Đến nội dung

Hình ảnh

News of the day

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 57 trả lời

#1
tnk

tnk

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 214 Bài viết
http://www.dantri.co...005/7/66870.vip

Tu nhien doc duoc cai nay, ai lam Algebra o VN thi vao confirm ho cai nhi :D

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tnk: 21-07-2005 - 07:49

Em là bông hoa kì diệu
Anh là hòn ngọc sáng trong...

#2
Alligator

Alligator

    Sĩ quan

  • Founder
  • 428 Bài viết
Mới có đầu thế kỷ 21 được 5 năm thôi mà đã có bầu chọn ìNhững bộ óc vĩ đại của thế kỷ 21” rồi sao?
Bạn nào có thông tin rõ hơn về nguồn gốc không? thí dụ "Viện tiểu sử danh nhân Hoa Kỳ" và ìNhững bộ óc vĩ đại của thế kỷ 21” nguyên tiếng Anh là gì? Cá sấu google nãy giờ mà chưa ra :D
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true.
</span>

#3
ngốc

ngốc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết
Giống bài viết trên Tuổi Trẻ Cười phết! Chuối!

Ngốc (Em trai của người làm Đại số- Lý thuyết số).

#4
canh_dieu

canh_dieu

    Trung sĩ

  • Founder
  • 150 Bài viết
Những chi tiết kĩ thuật trong bài báo này đều không sai, mà cái sai là việc dùng những thông tin giật gân kiểu như: bảo vệ xuất sắc..., được công bố trên các tạp chí hàng đầu..., được trích dẫn rất nhiều..., lý thuyết của anh trở thành công cụ mạnh,...được nhiều nhà toán học trên thế giới quan tâm...Những cách khoa trương này ta thường thấy ở những bài báo muốn viết về một nhân vật tiêu biểu nào đó, nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn đọc, nhưng đáng tiếc là tác giả lại không có hiểu biết gì về chuyên môn của nhân vật trong bài báo của mình.

Tuy vậy theo hiểu biết của tôi thì chú Việt là một trong những người làm Đại số giao hoán tốt của Việt nam, sau thế hệ của các giáo sư Trung, giáo sư Cường...Mặc dù rất bận rộn với công việc dạy học của Đại học Bách Khoa nhưng chú thường xuyên có mặt ở các seminar hàng tuần của Phòng Đại số-Lý thuyết số (Viện Toán học). Một số các kết quả của chú được đăng trên các tạp chí có uy tín. Điều này cùng với việc chú đều đặn duy trì công việc nghiên cứu (trong những điều kiện khó khăn ở trong nước) sau khi bảo vệ, là đáng được hoan nghênh. Tất nhiên không phải theo cái cách mà bài báo trên đã làm.
<span style='color:blue'>Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>

#5
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Nói chung thì mình cảm thấy khá là buồn khi đọc những bài thế này. Báo chí của VN lá cải quá đáng. Mặc dù chú Việt là người làm toán khá tốt, nhưng mà viết như thế này thì biết bao người như là: Ngô Bảo Châu, Nguyễn Tiến Zũng, Vũ Hà Văn, Hà Huy Khoái, Le Dũng Tráng, Ngô Việt Trung, Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Đình Ngọc, Đỗ Ngọc Diệp, Dương Hồng Phong và bao người nữa thì để vào đâu...Bộ óc vĩ đại nhất của thế kỉ 21. Chuối cả nải.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 22-07-2005 - 07:07

PhDvn.org

#6
hahaha

hahaha

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 10 Bài viết
Đang định tối nay gọi điện chúc mừng chú Việt , ai ngờ ... . Nhưng có lẽ cứ thử hỏi chú ấy xem sao !?

#7
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Thực ra mình cũng hơi quá đáng. Nghĩ cũng cảm thấy thương Ông Dương Quốc Việt. Viện toán đang xôn xao lên về việc này. Đề tài về bộ óc vĩ đại đang trở thành nóng hổi trong hầu hết các cuộc tán gẫu chát chít của viện. Phen này, ông việt nếu mà có chút lương tâm thì chắc cũng không dám mò lên viện toán, nếu không chí ít cũng không dám ngẩng cao đầu.
Mình tin chắc ông Việt thừa biết về việc này, cụ thể hơn là trong việc nhiệt tình cung cấp thông tin cho giới báo lá cải. Ông ấy còn trẻ mà làm cái đấy thì chả khác nào bóp chết đường công danh trong giới khoa học của mình.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 22-07-2005 - 13:22

PhDvn.org

#8
vinhspiderman

vinhspiderman

    Tồ đại hiệp

  • Thành viên
  • 189 Bài viết
Ặc ặc,đọc xong mà "mừng" chảy cả nước mắt!Ngành "loa đài" của VN lần này chắc là ăn đứt cả Mỹ rồi!
Lạy chúa!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!

#9
ngốc

ngốc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết

Thực ra mình cũng hơi quá đáng. Nghĩ cũng cảm thấy thương Ông Dương Quốc Việt. Viện toán đang xôn xao lên về việc này. Đề tài về bộ óc vĩ đại đang trở thành nóng hổi trong hầu hết các cuộc tán gẫu chát chít của viện. Phen này, ông việt nếu mà có chút lương tâm thì chắc cũng không dám mò lên viện toán, nếu không chí ít cũng không dám ngẩng cao đầu.
Mình tin chắc ông Việt thừa biết về việc này, cụ thể hơn là trong việc cung cấp thông tin cho giới báo lá cải. Ông ấy còn trẻ mà làm cái đấy thì chả khác nào bóp chết đường công danh trong giới khoa học của mình.

Bác Kakalotta viết Văn hay thế này mà không đi làm nhà văn hay nhà báo thì cúng hơi phí. Lời lẽ đanh thép thật. Em đọc bài của bác mà cứ thấy sởn gai ốc (thú thực, vì em là ngốc nên em rất thích được đứng trong hàng ngũ "các bộ óc vĩ đại" ấy đấy, ngại quá), hì, chắc bây giờ về làm bài tập tiếp thôi.

Ngốc.

#10
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Thực ra mình có sáng tạo mấy đâu, chẳng qua chỉ là tường thuật lại một số câu bình luận của một số cây đa cây đề trong làng toán. Mình chỉ có thể tường thuật những câu bình luận tường minh, chứ còn vô khồi những cái nhếch mép cười khểy, những câu nói kiểu như "dạng vớ vẩn đấy mà" rồi quay đi thì không thể nào mà tả hết được.
Nói chung những chuyện này thì rất nhiều. Đọc câu chuyện này, mình lại nhớ đến câu chuyển về chế tạo việc sĩ cách đây vài năm.
http://picard.ups-tl...hetaoviensi.pdf
Chắc là cái viện tiểu sử danh nhan hoa kì này nó cũng có cùng nguồn gốc với cái viện hàn lâm khoa học NewYork.
To Hahaha: mình nghĩ nếu bạn quen ông Việt thì nên gọi điện hỏi thăm chúc mừng chú ấy nhé. Nhớ bảo rằng bạn sau khi đọc được tin trên diendantoanhoc lập tức gọi điện chúc mừng chú ngay. Chắc chắn chú ấy đang mong chờ thấp thỏm chờ điện mừng của mọi người đấy. Mất bao nhiêu công đạo diễn bỏ tiền thuê báo lá cải mà.
Mọi người trong phòng mình mới nảy ra một sáng kiến là xúi mình đi nghe semina phòng đại số và lý thuyết sô, sau đó nhân lúc đầy đủ văn võ bá quan, nào là NVT, NTC, LTH, NQT.... mới ra dõng dạc "Xin chào bộ óc vĩ đại nhất của thế kỉ 21" xem ông Việt trốn đi đâu. Các cây đa cây đề còn bảo rằng lúc đó phải nhắn các chú ra xem cho vui cửa vui nhà. Mặc dù mình rất lười nghe seminar đại số nhưng thấy ý kiến này cũng hay hay.
À cho hỏi có ai biết website của khoa toán nơi ông Việt dạy không. Post lên đấy cho các sinh viên ông ấy xem chơi, để đi đâu ông ấy cũng nổi tiếng.
Lâu lắm diễn đàn ta mới có tiết mục truyện cười hay như thế này. Tôi đề nghị diễn đàn move topic này vào mục quán hài hước cho đúng vị trí của nó. OK???
PhDvn.org

#11
linhtm

linhtm

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
cái này buồn cười thật thế mà lúc đầu em cứ tưởng thật ,không biết làm như thế thì được cái gì chứ hay là do dạo này có một số bài viết về sự thành công của một số nhà toán học ViệtNam nên cũng bắt chước theo vì không chịu được...!
Dẫu những lúc mặt trời không chiếu sáng........
Vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh.......

#12
bocap

bocap

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
Mình thấy trên Dân Trí có trích dẫn là nguồn từ báo Nhân Dân, các bạn bảo là báo lá cải thì minh không đồng ý lắm. Có thể do họ không có chuyên ngành nên không thể thẩm định hết được.
Minh là người đọc bình thường, không làm trong ngành toán, không biết gì về những lĩnh vực bài báo đã nêu, chỉ là một người quan tâm đến khoa học nói chung. Vậy nếu bảo Nhân Dân cung đăng tin không chuẩn thì còn biết đọc ở báo nào có tin chính xác đây?

#13
Alligator

Alligator

    Sĩ quan

  • Founder
  • 428 Bài viết
Bài gốc của báo Nhân Dân: http://www.nhandan.c...2&article=36312

Mình cũng không biết gì về TS DQV và tình hình giới toán học ở VN cả, nhưng thấy thông tin này thú vị nên muốn tìm hiểu thêm. Tuy không đặt vấn đề tính chính xác của báo Nhân Dân, nhưng còn nhiều điều chưa rõ nên nếu tìm hiểu được sẽ rất hay.
Thí dụ như mình đang tìm xem "Viện tiểu sử danh nhân Hoa Kỳ" và cuốn sách "Những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 21" có tên tiếng Anh là gì, từ đó có thể tìm trang web chính thức của họ để kiểm chứng thông tin. Các bạn tìm được gì hay thì chia sẻ cùng mọi người nhé. :D
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true.
</span>

#14
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Ôi dào, cậu cứ nghĩ ngay, Eisntein nếu mà được bầu là bộ óc vĩ đại nhất thế kỉ 20 còn gây tranh cãi lên xuống thì ông việt này hóa ra còn hơn cả Einstein kia à??? Thế mới nói là báo chí VN nó đáng buồn như thế đấy. Còn chuyện thẩm định hay không thì chắc chả có đâu. Ai hơi đâu mà đi làm một việc mất thời gian như vậy mà nhất là chả được đồng nào. Trong khi viết bài bợ đỡ ông này lại được người ta cảm ơn rối rít, rồi thì tiền nhuận bút, tiền cảm ơn, thôi thì đủ cả...
Còn báo nào chuẩn á? Báo chí nào thì cũng được viết bởi con người, mà đã có con người thì có tiêu cực. Nói chung phải biết lựa chọn thôi.
PhDvn.org

#15
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Các cậu cứ đi tìm đâu đâu làm cái gì? Đến cả mấy ông làm toán ngồi phòng bên cạnh cũng chả biết DQV làm được cái quái gì, thậm chí nhiều người không biết DQV là ai thì các cậu lên nét tìm đến sang năm. Lý thuyết FC, ngay cả người làm toán phòng bên cạnh mà còn không biết nữa mà bọn nhà báo đã biết rồi thì chỉ có là do DQV thuê tiền để tự thổi phồng bản thân mà thôi. Nói chung chuyện như thế này xảy ra nhiều rồi.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 17-03-2006 - 18:52

PhDvn.org

#16
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Phen này sung sướng và tự hào nhât là CĐSP Tây Bắc, nơi đã được hân hạnh đơn tiếp BỘ ÓC VĨ ĐẠI NHẤT CỦA THẾ KỈ 21 sống và làm việc tại đó đến 6 năm trời. Không dựng tượng mới là chuyện lạ.
PhDvn.org

#17
Alligator

Alligator

    Sĩ quan

  • Founder
  • 428 Bài viết
:D Kakalotta từ từ đã nào, làm gì mà... hăng hái thế. Dù thực tế có như thế nào thì giữ thái độ khách quan vẫn là tốt nhất. Kakalotta có những quan hệ, biết những thông tin bên trong liên quan và chia sẻ với mọi người thật là đáng quý. Nhưng ta cứ chờ xem... biết đâu các thành viên khác lại có những thông tin khác, như vậy mới là... thông tin đa chiều.

*Về cuốn sách, mình thử khách quan mà bàn nhé. Giả sử có sách ấy. Tựa đề là "Những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 21" chứ có nói là vĩ đại nhất đâu. Giả sử cứ 5 năm người ta bình chọn một lần, mỗi lần 200 người khắp thế giới (trung bình mỗi nước 1 người chẳng hạn). Vậy thì cả thế kỷ 21 sẽ có 200x20=4000 bộ óc vĩ đại, nghe cũng hợp lý, thế giới cả mấy tỷ người kia mà. Còn chuyện bình chọn thì có nhất thiết phải ghê gớm đâu, cứ như bình chọn bài hát hay "Làn Sóng Xanh đài FM 99.9 MHz" hay là bình chọn Hoa Hậu Thế Giới trên cell phones và internet.

Cho nên chuyện gì cũng có thể, dù cho sự việc có không được hoành tráng như tên gọi thì cũng là chuyện thường thôi (chuyện chế tạo viện sĩ cũng vậy, người có ý đồ tư lợi cố tình lập lờ gây ngộ nhận thì đã đành, nhưng cũng do dân trí mình kém lại thiếu thông tin nên mới ngộ nhận, trách mỗi mình người ta thì cũng vô lý. Viện KH New York tuy hoàn toàn khác và không thể so sánh tầm cỡ với Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga nhưng cũng là một hội đoàn của những người làm khoa học, có phải là vô giá trị đâu). Nếu mình tìm được ngọn nguồn để có thể tự quyết định tin hay không tin, hoặc tin đến mức độ nào cũng là việc nên làm.
<span style='color:blue'>Roses are red,
violets are blue,
Fermat is dead,
but his theorem is true.
</span>

#18
hahaha

hahaha

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 10 Bài viết
Bác cá sấu nói có lý , bác Kakalotta cũng có lý :D . Thú thật là nhà tôi có quen sơ sơ với nhà chú Việt . Một vài lần gặp chú Việt thì ấn tượng là chú ấy rất nghiêm khắc , thậm chí là hơi kì lạ ( còn chuyên môn của chú Việt thì tôi mù tịt ) . Vì thế khi biết đọc thông tin trên dđ tôi suýt gọi điện chúc mừng . Nhưng sau đó đọc những bài của mọi người tôi lại ngần ngại và có hỏi qua 1 số người thì kết quả không khác Kakalotta nhiều lắm !

To Kakalotta : Sao phòng của bác "ác" thế . Chỉ cần biết thế là được , "đánh" chú ấy "tơi bời" để làm gì !?

#19
namdung

namdung

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1205 Bài viết
Báo chí VN đúng là đáng ngại thật!

#20
tnk

tnk

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 214 Bài viết
Hì, có những việc mà sau này lớn hơn trưởng thành hơn, hiểu biết hơn,... nghĩ lại mình sẽ thấy là ko đúng ko nên như thế, ai cũng vậy cả thôi. Mình thấy chuyện này cũng bình thường, giờ người chịu thiệt là ông Việt. Dĩ nhiên có cả phần trách nhiệm của báo chí nữa, trước nay những bài viết như thế này cũng khá nhiều rồi. Đây chỉ là 1 trường hợp thôi.
Em là bông hoa kì diệu
Anh là hòn ngọc sáng trong...




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh