Có 1 tử tù bị thi hành án bằng uống thuốc độc. Ngày thi hành án, 1 người mang vào 1 cái mâm và 4 bát nước giống hệt nhau . Trong 4 bát đó có 2 bát thuốc độc và 2 không độc (không có trình tự rõ ràng của 4 bát). Anh ta phải uống 2 bát và cũng duy nhất được chọn 1 lần để uống. Nếu :
1_Uống 2 bát đều không độc anh ta sống
2_Uống 2 bát đều độc anh ta cũng sống (độc giải độc)
3_Uống 1 bát độc và 1 bát không độc thì chết
Anh ta được quyền hỏi viên cai ngục ( người biết rõ bát nào có độc ) 1 câu duy nhất và người cai ngục chỉ được phép trả lời 1 lần duy nhất bằng cách gật đầu hay lắc đầu mà không được nói.
Hỏi anh tử tù phải làm thế nào để lựa chọn uống 2 bát mà vẫn sống ???
Lưu ý:
-Không thể trộn vào nhau!
-Anh ta phải uống 2 bát cùng lúc và cũng duy nhất được chọn 1 lần để uống.
-Ko nhờ người cai ngục uống hộ.
-Cai ngục sẽ trả lời thành thật: Gật đầu hoặc lắc đầu!, nên đừng sợ cai ngục nói dối nhé + thêm: CHỈ GẬT ĐẦU VÀ LẮC ĐẦU- KHÔNG CHỈ CHỎ LUNG TUNG!
Mình tình cờ thấy bài này trên mạng, nhưng tìm mãi chưa ai có đáp án 1 cách hoàn hảo. Có lẽ hiện tại chỉ có người ra câu đố và mình là có lời giải thôi, các bạn cố lên.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi E. Galois: 12-12-2012 - 19:44