắc là có thêm uẩn khúc j đây =)
(p/s chung cảnh ngộ nhưng vẫn sướng hơn bội phần =))

Chú học cùng lớp tôi thì biết rõ hơn ai hết mà :-w

#25
ElenaIP97

ElenaIP97

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 90 Bài viết

Năm trước là 8 và nay em lên 9. Chịu 1 năm nữa thì em sợ không nổi anh ạ :wacko:

a đã chịu đưng 2 năm ông thầy dạy Hóa đây. ổng vùi dập hok thương tiếc! môn thi c3 là môn Hóa của ổng nữa...Hình đã gửi
thui thì cố nhịn vậyHình đã gửi
@celia: m bít ổng ghét t thế nào rùi đấy, ức chế!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hình đã gửi

#26
Mai Duc Khai

Mai Duc Khai

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 617 Bài viết
Theo a nghĩ thì lời khuyên duy nhất với Quang giờ là: im lặng
Bây giờ tức thì cũng không thể làm cái j được ( cái cô giáo đó là giáo viên của mình). Cho dù tức hay ghét cô đến đâu thì mình cũng ko thể thể hiện ra bên ngoài ( người ta nhìn vào sẽ đánh giá mình như thế nào nếu như chưa biết rõ sự việc ? ). Việc mình học thì cứ học. Cô ghét thì việc cô ghét.[ Nó có đôi chút ảnh hưởng tới tâm lí của em nhưng em có thể xin chuyển lớp được mà. Nhưng a nghĩ là ko nên chuyển lớp. Em sẽ phải cố gắng rất nhiều về cái môn Văn của cô giáo ấy. Mình nên lấy cái ghét của cô mà làm sự động viên giúp mình vươn lên. Không vì thế mà chán nản. Cho dù sự cố gắng của mình là vô ích nhưng một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu được khi em học xong cấp 2 ( chẳng hạn) và xa hơn là em phải cố gắng học thật tốt trong tương lai để báo kết quả với cô một cách ko ngần ngại.]
Hiện tại em nên chịu khó học cái môn văn mà đa số tất cả ae VMF đều buồn ngủ khi học nó. Còn về phần toán thì a tin tưởng e sẽ là người đạt nhiều giải cao trong kì thi HSG của tp về cho trường ( Và khi đó cô giáo có lẽ sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác ).
Trên đây là lời khuyên hơi lủng củng do anh cũng học kém văn ( nhưng cô giáo dạy văn của a lại rất quý a - ko biết vì lý do nào đó ).
Nếu nó chưa được trôi chảy thì m.n cũng đừng cười chê mình nha :)
Một lần nữa chúc em học tốt :D
Thân gửi!
A Khải của chú :P

p/s: ĐỪng ném gạch cái bài này của mình ở topic này nhá :)

Nhớ like cho a phát nhá Quang =)) ( xin lỗi vì trêu cười khi em đang buồn )

Tra cứu công thức toán trên diễn đàn


Học gõ Latex $\to$ Cách vẽ hình trên VMF


Điều mà mọi thành viên VMF cần phải biết và tuân thủ

______________________________________________________________________________________________

‎- Luật đời dạy em cách Giả Tạo
- Đời xô ... Em ngã
- Đời nham ... Em hiểm

- Đời chuyển ... Em xoay

Đời cay ... Em đắng


#27
daothanhoai

daothanhoai

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 160 Bài viết
Nếu là anh thì anh sẽ viết thư cho hiệu trưởng(trước đây có ông Thầy đi nói xấu anh trước các lớp anh đã viết thư cho hiệu trưởng nhưng trên đường đi bị cô giáo chú nhiệm hỏi và tịch lại thư); hoặc anh cũng muốn post dùm em vấn đề em đang đăng tải ở đây lên các diễn đàn từ đó sẽ có các báo điện tử vào rỉa. Nhưng anh khuyên em thôi. Người làm lên sự nghiệp là người biết nhẫn nhịn và nén sự tức giận trong lòng. Anh không làm được sự nghiệp vì anh không nhẫn được(nóng-thẳng). Cái con tiểu nhân đó thì không nên dây(loại đó anh chỉ gọi là con thôi) mong bà con thông cảm nhé(Mụ ta không dậy mình). Em còn bé không đú lại được đâu mụ ta đâu.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi daothanhoai: 19-07-2012 - 00:20


#28
Beautifulsunrise

Beautifulsunrise

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 450 Bài viết
Khi mình đặt vị trí của mình vào từng người một trong số các bạn ở đây trong chùm bài viết bức xúc này thì mình thấy mọi chuyện thật là rối và mình cũng cảm thấy lúng túng để có thể đưa ra một lời nào đó có thể giúp ích cho các bạn. Do vậy mình luôn mong các bạn thật sự bình tĩnh, có ai căng buồm trước giông bão đâu, để làm được điều này đương nhiên là không dễ như khi ngồi đây hoặc đâu đó để giải 1 bài toán sách vở rồi (Mình tự gọi như vậy) mà các bạn và cả mình nữa rất cần phải có bản lĩnh. Trước tiên theo mình các bạn cần có 1 thái độ đúng và tích cực trong cách nhìn nhận vấn đề, và mình mong mãi mãi các bạn và cả mình nữa sẽ luôn có thái độ đúng và tích cực không chỉ trong cách nhìn và nhận vấn đề phải giải quyết mà còn trong mọi hoạt động diễn ra sau đó dù cho nó có xảy ra thế nào đi chăng nữa, kể cả là trái với ý muốn của các bạn và mình. Và tất nhiên nếu tinh ý một chút thì tốt nhất là đừng mong muốn điều gì vào lúc này thì tâm tư sẽ rất nhẹ nhàng và rất có thể nó bay lên trên mọi hoạt động trong vấn đề của các bạn để giúp các bạn có thể nhìn vấn đề rộng hơn và do đó cũng khách quan hơn. Các bạn mong muốn vấn đề của các bạn cần phải được giải quyết ngay, rõ ràng, minh bạch và lại còn đẹp nữa,...(tất nhiên) nhưng mình cảm thấy tâm trạng, tâm tư của các bạn đang dậm chân tại chỗ, thậm chí là đang đạp lên một cái gì đó tại chỗ xuất phát điểm của vấn đề bức xúc của các bạn. Ở những vị trí trung gian 1 điểm thường có rất nhiều tính chất (cũng có thể là rất đẹp và thường là đẹp) đó là mình nói theo cách mình nhìn nhận trong hình học, và mình cũng như các bạn khi ở những vị trí trung gian thường là rất vui, cũng thích hát mãi cái giai điệu "Cuộc đời vẫn đẹp sao...". Nhưng khi 1 điểm ở những vị trí giới hạn thường là nó thường chỉ có 1 tính chất thôi và tính chất đó thường là cô độc so với mọi cái khác, mình cũng như các bạn khi ở những vị trí giới hạn thường bị cô độc có ở bên cũng chỉ là tâm trạng hay tâm tư hay chỉ là một vấn đề (tạm coi là đã được giải quyết) cô độc, buồn tẻ và rất hiếm khi khi ở những vị trí giới hạn đó mình cũng như các bạn cảm thấy vui sướng. Vậy thì mình cũng như các bạn hãy luôn ở những vị trí trung gian nhá. Và mình chúc các bạn và cả mình nữa luôn có cho mình thật nhiều những tính chất đẹp để sống vui hơn, hay hơn trong cuộc sống. Chúc những ai đang ở những vị trí giới hạn thật nhiều may mắn.@_^

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi binhmetric: 19-07-2012 - 00:52


#29
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Khi mình đặt vị trí của mình vào từng người một trong số các bạn ở đây trong chùm bài viết bức xúc này thì mình thấy mọi chuyện thật là rối và mình cũng cảm thấy lúng túng để có thể đưa ra một lời nào đó có thể giúp ích cho các bạn. Do vậy mình luôn mong các bạn thật sự bình tĩnh, có ai căng buồm trước giông bão đâu, để làm được điều này đương nhiên là không dễ như khi ngồi đây hoặc đâu đó để giải 1 bài toán sách vở rồi (Mình tự gọi như vậy) mà các bạn và cả mình nữa rất cần phải có bản lĩnh. Trước tiên theo mình các bạn cần có 1 thái độ đúng và tích cực trong cách nhìn nhận vấn đề, và mình mong mãi mãi các bạn sẽ luôn có thái độ đúng và tích cực không chỉ trong cách nhìn và nhận vấn đề phải giải quyết mà còn trong mọi hoạt động diễn ra sau đó dù cho nó có xảy ra thế nào đi chăng nữa, kể cả là trái với ý muốn của các bạn. Và tất nhiên nếu tinh ý một chút thì tốt nhất là đừng mong muốn điều gì vào lúc này thì tâm tư sẽ rất nhẹ nhàng và rất có thể nó bay lên trên mọi hoạt động trong vấn đề của các bạn để giúp các bạn có thể nhìn vấn đề rộng hơn và do đó cũng khách quan hơn. Các bạn mong muốn vấn đề của các bạn cần phải được giải quyết ngay, rõ ràng, minh bạch và lại còn đẹp nữa,...(tất nhiên) nhưng mình cảm thấy tâm trạng, tâm tư của các bạn đang dậm chân tại chỗ, thậm chí là đang đạp lên một cái gì đó tại chỗ xuất phát điểm của vấn đề bức xúc của các bạn. Ở những vị trí trung gian 1 điểm có thể có rất nhiều tính chất (cũng có thể là rất đẹp và thường là đẹp) đó là mình nói theo cách mình nhìn nhận trong hình học, và mình cũng như các bạn khi ở những vị trí trung gian thường là rất vui, cũng thích hát mãi cái giai điệu "Cuộc đời vẫn đẹp sao...". Nhưng khi 1 điểm ở những vị trí giới hạn thường là nó chỉ có 1 tính chất thôi và tính chất đó thường là cô độc so với mọi cái khác, mình cũng như các bạn khi ở những vị trí giới hạn thường bị cô độc có ở bên cũng chỉ là tâm trạng hay tâm tư hay chỉ là một vấn đề (tạm coi là đã được giải quyết) cô độc, buồn tẻ và rất hiếm khi khi ở những vị trí giới hạn đó mình cũng như các bạn cảm thấy vui sướng. Vậy thì mình cũng như các bạn hãy luôn ở những vị trí trung gian nhá. Và mình chúc các bạn và cả mình nữa luôn có cho mình thật nhiều những tính chất đẹp để sống vui hơn, hay hơn trong cuộc sống. Chúc những ai đang ở những vị trí giới hạn thật nhiều may mắn.@_^

Chú viết hay quá, lồng cả hình học vào luôn :o
_________________
Mọi khuyên bảo của mọi người, em xin ghi nhận :)

#30
ckuoj1

ckuoj1

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 177 Bài viết

Hiện giờ em đang rất bức xúc muốn chia sẻ với mọi người về chuyện "học đường" của em.
Văn em thì dốt nát, viết chắc còn lủng củng mong mn cố hiểu :D. Em viết để chia sẻ và cần mn góp ý thẳng thắn chứ đừng ném gạch em nhiều quá, em ko như anh L Law :).

Chuyện bắt đầu từ hồi học kì 1 lớp 8 (tức năm trước), cô Hiền (chủ nghiệm lớp em) có kêu ba má em xin cho học lớp học thêm toán nào đó nghe nói là 1st chỗ Cầu Giấy này. Em xin trích nguyên văn câu nói của cô với em
- "Anh về kêu bố mẹ anh gọi điện ngay cho cô Nga (tức cô dạy toán trường em, kiêm hiệu phó) nhờ cô xin cho học lớp của cô abcdef nào đó"
Em từ chối, một cách rất bình thường lịch sự, cô đồng ý. Nhưng mọi chuyện ko đơn giản dừng lại ở đó :)~
Sau đợt đó cô liên tục trù dập em bằng mọi cách, kè đúng bài khó để bắt làm (văn ấy chứ toán em ko sợ), cho điểm luôn $\leq 7$, bới móc đủ các lỗi, chửi bới thậm tệ @$(@*$()@,....
Chắc ai cũng biết em làm gì lúc đó, nhịn :lol:. Học sinh mà, sao dám cãi lại giáo viên. Em nhịn suốt khoảng thời gian từ giữa học kì 1 tới hết năm học. Em nghĩ đã thoát nạn.

Vào hè 8, đây là quãng thời gian ôn thi đội tuyển hsg, chuyện thường ở huyện. Cô toán có triệu tập đội tuyển tới học. Em còn nhớ y nguyên cái cuộc đối thoại của em và cô toán hôm đó.
- "Đã có ai làm hết các bài tập trong phần bất đẳng thức và cực trị trong sách NCPT toán8 chưa" (cô hỏi đội tuyển) ~,~
Tính em em biết, chẳng bao giờ vô ngực khoe khoang là "ta đã ..." cả. Nhưng cô cứ hỏi gặng nên em chỉ trả lời là "Em đã xem qua nhưng em chưa học thuộc"
Đỉnh điểm của việc này là vào ngày hnay, cô Hiền dõng dạc trước lớp (cố tình bêu xấu em trước lớp) nói em là thằng dối trá, tự kiêu, trình độ chưa vào đâu mà đã huênh hoang. Kêu là em dám nói với cô "Đã làm hết trong sách mà đến lúc kiểm tra có làm được đâu"
Bản thân đã bực vì cách mà cô lăng mạ em, lại không thể chịu nổi những lời bịa đặt mà cổ ghán cho em "Nào là 'đã làm hết', 'kiểm tra',.."
Không chỉ thế, cổ còn gọi điện cho mẹ em nói em đủ điều. Nào bảo em là thằng dối trá, lười học, ý thức học rất kém, ... "gia đình cần quản lý con chứ ko cẩn thận là cháu nó học sút"

Em đang rất buồn, vừa buồn vừa ức. Buồn vì bố mẹ em đang thất vọng về em, đương nhiên rồi, lời nói của giáo viên lúc nào chẳng tác động mạnh đến phụ huynh, nhất là gvcn. Ức vì biết rằng là bịa đặt, dối trá nhưng là học sinh em không thể làm gì được. Giờ đây ba má sẽ nghĩ em ra sao ? Bạn bè sẽ nghĩ em là đứa thế nào ?

Em cần 1 lời khuyên chân thành từ mọi người. Cho em biết em cần phải làm gì bây giờ ? Em học toán vì em đam mê chứ không phải học để vỗ ngực tự hào "ta đã làm hết sách". Nhưng em không muốn quá trình học của em lại ảnh hướng tới bố mẹ, bạn bè em.

*Bonus: Buổi học "bồi dưỡng đội tuyển" của cô Toán chỉ vẻn vẹn 1 buổi. Cô dạy 30' rồi chạy đi đâu mất, kêu cả nhóm trông nhà hộ cô tới trưa. Từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín :lol:.

chị cũng từng liên wan tới mấy vụ này, mà cụ thể là chị đứng dậy bênh cho bạn thôi, tại bức xúc quá, ức không chịu được. Sau đợt đó lớp chị có làm đơn lên BGH nhà trường đề nghị nhắc nhở cô giáo, sau đó cô có xin lỗi lớp ^^. Cứ mặc kệ đi e ak`, miễn ta học tốt, ta không làm việc gì hổ thẹn với bản thân là được. Chứ cô nghĩ sao cho cô nghĩ, sau này e đi thi đạt kết quả cao, thì vinh dự cũng là cho cô chứ cho ai
Những người thông minh là những người biết bị thần kinh đúng lúc ^^

#31
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết
Update hôm nay 19/5:
Cảm nhận của em về sự việc xảy ra hnay chỉ vẻn vẹn 1 chữ "lố bịch"
Tới ca Văn, cô Hiền vẫn bài cũ, cũng cứ kêu em "coi thường cô giáo,..." "anh ko bước chân nổi vào trường chuyên đâu", "người ta học hết chương trình lớp 9 mà anh còn" (<~ đoạn này em vừa thấy bực vừa thấy buồn cười).
Hnay cổ có hỏi em "Hè này anh đã kiếm được chỗ nào chưa ?"
Em trả lời "Em chưa kiếm được, em sẽ kiếm"
Bỗng dưng, cổ chửi em liên tọi. Vẫn bài cũ thôi "vênh váo, coi trời bằng vung ,..." em mặc kệ, nghe quá quen rồi.
Xui xẻo thế nào đúng lúc cô Toán vào :o. Em xin trích nguyên văn cổ chủ nghiệm nói với cô Toán.
"Đây này chị xem, học sinh gì mà. Cô giáo hỏi 'đã kiếm chỗ học thêm chưa' mà trả lời là 'sẽ kiếm'!"
:| ????
Có ai nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn của câu em nói với câu cổ trích dẫn lại không. Giáo viên dạy văn mà khi nói lại lời học sinh sẵn sàng bỏ cả chủ ngữ. Bản thân em khi nghe thấy câu nói vô lễ trống không đó còn thấy bực chứ đừng nói là giáo viên. Cổ Toán lườm lườm em một rồi. Em nói thật là em cũng bó tay.
Em nghe theo lời khuyên của mọi người, im lặng. Nhưng bực tức vẫn dồn nén dư này. Ức không chịu được phải post lên đây, mong mn thông cảm :(.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi BlackSelena: 19-07-2012 - 11:32


#32
funcalys

funcalys

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 519 Bài viết
Cũng đã từng bị bà cô Văn vùi năm lớp 6, I know how that feel bro Hình đã gửi.
Khuyên chú đừng chống chọi lại làm gì, phí sức lắmHình đã gửi. Cứ thu mình lại, ngoan ngoãn, chiếm lấy cảm tình thì sẽ k (bớt) bị nghe chửi Hình đã gửi

#33
BlackSelena

BlackSelena

    $\mathbb{Sayonara}$

  • Hiệp sỹ
  • 1549 Bài viết

Cũng đã từng bị bà cô Văn vùi năm lớp 6, I know how that feel bro Hình đã gửi.
Khuyên chú đừng chống chọi lại làm gì, phí sức lắmHình đã gửi. Cứ thu mình lại, ngoan ngoãn, chiếm lấy cảm tình thì sẽ k (bớt) bị nghe chửi Hình đã gửi

Cái chỗ bôi đậm là em không làm được + em ko muốn làm Hình đã gửi

#34
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 5003 Bài viết
Những hạt sạn đó, chỉ là loại đá lót bên đường ;) Họ quá tầm thường để dạy chúng ta. Tuy nhiên, ta thì lại không thể không học họ.
Biện pháp hiện tại anh nghĩ có thể hoạt động tốt là: Tìm thêm "viện binh".
Cụ thể, nên tìm cách để nhờ một số ai đó ở dưới lớp, đóng vai trò là máy ghi âm. Họ sẽ là bằng chứng hùng hồn trước mặt "người phán xét" (mà ở đây, có thể là BGH hoặc giáo viên dạy toán của em ;) ).
Em hãy thanh mình, và kêu gọi những "bằng chứng sống" đó đứng ra giúp em :)
Anh chắc chắn 99% cô Hiền (mà không hiền chút nào :closedeyes: ) sẽ phải chấp nhận xin lỗi và rút lại những ý kiến cực đoan về em.
Trừ một số trường hợp cực xấu (cô ấy có haki khống chế cả "bằng chứng sống"), thì em hãy dùng kế thứ 36 của Tôn Tử: "Tẩu vi thượng sách". Hãy hạ mình, biến khỏi tầm mắt của cổ, để dành noron cho học toán :)
Chúc em thành công với kế thứ 1, không phải dùng kế thứ 32. ;)
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#35
Tru09

Tru09

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 625 Bài viết

Những hạt sạn đó, chỉ là loại đá lót bên đường ;) Họ quá tầm thường để dạy chúng ta. Tuy nhiên, ta thì lại không thể không học họ.
Biện pháp hiện tại anh nghĩ có thể hoạt động tốt là: Tìm thêm "viện binh".
Cụ thể, nên tìm cách để nhờ một số ai đó ở dưới lớp, đóng vai trò là máy ghi âm. Họ sẽ là bằng chứng hùng hồn trước mặt "người phán xét" (mà ở đây, có thể là BGH hoặc giáo viên dạy toán của em ;) ).
Em hãy thanh mình, và kêu gọi những "bằng chứng sống" đó đứng ra giúp em :)
Anh chắc chắn 99% cô Hiền (mà không hiền chút nào :closedeyes: ) sẽ phải chấp nhận xin lỗi và rút lại những ý kiến cực đoan về em.
Trừ một số trường hợp cực xấu (cô ấy có haki khống chế cả "bằng chứng sống"), thì em hãy dùng kế thứ 36 của Tôn Tử: "Tẩu vi thượng sách". Hãy hạ mình, biến khỏi tầm mắt của cổ, để dành noron cho học toán :)
Chúc em thành công với kế thứ 1, không phải dùng kế thứ 32. ;)

Em tán thành =))

Update hôm nay 19/5:
Cảm nhận của em về sự việc xảy ra hnay chỉ vẻn vẹn 1 chữ "lố bịch"
Tới ca Văn, cô Hiền vẫn bài cũ, cũng cứ kêu em "coi thường cô giáo,..." "anh ko bước chân nổi vào trường chuyên đâu", "người ta học hết chương trình lớp 9 mà anh còn" (<~ đoạn này em vừa thấy bực vừa thấy buồn cười).
Hnay cổ có hỏi em "Hè này anh đã kiếm được chỗ nào chưa ?"
Em trả lời "Em chưa kiếm được, em sẽ kiếm"
Bỗng dưng, cổ chửi em liên tọi. Vẫn bài cũ thôi "vênh váo, coi trời bằng vung ,..." em mặc kệ, nghe quá quen rồi.
Xui xẻo thế nào đúng lúc cô Toán vào :o. Em xin trích nguyên văn cổ chủ nghiệm nói với cô Toán.
"Đây này chị xem, học sinh gì mà. Cô giáo hỏi 'đã kiếm chỗ học thêm chưa' mà trả lời là 'sẽ kiếm'!"
:| ????
Có ai nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn của câu em nói với câu cổ trích dẫn lại không. Giáo viên dạy văn mà khi nói lại lời học sinh sẵn sàng bỏ cả chủ ngữ. Bản thân em khi nghe thấy câu nói vô lễ trống không đó còn thấy bực chứ đừng nói là giáo viên. Cổ Toán lườm lườm em một rồi. Em nói thật là em cũng bó tay.
Em nghe theo lời khuyên của mọi người, im lặng. Nhưng bực tức vẫn dồn nén dư này. Ức không chịu được phải post lên đây, mong mn thông cảm :(.

Tớ sẵng sàng làm tình nguyện viên ( có lương đấy nhé :))

#36
Celia

Celia

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 93 Bài viết

a đã chịu đưng 2 năm ông thầy dạy Hóa đây. ổng vùi dập hok thương tiếc! môn thi c3 là môn Hóa của ổng nữa...Hình đã gửi
thui thì cố nhịn vậyHình đã gửi
@celia: m bít ổng ghét t thế nào rùi đấy, ức chế!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Còn t thì chịu đựng bà cô toán- chủ nhiệm 4 năm, m thấy thế nào, đi thi về bị bả kêu làm bài như con điên + kháy đểu

I don't know what I want, so don't ask me
’Cause I'm still trying to figure it out
Don't know what's down this road, I'm just walking
Trying to see through the rain coming down
Even though I'm not the only one
Who feels the way I do


-----------=============----------Dân Anh Lanh Chanh Học Toán---------------------===========--------Hình đã gửi


#37
C a c t u s

C a c t u s

    Fly

  • Thành viên
  • 339 Bài viết

Những hạt sạn đó, chỉ là loại đá lót bên đường ;) Họ quá tầm thường để dạy chúng ta. Tuy nhiên, ta thì lại không thể không học họ.
Biện pháp hiện tại anh nghĩ có thể hoạt động tốt là: Tìm thêm "viện binh".
Cụ thể, nên tìm cách để nhờ một số ai đó ở dưới lớp, đóng vai trò là máy ghi âm. Họ sẽ là bằng chứng hùng hồn trước mặt "người phán xét" (mà ở đây, có thể là BGH hoặc giáo viên dạy toán của em ;) ).
Em hãy thanh mình, và kêu gọi những "bằng chứng sống" đó đứng ra giúp em :)
Anh chắc chắn 99% cô Hiền (mà không hiền chút nào :closedeyes: ) sẽ phải chấp nhận xin lỗi và rút lại những ý kiến cực đoan về em.
Trừ một số trường hợp cực xấu (cô ấy có haki khống chế cả "bằng chứng sống"), thì em hãy dùng kế thứ 36 của Tôn Tử: "Tẩu vi thượng sách". Hãy hạ mình, biến khỏi tầm mắt của cổ, để dành noron cho học toán :)
Chúc em thành công với kế thứ 1, không phải dùng kế thứ 32. ;)

Em nghĩ rằng kế thứ 1 rất khó thực hiện đó anh :mellow:

Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực


#38
C a c t u s

C a c t u s

    Fly

  • Thành viên
  • 339 Bài viết

Còn t thì chịu đựng bà cô toán- chủ nhiệm 4 năm, m thấy thế nào, đi thi về bị bả kêu làm bài như con điên + kháy đểu

Cô giáo mà nói..... :icon13:

Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực


#39
Celia

Celia

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 93 Bài viết

Cô giáo mà nói..... :icon13:

ừ, ức đến phát khóc

I don't know what I want, so don't ask me
’Cause I'm still trying to figure it out
Don't know what's down this road, I'm just walking
Trying to see through the rain coming down
Even though I'm not the only one
Who feels the way I do


-----------=============----------Dân Anh Lanh Chanh Học Toán---------------------===========--------Hình đã gửi


#40
Tham Lang

Tham Lang

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1149 Bài viết
Mình chưa gặp phải một giáo viên như vậy nên chưa biết, chắc tâm trạng khủng khiếp lắm ^_^

Off vĩnh viễn ! Không ngày trở lại.......





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh